1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình với.... Game Online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi osl, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình với.... Game Online

    Mình lập topic này hy vọng mọi người ai có chồng mê game vào đây để chị em cùng chia sẻ kinh nghiệm và cách phòng chống
    Đây là câu chuyện của mình
    Chồng mình năm nay 29 tuổi ( làm kỹ sư xây dựng), phải nói là cực kỳ nghiện game, có thể coi là niềm đam mê, theo như lời mẹ chồng mình kể thì từ bé ông xã đã luôn bị ăn đòn về việc chơi game mà quên hết mọi việc khác. Mình thì là một người cực kỳ ghét game, không biết các bạn thế nào chứ mình cho đây là một trò chơi rất vô bổ và tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhất là khi bây giờ đang rộ lên Gameonline: Võ lâm truyền kỳ. Mình kết hôn đã dược 4 năm, thời gian đầu mới yêu mình không hề biết là ông xã lại nghiện game đến thế. Cho đến khi hẹn đi chơi mới nhau 8h tối mà chờ mãi chẳng thấy, mình thì cứ đinh ninh chắc đi làm về mệt nên ngủ quên nên cũng chẳng gọi điện, để cho anh ấy ngủ. Khi đến tận 10h mình mới gọi hỏi xem thế nào thì hỡi ôi: anh đang ở hàng điện tử gần nhà em, anh quên mất, chờ tý nhá anh vào ngay. Các bạn biết lúc ấy mình thế nào rồi đấy tức nổ đom đom mắt. Cho đến khi lấy nhau thì hầu như dêm nào anh ấy cũng chơi rất muộn khoảng 1-2h sáng, có hôm đến sáng luôn ( nếu mai là CN). Sau giờ làm việc về nhà việc đầu tiên là bật máy vi tính sau đến mới là thay quần áo. Mình chẳng biết làm thế nào cả, nói thì anh ấy bảo đây chỉ là giải trí, thư giãn tý chút thôi nhưng mình thấy thư giãn cái kiểu ấy thì chỉ có tốn thời gian hại sức khoẻ. Hầu như sau 8h làm việc ở CQ thời gian còn lại anh ấy giành cho Game hết, công việc nhà thì chẳng chịu làm gì, con thì thỉnh thoảng mới chơi cùng, xe cộ 2 vợ chồng đi chung thì mình phải tự đi rửa xe, nếu thấy bẩn. Cái khoá càng xe nó hỏng phải tháo ra để chữa anh ấy cũng chẳng lắp vào , vợ lại lóc tóc mang ra hàng thuê người ta lắp hộ, từ đến đóng cái đinh, quét mạng nhện mình cũng phải làm tuốt nếu không muốn bực mình ( vì nếu nhờ anh ấy thì câu cửa miệng lúc nào cũng là: anh đang bận mà bận gì thì các bạn biết rồi đấy) nên hầu hết công việc nào thấy chướng tai gai mắt la mình làm hết chỉ trừ có sửa điện là mình không làm được thôi còn leo trèo lau tường ,đóng đinh mình làm hết , thậm chí chở vợ lên nhà ông bà ngoại chơi cũng tranh thủ ra hàng Game chơi, khi nào vợ nháy điện thoại thì về. mình không biét phải làm gì cho anh ấy bớt chơi đi, và nếu có chơi thì mang đúng tính chất của giải trí chứ không phải chơi kiểu thế này. Các bạn giúp mình với.
  2. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em có cách này Em làm nick chơi chung với chồng. Vợ chồng mà chơi cùng nhau thì game cũng nhiều thứ hay lắm, hay hơn hẳn là một mình chồng em chơi, nên là chồng em bây giờ có ở nhà một mình thèm chơi lắm vẫn toàn chờ em chơi cùng thì mới vào đó
  3. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    1 chủ đề mang tính thời sự cao!
