1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình trong tâm tưởng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LittleLion, 14/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình trong tâm tưởng...

    Vậy là chỉ còn 4 tháng nữa thôi tôi sẽ lấy chồng, sẽ lên xe hoa với người mà tôi yêu cách đây 6 năm. 6 năm, tôi chỉ biết yêu anh và chưa bao giờ để tâm tới bất cứ người con trai nào khác, còn anh cũng yêu tôi với cả niềm tin mãnh liệt vào 1 happy ending giữa chúng tôi. 6 năm yêu nhau, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, ngay cả sau này khi chúng tôi đã lấy nhau rồi thì trước mắt vẫn còn bao nhiêu trắc trở, chông gai khi tôi và anh mỗi người 1 nơi.

    Chỉ còn 4 tháng nữa là tôi sẽ lấy chồng, thế mà hiện tại trong đầu tôi lại đang đầy ắp bóng hình của 1 người đàn ông khác. Tôi về làm việc cùng S cách đây 2 năm, ngay từ khi mới gặp nhau S đã biết tôi đã có người yêu và S biết rõ mối tình giữa tôi và anh vô cùng sâu sắc. Vậy mà S vẫn âm thầm yêu tôi, bằng trực giác của 1 người con gái tôi biết rất rõ điều đó, nhưng ban đầu tôi chỉ coi S như 1 người bạn, vẫn đối xử với S rất bình thường như với bao người khác. Hàng ngày chúng tôi trò chuyện với nhau qua tin nhắn điện thoại, chỉ như 2 người bạn thôi, và S hầu như chưa 1 lần thổ lộ tình cảm với tôi. Chúng tôi tự an ủi lòng mình rằng 2 người chỉ coi nhau như những người bạn thân mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi không biết từ lúc nào tôi đã luôn nghĩ về S, luôn quan tâm đến những việc S làm, quan tâm 1 cách đặc biệt chứ không phải như những người khác nữa, trong khi tôi vẫn yêu anh, vẫn giận hờn anh, vẫn đau khổ mỗi khi tôi và anh xảy ra chiến tranh, nhưng ngay cả những lúc đó, trong trái tim tôi vẫn có S.

    Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ mình cần phải dừng lại mối quan hệ với S, đã bao lần tôi quyết tâm ko nhắn tin với S nữa, nhưng tôi đã không thể thực hiện được điều đó, 1 ngày không nhận được tin nhắn của S, tôi trống rỗng đến phát điên. Ngay cả những lúc lòng tôi trống rỗng vì S như thế, tôi vẫn rất yêu anh. Tôi và S cứ tiếp tục như thế, cho đến 1 ngày S đã nói S yêu tôi, S nói S yêu 1 người đã có người yêu và S đau khổ vì điều đó. Cho đến lúc đó tôi mới thấy hối hận vì đã không thực hiện nổi quyết tâm của mình, tình cảm của S đã vượt trên cả mức tình bạn mất rồi. Tôi không bao giờ mong điều đó xảy ra, tôi không bao giờ muốn làm khổ S nhưng bây giờ điều đó đã xảy ra rồi, tôi có hối hận thì cũng đã quá muộn. Tôi đã làm khổ S, hay nói đúng hơn, tôi làm khổ S cũng như làm khổ chính tôi. Khi S nói với tôi rằng S yêu tôi, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nếu không có tình yêu của tôi và anh ngăn lại thì có lẽ tôi sẽ đến với S. Trời ơi, chẳng lẽ tôi đang yêu cả 2 người đàn ông cùng 1 lúc...

    Ngày hôm sau S đã xin lỗi tôi, tôi tự dằn lòng mình lại, không gặp, không nhắn tin cho S nữa. Thế nhưng, ngày hôm sau nữa, cơ quan tôi tổ chức đi Sầm Sơn, chúng tôi đã có rất nhiều thời gian ở bên nhau, cùng đi dạo trên biển vào ban đêm, cùng ngắm bình minh, cùng đi xe đạp đôi, cùng đi thả diều..., chỉ có 2 đứa, S lại nói rằng S yêu tôi, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn phải tự dằn lòng mình lại, không thể đón nhận hạnh phúc ấy, mà cố tỏ ra cho S biết tôi chỉ coi S như 1 người bạn. Nhưng trong lòng tôi nào có nghĩ như thế.... Ngay cả những lúc ở bên S tôi vẫn rất yêu anh...

    Sau hôm đi Sầm Sơn về tôi đã cố tạo ra những lý do để không gặp S, không nhắn tin cho S nữa. S dường như cũng hiểu. Hay nói cách khác, cả 2 chúng tôi đều hiểu. Không ai nói với ai câu nào. Cả 2 chúng tôi đều im lặng. Nhưng sự im lặng đang dần giết chết tôi. Trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng, 1 sự trống vắng mà không ai có thể hiểu nổi. Những lúc tôi nói chuyện điện thoại với người yêu, tôi thấy mình vẫn rất yêu anh, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy 1 sự trống rỗng không thể lấp đầy ...

