1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình với.... Game Online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi osl, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    CHo em tham gia vớiNgười cùng cảnh ngộ
    Em hồi đầu cũng máu me vào chơi cùng nhưng đúng là không đua lại được với các bác ấy đâumệt vô cùng tận, em bây giờ bó tay rồi. Để tự tu tỉnh thì tu tỉnh chứ không chắc em chết trước
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cùng chơi game với chồng /người yêu thì chỉ có ý muốn san sẻ với anh ấy chứ ko phải là 2 đứa đua coi ...ai chơi dữ hơn ai .Em cũng biết là khi thích cái gì thì các ông ...đánh chết ko bỏ được ,chỉ ngồi ôm cái máy tính suốt ngày . Phàm ko phải ai cũng chịu đựng được hoàn cảnh đó ,nhất là với những cô vợ hơi cầu toàn 1 tí . Nhưng cách để thoát khỏi hoàn cảnh đó ko phải là ko có ! Chị có thể trao đổi thẳng thắn với anh ấy .Anh ấy có thể chơi game, nhưng giới hạn trong 1 thời gian nhất định và bản thân ko quên là còn công việc, gia đình cần anh nghé mắt tới ! Hãy để cho anh ta biết là anh ta còn nhìu việc phải take care lắm chứ ko dư dả time đâu mà ngồi đó suốt ! Có thể nhờ chồng làm cái nọ cái kia, những cái mà người đàn ông phải làm cho gia đình như sửa chữa này nọ ....Đừng tập cách chịu đựng 1 mình, tự quán xuyến tất cả mà ko nói thẳng thắn với nhau .Như thế chỉ vô tình khiến anh ta thấy là ko có anh ta chị vẫn take care mọi việc tốt đẹp như thường và ....thảnh thơi chơi game (!). Tất nhiên là ko giải toả được nỗi lòng của chị mà còn khiến mọi việc ko get better .Nếu chị ko tiện nói thẳng thì hãy viết 1 cái note tâm sự của chị, 1 cách từ tốn, dán lên màn hình ! Anh ta sẽ hiểu nỗi lòng sâu xa của chị và em tin anh ấy sẽ control được sở thích của mình trong 1 khoảng thời gian chấp nhận được !
    Tuy nhiên nếu anh ấy chưa hoàn toàn dứt được thì chị vẫn nên mừng vì có chiều hướng tiến bộ .Một số chị khi thấy chồng nghe mình 1 lần thì ...làm tới ,khiến các ông cảm thấy bị "khống chế" và từ bỏ ý muốn "tiến bộ" cho vợ vui lòng !! Cẩn thận, đàn ông rất dễ hờn dỗi ,ko khác baby bao nhiu
  3. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tất cả những ý kiến của các bạn, hôm qua mình đã chỉ cho chồng mình xem topic này. Nói chung anh ấy rất khấn khởi vì có nhiều đồng minh đến thế vì từ trước tới nay anh ấy luôn khuyến khích và rủ mình chơi cùng nhưng mình kiên quyết không chơi định trị bằng áp lực. Bây giờ thấy các bạn khuyên mình như thế mình cũng thử xem sao. Hôm qua chồng mình đã dạy mình chơi một chút, anh ấy đã đọc tất cả các bài mà các bạn gửi. Và luôn hướng tới mục tiêu là chơi để chia xẻ đam mê, sở thích và cùng nhau tạo nên những giờ phút thoải mái. Không biết mình có kiên trì được không ( bởi vì mình ghét lắm) nhưng mình sẽ thử xem sao. Cám ơn các bạn nhiều, có gì thì mình sẽ xin ý kiến của các bạn....
    Được osl sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 04/11/2005
  4. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cập nhật ảnh mới
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tớ con trai, thời thanh niên cũng máu mê chơi kinh lắm, sau dần tự nghiệm thấy chẳng bổ ích gì, lãng phí thời gian. Bẵng đi nhiều năm, gần đây đang lên cơn sốt GO, thằng em rủ tớ chới, tớ nhất quyết không chơi, ngần này tuổi đầu 27,28 rồi ngồi dán mắt vào máy tính bấm bấm, làm thế trẻ nó cười cho.