    Thay mặt vợ tôi, tôi ủng hộ chủ đề này :P
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em phải bắt tay với bác cái đã . Lý do vì chúng ta là "người cùng cảnh ngộ" . Anh iu của em ko những mê game, mà còn mê xe otô, làm web,chè chén với bạn bè .Hôm weekend thì y như là thức sáng đêm online ..... Nói thật ban đầu em cũng ức lắm ạ .Hắn chăm xe hơn chăm bồ, toàn tâm toàn ý ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ coi ...phim online hơn là quan tâm cho vợ . Tuy nhiên cái gì vốn dĩ ko thay đổi được thì mình cũng ko nên cố ép .Trường hợp bác em ko biết .Nhưng mà từ lúc yêu em đã xác định rõ là ko đổi thay anh ấy được, vậy thì em phải tập để thích nghi thôi ! Em ko như bác gì ở trên là chơi chung với chồng, nhưng mà em là ...quân sư cho ông ấy . Bước vào thế giới game em mới thấy được cái hay của nó ạ .Chứ lúc trước thì nghe nhắc đến game là em thấy ko ghét, cũng chả thích thú gì . Tụi em ngộ lắm, lúc em cùng theo dõi diễn tiến sự việc và "sát cánh" bên ông ấy thì cảm thấy khắng khít hơn .Chơi xong mấy hiệp đầu thì gọt trái cây ra 2 đứa cùng chén, xong lại ngồi vào chơi tiếp . Hic, từ từ đâm ...nghiện theo mới khổ chứ .Cứ muốn ngồi đó (hông biết chơi mà khoái coi lắm ) chứ ứ thèm về .Lại còn bảo khi nào anh chơi phần sau nhớ kêu em đấy . Hì, em ghét phải làm những gì mình ko thích, nhưng mà chấp nhận ở 1 mức độ cho phép thì em làm được .Vì thế mà ông ấy việc gì cũng nói với em, nhìu lúc cũng thấy ngộ thiệt
    Em thấy chồng bác mê game cũng một chín một mười như với anh iu và ex của em .Bảo anh nhà ko mê nữa là 1 việc khó, và việc bác ôm đồm công việc cũng ko đúng . Tốt nhất là bác nên nói với anh nhà suy nghĩ của bác đi ạ . Bảo là anh chơi bao lâu cũng được, nhưng mong là anh dành thời gian cho em và con .Vả lại chơi sáng đêm như thế hại sức khoẻ lắm anh ạ ...blad blad blad . Và bác cũng phải để 1 số công việc nặng nhọc cho ông ấy thể hiện "bản lĩnh đàn ông thời nay" nữa chứ .Giành hết để làm thì còn gì cho ông ấy ? Rảnh quá không chơi game thì làm gì bây giờ ?? .Lâu lâu bác cũng ngó nghiêng xem ,cũng thú vị phết ạ . Thấy vợ "đồng cảm" với mình như thế lão nào cũng khoái . Nói cho cùng game cũng là trò chơi, chơi nhìu cũng chán .Cái hồi em mới bập bẹ online on liếc em cũng thức sáng khuya chat chit đấy thôi ,nghiện vào là khó dứt lắm . Weekend thì bây giờ em cũng thức đến 1,2 h sáng là thường ấy mà . Bản thân ông ấy cũng thức khuya thế mà cứ bảo :" Em đi ngủ sớm đi, thức khuya mệt lắm !!" .Vậy mà khi nào em bảo :" Anh thức cả đêm qua rồi, đi nghỉ đi !!" "Ko sao, mai chủ nhật anh ngủ bù !!" pó tay
  5. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh xã nhà em lúc trước cũng không thích game đâu, ngoan lắm, tối nào cũng ở nhà với vợ thôi. Em cũng thích như vậy
    Thế nhưng, em phải xa chồng em gần một năm, bây giờ mới chỉ có 2 tháng thôi, mà anh nhà em ở nhà đã nghiện game rồi.Lúc em mới đi, cũng dặn chồng là ở nhà, thỉnh thoảng chơi cho dỡ buồn. Thế mà thành ra nghiện, còn hơn cả nghiện vợ ngày trước. Em nói thế nào cũng không đưọc, cả đêm thức chỉ để chơi, sáng ra lại đi làm. Em mà mắng thì lại kêu là ngồi chờ vợ lên mạng, không có việc gì làm nên chơi.Lí do chính đáng nhwu thế thì làm sao em nói được gì nữa. Hôm nay lại còn gạ gẫm em chơi cùng nữa chứ. Em chẳng biết làm thế nào cả. Em ghét game lắm
