1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình trong tâm tưởng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LittleLion, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cứ bay bô?ng tí đê (4 tháng thôi ma?)!
    Giơ? ma? đặt lên ba?n cân, cân đo đong đếm la? thấy ngay bê? da?y lịch sư? nó có ý nghifa thế na?o.
    Cưới xong, cơm áo gạo tiê?n với con cái va?o la? hết ngay ý ma?.
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đối với con gái, cái ngoại tình trong tâm tưởng này là đáng sợ nhất đây
    chạp, dù sao, mọi quyết định là đều ở bạn, tương lai của bạn như thế nào chỉ có bạn mới quyết định được thôi
    Chúc bạn có những quyết định đúng đắn
    p.s; xương anh chồng sắp cưới của bạn thế. Ko hiểu là " ko biết chuyện gì hay biết tất cả thì tốt hơn nhỉ???"
    p.s: Câu " Toô vẫn rất yêu anh" là thế nào nhỉ??? Đọc câu này, tớ chạ hỉu gì cả
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai cần nhất ở cái bản lĩnh, bản lĩnh để xem mình đủ tránh được cám dỗ hay không. Đôi khi chỉ những cuộc nói chuyện bình thường, những lần đi chơi vui vẻ, với 1 người con trai khác, nhưng quan trọng người con gái đó biết nghĩ, biết giới hạn và có bản lĩnh thì sẽ biết nên cần dừng ở đâu và nên như thế nào.
    Còn 4 tháng nữa mới cuới, bạn hãy suy nghĩ, và tôi nghĩ bạn nên xem xét lại bản thân mình cũng như người chồng sắp cuới của mình. 4 tháng nữa có nghĩa là bạn sẽ gắn cuộc đời mình với anh ấy, bao gồm trách nhiệm, tình yêu và nghĩa vợ chồng. Bạn tự đặt cho mình câu hỏi, liệu tôi có tránh đuợc cám dỗ khi 1 lần nữa gặp S không?. Nếu bây giờ trong lòng bạn còn cộm lên cảm giác muốn gặp, hay khao khát như thế nào đó (điều này tự bạn hiểu) thì bạn nên dừng lại và đừng qđ cuới vội.
    Nhiều người nói, ngoại tình trong tâm tưởng còn kinh khủng và độc ác hơn ngoại tình bình thường nhiều bởi nó khiến cho người trong cuộc cảm giác bất an, đau đáu, cũng như những khát khao thật sự trong tinh thần, nó nặng hơn về thể xác nhiều (điều này nhiều hơn ở ngoại tình bình thường).
    Mình không xét về tư cách của bạn, bởi đôi khi tình cảm thật khó rạch ròi, nhưng cái mình thấy cách bạn nói bạn HẠNH PHÚC khi S nói yêu bạn cũng như bạn nói chuyện với người yêu bạn vẫn thấy rất YÊU anh ấy. 2 điều này nghe mâu thuẫn nhỉ. Liệu có phải bạn đang hơi say nắng không?, liệu có phải lòng sĩ diện và cái tôi của bạn được nâng niu nhiều, nên bạn nâng cái cảm giác đó thành HẠNH PHÚC không?. 6 năm qua bạn và chồng sắp cuới đã như thế nào?, những khó khăn, thử thách, những hạnh phúc đã cùng nhau vượt qua ra sao, bạn nghĩ đi. Mình không nói bạn níu kéo quá khứ để mong tìm cảm giác tình yêu lại, nhưng nó cần phải nghĩ trong thời điểm này để bạn tỉnh táo lại. Mình thấy bạn đang mơ hồ quá, và bị rối bời quá. Và dừong như bạn đang CÁI GÌ CŨNG MUỐN.
    Mọi điều nói bây giờ còn sớm, nhưng không còn quá sớm, 4 tháng nữa, bạn hãy nghĩ đi và để mình tách biệt ra với 2 người đàn ông đó và nhìn nhận lại lần nữa tình cảm của chính mình. Bạn nên nhớ, khi đã quyết định kết hôn là đi liền đó với trách nhiệm, con cái và những mối quan hệ ràng buộc. Những khoảnh khắc để bạn riêng tư hay nghĩ về người đàn ông khác như khoảng thời gian tự do này là sẽ không còn nữa đâu. Mà nếu có, thì bạn cũng sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong tâm tưởng nữa đấy. Bạn nghĩ đi.
    Chúc sáng suốt nhé!
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau vê? rô?i lại tha?nh ca?nh " Đô?ng sa?ng dị mộng" thi? chi? có nước nha?y lâ?u !
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình trong tâm tuởng?!!!
    Tớ thực sự cảm thấy vô cùng phân vân khi viết ra những comment này.. Vì thực ra kô thể để lại lời khuyên nào cho bạn.. Bọn tớ đi qua đây, đọc và chia sẻ, còn dừng lại hay đi tiếp với người chồng bạn đã yêu 6 năm và sắp cưới, hay có nên bắt đầu với anh S thì người quyết định phải là bạn.. điều này cần phải xem bản lĩnh của bạn đến đâu..