    Mới rồi đọc báo, có vụ 1 ông bố 32 tuổi, chết đột tử do chơi game nhiều quá. Đọc xong vụ đó, vừa cười vừa thương. Các bà các cô thử bảo mấy ông chồng nghĩ thế nào khi con cái mình về sau nó chưng bản lý lịch ra, trong có ghi, bố NGHề Nghiệp : đã mất, lý do ? chơi game lâu quá --> đôt tử. Không biết phải hỉ nộ ái ố thế nào cho phải đây.
    Mà cũng buồn cho mấy bác nào mang tiếng là thân nam nhi đại trượng phu, chỉ lo "bắn bi, đánh đáo" không khác gì trẻ nhỏ, để việc lớn nhỏ trong nhà tất tật cũng đến tay vợ. Đáng trách, đáng trách.
  6. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ổn rồi đấy chị nhỉ... Em chúc anh chị hạnh phúc nha Nếu tới một ngày mà chồng em lại "quá đà" với game thì em sẽ lại lấy topic này cho hắn đọc hìhì...
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết các bác thì thế nào nhưng em thì em ko thể nào mà chơi cùng chồng được. Em mà cũng chơi cùng chồng em như thế thì gần như là khuyến khích chồng em chơi rồi.
    Lúc trước đã phải cãi nhau bao nhiêu trận rồi, nên lúc sắp cưới em ra hẹn hễ chồng em mà chơi em bỏ về nhà mẹ. Cưới nhau xong được 1 tuần chồng em ngoan ngoãn sau lại đâu hoàn đấy nịnh nọt em các kiểu để em cho chơi. Nhiều hôm mệt, buồn ngủ gọi chồng đi ngủ thì cứ "chờ anh 5 phút thôi" đến lúc ông ấy dừng chơi cũng là lúc mình tỉnh ngủ thành ra hầu như ngày nào cũng phải 1h mới được ngủ yên thân. Có những hôm nằm thèm được ôm chồng 1 cái cho dễ ngủ mà chồng thì cứ mải mê điện tử thấy chán hết cả người Rồi những lúc cần nhờ vả việc gì thì cứ cắm cúi vào điện tử điên ơi là điên...Kể ra thì không biết lúc nào mới hết. Bố mẹ chồng em cứ an ủi bảo đến lúc có con là hết, em chẳng biết có hết không hay lại vừa bế con vừa hí hoáy điện tử. Em thì chẳng bì được với chồng em, ốm nghén khổ sở ngồi nhìn cái màn hình máy tính chưa đầy 1 tiếng là chóng hết cả mặt rồi mà chẳng hiểu sao sức đâu mà chồng em ngồi chơi giỏi thế????
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hic, thường cái gì càng cấm thì họ càng mê mới chết . Thật ra ko thể trông chờ đến khi có con chồng sẽ sửa đổi, mà nên góp ý từ bây giờ .Nếu như sự việc ko quá nghiêm trọng thì hãy thư thư cho ông ấy 1 tí, rồi sẽ được đền bù ngay ấy mà ,mất mát chi đâu . Anh iu em thì khỏi nói : anh ấy và bố chồng em là chúa nghiền game ! Có cả 1 tủ các dĩa game các loại ,mà mỗi cái đều được mua giá gốc $35-$60 cả nhé ! (ko dưới 100 dĩa đâu !). Thôi thì coi như ....di truyền rồi, ko chấp . Thành ra muốn lấy lòng bố chồng em cũng dễ lắm, cứ tìm mua dĩa game nào bố chua có ,anh iu em chơi ké được luôn .Mỗi lần chinh phục được 1 game mới là cái mặt hớn hở như hoa
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Game online bi giờ còn có nhiều trò cưới vợ, ly dị nữa đó, giống như VLTKỳ mình đang chơi. Nên mấy chị, mấy anh không để ý là coi chừng ông xã, bà xã mình cưới vợ bé đó..Hahaha..Người ta chat chit với nhau thôi còn yêu được, huống gì trong game vừa cùng chat ở một khung cảnh lãng mạn, vừa cùng nhau luyện công, cùng đi shopping...đủ thứ....hehehe..