    Tôi không thể lý giải nổi trái tim tôi nữa, tại sao nó lại loạn nhịp như thế này? Tôi cứ lang thang đi tìm mãi câu trả lời, nhưng tôi không thể hiểu nổi chính con người của tôi nữa. Tại sao tôi lại như thế này? Tôi đã phải đấu tranh và tự dằn vặt mình rất nhiều, có những lúc tôi thấy mình là 1 con bé không ra gì, tôi thấy mình thật đáng trách. Nhưng dù có tự dằn vặt bản thân đến thế nào chăng nữa, tôi vẫn không ngăn nổi trái tim cứ nghĩ về S. Đã 2 tuần trôi qua rồi, 2 tuần rồi chúng tôi ko gặp, ko nhắn tin trò chuyện, nhưng tôi không thể nào làm vơi đi cái cảm giác trống rỗng xâm chiếm trái tim...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy anh bạn trai không có sms cho bạn mỗi ngày hay sao mà bạn phải ngóng sms của ng khác suốt bao lâu nay?
    Vàng: Bạn cứ đợi 1 tgian nữa, rồi quyết định cũng không sao. Dù gì, cũng còn 4 tháng nữa.
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với ý kiến này. Cảm giác bị phản bội thật đáng sợ.
    Nếu tôi rơi vào trường hợp của anh người yêu thì tôi sẽ bye bye ngay lập tức cho dù yêu đến thế nào đi nữa. Nhiều chuyện có thể bỏ qua, trừ việc thay lòng đổi dạ!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhưng anh người yêu có lên Tâm sự lập topic đâu mà bạn khuyên? Bây giờ cảm xúc trong lòng cô kia là vậy, đâu có ai ''khuyên'' đc cảm xúc hở bạn?
    Cô chủ topic cứ đợi xem thử là sau khi chia tay hơn 2 tuần thì cô thấy thế nào: rõ ràng là chồng sắp cưới mình hơn, hay là anh S hơn. Lúc đó chọn giữ lại mqh với 1 người thôi.
  5. daoviethai_78

    daoviethai_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sợ khi một ngày nào đó
    Nickname GF của mình viết 1 bài tương tự như bạn
    Còn 4 tháng ! Ko ngắn và ko dài
    Nhưng cũng đủ để cho một quyết định đúng
    P/S : Bạn trai của bạn ở cách bạn bao xa ? 1 tuần gặp nhau mấy lần ? call mấy lần ? SMS mấy lần ? Anh ấy thiếu gì mà S có ?
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự bạn thấy buồn 1, đọc mấy lời khuyên buồn tới 2,3 haizzz.
    Trong chuyện này, theo quan điểm của tớ thì bạn ko có lỗi nên đừng quá lo lắng, chuyện tình cảm thì ko nói trước được, điều mình nên ghi nhớ là mình đã sống thật với cảm xúc của chính mình. Nhưng chính vì như thế mà thời gian sau này sẽ rất khó khăn, hi vọng bạn có thể vượt qua được.
    Thực sự là mình hiểu tâm trạng của bạn lắm, gần như hiểu đến từng ngóc ngách nên mình khuyên thật lòng, bởi vì người bạn cưới ko phải là bạn ko có tình cảm, sau này khi cưới về rồi, ở với nhau bạn sẽ thấy ko ai tốt bằng chồng mình. Nếu bạn bỏ tất cả để đến với S liệu tình yêu ấy kéo dài đc bao lâu? Liệu S có tốt như chồng bạn đối với bạn ko? Liệu bạn có nhẫn tâm nhìn thấy chồng mình đau khổ ko? Nếu bạn trả lời được những câu hỏi đó thì bạn biết tự mình phải làm gì. Vợ chồng sống với nhau ko chỉ tình, mà còn nghĩa nữa, nên những ngày sắp tới hẳn bạn sẽ đau khổ và dằn vặt nhưng rồi 1 tháng, 1 năm...mọi thứ sẽ qua.
    Chúc bạn đủ tỉnh táo để vượt qua mọi chuyện!
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khoảng cách và tần suất gặp nhau, gọi điện/ sms với người yêu không có nghĩa lý khi người phụ nữ thấy tình cảm/ cuộc sống của họ nhàm chán. Một số người phụ nữ không nhận ra tình cảm của họ với người yêu/ chồng sắp cưới không còn là tình yêu cho tới khi có người khác bước vào cuộc đời họ. K nói tới các điều kiện của con người mới mang lại, k nói tới những "thứ" mà người cũ và người mới đều có.. thì chỉ riêng việc "mới" cũng đã gợi nên cảm xúc/ tình cảm yêu đương của người phụ nữ...
    P/s: Cá nhân tớ thì tớ k chấp nhận được việc yêu đương 1 lúc 2 anh và cũng theo cá nhân tớ thì khi vướng vào chiện với 2 anh như vậy, tớ sẽ rủ 2anh tới nơi nào chấp nhận việc đa phu, đỡ phải suy nghĩ mệt óc
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trong vòng 4 tháng này có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bạn đấy... trong tim có cả hai anh, anh 6 năm và anh 2 năm... lại được cả hai người cùng yêu...
    Tội gì mà buồn bã hả bạn?
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bạn nói đúng. Mấy khi đuợc nhiều người yêu.
  10. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị phản bội thật kinh khủng.Một lần như thế rồi và mãi mãi sẽ không bao giờ quên cảm giác đấy.Anh người yêu kia sẽ rất đau khổ và tổn thương nếu bạn ra đi.

Chia sẻ trang này