1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình với.... Game Online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi osl, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các bác lại thấy thương vợ, em cày VLTK đến 8x, đêm nào cũng mải chơi chẳng chịu "party" với vợ jì cả, toàn hẹn mấy ông Thiếu lâm lên Trường Bạch với chẳng LDQ. Bây giờ ở cách vợ đến 10.000km, thèm nói chuyện với vợ cũng chẳng được, em vứt acc của em rùi ....
    Biết là đam mê, nhưng đến lúc nào như hoàn cảnh em, các bác mới thấy chơi game phí thời gian chẳng được quái jì... Xét cho cùng vẫn là thằng trẻ con to xác....
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bác thì Vô Phương Cứu Chữa !
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đọc một mạch topic này, đọc xong ngán ngẩm đi ra. Thật sự, nhiều khi em ko dám vào đọc bài trong HPGD, nếu có vào thì cũng tìm topic hay , vui để đọc thôi. Đọc những thể loại chê trách giận hờn này mãi thì có ngày em bỏ người yêu em vì em sợ fải lấy chồng rồi cũng sẽ rơi vào tình huống như thế lắm. Tính em thì lại ko nhu mì như các chị trong này. Đợt trước tí nữa thì như thế thật rồi.
    Em cũng ko thích cái kiểu chơi Game suốt ngày suốt đêm như thế. Đồng ý là mỗi người đều có một thú vui tiêu khiển riêng. Nhưng cái kiểu chơi mà ko còn biết đến cái gì khác như thế thì em rất ghét.
    Thứ nhất : hại sức khỏe.
    Thứ hai : vợ chồng lục đục vì chồng ko làm gì, bao nhiêu việc to nhỏ vợ làm hết, lâu dần thì đến thiên thần cũng fải trở thành quỷ dữ.
    Thứ ba : tốn tiền . Nhiều trò online hay hay thì một tháng xì ra 1 triệu là ít.
    Chồng em mà như chồng chị OSL thế kia là em mặc kệ - đừng có chuyện bảo em chơi cùng. Không bao giờ.
    Đàn ông mấy chục tuổi rồi chứ có fải thằng bé 4,5 tuổi đâu mà fải chờ người lớn quất roi vào mông mới chịu đứng lên đi làm việc khác.
    Em với anh giai ko ở chung cho nên hắn chơi nhiều hay ko em cũng chẳng biết, bao giờ hắn kể thì em biết vậy thôi. Ngày xưa em tức điên vì cái kiểu thích ôm máy hơn ôm bồ, rủ đi chơi - ko đi, rủ đi đâu cũng ngại, cũng lười ....em than thở với bà chị thì bà ấy bảo tình yêu 2 năm nó thế đấy, sau này còn nữa, cứ ngồi đó mà chờ xem em ơi ! ... Em sợ quá ... ôi trời ôi !!!
    Bây giờ thì anh giai em cứ việc ôm "người tình mặt vuông " của anh ấy - em đi ôm cái khác . Đấy là cách tốt nhất để em không trở thành một chị già suốt ngày lải nhải ( mất hình tượng ), và bọn em đỡ cãi nhau.
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Game Online tac động không nhỏ đến HPGĐ đấy chứ?.. Không biết cty FPT, Vinagame... khi du nhập game về có tính đến đoạn này không nữa? Song, nhìn lại những bài ở trên thì có thể đưa ra 1 kết luận là: Những bà vợ phàn nàn về chồng là những bà vợ không thích ( không biết) chơi game. Còn những ông chồng bị phàn nàn là những ông chồng không biết ( không thích) dành thời gian cho vợ.
    Các ông chồng thân mến! Quỹ thời gian của chúng ta trong không có nhiều, hãnh làm tròn bổn phận của mình với công việc và gia đình đã... sau đó là game. Có thể dành thời gian mà đáng ra là dành cho các cuộc tụ tập, nhậu nhoẹt hay thậm chí chơi thể thao để chơi game ( nếu quá nghiện).... Cũng không nên sa đà vào và cũng không nên dứt bỏ hẳn. Bởi vì trong game chúng ta là những người hùng, là những " cao thủ võ lâm" được " giang hồ" nể sợ, được làm những gì mình muốn, thể hiện sức mạnh..... thậm chí được các mỹ nhân bâu xung quanh..... :)
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc xong và xin tồng hợp ý kiến chung như thế này.Viết Tổng hợp chung cho các chị vợ,nguời yêu.Và cả nhưng Ông đang nghiện.
    Về mặt Xã Hội: em thấy GO vừa có ích lại có hại.. Mà hại thì em thấy nhiều quá... Thanh niên thì cứ gọi là đánh mất thời gian .Trong khi thời gian đó dành cho việc khác còn hơn..Tiền bạc thì tiêu tốn... Người không có công ăn việc làm mà chơi thì tiền ở đâu ra.Rồi thì Những người có Vợ người yêu như trên thì cũng dở khóc dở cười. Tivi đài báo nêu nhiều rồi. Nước nay nước nọ nước ta người chết,hôn mê không ít. Vậy lợi ở đâu.Lợi chỉ dành cho những ai biêt dừng ở mức giải trí. Và lợi nhất là làm giàu cho mấy Ông Nhà cung Cấp thôi... Nói vậy cũng quá nhiều và mọi người cũng đã biết.........