  10. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lấy phải ông chồng mê game quá mức đôi lúc có những bức xúc, bực mình nhưng k biết ông xã nhà các bạn thế nào chứ ông xã nhà mình thì ngoài giờ đi làm ra chỉ có chơi game thôi, được cái là bia bọt nhậu nhẹt không thiết lắm, cứ có thời gian là anh ấy chơi. Hai hôm nay mình cũng được anh ấy dạy cho mọt ít trò VLTK nhưng cũng chẳng thấy thú vị lắm có lẽ là do mình có ác cảm với nó ngay từ đầu. Sau khi đọc topic này cũng thấy anh ấy biết điều hơn một chút 12 h đã bắt đầu đi ngủ, trước khi chơi cũng nói trước với mình là chơi đến mấy giờ chứ hồi xưa thì ngồi khi nào mệt mới đi ngủ. Mà không hiểu sao mình cứ thấy anh ấy ngồi chơi là mặt mình lại nóng lên, nói vài câu là gắt gỏng, cho nên như mình đã nói mọi xich mích của vợ chồng mình đều bắt nguồn từ game. Bạn clrile và bạn chuotbeou có cùng cảnh ngộ với mình, thật là thương cho bọn mình lây phải những ông chồng mê game. Như các bạn đã khuyên ở trên chị em mình thử dung hoà với các ông ấy xem. Mấy hôm trước đọc tin thấy có thể vinagame có lẽ phải đóng của vì vi phạm luật gì đó nhưng cuối lại k phải hay như mấy vụ có ông đột quỵ trên bàn phím thấy bảo nhà cung cấp chỉ cho phép tối đa chơi 3h một ngày mình đã mừng thầm nhưng cuối cùng thì chẳng có gì hết. Dạo này đài báo nói nhiều về kiểu game này mình thường thu thập cho chồng mình đọc nhưng chẳng thấy hiệu quả gì cả, sau khi đọc topic này mới thấy giảm chơi đi một chút hì hì hì cảm ơn các bạn nhiều. Còn bạn nào cùng cảnh ngộ với mình thì cứ vào đây mà chia xẻ, nói cho đỡ bức xúc mỗi người một ý chắc sẽ có cách hay cho mỗi hoàn cảnh của bọn mình. Còn như bạn nguoi_ con_o_lại cả bố chồng mê game thì mình xin bái phục, chồng mình thường nói đây là trò chơi mang tính trí tuệ cao không phải ai cũng chơi được người ta sản xuất là để phục vụ người lớn mình thì chỉ thấy cứ nói đến game là mình liên tưởng ngay đến bọn nhóc con, có lẽ mỗi người một quan điểm. Hồi xưa khi chưa có GO, chồng mình là khách hàng ruột của tạp chí : Thế giới game, hình như mỗi tuần ra một cuốn, cứ thấy có trò mới nào là mua đĩa về cài để chơi , trước đấy thì là Playstation1 cho nên đĩa nhà mình cũng hết tủ nọ đến tủ kia bây giờ mình lấy ra cho con chơi để dụ nó ăn cháo. Mình thường nói đùa ông xã là, anh mà bản lại hết chỗ đĩa này chắc vợ chồng mình giàu to. Mỗi tháng không biết bao nhiêu tiền bỏ ra để mua đĩa còn bây giờ thì là tiền thẻ để chơi và tiền mạng. Riêng chi phí bỏ ra cho cái sự giả trí của anh ấy cũng mất mấy trăm nghìn, tiếc quá.

Chia sẻ trang này