    Có những bạn cho rằng cảm giác bị phản bội thật kinh khủng.. cảm giác này giày vò người "bị", nhưng cũng giày vò người phản bội ko kém.. Đó có thể là "cái giá phải trả".. thế nhưng, cảm xúc có ai bắt ép nó được đâu.
    "Vợ chồng sống với nhau ko chỉ tình, mà còn nghĩa nữa, nên những ngày sắp tới hẳn bạn sẽ đau khổ và dằn vặt nhưng rồi 1 tháng, 1 năm...mọi thứ sẽ qua" -> tớ cũng suy nghĩ như bạn xrmt_h, giờ tuy cái tình của bạn với chồng sắp cưới có thể giảm đi, nhưng cái nghĩa í, là một điều rất quan trọng. Nhiều người cho rằng, hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim, hãy đi theo cảm xúc, thời đại này là thời đại gì chứ, ai cũng có nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè, trường lớp, cơ quan, bạn của bạn, bạn của bạn của bạn, bạn của anh chị em.. đủ kiểu.. Một ngày gặp hàng tá người, đầy người có thể mang lại cho mình cảm giác say nắng. Nói là say nắng nhưng nếu có cơ hội gặp mặt, đi chơi thuờng xuyên xem, chẳng mấy mà phát triển được thành tình cảm thật.. Tất nhiên ko thể hết ngần ấy người, nhưng vào người ko phải khó.. Vậy cứ đi theo hết tiếng gọi của cảm xúc thì bao giờ mới dừng chân?
    Quan trọng là với ai, mình có được cái "nghĩa" sâu nặng..
    "Nhiều chuyện có thể bỏ qua, trừ việc thay lòng đổi dạ!" -> đây là việc ko ai mong muốn cả, kể cả cái người đang thay lòng đổi dạ .. đôi khi cảm xúc khó thắng nổi lí trí.. Tớ thấy nhiều người nói yêu lâu dễ rơi vào nhàm chán, có những người muốn cố gắng hết sức vì họ vẫn yêu (dù ko được mặn nồng như trước chăng nữa), bằng cách tìm cách f5 tình yêu của mình.. Có những người lại cứ để mặc cảm xúc của mình, cứ say nắng, ko cố gắng thoát, vì càng cố càng dễ say nặng hơn, nhưng người ta luôn biết đâu là nơi bình yên thật sự của mình.. Ko thể đánh giá việc này việc kia vì như thế là chủ quan trong mắt mình, chỉ là sự nhìn nhận của mình ở mức nào thì mình cứ sống theo như thế. Quan điểm sống, lối sống của mình chỉ có ảnh huởng đến mình thôi mà..
    Chỉ nhắc bạn là quyết định gì cũng nên nghĩ tới cái nghĩa suốt 6 năm qua với người yêu bạn..
    Riêng với tớ, nghĩa có khi còn quan trọng hơn tình, tất nhiên ko phải chỉ cần nghĩa, ko cần tình nhé..
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, chỉ anh bồ mới quyết định cưới (dù cưới xong vẫn ở xa) chứ anh S chỉ bày tỏ tình cảm chứ đâu có hỏi cưới? Thông cảm tình thế này lắm chứ.
    Phải dũng cảm lắm thì chủ topic mới dám bỏ chồng sắp cưới để thử xem nếu tiếp tục quen S thì sau này liệu có đi đến hôn nhân được hay không. (Không đến đâu thì ráng mà...chịu nha.)
    Mà dũng cảm (với tình cảm trong lòng mình) thì không phải ai cũng dễ có, khi mà bị thúc đít bởi cái ''án'' phụ nữ là phải lấy chồng.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là say nắng thôi. Ngày xưa tớ cũng vậy, cảm giác chỉ muốn bỏ tất cả để chạy theo. Rồi cũng qua đi. Hay như bây giờ, gặp lại người yêu cũ, tự nhiên trong lòng mình lại dâng lên 1 cảm giác ích kỷ, muốn anh ấy mãi mãi yêu mình.... Rồi cũng qua đi. Có thể giai đoạn chuẩn bị đám cưới làm bạn căng thẳng quá chăng? Tuy nhiên, hãy để nó ở tư tưởng thôi nhé. Vì 1 khi nó thành hành động, sẽ khó có người đàn ông nào dễ dàng chấp nhận. Và cũng đừng vội vàng làm gì cả, hãy để mọi việc trôi đi
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    buồn cười nhỉ? sao con người ta cứ thích phức tạp cuộc sống lên bằng những mối quan hệ lằng nhằng.
    Chọn 1 người thôi rồi tha cho người kia . đừng có tham lam quá. tham thì thâm đấy.
    chị này thích cả 2 người chứ đâu phải yêu!
