1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình với.... Game Online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi osl, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Theo em nghĩ thì chị nên hoà nhập với anh ấy (hoà nhập chứ ko hoà tan nha) ..Em cũng mê gameonline nè, ở trong game còn có cảnh lấy vợ cưới chồng nữa đó, đặc biệt là rấ dễ nảy sinh tình cảm. Nếu chị yêu chồng thì thay vì ngồi đó rên rỉ thì nên tham gia với chồng. Chuyện gì mình cũng có thể vì chồng được chẳng lẽ mỗi cái gameoline mà để xích mích sao. Chị biết ko? khi chị chơi game cùng anh ấy, 2 vợ chồng sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau nhiều hơn. Còn ngược lại thì chị biết rồi đó, anh ấy suốt ngày có 2 việc đi làm và chơi game (anh ấy làm việc thì chị em ta ít khi giúp được gì nên ko co gì để nói cả), còn mỗi việc chơi game thôi, nếu chị ko biết gì về game để nói chuyện với anh ấy thì em tin rằng chỉ sau 1 thời gian, ngươi chán chính là anh ấy chứ ko phăi chị đâu... Chị cứ suy nghĩ đến những gì em nói, còn chị muốn chờ đến ngày anh ấy bỏ game, có lẽ hơi xa vời ,đặc biêt với những người vừa mới chơi game như anh ấy. Thân
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chả cần phải chơi game chung ! Chỉ cần ở bên chồng, sát cánh tác chiến với nhau là được . Em cũng đâu biết chơi ba trò đánh đấm trong ấy đâu .Nhưng ở bên cạnh, giúp hắn các skills mà người đứng ngoài thường sáng suốt hơn cũng được hắn rất thương đấy ạ . Thế nên chứ có trò gì mới là anh em lại kêu réo , chỉ để mình ngồi cạnh tham quan thôi . Nhưng ko có em lại than "anh thấy thiếu thiếu!!" Rõ vớ vẩn
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Game online chơi nhẹ nhàng hơn games chiến thuật như star hay đế chế...nên em đững gần hỗ trợ, động viên còn được chứ nếu là game chiến thuật thì can em đừng dại kẻo mặt mũi chân tay không lành lặn thì phiền lắm. Em đã nhìn thấy mấy chú thua đập tan cái bàn phím hay dẫm nát con chuột chưa, nhìn thấy là tởn lắm đó
  4. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Mấy chú đấy chuối Ai mà làm việc nhiều với máy tính, nhất là programmer mà không đập chuột với bàn phím mới là lạ.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, nhà em ko nghiền và cay cú đến nỗi đập bàn đập ghế khi thua .Chỉ mỗi tội là nếu bắt đầu chơi game nào thì phải chơi cho hết mới chịu đứng lên . Những trò nhà em chơi luôn đòi hỏi các skills phòng thủ, phản ứng nhanh nhạy ,hễ sổng 1 bước là chết . Thế nên em mới có dịp ngồi sát cánh với ông ấy chứ . Ngồi cả buổi mụ người thì đâu còn đầu óc mà bẻ khoá với chả tìm mật khẩu thâm nhập ??
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thú thật là mình cũng rất ham mê Games online. Hồi trước lúc có Võ Lâm truyền kỳ, tụi bạn ở văn phòng chơi rất nhiều, nhưng mình cũng chẳng thích thú gì cả. Sau đó tụi nó lập cho 1 char, thế là mình ham chơi luôn.
    Giờ nghỉ trưa cũng cố gắng chơi, hết giờ làm là nhanh chóng chạy về nhà tranh thủ chơi cho đến lúc "bị" gọi xuống ăn tối.
    Từ hồi biết chơi game là mình và người yêu ít đi chơi buổi tối vì mình còn "bận chơi game". Những cuối tuần là mình chăm chăm vào chơi game online từ chiều T7 cho đến tận tối chủ nhật (chơi thâu đêm luôn).
    Người yêu mình cũng rất buồn về việc này, nhưng game online đã hút hồn của mình. Mình không biết tương lai tụi mình sẽ về đâu nữa dù tụi tớ chỉ còn chờ ngày cưới. Mình cố gắng rủ cô ấy chơi cùng nhưng người yêu mình không tham gia dù mình đã lập 1 char rất dễ thương (tên người yêu mình và tên đứa con tương lai mà tụi mình định đặt tên)
    Nhưng đến 1 ngày - mọi việc đã thay đổi. mình có một chương trình đáng tự động - thế là thoả mái đi chơi, đi học mà vẫn yên tâm là char của mình vẫn lên lv .
    Các bạn gái nên tìm cho người yêu của mình chương trình này nha.
  7. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình k cấm ông xã nhà mình chơi game nhưng bảo mình chơi cùng thì mình k làm được. Minh chỉ muốn chơi mang tính chất giải trí thôi chứ đừng chơi kiểu quên hết mọi thứ như thế rất còn nhiều việc phải làm đâu chỉ mỗi chơi game.