    em thấy các trò game Oline thì thường là Đánh đổi thời gian và tiền bạc để lấy level cao... Tức là level cao thì sé thắng.. Vậy chắng có gì mang tính giải trí lắm nếu như chỉ đánh đổi thời gian và tiền bạc lấy những cái Danh Vọng Ảo. Còn những trò mang tính trí tuệ cao thì đòi hỏi IQ cũng cao và nó nghệ thuật hơn nhiều.. Ít cảnh chém giết hay bắn nhau,đánh nhau liên miên lắm...
    Còn về trường hợp chị OSL: thì em thấy chị cho anh ý đọc topic này và cũng có biến chuyển thì may cho chị đấy... Và chị cứ khuyên anh ý dừng ở mức độ giải trí thì tốt nhất. Chị động viên phụ huynh khuyên răn xem sao? giờ có gia đình rồi mà cứ mải chơi.. Ko lo cho vợ con gì cả. Chơi cũng nên có giờ thôi. Không lẽ anh chơi đêm để em ngủ 1 mình à.Hay giờ anh ngủ với Game em ngủ với người khác.
    Nói vậy thôi chứ em biết người vợ chẳng bao giờ làm căng lên đâu.Mà người vợ luôn nhìn nhượng và chịu khó.11h chị cứ nhắc anh ý đi ngủ.Chịu khó nhắc nhở nhẹ nhàng.. Nêu ra những nguyên nhân có hại khi tốn quá nhiều thời gian cho GAme. Rồi thì những ngày cuối tuần đưa gia đình đi chơi thay vì tốn vài trăm cho cả ngày Game. Tốt nhất là thay người Mẹ quản lý thời gian anh ý cho hợp lý là được... À chị về nhà Mẹ chồng hỏi thêm chồng mỗi khi anh ý ham Game thì có cách gì giải quyết không?
    Chúc 2 anh chị hoà hợp và hạnh phú hơn.
  6. movado

    movado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xem cái topic này mới thấy mình may mắn thật, ông xã tớ là dân công nghệ thông tin mà lại không mê game online thỉnh thoảng chỉ chơi quản lý bóng đá giải trí một chút chứ không nghiền. Nhưng mà cái ông anh ruột của tớ ấy, ôi trời ! Mê game từ bé tí, bây giờ vợ con đầy đủ rồi mà vẫn chơi như nghiện ấy. Bà chị dâu tớ kêu như vạc suốt ngày..........
  7. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái này thấy buồn thay cho các bác trai..chưa vợ con gì như em thì còn được ...chứ làm chồng rồi mà chả biết tu thân tề gia gì cả ... đáng trách đáng trách .
  8. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  9. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn phanhuychu về lời khuyên của bạn cho gia đình mình, thú hật với bạn khi đọc topic này chồng mình cũng tiến bộ nhiều, bây giờ 2 vợ chồng tự đề ra là 1 ngày chỉ chơi 3h nhưng anh ấy xin thêm 0.5 h nữa và mình cũng đồng ý. nhưng chỉ được 2 hôm đầu thôi còn đâu lại vẫn thế, được cái k chơi muộn như trước thôi, khoảng 12h là đi ngủ rồi đấy là mình phải giục mỏi mồm. Thời gian online giảm hơn một chút nhưng công việc gia đình thì vẫn thế tức là thay vì ngồi đến 1-2h sáng như trước thì bây giờ là 12h, thời gian để làm được một việc gì ở khoảng thời gian này là k có. Có nhiều bạn khuyên mình chơi cùng như thú thật mình đã thử nhưng k thể hấp thụ nổi còn các biện pháp k mình đã thử cả rồi nói chung là vẫn thế chắc nó ngấm vào máu rồi. vợ chồng mình đã có một bé gái 2 tuổi đến lúc cháu đi học mà bố cứ ngồi chơi game suốt ngày thế này thì bảo làm sao được con, nếu là cháu trai thì chắc còn tệ nữa. Khi lập topic này mình rất ghét game thậm chí là căm thù nhưng nghe ý kiến của mọi người từ nhiều góc độ khác nhau mình cũng bớt thành kiến đi một chút nhưng vẫn bức xúc nhiều lắm. Nói tóm lại thì như nhiều bạn nói thì chẳng qua cũng chỉ là thằng trẻ con to xác ( xin lỗi ông xã nhé)
  10. LadyJane

    LadyJane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tôi là đàn ông mà cũng bực thay cho các bà các chị. Làm đàn ông mà để vợ cứ lọ mọ suốt ngày, làm việc 8 tiếng ở cơ quan rồi về nhà lại thêm 8 tiếng nhà cửa con cái, lại còn thêm ấm ức chồng nữa. Không được chia sẻ việc nhà, không được chia sẻ chăn gối, không được chia sẻ việc chăm sóc và xem con cái lớn lên. Đấy là chưa nói, mai mốt con nó lớn lên mà nghiện games hơn học bài thì cũng chả mắng được.
    Các ông cứ đi làm cao thủ với chả người hùng ở đâu, ở nhà cư xử với vợ chả khác gì người bội bạc. Lúc tán tỉnh, xin cưới, hứa với bố mẹ vợ, với vợ là chăm sóc vợ con đàng hoàng; thế mà giờ lại để vợ con nheo nhóc thế. Chưa nói, làm con trai, sao không đặt cái say mê ấy vào việc gì có ích hơn lại đi chơi game vô thưởng vô phạt, không biết tự kiểm soát bản thân. Mà tôi nghiệm ra, những người chăm chỉ chơi game thường là người ở cơ quan cũng ù lì, công việc làm quấy quá, nhu nhơ; không có chính kiến gì cả.
    Thời gian trôi thì nhanh; cứ lao đầu vào game rồi mọi thứ ra đi lúc nào không biết.

Chia sẻ trang này