    Yêu thì chỉ có 1 thôi chứ ko bao giờ có chuyện yêu 1 lúc 2 người
    cái kiểu chắc lép sợ đến với người mới thì tiếc đám cưới với người cũ như thế này thật là buồn cười
    tội nghiệp cả 2 anh chàng vớ phải chị này

  9. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tớ, bây giờ tớ cảm thấy lòng mình nhẽ nhõm hơn 1 chút rồi. Chuyện này tớ thật ko biết phải nói với ai, kể cả những người bạn thân nhất, hoặc nếu có nói ra thì tớ chỉ có thể kể về tình cảm của S dành cho tớ, chứ làm sao tớ dám thú nhận với mọi người rằng chính tớ cũng có tình cảm với S, chính vì lẽ đó cảm giác đau khổ và trống rỗng lại càng tăng lên. Tớ sợ nếu mọi người biết, họ sẽ lên án tớ, họ sẽ ném những cái nhìn không mấy thiện cảm về phía tớ. Nếu người yêu tớ mà biết, tớ có thể tưởng tượng ra anh ấy sẽ đau khổ như thế nào. Ngày bọn tớ xa nhau, tớ đã hỏi anh ấy ?oAnh có sợ mất em không?. Anh ấy trả lời rất tự tin rằng ?oAnh không sợ, vì anh tin em?. Niềm tin của anh đã níu kéo tớ, không cho phép tớ được đi quá giới hạn với bất cứ người nào khác. Quả thực, tớ luôn luôn nghĩ rằng tớ chỉ cần có anh ấy là đủ, 6 năm yêu anh tớ chẳng bao giờ để lòng mình xao động bởi những người đàn ông khác, mặc dù trong thời gian yêu anh, có 1 số người vẫn theo đuổi tớ, nhưng tớ chẳng thấy có cảm xúc với ai hết, càng có nhiều người đến với mình, tớ lại càng yêu anh. Chưa bao giờ tớ thay lòng đổi dạ đâu. Thế mà không hiểu sao tớ lại có cảm tình với S. Thật là oái oăm. S không phải là 1 người đặc biệt, hơi nhút nhát, không phải người đàn ông cá tính( mẫu người đàn ông mà tớ thích). Nếu so với người yêu tớ thì S hầu như không có điểm gì hơn. Những gì tớ cảm nhận được từ S là sự chân thành. Nhưng chân thành là cái mà người yêu tớ cũng có.
    Thật ra, tớ luôn tự hào rằng tớ thuộc tuýp người phụ nữ chung thuỷ và có phần hơi cổ điển 1 chút. Tớ cũng rất ghét khi phải nhìn thấy những người đã có người yêu nhưng vẫn tạo cơ hội cho những anh chàng khác đến với mình. Vậy mà khi chính tớ lâm vào hoàn cảnh ấy, tớ mới thấy thật khó mà điều khiển được cảm xúc của mình.
    Nhưng dù sao, tớ vẫn còn có lý trí. Mặc dù có những lúc tớ khát khao được đến với S, nhưng chưa bao giờ tớ đặt tình yêu của tớ với anh lên bàn cân, chưa bao giờ tớ hết yêu anh, chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ bỏ anh để đến với S. Với tớ, anh mới là nơi bình yên thật sự. Tớ vẫn biết tớ không thể tiếp tục với S, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy biết đâu tớ sẽ mất tất cả, nhưng tớ không thể ngăn mình thôi không nghĩ đến S. Tớ đã luôn tự an ủi mình rằng cảm xúc với S chỉ là nhất thời, rồi 1 ngày kia nó sẽ qua đi. Và tớ đang chờ đợi thời gian, để cho cảm xúc ấy qua đi...
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nếu chị lấy cái anh người yêu 6 năm kia thì em cam đoan rằng dù bỏ đi tình cảm với anh S thì rồi thế nào ko sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện thêm anh S1,S2,S3....v....v.....
    cố mà tìm đến với hạnh phúc thực sự chị ạ. cứ ngồi mà so đo tính toán thiệt hơn giữa người này người kia thì khổ lắm. tình yêu mà cứ phải như vậy sao . mà lựa chọn rồi thì đừng ngồi hối tiếc. hoặc nếu có giờ có hối tiếc rồi thì tha cho cái anh 6 năm ấy đi. 6 năm rồi mà ko biết trân trọng . chị lại giống cái người yêu cũ của em. người ta có người yêu 4 năm mà cuối cùng nói phỉnh phờ tán tỉnh em đến khi em phát hiện có người yêu 4 năm thì em bỏ. bỏ thẳng cứng . thế mà người ta quyết định bỏ cả người yêu 4 năm để vẫn nói yêu em. đời thật lắm chuyện tức cười Rất may là giờ em đã có nơi có chốn mới , hy vọng ko phải là người đểu
    sorry nhưng em vẫn kết luận 1 câu: khổ thân cho anh nào vớ phải chị

Chia sẻ trang này