  8. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng chị quyết định đẻ ông xã từ tay mình rơi vào tay gameoline sao???. Chị cố gắng 1 chút đi ,rồi sẽ thấy thú vị. Nếu chị chơi game thi em khuyên chị mua 1 char mới =lv với ông xã để đi luyện cùng cho vui đồng thời chơi 1 char mới để biết nó ra làm sao . Mình ko thích game nhưng mình yêu ông xã mà, đúng ko chị?
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là nếu chị cảm thấy ko thể thích đc thì cũng ko quá nhất thiết phải cố gắng. Nhưng nếu có thể chơi đc chút xíu, và ko hứng thú đến mất quên tất cả mọi thứ(chính xác là cũng ko thể bỏ bê đc vi còn con và việc nhà), thì thỉnh thoảng chơi cũng đc.
    Cứ đăng kí con mới level thấp cũng chẳng sao :D, em nhớ ko nhầm thì ở mấy trang truớc chị nói ông xã chị chơi VLTK. Nếu ông xã chị lv chưa quá cao thì cứ thế để anh ý kéo char của chị thôi. Chị chỉ vào giết vài con hươu nai, nhím, xá lị cho vui :D, hoặc là chỉ đi làm nvụ các cấp(10,20...) thôi. Đại khái cũng có hiểu biết tí xíu để chia sẻ sở thích với anh nhà, chứ ko cần phải điên cuồng ngày tháng đánh để chờ lên lv. Hơn nữa lúc char của anh kéo char của chị thì cũng hay, chủ yếu là anh bảo vệ chị, chứ lên mấy vùng luyện công của level cao, char của mình yếu ko làm gì đc, xểnh ra 1 cái là teo :D.Cái cảm giác che chở, bảo vệ, trả thù cho nhau này cũng góp phần tăng tình cảm giữa 2 ng. Nghe thì hơi lãng mạn kiểu trẻ con, nhưng bác nào còn chơi đtử tức là vẫn còn máu trẻ con trong ng :D. Mà chị cẩn thận ko lại có em bé nào mới tạo char nhờ anh nhà chị kéo đi cùng đấy . j/k.
    Em ko biết như thế có phải nối giáo cho giặc ko, nhưng tự nhiên dần dần chị sẽ tìm ra biện pháp đúng đắn thôi ạ. Nhiều khi em nghĩ, bắt anh em biết loại nc hoa em thích, biết em thích brand name nào, áo của hãng nào, mũ nào, giày nào, mua cái gì ở phố nào, cửa hàng nào, rồi có nhiều chiều hè nóng thế mà lang thang với em ở chợ vải, đứng chờ em mặc cả bét nhè. Thiết nghĩ cũng là vì yêu mà chia sẻ sở thích, thì mình cũng nên hiểu và chia sẻ sở thích của ng ta.
    Em cũng hiểu csống trc và sau hôn nhân khác nhau nhiều nên cũng ko dám nói chắc lấy nhau rồi thì sao :D. Đc cái em cũng thích điện tử, hồi bé còn mê điên đảo nên ko cảm thấy nặng nề lắm khi cố gắng thông cảm :D. Nhưng là con gái nên biết dừng và còn phải lo nhiều chuyện khác nữa nên ko quá đáng như các ông ý.
    Còn đợi từ bỏ hẳn thì như mọi ng nói, ko có ông nào cai đc lập tức đâu(mà cai 100% là chuyện hãn hữu, em quen bố mấy đúa bạn em giờ vẫn đánh đtử máu lắm).
    Chúc chị sớm tìm ra giải pháp hợp lí để trị căn bệnh nan y của ông xã. Mà ko thì chị nói anh xài chương trình tự động đi sẽ đỡ mất thời gian hơn, mà char vẫn lên level đều đều, 1 ngày chơi 1 ít thui.
    Được Sam&Teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 24/11/2005
  10. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, ở cái thời hiện đại này ... mọi việc đều "Online hóa
    " hết.
    Có gửi thư, tài liệu Online (e-mail) rồi báo Online, mua sắm cũng Online... Thậm chí những vấn đề mang tính nhân văn hơn cũng bị Online hóa.. như làm quen, họp hành, học tập, thi cử... thậm chí là yêu đương và thậm chí cả đám cưới.
    Vậy nên Game Online cũng là điều tất yếu, sớm muộn cũng có. Bản thân nó không có tội..... Quan trọng là thái độ của ta với nó thế nào thôi. Các bà vợ thử nghĩ xem... Có cách nào để chồng mình mê mình hơn game không?... Nếu bà vợ nào không làm được điều đó thì cần xem lại sự hấp dẫn của mình với chồng!

Chia sẻ trang này