1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình trong tâm tưởng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LittleLion, 14/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, lý do cưới là đây.
  2. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    À, chị đã bao giờ so đo, tính toán hay lựa chọn gì giữa S và người yêu chị đâu. Ngay cả khi chị biết mình có tình cảm với S thì chị vẫn chỉ trung thành với 1 lựa chọn duy nhất là người yêu chị. Hiện tại chị chỉ đau đầu với việc làm cách nào để quên được S càng nhanh càng tốt, chứ ko phải đau đầu về việc lựa chọn anh nào hơn. Nhưng vấn đề là càng cố quên thì lại càng nhớ tới, có lúc tưởng như trong lòng bình yên lắm rồi, thoải mái lắm rồi thì nhưng lúc 1 mình lại nhớ tới S, đêm tự dưng lại mơ thấy S, thế là lại phải nghĩ.
    Nếu chị ko có tình cảm với S thì chị cũng nghĩ như em thôi, đời thật lắm chuyện tức cười, rõ ràng người ta biết chị có người yêu rồi mà vẫn cứ thích. Bây giờ chính bản thân chị cũng lại có cảm tình với người ta thì lại thấy đời càng tức cười hơn, rõ ràng mình có người yêu rồi mà lại thích được người khác.
    Uh thì chị thấy chị cũng thật buồn cười, chị thấy chị chẳng ra sao cả. Thật là đáng trách. Thế nhưng sao vẫn không thể nào ngăn được cảm xúc của chính mình? Chả lẽ lại đổ lỗi cho cảm xúc?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn tính toán rồi mới chọn lựa mà, đây này:
    Bạn có trung thành (về cảm xúc) đâu? Còn chọn lựa thì tôi nói rồi: S có chọn bạn làm vợ đâu mà bạn có quyền chọn anh ta làm chồng? Có mỗi anh bồ chọn bạn làm vợ thôi, làm sao bạn chọn S được? Có muốn cũng không chọn được!
  4. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    "Tình cảm là không có tội" nhg mọi chuyện phải có điểm dừng bạn ạ! Hãy biết trân trọng những j bạn đã có...Chúc bạn hạnh phúc
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu gì hả bạn, mình thấy bạn nói bạn đau đầu muốn quên S, nhưng mà bạn cứ vẫn đau đáu vào đó chứ. Quên cái gì mà quên, cứ đối diện hẳn với sự thật đi nào.
    Như đoạn vàng vàng Anxiety nói đó, có nghĩa lý do cuới là bạn sợ nếu không thế bạn mất tất cả (nghĩa là trong suy nghĩ bạn cũng có sự tính toán thiệt hơn cả rồi). Chẳng lẽ lại nói lại 1 cái điều xưa như Diễm, nghe lý thuyết, nhưng mà ty mà đem ra so sánh thiệt hơn thì thật là đáng thương. Giả dụ, 1 ngày nào đó, anh chồng sắp cuới lại đột ngột nói lời chia tay (giả dụ nhé), thì bạn như thế nào?. Hì, bạn quay sang với S hay sẽ lại nuối tiếc rồi nghĩ ngợi. Chính do bạn cũng tính toán kĩ càng rồi, nhưng vẫn muốn đứng núi này trông núi nọ. 1 bên là tiếc 6 năm và 1 anh để mình cuới làm chồng, uh thì là bình yên. 1 anh thì uh cho mình cái cảm giác lạ lùng, thinh thích.
    Nếu thật sự bạn mệt mỏi, bạn cần suy nghĩ thì cách bạn nói trả lời bạn nhatruclan nó không có tưng tửng và đơn giản như vậy đâu. Bạn vẫn còn yên tâm vào anh chồng tương lai quá, vẫn muốn có gì đó là liên hệ với S (mặc dù bảo muốn quên). Như vậy tốt nhất bạn chưa nên cuới đâu, vì bạn còn chông chênh lắm, còn tham lam lắm. Lấy nhau về sẽ càng mệt mỏi hơn, và khi lấy nhau không ai nói truớc điều gì cả, từ ngoại tình tâm tưởng thành ngoài tình bình thường luôn ấy.
    Làm gì cũng nên suy nghĩ kỹ, chứ vì cái nhất thời, vì cái sự sợ mất tất cả, để rồi mấy chục năm sau mà dằn vặt mà đau đớn. Mà đồng sàng dị mộng thì hôn nhân nó là địa ngục thôi.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có một cách (một trong những cách, chứ không phải cách duy nhất nhé) để bạn quên S dễ hơn: Đó là khi bạn thấy rõ cái nguy cơ mất hẳn anh chồng sắp cưới.
    Bạn hãy nói rõ với chồng sắp cưới về chuyện tình cảm bạn dành cho S. Lúc đó dĩ nhiên chồng sắp cưới sẽ có phản ứng. (Có nhiều tình huống có thể xảy ra.)
    Nếu anh chồng sắp cưới nói Em cứ chọn 1 trong 2 người, anh sẵn sàng cho em chọn. Anh thích em chọn anh vì em-yêu-anh chứ không phải vì em sợ bỏ-thì-uổng-phí thì chủ topic nhẹ nhàng thở rồi chọn 1 trong 2 anh, xem anh nào HỢP với mình hơn.
    Nếu anh chồng sắp cưới nói Á à cô còn thèm thằng khác hả? Đấy, thích thì đi đi, tôi không giữ thì bạn cũng sẽ cân nhắc xem là anh ấy đáng giá hơn hay S đáng giá hơn.
    Để bạn dễ dàng quá thì bạn đâm vẩn vơ này nọ, nay tự bạn đẩy bạn vào chỗ khó thì bạn sẽ biết bạn YÊU ai hơn và LÒNG BẠN THUỘC VỀ AI hơn.
    Thế nhá.
    Dũng cảm đi, ít ra một lần trong đời, cho xứng đáng cái tiếng Con người xem nào, nói thật với chồng chưa cưới đi. (Chưa kể anh ta không đáng bị QUA MẶT nhé.)
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hãy sống với tình cảm thật của chính mình đi
    bây giờ 30t lấy chồng chưa phải là muộn
    đừng vì những tình toán thời trẻ để sau này phải hối tiếc.
    giả sử sau này bạn chán chồng (do hết cảm xúc) và gặp lại S thì ... ôi xồi ôi
    nguyên nhân lí giải cho những giây ngoài vợ ngoài chồng đang diễn ra phổ biến trong XH ngày nay : ngoại tình trong tâm tưởng ???? (rồi từ tâm tưởng trở thành hiện thực )
    còn 4 tháng để chị đắn đo suy nghĩ đấy.
    kiếm chồng ko khó. kiếm đc bình yên mới là khó!

