1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình với.... Game Online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi osl, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    he he ,bố chồng em ko mê VLTK ,thường là chỉ chơi các game thể loại ...chiến đấu .Mà bước vào mới thấy khó bác ạ .Ko phải mấy trò chơi ình chíu cho con nít như các hàng game đâu .Các dĩa game thường được đầu tư rất kỹ lưỡng về nội dung, nên giá thường rất là mắc ! Lơ mơ ko "lấy đạn" hay "mở khoá" được là "chết ngắc" . Có khi sơ hở chơi 1 đoạn ko save lại, bị đánh lén thì chỉ có nước ...chơi lại phần đó .Hồi hộp lắm ạ , may là em ko bị đau tim hic .Khổ 1 nỗi, anh iu ko nghiền game đêm ngày, nhưng hễ đang chơi trò nào là phải ....thức sáng đêm chơi cho hết, chứ ko thấy nó lở dở,ăn ko ngon ngủ ko yên (vậy mà mấy việc khác hễ nhắc là "Mai anh làm" !! ) ,mà 1 game có khi mất hơn chục tiếng mới xong, nên mỗi lần ông í dính vào là em ....mệt theo . Nhưng tiếp xúc nhìu, thấy được cái hay của nó thì cũng bớt cằn nhằn ,đơn giản là em cũng giống ông ấy : Hễ dính vào cái gì thì có chết ko bỏ, thức sáng đêm làm cho xong. Có hôm vui vui thì thể nào em cũng "ngồi đồng" đến 5,6 giờ sáng xong lăn quay ra ngủ ,do đó 2 đứa em "tình thương mến thương " lắm, vì ko ai trách ai được . Bác có thấy avatar của em ko ? .Cũng là lấy từ game ra đấy . Ko thuộc thể loại "đấm đá" như sở thích của anh iu, nhưng mới nhìn em đã thích . Cô gái đẹp thật, hơ, ước gì .....
    Anh nhà bác đã có tiến bộ thì đáng ăn mừng chứ nhỉ . Ko như ông tướng của em : ai nói gì mặc ai, mình làm việc của mình . Vợ chồng còn sống đời với nhau mà, đối phương có quá lố thì nhắc cho họ ,vì đâu phải ai cũng nhìn được bản thân mình lúc nào hay, lúc nào dở đâu . Chị đừng ngượng ép mình vào trò game, có khi mấy trò đó ko thuộc gu của chị thì ưa thế nào được !! Thí dụ như em thích phiêu lưu, tâm tính thì xốc nổi lắm ,thế nên bày game nào hồi hộp, gay cấn này kia là em thích .Còn mấy game có phần hơi giống thực quá thì lại chán, ko ưa được . Cũng như bác nào thích game thể loại hình ảnh và stunts hơi ...kinh dị 1 tí (như "Xác Ướp" chẳng hạn)mà đưa cho game VLTK thì chỉ ....ngồi đó ngó thôi ...hì, nhưng hông lẽ giờ em bảo bác bắt đầu mua dĩa game hợp "khẩu vị" về luyện nhỉ ? Nhà có 1 người nghiền đủ rồi, cả 2 mà nghiền luôn chắc ....
