1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình trong tâm tưởng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LittleLion, 14/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản chút nào cả. Tớ cũng mấy lần định kể chuyện này cho người yêu tớ biết, nhưng tớ ko thể. Đặt mình trong tình huống như vậy mà xem, sẽ đau khổ biết chừng nào... Thật ra anh ấy cũng mang máng biết chuyện S thích tớ, còn tình cảm của tớ với S thế nào thì chắc chắn anh ấy không biết. Bao nhiêu lần tớ đã mong ước giá như tớ và người yêu ở gần nhau hơn, giá như ngày nào cũng được gặp nhau, giá như công việc của anh ấy đừng có quá bận rộn, giá như anh ấy có nhiều thời gian dành cho tớ hơn... thì có lẽ tình cảm của tớ dành cho S đã không thể có cơ hội phát triển đến mức này.
    Mấy ngày này, tớ đang "ngừng chiến" với cả 2. Tớ cần có thời gian suy nghĩ và xem xét lại chính bản thân cũng như tình cảm của mình. Bạn nhatruclan khuyên tớ là nên trốn biệt đi đâu đó á, tớ đã nghĩ đến rồi đấy, tớ cũng muốn lắm ấy chứ, nhưng mà cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi bản thân và 2 anh chàng đó, còn rất nhiều người xung quanh và còn rất nhiều chuyện khác nữa cơ mà.
  2. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    2 tuần trước học sinh lớp tôi chủ nhiệm đã nói với tôi là em muốn đi học thêm hè, tôi hứa sẽ xin cho em vào lớp S dạy. Lúc ấy S chưa bố trí được lớp vì S đang bận luyện thi đại học, và nói rằng tuần sau nữa sẽ có lịch cho lớp 11. Có nghĩa là tuần này.
    Hôm nay em học sinh của tôi lại gọi điện hỏi tôi xem thày S đã bố trí được lịch học chưa. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi S. Nhưng tôi đã kịp dừng lại, tôi cho em sđt của S và bảo em sẽ tự liên lạc lấy.
    Cả S và tôi đều đang cố quên nhau, do vậy, kể cả vì lý do công việc tôi cũng sẽ quyết tâm ko liên lạc với S. Trong lòng tôi vẫn hy vọng rằng sau 1 mùa hè ko gặp nhau và ko liên lạc mọi việc sẽ trở lại bình thường.
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Trở lại bình thường hay không là do bản thân chị. Em không hiểu nổi tại sao con gái lại hay thích cái kiểu ậm ờ như thế này, chị làm như thế khiến anh S thêm phiền muộn mà thôi. Thà rằng chị cứ nói quách ra với S là chị không thể đi xa hơn giới hạn để phản bội lại anh chồng sắp cưới. Như thế dù kết quả thế nào chị và S cũng phải chấp nhận thôi.
    Chị đã quen anh chồng 6 năm trời thì chắc hẳn anh ấy là người mà chị cảm thấy tốt đúng không. Nếu đã như vậy thì tại sao chị lại cho người khác cơ hội gần gũi yêu thương mình như mấy reply trước chị viết? Bạn gái em cũng từng như chị, và em biết rõ mọi chuyện, rất đau khổ chị ạ. Vì thế em mong chị hãy giải quyết mọi chuyện với S sau đó kể lại tất cả với anh chồng sắp cưới. Khi đó chị sẽ nhận được sự tôn trọng từ cả 2 phía. Còn như thế này, chị có đọc được suy nghĩ của S không, chị biết S đang suy nghĩ gì về chị ko? Có thể nó ko lãng mạn và yêu da diết như chị tưởng tượng ra đâu, có thể thay vào đó là 1 sự khinh bỉ, 1 sự lợi dụng. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có.
  4. beckhamania83