  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mọi người đều đã phân tích rất đúng đắn cho chị rùi đấy. nhất là chị Anxiety. chắc bạn trai 6 năm của chị ít quan tâm đến chị quá nên trước tình cảm của S chị lại rung rinh. sao chị ko thử 1 vài ngày ko đoái hoài j đến cái điện thoại và mọi người (kế cả S và bạn trai chị) .hoặc giả sử chị biến mất đi vài ngày , đi du lịch hay đến 1 nơi nào đó mà chị thích mà ko thông báo cho người nhà. chị sẽ thấy có nhiều điều thú vị lắm đấy
    em đang tò mò ko biết bạn trai chị hay anh S sẽ là người đầu tiên tìm ra chị và lo lắng cho chị .đấy mới là nơi bình yên. còn 4 tháng để thử thách. lo j

  9. giangthanyeu

    giangthanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @Little Lion: tớ rất hiểu cảm xúc của bạn. Mọi ng cho rằng khi đang yêu 1 anh, thích 1 anh khác, thì TY dành cho anh thứ 1 sẽ giảm đi. Nhưng thực sự k phải như vậy phải k bạn?
    Bạn thân của tớ cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn. lúc nào nó cũng đau khổ vật vã, tìm cách để quên ng thứ 2 đi, nhưng k thể... Tớ đã từng lên án bạn tớ, phân tích chi tiết những nguy cơ có thể xảy đến nếu bất kì ai biết chuyện của nó... Chả cần tớ phải phân tích, nó cũng biết rõ nh điều đó, nhưng k thể hành động khác đc, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới ng thứ 2.
    Bạn tớ cuối năm nay cũng lấy chồng. Nó và anh ng yêu đã sống với nhau hơn 1 năm nay. Anh ng yêu của nó cực tốt, quan tâm chăm sóc ng yêu. Nhưng oái oăm thay, chả hiểu sao nó lại đi thích 1 ng bạn học cùng cấp 2, ng này đang học ở TQ. May mà ng này học bên TQ, bọn nó ít có cơ hội gặp nhau, nhưng ngày nào cũng gọi điện, nt . Nhưng đúng là càng xa càng nhớ, lúc nào cũng mong ngóng đến ngày gặp ng kia.
    Tớ chưa bao h khuyên bạn tớ là bỏ ng yêu hiện tại. Ng yêu hiện tại mới là thực, gắn kết với nhau mấy năm trời, trải qua bao khó khăn mới có đc happy ending. Đừng bao h chỉ vì 1 phút cảm nắng làm hỏng hết mọi chuyện.
    Chúc bạn Little Lion có 1 đám cưới hạnh phúc, vui vẻ với anh ng yêu hiện tại của bạn.
  10. tanotune

    tanotune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả, vì câu chuyện này mình cũng đang bị trải qua... có lẽ, bây giờ mình đã nhẹ lòng hơn chút...

Chia sẻ trang này