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 05/11/2005
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đưa topic này cho lão nhà em đọc, lão ý cười sung sướng lại còn tự nhận mình vẫn quan tâm đến vợ lắm chưa đến mức như anh xã của chị OSL Anh xã nhà em chơi điện tử thì ham nhưng lại viết được ctrình đánh tự động ( đang chơi VLTK mà) cho nên treo máy suốt ngày rồi để nó tự đánh cũng đỡ đi nhiều lắm với cả bây giờ học bận ko như hồi hè ngồi cày liên tục , ai đời em 2h lên giường ngủ nằm khóc 3 tiếng đến 5h lão ý mới đi ngủtức điên cả người, lại còn bảo "Từ sau có khóc với dỗi thì phải khóc to lên mới biết đc, chứ cứ nằm khóc thế ham chơi ko biết " <---------bó tay . Mà cái hồi hè ( đỉnh cao của sự ham mê VLTK ) em xách túi bảo là anh ở nhà chơi, em buồn lắm đi chơi đây, anh ý tưởng nói đùa, đến khi thấy mình đi chơi đc hơn 1 tiếng chưa về mới đt hỏi là Ơ thế bỏ anh ở nhà đi chơi thật à? rồi dỗi cả em nữa .. trong khi ham chơi đt có biết em đi ra khỏi nhà lúc nào đâu Nhiều lúc buồn ơi là buồn nhưng mà dần dần nó trơ đi hay sao ý với cả bây giờ cũng có nhiều việc phải lo lắng rồi thì học hành bận rộn nên cũng ko chú tâm chơi đt cho lắm với cả anh xã bảo cũng chán chán chơi VLTK ( hi vọng chán trò đấy đừng mê trò khác) . Thôi các ông mê đt thì nó ngấm vào máu rồi, chỉ hi vọng đừng có ham như nghiện ma tuý là mừng lắm rồi
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ặc!!! Tôi sắp lấy vợ. Biết toppic này do...vợ sắp cưới gửi cho, khi đang...game online. Có lẽ các ông chồng cần phải hy sinh hoặc đam mê, hoặc sức khoẻ thôi. Các bác nào có vợ thi` chịu khó , đêm đêm vào nằm cùng vợ, vợ ngủ rồi chơi... Là người trong cuộc (25 năm tuổi đời, 20 năm tuổi game ) tôi biết rõ: Tuyệt đối ko bỏ được, đến già chắc bớt thôi. Xin chia buồn với các bà vợ. Có 1 cách nhưng hơi ác với các ông chồng: Chú ý để biết ID và pass của chồng, nếu nhân vật cấp độ cao thì... Bán nhân vật và đồ đi, số tiền thu được ko ít đâu. Nếu cấp nhỏ thì xoá luôn (Tuyệt đối ko cho hắn biết, nếu không thì cãi nhau to ). Coi như hắn bị hack. Tôi rất tự hào nói rằng tôi ko chơi VLTK (Ko dám chơi vì nếu đã chơi, trời sập cũng ko bỏ, đói thì thà chết cũng chưa rời khi chưa xong)
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã được thay đổi để các ông chồng đang bị vợ lên án cũng có thể vào để " tự vệ"
  5. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [ Ông xã nhà bạn giống nhà mình quá ( chắc ai nghiện chơi game cũng vậy). Anh ấy nhà mình ngồi chơi suốt đêm mình cũng đã bị rơi vào hoàn cảnh như bạn, anh ấy ngồi chơi còn mình thì nằm trên giường ngủ nhưng thực tế thì có ngủ được đâu, trong người tức ấm ức k thể ngủ được. Bạn thử tính xem ai đời trưa CN đi ngủ thì anh ấy vẫn bật máy để nhờ một người bạn cùng chơi kéo, nếu có vấn đề gì thì anh bạn kia sẽ nháy điện thoại, nếu không thì cứ vô tư ngủ. Con mình đang ngủ ngon nghe tiếng điện thoại là nó dậy ngay, tức không thể chịu được, còn anh ấy thì ngủ một tý buổi trưa mà cứ thấp tha thấp thỏm, mình bảo sao anh k tắt đi mà ngủ một tý việc gì phải khổ như thế k chơi lúc này thì lúc khác chơi nhưng anh ấy k chịu. Từ hôm mình làm topic này tiến bộ lên nhiều nhưng k biết được bao lâu. Đang dậy mình chơi nhưng có lẽ mình k chơi được vì chẳng thấy thú vị gì cả vẫn thích chơi với con hơn. Dù sao thì cũng thấy có rất nhiều người giống mình mà như bạn nói thôi nghiện game còn hơn là nghiện ma tuý.
    Được osl sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 08/11/2005
  6. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  7. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rất mong các ông chồng vào đây để phát biểu cảm xúc và tâm tư tình cảm của mình với game online để chị em có thể hiểu được phần nào niềm đam mê của các vị
  8. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là, con người luôn có đam mê, những người có chung niềm đam mêm thường xích lại gần nhau hơn.