    beckhamania83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, bạn trungnhut nói đúng đấy, có thể anh S đang im lặng ko phải để cố quên bạn Little Lion đi đâu mà có thể là anh ấy đang có cảm giác khinh bỉ, hay lợi dụng, hay j j đó đấy. Hãy nhìn vào thực tế 1 chút đi. Nếu anh S yêu bạn thật lòng thì anh ấy sẽ không thể im lặng kéo dài đâu, cứ chờ xem.
    Hà hà, bít đâu h này trong lúc bạn đang đau khổ dằn vặt muốn quên anh S đi thì anh ta lại đang tiếp tục chiến dịch kưa kẩm 1 vài cô nàng nào khác thì sao nhỉ??? Cứ nghĩ thế đi cho đời nó vui.
  5. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những ngày gần đây, tôi lại nhắn tin và trò chuyện thường xuyên với S hơn. So với những ngày im lặng với S thì quả thực những ngày gần đây tư tưởng của tôi khá hơn lên rất nhiều. Những ngày không gặp S và 2 đứa ko nhắn tin cho nhau, tôi cảm thấy cuộc sống mình như rơi vào địa ngục vậy, trống rỗng và vô cảm. Mặc dù hàng ngày tôi vẫn nói chuyện điện thoại với người yêu, vẫn vui vẻ cười đùa với anh, nhưng không hiểu sao sau mỗi giây phút ấy, tôi lại để tâm trí mình hướng về S. Những lúc tỉnh táo để suy xét, tôi thấy mình quả thật là điên khùng. Nhưng dường như lý trí của tôi không điều khiển nổi trái tim, cảm xúc nữa hay sao ấy. Hay tại tôi không sai bảo được lý trí của mình. Hay có lẽ tôi ít lý trí quá? Tôi vẫn biết nếu cứ kéo dài như thế này thì tôi sẽ làm chính mình khổ và 2 người đàn ông cũng sẽ khổ. Tôi cứ cố tình tạo ra vẻ mặt vô tư với S, cố tình tạo ra khoảng cách, nhiều khi cảm giác mệt mỏi vì mình cứ phải sống dối trá với cảm xúc của chính mình. Còn S thì ngày càng thể hiện tình yêu với tôi nhiều hơn. S cũng không điều khiển nổi cảm xúc nữa hay sao ấy? S biết tôi đã có người yêu và sắp cưới cơ mà, thời gian qua S cũng đã cố tình dừng lại, nhưng bây giờ hình như S cũng đang không muốn sống ngược với cảm xúc của chính mình.
    Thật ra mà nói, tôi cũng đang không hiểu nổi chính tôi. Tôi vẫn thấy rằng tôi rất cần anh - chồng sắp cưới của tôi. Anh là 1 phần không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi. Với tôi, anh là 1 điều rất thiêng liêng, rất quý giá, rất thân thuộc mà thượng đế đã ban tặng. Tôi biết sẽ khó mà chấp nhận nổi nếu tôi sống trên đời mà không có anh. Tôi vẫn biết như thế, vậy mà ko hiểu sao trái tim tôi lại có thể còn chỗ cho S nữa.
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sống phải có lý trí. Hạnh phúc của mình không phải bao giờ cũng đặt lên trên mọi thứ khác, còn những quan hệ, những ảnh hưởng đến mọi người xung quanh - nhất là đối với những người yêu thương, gia đình mình.
    Đừng có nghĩ rằng cái gì muốn là được. Và khi biết là không thể được thì nên dẹp nó ngay khỏi suy nghĩ mình.
    Lý trí. Đấy là điểm mà Người khác với Con đấy.
  7. leminhvietviet

    leminhvietviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, Em sư tử mặc dù luôn nói rằng vẫn rất yêu anh chồng sắp cưới nhưng rõ ràng anh chàng này chẳng còn một gam nào trong tâm tưởng của em, và anh tin rằng em sẽ chẳng hề buồn nếu như cuộc tình mấy năm của em tan vỡ vì lý do nào đấy. Dù em có lên gân với chính mình rằng em yêu chồng (chưa cưới) của mình và chỉ muốn gắn bó cuộc đời với anh ta thì cũng không thể phủ nhận rằng em đang cắm sừng chồng mình, cái vướng đối với em vào lúc này là cuộc tình mấy năm kia, giờ đâu dễ dàng vứt bỏ, nếu vì lý do nào đó mà anh người yêu chia tay em thì tốt quá chứ em không thể chủ động đá anh ta được. Đời rất dở, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các chú em đang yêu nhé, không thể tin bất cứ ai được, người yêu thì lại càng không đáng tin. Hè hè, em sư tử đừng giận anh nhé, chuyện của em cũng phổ biến thôi, nhiều người cũng ở vào hoàn cảnh như em, con người là như vậy, đàn ông hay đàn bà cũng như nhau cả thôi, nếu như cô người yêu của anh mà nói với anh rằng em chỉ yêu có mình anh thì đơn giản là cô ta đang nói dối hoặc cô ta không hiểu gì về chính bản thân mình. Với trường hợp của em thì cách giải quyết là?.2 trong 1, tức là em vẫn có cả chồng lẫn bồ, cả người yêu em lẫn người em yêu, xét cho cùng thì chồng em đang ở xa, em không nói thì ai biết. Cuối cùng thì em vẫn lấy anh ta, nhưng còn 4 tháng nữa kia mà, trong thời gian đó thì em vẫn có thể chiều theo tiếng gọi của trái tim (và cả thể xác nữa, nếu có cơ hội). Nhưng chớ có dại mà bỏ chồng sắp cưới để mà chạy theo anh kia nhé, vì anh ta chỉ nói yêu em chứ đâu có tính đến chuyện cưới em làm vợ. Ở đàn ông chuyện yêu và cưới khác nhau hoàn toàn đấy, mà cho dù anh ta có cưới em thì em cũng không thể hạnh phúc, vì chắc chắn trong đầu anh ta sẽ nảy sinh suy nghĩ rằng em đã bỏ chồng sắp cưới để chạy theo người khác, dù người đó là chính anh ta.
    Chúc em vui nhé
  8. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ và những lời góp ý chân thành của anh. Hì hì, nhưng mà chắc em sẽ không làm theo cách 2 trong 1 của anh đâu. Làm người ai lại làm thế. Em đã chọn cho mình 1 con đường, em không thể để mất tình yêu với chồng sắp cưới. Với S, em sẽ cố gắng giữ lại cái gọi là tình bạn. Nhưng có lẽ em cần thời gian.
  9. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chị biết chị cần thời gian và quan trọng nhất chị đã xác định được lựa chọn của mình.
    Vậy thì mạnh mẽ lên chị nhé
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn mà buồn buồn sao ý. Khổ thân ng con trai đã yêu thương và tin tưởng.

Chia sẻ trang này