1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGOẠI TÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweetheartvn, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timtrithuc

    timtrithuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vấn đề hoàn toàn khó nói,vì nó fụ thuộc rất nhiều yếu tố.Nhung người nào ngoại tình dù bất cứ lí do nào cũng đều là sai trái,la gây ra hạu quả tan vỡ gia đình.hãy sống chung thuỷ đó mới là con người theo đúng nghĩa.còn nếu bạn nói không ai nắm tay đến tối thì sai đó.vì đó là bản lĩnh cua mỗi con người.co hay không là do ta ma fai ko?
  2. Cuoigia

    Cuoigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Toàn lý thuyết suông. Cứ thử bị cắm sừng lên đầu đi rồi mới biết. Lúc ấy không gầm lên thì có mà lạ.
    Cuội già ngồi gốc cây đa haha
  3. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Doi voi toi co ngoai tinh hay khong thi chang sao ca ! Neu nhu vo toi ngoai tinh u ? Toi chang che trach nang dau , ma cung chang xi va nang lam gi , co dieu toi se hoi nang rang : " Em hay cho biet cam giac khi duoc ngoai tinh va hay so sanh voi nguoi chong rang ai hon ai ? " Neu nang tra loi nguoi kia hon minh thi toi se co gang lam nang vua long ( neu toi la chong ) , con neu nhu toi ngoai tinh thi khong biet co ay co tha thu cho toi khong , TROI ! chi co troi moi biet !
  4. LaPlusBelle

    LaPlusBelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn đã có gia đình, sống hạnh phúc. Tuy nhiên cô ấy có một người bạn trai rất thân. Ngày nào họ cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau (chồng cô ấy không biết chuyện này). Cô ấy bảo với tôi là hôm nào không nhận được tin của anh thì cô rất buồn. Cô ấy có thể tâm sự mọi chuyện với anh bạn kia và ngược lại. Quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức nói chuyện và tâm sự, giúp đỡ và ủng hộ nhau về tinh thần. Họ quen nhau đã hơn 1 năm rồi. Theo các bạn như vậy cô bạn tôi có mắc tội ngoại tình không?
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ông chồng cô bạn ấy mà biết thì sẽ nhảy dựng lên ngay, các ông chồng chẳng bao giờ thích vợ mình quan hệ thân mật với ai ngoài mình cả, kể cả thân mật theo cái kiểu tinh thần như thế, họ gọi đấy là ngoại tình tư tưởng.
    Nhưng chẳng ông chồng nào đủ bình tĩnh để ngồi mà suy ngẫm vì sao vợ mình lại có thể tin cậy nói với người đàn ông khác , không phải mình, những nỗi niềm riêng tư của cô ta, cũng chẳng ông nào hiểu được vì sao người khác lại có thể hiểu và cảm thông với vợ mình đến thế, còn mình thì luôn thấy những tâm tư của vợ chỉ là chuyện vớ vẩn,có phải cái gì khi đã là sở hữu của mình thì không còn đáng quý nữa phải không các ông chồng???
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", các ông chồng/các bà vợ bị cắm sừng nên học thuộc câu này, nó khá là có ích đấy.
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  6. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    theo mình ngoại tình la cái sẽ phá vỡ hạnh phúc của chính bạn.phá vỡ tình yêu mà cả bạn và ngươi bạn đời của bạn đã từng có.hãy xem lại chính mình,đừng vì thú vui nhất thời mà đánh mất tất cả tới khi hối hận thì đã là quá muộn...............
  7. so-o-so

    so-o-so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có phải mới trải !
    Chủ đề này không thích hợp với : các em nhỏ,các gia đình hạnh phúc toại nguyện,các bạn nam nữ muốn ngoại tình nhưng vì lý do nào đó không tìm thấy nửa kia,các trái tim sắt đá không còn khả năng yêu bất cứ ai.
  8. daoanhphuong271a

    daoanhphuong271a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình xin mạn phép chú thích một chút về nhận xét của bạn. Nếu bạn cho rằng ăn mãi một món rồi cũng chán cần phải đổi món thì nên chăng ta vẫn có thể đổi món trong nội tình cũng được đâu nhất thiết phải là ngoại. Cũng một người đầu bếp cũng một miếng thịt ta vẩn có thể biểu diển các món -Nấu -Luộc-Rang-Kho ,đó thôi.

Chia sẻ trang này