  6. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc những câu chuyện và ý kiến của các bạn, thú thật theo ý kiến của minhhoa7580 nguoi_con_o_lai thi chắc là mình không làm được. Bởi vì mình ghét game lắm nếu không muốn nói là căm thù vì mọi cuộc cãi vã của vợ chồng mình dù to hay nhỏ đều bắt nguồn từ game. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy ngồi chơi là mình lại cảm thấy trong người khó chịu, nói câu trước câu sau là nổi cáu. Lấy nhau đã được 4 năm nhưng tính những hôm 2 vợ chồng đi ngủ cùng một giờ thì khoảng 20 buổi ( trừ những hôm ốm, hay có việc bận). Mình cảm thấy bức xúc về chuyện này lắm. Nhiều khi cũng nghỉ hay là chơi thử xem nó thế nào nhưng lại thôi vì thú thực mình k thể chơi nổi, ghét lắm cơ. Hay mình chưa thực sự muốn thử nên mới thế. Một người chơi đã phát điên lên rồi còn rủ mình chơi nữa, chắc chết mất. Mình mà chơi cùng thi anh ấy càng được đà, chơi ác hơn. Thời gian này anh ấy luôn nói với mình về một đôi vợ chồng người bạn, 2 người đánh chung một con vui lắm. Mình thì nghĩ sao cái chị vợ ấy thời gian chơi game k để mà chơi với con cho nó sướng, đồng ý là giải trí nhưng giải trí với con thì vui hơn nhiều. Mình ghét game lắm, các bạn cho mình ý kiến để trị ông xã nhà mình ( k hy vọng triệt để nhưng hạn chế được tý nào hay tý đấy ). Các bạn cứ thử tưởng tượng chơi quên ăn, quên ngủ, rất ít khi ăn cơm cùng gia đình vì đến giờ cơm thì tha hồ mà gọi khi nào cảm thấy đói mới xuống ăn. Mình sống cùng gia đình nhà chồng nên bữa cơm chung với mọi người rất quan trong vậy mà anh ấy cứ thế nói thế nào cũng k được. Mẹ chồng mình thì còn chỉ nói một câu: Thôi con thông cảm cho mẹ tính nó thế rồi k bảo được. Chơi ở mức đọ mang tính chất giải trí thì chẳng có gì để nói nhưng anh nhà mình các bạn biết rồi đấy đến mức nghỉ cả làm để chơi game. Mình hết chịu nổi, các bạn giúp mình với ( đừng khuyên mình chơi cùng nhé)
  7. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em kể chị nghe... chị ơi... hồi trước em còn thù game hơn chị cơ, đến độ hễ chồng em cài đặt xuống là em xoá hết, xoá ko còn tung tích... chồng em có chơi tới level cao em cũng xoá hẳn cái nhân vật đó luôn để chồng em có muốn thì bắt đầu lại từ đầu ý chị ạ. Thế mà hắn ta ko nản đâu. Con trai thì em thấy, từ thằng nhỏ 4 tuổi tới già như bố em mà còn máu... nên như mẹ chồng chị nói ý, mình ko thay đổi được đâu, nó ăn vào máu rồi. Tại em chưa có em bé nên có lẽ nhiều thời gian hơn chị thật hihihi.. nhưng mà em học hành cũng bận kinh người ý... khi nào vợ chồng em chơi thì chỉ chơi độ 1 tiếng thôi... rồi em rủ chồng em out... Dần dần chồng em thấy một ngày chơi game ít hơn một chút, nhưng vợ lại ít cằn nhằn hơn... rồi mới cả chơi "có hội có bè" (nghĩa là chơi với em ý) nhiều rồi thì chồng em thấy chơi một mình nhàm chán cực... nên là cũng tự động chẳng chơi nữa khi ko có em... Một điều này nữa chị ạ, vì chồng em biết là em chơi chỉ vì nể chồng mà... nên là cũng giữ ý, ko dám kỳ kèo quá đâu, với cả trong những việc khác chồng em cũng biết nghe lời vợ hơn đấy chị ạ...
  8. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em thì chưa lập gia đình như các chị ở đây, nhưng cũng có 1 nỗi ưu phiền y chang. 5 năm yêu nhau, anh ý có 2 niềm đam mê cực lớn là game và bóng rổ, trc đây đồng cảm với nhau vì em cũng đam mê hai thứ đấy. Nhưng rồi từ khi yêu thì em cai cả hai :D. Bóng thì ko chơi nữa vi anh em cứ tháy lật cổ chân, ng ngợm sứt mẻ lại lo, nên kêu nhà 1 ng chơi giỏi là đc :D, hồi đấy em học lớp 12 nên cũng đành nghe theo, vì con mải học. Game thì em cũng say mê lắm, nhưng biết giới hạn và ko bao giờ chết mê mệt như các anh. Giờ bỏ cả 2 em lại nghiện phim, down tối ngày xem như điên . Chắc mọi ng đang nghĩ em là con thừa thời gian nên mới có lắm hobbies như thế, nhưng em nghĩ ai trên đời cũng thế, có 1 niềm say mê riêng. Đtử thì cứ phàm là con trai 90 % là mê mệt, cái chính là phụ nữ mình ở bên cạnh biết tâm lí đấy và dùng nhu thắng cương. Em cũng hãm đc anh em khá nhiều, đc cái anh nhà em lại con trade đc qua mấy game nc ngoài nữa, nên em ko thể có nhiều lí do để nói đc :( vì đấy đc coi là có ích mà.
