1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình trong tam tưởng có được coi là ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuvantamly1900571263, 14/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuvantamly1900571263

    tuvantamly1900571263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình trong tâm tưởng mà chia sẻ với chồng mình thì sẽ như thế nào nhỉ?
  2. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đáng bị lên án lắm chứ và khoảng 90% xã hội bây giờ bị lên án ,số còn lại gia đình quá hoàn hảo hoặc có vấn đề .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    hihi chắc là nhẹ thì cái tát nặng thì đuổi ra khỏi nhà..
  3. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  4. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình trong tư tưởng có 2 kết quả. là sẽ ngoại tình thật luôn hoặc càng yêu chồng/vợ hơn, sẽ có nhiều cái mới lạ cho chồng/vợ hơn.
  5. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Lỗi là lỗi thế nào, mình chấp nhận được..

    Ví dụ vợ nobita đang xx với cậu ấy nhưng tâm tưởng thì lại lun có hình bóng của Chaien. Một ngày cô nàng thốt lên thành lời:" Ui chaien của em, anh thật tuyệt!"

    Đó chỉ là tâm tưởng thui mà
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    từ suy nghĩ rồi thì sẽ đi đến hành động nhanh thôi .
    nên tránh
  7. NlostTinhYeu

    NlostTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có ghen không và có chấp nhận không khi biết người yêu hay vợ/chồng của bạn vẫn tưởng tượng đến người khác khi thủ dâm hoặc ******** với bạn?
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Giả sử bạn là chồng/ vợ của tôi, và tôi ngoại tình trong tư tưởng, bạn có thể là được gì tôi đây ?

    Ngăn chặn không cho xảy ra ? Bạn đâu biết khi nào thì tôi gặp một người thứ ba mà ngăn chặn. Vả chăng những lời giáo huấn chẳng hề có tác dụng gì trong việc ngăn chặn rung động cả.

    Nếu tôi đã rung động, bạn có cách nào bắt sự rung động đó đứng im lại không ? Bạn nào nói có thì thử trình bày các cách thức cho tôi nghe. Nhưng tôi biết là không hề có ai dám to mồm bảo là chắc chắn làm được.

    Nếu bạn đau khổ vì tôi ngoại tình tư tưởng, bạn có dám li hôn tôi không? Nếu bạn nói là dám thì hãy giữ lời đấy nhé, khi tôi viết xong đơn thì đừng có trốn.

    Cho nên việc các bạn ngồi ở đây bàn xem việc này tội lỗi hay không là hết sức ngớ ngẩn. Các bạn chỉ có thể ngồi ước ao là đừng có chuyện đó xảy ra với vợ / chồng và bản thân mình. Còn khi nó xảy ra rồi thì chỉ có thể chiến đấu với mình để xem có chấp nhận hay li dị mà thôi. Đối với trái tim, bạn không đủ trình để là đối thủ hay quan toà.

Chia sẻ trang này