1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình trong tâm tưởng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LittleLion, 14/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu thấy yêu cái ku S. kia hơn ông bồ thì yêu nó đi, sao phải lăn tăn, day dứt thế?
    Em làm như em là gái có chồng rồi không bằng, mà kể cả có chồng rồi, nếu bỗng dưng thích giai khác hơn chồng thì vẫn li dị được để mà gian díu với bồ mới kia mà!
    Còn nếu bảo em không thể bỏ được bồ, vì bồ quá tốt, em cũng có yêu bồ,... thì cô em nên nghĩ lại đi. Không phải cứ đổ thừa cho cảm xúc của mình thế này thế nọ để mặc nhiên chơi bài ăn 2 mang. Nghe chối lắm.
    Chuyện riêng của cô kệ cô thôi, nhưng anh khuyên cô một câu chân thành ( chắc gì cô đã nghe nhỉ) : Thôi cái kiểu đứng núi này trông núi nọ đi!
    Anh là đàn ông, nghĩ thoáng hơn các cô, nhưng cũng không đến nỗi tự do thả lỏng cảm xúc để hết yêu em này đến thương em khác đâu.
    Thôi đừng ru ngủ mình bằng mớ lý thuyết lằng nhằng kia nữa. Yêu ai thì lấy họ đi. Còn thích cả 2 thì chia ra 2, 4 , 6 và 3, 5, 7....
    Nhỉ ?
  2. beckhamania83

    beckhamania83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sư tử thân mến ơi, cùng là con gái với nhau nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn hiện tại. Có thể đã có những lúc bạn muốn dứt bỏ cái anh chàng S kia đi lắm phải không? Nhưng vì lý do này lý do kia bạn lại ko thể dứt ra được. Ví dụ, chỉ là ví dụ thôi nhé, có thể đã có lần bạn quyết tâm ko nhắn tin, quyết tâm giữ im lặng với S chẳng hạn, nhưng anh ta lại bị ốm đúng vào thời gian đó, thế là mọi chuyện lại trở lại trạng thái ban đầu. Con gái là như vậy đấy, "người ta khổ vì thương không phải cách" mà.
    Tương lai là của bạn, sướng khổ là do bạn, chuyện của bạn thì chỉ có thể tự bạn quyết định được thôi. Bạn cần phải dứt khoát với S, đừng để 1 fút xao lòng mà đánh mất tất cả. Mình biết có những người con gái, giống như nhân vật chị cả trong phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" ấy, 1 khi đã lao vào "ngoại tình" là lao như thiêu thân, ko dứt ra được, ko nhận ra đâu là đúng đâu là sai nữa. Đến khi mất cả bồ, mất cả chồng lẫn con rồi thì mới tỉnh ra, nhưng lúc đó thì đã quá muộn.
    Hãy dùng lý trí, bạn nhé.
  3. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh đã biết 1 phần câu chuyện giữa tôi và S, thực sự tôi cũng chẳng muốn giấu diếm anh làm gì. Tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện, trừ chuyện tôi phải thú nhận cảm xúc của mình với S, thật khó để nói với anh điều đó, rằng chính tôi cũng có tình cảm với S. Nhưng có lẽ anh đã đoán ra, anh là người khá tinh tế và nhạy cảm, vì thế dù tôi không nói nhưng tôi nghĩ rằng anh đã đoán ra. Dạo này tôi thấy anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho tôi, những câu chuyện chúng tôi nói với nhau luôn luôn tiếu lâm và yêu thương chứ không hề có chút căng thẳng, duy chỉ có điều công việc của anh vẫn rất bận nên chúng tôi vẫn không thể gặp nhau nhiều hơn.
    Tôi chọn cách im lặng đối với S, tôi không nghe điện thoại và cũng ko reply những tin nhắn của S. Tôi không biết liệu mình làm như vậy có qúa nhẫn tâm với S không nhưng hiện tại tôi chỉ có thể làm được như thế. Hôm qua S gửi cho tôi ko biết bao nhiêu tin nhắn, luôn luôn là những câu thắc mắc tại sao tôi ko nhắn tin, S tưởng tôi giận S, nhưng tôi vẫn im lặng, tôi nghĩ im lặng là cách tốt nhất. Nói thẳng ra với S thì tôi chưa thể làm được vào lúc này. Tôi cảm thấy day dứt vô cùng.
    Khi chúng tôi gặp nhau ở trường, tôi luôn cố tránh nhìn vào ánh mắt của S và tránh giáp mặt S càng nhiều càng tốt. Tôi biết ánh mắt của S vẫn luôn kiếm tìm tôi và vẫn ngắm nhìn tôi. Khi có đông người, tôi và S vẫn cười đùa vui vẻ bình thường, nhưng bất chợt 1 lúc nào đó chỉ có riêng tôi và S thì tôi sẽ lảng tránh ra nơi khác. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ sớm trở lại như những người bạn bình thường.
  4. blackangel09

    blackangel09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Qua nick của bạn tôi đoán bạn sinh năm 1986 (LittleLion).Năm nay bạn 23 tuổi, và không cần đến nhận định đó mình cũng biết được tuổi của bạn qua cách mà bạn diễn đạt cảm xúc bản thân.
    Bạn yêu anh 6 năm từ khi còn học phổ thông đúng không?
  5. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chị ah cùng là con gái em khuyên chị hãy wên cái As j đi mà hãy yêu chồng sắp cưới ấy.chả có a chàng nào tốt thế đâu,biết vợ chưa cưới rung rinh với a khác mà vấn chăm soc chị yêu thương chị.con trai ích ikỉ lắm biết thế sẽ trì triết ng iu lắm, thế mà a ấy vẫn tcảm với chị thế,nếu chị làm a ấy thất vọng thì sẽ đau khổ cho chị lắm vì mất đi 1 ng chồng 1 ng bạn li tưởng đấy,
    " Buồn buồn... vui vui... nhớ nhớ... cho e biết em yêu a. hjhj MY AQ"
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
    Chị này khéo nguỵ biện quá. Ông xã của chị rồi sẽ khổ vì chị thui.

Chia sẻ trang này