    Tuy em ko còn chơi nữa, nhưng em nghĩ ý kiến của chị minhhoa7580 là rất chuẩn. Em cũng quen rất nhiều đôi đã cưới hoặc chưa cưới hai vợ chồng chơi game chung, ko cùng 1 con nhưng cùng server và trợ lực, chuyển vũ khí xịn qua cho nhau . Tự nhiên cũng sẽ đồng cảm và thông cảm cho nhau hơn. Có nhiều chuyện lại đc giải quyết sau khi chơi game nữa hì hì(chủ yếu là đc thuận theo ý vợ). Tất cả mấy ng đấy đều là ng trưởng thành rồi, cũng ko co cái cảnh vợ 1 máy chồng 1 máy vứt con nheo nhóc đâu. Chỉ là chia sẻ với nhau sở thích mà thôi. Em quen 1 nhà có con trai 5 tuổi rồi, nhà có 2 cái laptop 1 cái com, 3 bố mẹ với con đánh MU điên đảo :D, nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà chơi rất có liều lượng và khoa học, nên coi như 1 kiẻu giải trí cũng đc ạ. Nếu như chị nào có thời gian thì cũng nên chơi thử, qua đấy biết đâu có thể tự tìm đc cách khống chế các anh bất kham .
    Em suốt ngày bị mẹ anh ý kêu ca vì 2 cậu quí tử chơi game quên ăn quên ngủ, nhưng em chỉ khống chế đc ông anh chứ cậu em thì chịu. Đâm ra đành phải đứng giữa nghe mắng hộ .
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến tên topic này em lại nhớ lại cái thời bạn trai em nghiện game online và bọn em cãi nhau ko biết bao nhiêu lần vì chuyện này.
    Em nghĩ rằng chơi game ko có gì xấu nhưng mà chơi đến mức nghiện, chơi suốt ngày, bỏ bê những việc xung quanh thì không hay ho chút nào. Anh bạn em nghiện game 1 năm trời.... 1 năm đó anh ấy thay đổi rất nhiều.... chơi game liền tù tì, khi nào thật đói mới tìm cái gì ăn ko thì cũng lại ngồi chơi game. Anh ấy chơi đến tận sáng sớm, chơi khi nào hết sức thì lăn ra ngủ.... Ngủ dậy lại chơi.... Em kêu anh ấy đừng như vậy nữa thì anh ấy lại cứ nghĩ rằng em đòi anh ấy phải dành thời gian cho em này nọ... Mỗi lần nhớ lại thì em thấy thật là kinh khủng..... Bây giờ anh ấy đỡ chơi nhiều rồi, khi nào hứng lên thì bọn em cùng chơi, chơi giải trí ko ai trách móc cả nhưng đừng quá đam mê mà bỏ bê mọi việc xung quanh.
    Bọn em còn là sinh viên ko sao, nhưng khi lấy nhau rồi, em cũng thấy mấy đôi ngồi chơi game chung với nhau (như VLTK chẳng hạn) Nghe thì vui thật đó nhưng đó là khi họ mới lấy nhau, chưa phải tự lo cho cuộc sống gia đình nhiều. Thế nhưng khi có con cái rồi ra sao?? Em có biết trường hợp vợ đi làm, chồng ở nhà trông con, mải chơi game đến nỗi ko cho con ăn.... Tội nghiệp đứa bé quá. Em sợ mấy người nghiện game đến nỗi ko dứt được ra luôn, chẳng có thể làm được gì cả ngoài việc ngồi trước cái máy tính
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sắp bỏ nhau đến nơi rồi !
    Chị kêu anh suốt ngày Games Online, không thiết gì nữa, chị nản, lục đục

Chia sẻ trang này