1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGOẠI TÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweetheartvn, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Không thể cùng một lúc yêu hai ngươi duoc. Luc chua cưới vợ yêu một lúc 2 người cũng ko được chứ đừng nói là yêu cả vợ lẫn người tình. Tình cảm đó có thể là thích, ham muốn thể xác ... chứ ko thể kể là yêu được.
    Ngoài ra thì tôi tuyệt đối không tha thứ chuyện ngoại tình, hiện nay thì tin chắc là vợ tôi cũng sẽ ko tha thứ chuyện đó.
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng có lỗi.

    Don't dream it's over!
  3. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ bây giờ em đặt câu hỏi, hỏi nghiêm trang:
    "Xã hội sẽ ra sao nếu KHÔNG có chuyện ngoại tình? "

    Tranh luận là mother lăng mạ
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ai bảo là không yêu được cả 2 người cùng 1 lúc nào? Ngày xưa em nhớ có anh giai còn tuyên bố hoặc là tôi yêu cả 2 người hoặc là tôi không yêu ai cả. Em cứ gọi là phục lăn, giỏi quá đi mất. Muốn học hỏi anh giai một ít kinh nghiệm mà anh ý cứ lờ đi, không chỉ bảo cho. Em thì chịu, hoặc là tất cả hoặc là không là gì cả. Hoặc yêu chồng hoặc yêu người tình (ngó quanh xem có ai đứng gần không, chết, bậy quá, khì khì), không thể yêu cả 2 cùng 1 lúc. Phí rượu quá ngày xưa em không học y để giải phẫu xem tim đàn ông có mấy ngăn mà họ yêu tài thế.
    To chị Gừng: cảm ơn chị bày cho em cái tuyệt chiêu, anh iu của em bây giờ nói năng khá hơn rồi. Chị ạ, ngày xưa em cũng ní nuận với u em là "tình yêu không có tội" như chị ý, u em suýt cho em 1 cái đập vào đầu. U em bảo thế nêu sau này thằng chồng mày nó cũng đi yêu đứa khác rồi nó bảo tình yêu không có tội thì mày có chịu được không? Túm lại, em nghĩ ờ thì đúng tình yêu đôi khi rất khó hiểu nhưng mà nếu không dám sống cho tình yêu thì tịt đi để đỡ làm khổ mình, khổ người khác. Ấy nghĩ thì vậy nhưng mà thực hiện được khó lắm thay. Bản chất con người vẫn là tham lam và ích kỷ mà. Em kệ, em cứ áp dụng y chang chiến thuật của các anh giai, thích chiêu nào cho biết mùi chiêu ấy. Họ tham 1 em tham 10, cho chết.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừng ơi, theo em thì bản thân tình yêu không có lỗi. Nó chỉ có lỗi khi tình yêu đó làm ảnh hưởng tới người khác thôi. Mọi người thử vào topic " Bạn làm gì khi bố bạn Fall in love with your lover ??? " chưa nhỉ ??? Trong đó, người chồng/ người bố trong gia đình đó và cô bạn gái có lỗi không ??? Chúng ta nghĩ thế nào về hành động của họ ??? Đó là hành động đáng lên án và họ không đáng được tha thứ. Không nên để cho những người mượn danh Tình yêu để thoả mãn những nhu cầu ích kỷ của bản thân được.
    Sutumom
  6. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    cac bac a, ngoai tinh khong don gian nhu moi nguoi tung nghi, thu nghi coi khi chung ta biet duoc nguoi chung ta yeu lai van vuong mot bong hinh khac trong tim, thu nhat ho da danh vao long tin yeu cua minh, thu hai ho chinh la nguyen nhan dau don gay nen cho minh. Dieu quan trong nhat trong tinh yeu hai dua, va ca trong cuoc song gia dinh do la long tin vao nguoi minh yeu. Co long tin vao nhau thi cai gi cung vuot uqa duoc ca, khi yeu nhau roi dung len lam nguoi minh yeu dau kho boi hai chu "ngoai tinh"
    tt
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy. Để nghĩ đến những chuyện đại loại như vậy thì tốt nhất đừng có nghĩ một chiều vội. Theo tôi thì trước khi nghĩ mình có nên làm thế không (hay mình có đáng được tha thứ khi làm thế không) thì phải nghĩ là nếu người ta làm thế đối với mình thì mình có chịu được không? Nếu thấy chịu được thì OK :-).
  8. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngoại tình là tình yêu rất đẹp và thật . Nó có sức mạnh mãnh liệt vì người trong cuộc phải vượt qua bao gian khó, đấu tranh nội tâm dằn vặt đủ điều. :D
    Ngoại tình đầy kịch tính và hấp dẫn ở chổ lén lút, hồi hộp giống như 1 cuộc chơi rượt bắt. Nếu sơ ý để cho vợ hay chồng biết mình ngoại tình thì kể như cuộc chơi chấm dứt. Game over !
    Kể cũng lạ, có người bảo tui rằng đi ngoại tình thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Nhất trong trường hợp đang chán vợ. Ngoại tình về cảm giác sản khoái vì đã tìm được tình cảm. Còn cuộc sống gia đình chỉ là nghĩa vụ. Không còn ý định ly dị nữa, thế là vợ vui mà con cũng mừng. hehehhe.
    ====================
    Ninja - Master of Disguise
    ====================
  9. sweetheartvn

    sweetheartvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    To Ninja: Thật sự có người nói với bạn như vậy à?Nhưng như thế có phải là người chồng đó chỉ coi người tình là công cụ để thoả mãn tình cảm và nhu cầu khong? CHứ thật ra thì đó đâu phải là tình yêu???
    When I first saw you-I scared to talk to you-When I first talked to you-I scared to kiss you-When I kissed you-I scared to love you-Now, I love you-I scared to lose you
  10. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có người như vậy thật đấy. Lại là họ hàng của tui nữa. Còn chuyện "công cụ" thì đúng quá nhưng suy ra cho cùng chẳng phải yêu là nhằm thoả mãn nhu cầu tình cảm ích kỷ của cá nhân sao
    Tui có 1 lý thuyết về động cơ ích kỷ thế này:

    "Ở đời con người làm bất cứ gì không phải vì người khác mà để thoả mãn nhu cầu của riêng mình ...." Ta giúp hay là ngay cả hy sinh vì người khác suy ra cho cùng chỉ là để thoã mãn gì đó trong ta. Trong tình cảm cũng vậy thui. Ta yêu chẳng phải đó cũng là dể thoã mãn nhu cầu về tình cảm của ta đó ư. Đừng shock vội. Ngẫm nghĩ lại xem.... hehehe
    ====================
    Ninja - Master of Disguise
    ====================

Chia sẻ trang này