    Tuy nhiên có những đam mê vô bổ, như game online chẳng hạn. Tôi là 1 trong những người có đam mê vô bổ đó ( võ lâm truyền kỳ. Những ông chồng nào chơi trò này trong server Hành Sơn thì liên lạc với tôi nhé)
    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 08/11/2005
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hix, tôi ko chơi VLTK, tôi chơi MU và PCGame như War3, CS, Shogun, Rome-TotalWar, cả giả lập PS Tenken3, Tenchu nữa. Đọc bài của chị em, hix, cũng chưa biết em nhà tôi sẽ phản ứng thế nào sau khi cưới vì bây giờ chưa cưới nên ko dám có ý kiến (chắc vậy).
    Có lẽ thức thời thì nghỉ game online trước, mấy cái trò nho nhỏ kia chắc là ko sao, war3 đánh 1 trận cũng nhanh mà, Tenken cũng thế, chỉ có TotalWar là lâu, thôi để thứ 7 CN chơi vậy.
    Chắc là ổn rùi !!!
  10. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hic quanh đi quẩn lại thì em thấy cứ anh nào nghiện ĐT thì các chị vợ/ny đều gặp phải tình trạng same same.
    Em cũng đang cố phanh hãm anh em lại 1 chút, vì ban ngày đi làm, tối đi học, về đến nhà ăn cơm xong là phải đtử luôn. 1 ngày chăc chả bao giờ ngủ đc đủ 8 tiếng. May mà nhà anh ý có 2 anh em nên đôi lúc weekend em còn đc nhìn thấy 1 trong hai ông tướng đi nằm ngủ.
    Anh nhà em mê từ thưở còn thơ, hồi mới yêu nhau mẹ anh ý đã than suốt với em là hồi xưa khuya quá cả họ nháo nhào đi tìm anh ý, vì cứ tưởng bị bắt cóc, ai dè ở đầu bên kia thành phố anh ý đang đánh đtử tại nhà thằng bạn. Như hồi còn đi học cạnh nhau, anh em làm part time lab monitor ở tr, đâm ra như cá gặp nc, vừa đc tiền lại vừa đc chơi diablo suốt ngày. Em ko thích chơi cái đấy, ngồi máy bên cạnh học hoặc forum này nọ chán chê, đau bụng nằm gục ngay bên cạnh mà anh em còn ko cho vào mắt đc , lúc đỡ em tức quá bỏ ra ngoài thì ông ý mới nhìn thấy hịc hịc. Cũng nói 1 câu tương tự như anh xã nhà mấy chị, em đau thì phải nói to lên chứ nằm im chẳng rên rỉ gì anh ko biết. Về sau giờ làm của ông ý em mặc kệ, em đi chơi 1 mình :D.
    Bây giờ em ở bên này thì ngày nào cũng gọi điện. Hôm nào có hẹn em chơi cùng thì gọi đúng giờ thế, em vừa ra khỏi lớp đã thấy gọi rồi, còn hỏi em về chưa sao ko thấy đâu. Còn hôm nào em bận k chơi thì thường xuyên anh em mải chơi quá quên giờ hẹn, sau 2 tiếng mới nhớ ra phải gọi cho em, 2 đứa nói đc đúng 3 câu rồi em phải nhắc anh ý đi ngủ hic.
    quanh đi quẩn lại em lại đang lên án anh em rồi hì hì. Đc cái hôm nào có em chơi cùng thì đến giờ ngủ ở vn là out ra đi ngủ nghiêm chỉnh, để máy chơi tự động. Còn ko thì...chỉ có trời mới biết. Nói tóm lại, em nghĩ chỉ có cách cho các ông ý giảm đi, hoặc phân bổ thời gian hợp lí, chứ mà bảo cai hoàn toàn, chắc vô phương cứu chữa mất ạ.
    Anh gì ở trên kia chơi ở server HS ạ? Tiếc quá nhà em tụ hết bên Long Giang HN. Nhưng đại gia đình nhà con bạn em chơi Hàng Sơn.
    Được Sam&Teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 09/11/2005

Chia sẻ trang này