1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ngoại tình tư tưởng"??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueoceanvn, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    "Ngoại tình tư tưởng"??

    Ai có chút khái niệm gì về bốn chữ này xin chỉ giáo đôi chút.
    Cảm ơn nhiều.




    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  2. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Có fải là đang yêu người nào đó nhưng trong lòng thỉnh thoảng lại nghĩ đến người khác, nhưng không ngoại tình về thể xác nhưng về tinh thần -> tư tưởng. Chắc là thế
    She-dog
  4. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Minh hoạ bằng 1 bài thơ nhé
    Đây là bài " Những phút xao lòng" của Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng....
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên dấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua, nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thươưng vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu những đIều mình không nói
    Cô ấy cũng thươưng yêu và chăm chút mình hơn
    Có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng.

    You tell me you love me , why did u leave me all alone?
  5. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    Hi! He-Goat
    Ban noi co le dung day nhi? Hinh nhu tu tuong cua ban thuong nhu vay phai khong?
    Wow neu dung như vậy thi Thuong cho ngươi yêu là ngượi Vợi sắp cưới của ban quá..kakakakaka
    Chuc ban luon vui ve.....
    SBChân Đất
    [reds] dreams
    [/reds]
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    MeoconNT cóp bài từ box của lớp meoconNT vào đây nhá!!!
    Nếu biết rằng người âý sống trong em
    Liệu anh có giân hờn không nhỉ
    Không phải tình yêu hoàn toàn không phải thế
    Nhưng rõ ràng người âý sống trong em
    .........................................................................
    Bạn có một tình yêu tuyệt vời . Bạn chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình . Nhưng có bao giờ tâm hồn và con tim bạn lại thấy xao động trước sự quan tâm, cái nhìn thương mến của ai đấy ( đương nhiên không phải người yêu bạn, hic ). Đấy có gọi là " ngoại tình trong tư tưởng" không?, đấy có gọi là có lỗi với người mình yêu không? Có người nói rằng chuyện đấy chẳng có gì vì đấy chỉ là cảm giác đôi khi còn thì bản thân thì yêu người ấy của mình lắm lắm. Có người lại cho rằng yêu nhau thât lòng có nghĩa là con tim và khối óc chỉ có người ấy thôi.
    Cách đây không lâu lớp meoconNT có nhận được một bản điều tra, trong đó có câu hỏi: "Bạn có nghĩ là khi đã có người yêu vẫn có thể rung động trước người khác, dù chỉ là một ánh mắt nhìn hay một suy nghĩ vẩn vơ gì đó". Rất nhiều người đã điền vào phần "có", trong đó có cả meoconNT.
    Meocon nghĩ chuyện đó chẳng có gì là xấu cả. Đã có người yêu rồi thì đâu có nghĩa là không được phép nhìn người khác nhỉ (người khác ở đây là người khác giới). Mà đã nhìn rồi thì sao không thấy được người ta hay hay, mà đã thấy hay hay rồi thì sao không hơi hơi rung động được. hihi, v.v... và v.v...
    Vấn đề cơ bản là rung động thế rồi sẽ nâng cấp tình cảm lên dần hay vẫn chỉ là những rung động vẩn vơ như thế? Nếu rung động trước người khác, rồi biến những "ngoại tình trong tư tưởng" trở thành "ngoại tình thực sự" thì chắc chắn tình yêu cũ die hẳn rồi! Nhưng vượt qua được những phút giây như thế, vẫn chẳng thấy ai có thể hơn người yêu của mình thì có lẽ tính yêu ấy sẽ còn bền chặt.
    Meocon nghĩ chỉ những người đã chai sạn hoặc khô khan hoặc quá thần tượng hoá tình yêu của mình lên mới không có những phút "ngoại tình trong tư tưởng" như thế.
    Dù sao thì đấy cũng chỉ là một tâm lý rất bình thường, chẳng có gì đáng lên án cả! Nó không thể là "tình yêu" mà chỉ là "rung động"!!!
    Happy now!!!
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hi! He-Goat
    Ban noi co le dung day nhi? Hinh nhu tu tuong cua ban thuong nhu vay phai khong?
    Wow neu dung như vậy thi Thuong cho ngươi yêu là ngượi Vợi sắp cưới của ban quá..kakakakaka
    Chuc ban luon vui ve.....
    SBChân Đất [/font=Comic Sans MS]
    -------
    Híc, cứ fải có tư tưởng ngoại tình thì mới biết về ngoại tình tư tưởng hay sao?? mà mình biết có một tý đã bị suy luận lung tung thế này rồi...
    She-dog
    ... Parce que c`est toi le seul a` qui je peux dire
    Qu`avec toi je n`ai plus peur de vieillir
    Parce que c`est toi ...
  8. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hee hee Phuong Anh noi lung tung gi the ? Tao mach anh Thanh bay gio ! Hehehe

    You tell me you love me , why did u leave me all alone?

    Được Paris_latino sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 09/06/2003
  9. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn mọi người đã góp phần định nghĩa và giải thích hiện tượng tâm lý này, đặc biệt là Paris-Latino và meoconNT, hai bài viết của các bạn một là thơ, một là văn đều giải thích phần nào "Ngoại tình tư tưởng".
    Giải thích của Paris-Latino tôi cảm thấy có chút nào đó gần hơn, và sát hơn. Có lẽ đó là cảm nhận của riêng cá nhân tôi, còn mỗi ng` chắc đều có nhận xét riêng của mình. Mong là đc nghe nhiều hơn sự giải thích của mọi ng` về điều này.
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  10. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    xin đuwợc mạo muội hỏi bác . Hê hê có gi f bác bỏ quá cho cái tính tò mò của em nhé. Chẳng hay bác đang ở trong tình trạng tương tự ???

    You tell me you love me , why did u leave me all alone?

    http://www.ttvnol.com/uploaded/Paris_latino/image018.jpg

Chia sẻ trang này