1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình

    Mình lập gia đình cuối năm 2005, có một con gái khoẻ mạnh thông minh xinh đẹp. Tất cả mọi việc đều ổn, từ công việc đến gia đình hai bên, cơ sở vật chất rất đầy đủ, cả hai vợ chồng chỉ có mỗi một việc phải cố gắng là kiếm lấy cái bằng cao học nữa thôi. Mình đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc và ko dám đòi hỏi cuộc sống gì nhiều hơn nữa. Và tối nay, tình cờ mình đã thấy trong điện thoại của chồng mình những đoạn video ngắn hình ảnh chồng mình đang ******** với một cô gái lạ. Thật rõ ràng, cả tiếng nói của anh ấy, không còn gì có thể nghi ngờ là không phải sự thật nữa. Mình lặng hết cả người. Và thật chẳng cần phải tả thì tất cả mọi người trên thế giới này ( cả lý thuyết lẫn thực tế) đều biết cảm giác của một người khi biết mình bị người thân yêu nhất phản bội như thế nào. Biết bao hình ảnh lướt qua đầu mình: những hình ảnh đầy yêu thương của một thời đã qua, những hình ảnh tang chứng của một cuộc ngoại tình trắng trợn, mình sẽ tự tử, mình sẽ ly hôn, mình sẽ biến cuộc sống của hắn, và cả của mình nữa thành địa ngục, .....................còn con gái mình thì sao đây, còn gia đình mình thì sao đây, ôi tương lai của con gái mình, nó quá bé bỏng, và cuộc hôn nhân của mình mới dài chưa đầy 2 năm và mình mới có 26 tuổi. Mình phải làm gì đây? Phải, mình đủ khả năng tài chính để có thể nuôi con gái mình. Nhưng làm thế nào để cho nó một gia đình hạnh phúc, và làm thế nào để có thể lấp đầy những khoảng trống rỗng đen ngòm trong tâm hồn mình và những mảnh vỡ, dường như mình không còn cảm giác nữa rồi. Mình phải làm gì đây?Điều duy nhất còn bình tĩnh đối với mình là mình sẽ tự cho mình một khoang thời gian để suy nghĩ thật thấu đáo rằng mình nên quyết định sống tiếp như thế nào, thế nào là tốt nhất trong hoàn cảnh của mình đây. Còn mình thì coi như bỏ rồi, niềm tin đã mất, thật là đau xót...
  2. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Lão kia ăn vụng mà còn ko biết chùi mép . Thôi thì chị nhắm mắt làm ngơ 1 lần,ko lại khổ đứa con
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi gái là một chuyện, ngoại tình là một chuyện, đằng này còn quay phim để trong đt để thỉnh thoảng lôi ra xem thì quá sức tưởng tượng rồi. Tất nhiên là cần phải nói chuyện thẳng thắn với thằng chồng khốn kiếp đó và bắt nó ký vào đơn ly hôn. Kể cả nó có quỳ mọt gối cũng cương quyết bỏ nó đi nhé. Chẳng lẽ chị không thấy kinh tởm khi ngủ chung giường với thằng chồng phản bội bẩn thỉu? Tôi thậm chí còn buồn nôn khi đi qua cùng một cái cửa ra vào với loại đó.
    Mới 26 tuổi mà lại "gái 1 con", lo quái gì nhỉ? Tôi mà là chị, còn trẻ khỏe có học thức mà lại có được đứa con rồi, thì tôi chả cần chồng, huống chi thằng chồng ******** như thế kia.
    Chị viết có vẻ bình tĩnh, thế cũng tốt, vì có vẻ chị cũng đã có được một quyết định cho mình rồi. Thôi cố lên chị nhé. Gắng gượng qua giai đoạn này đi. Cuộc đời không bất công với mình đâu. Cũng may thằng chồng đê tiện của chị nó lòi đuôi sớm, lúc chị còn trẻ thế này, chứ đến lúc mình lớn tuổi hơn một chút là ngại thay đổi, đến lúc con cái nó biết ý thức hơn một chút là lại thêm đắn đo.
    Rồi sẽ qua thôi! Chúc lành!
  4. thuthuy81

    thuthuy81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    @Dungthutrang: Tôi là male nhưng nic lấy tên en gái của tôi đó!
    Đọc câu truyện của em tôi rất thông cảm và mong có vài dòng chia sẻ cùng em. Có nhiều ý kiến cho em, người thì khuyên em nên bỏ ngay người chồng phản bội đó đi, người bảo đừng...tôi nghĩ tất cả chỉ là ý kiến tham khảo thôi, người ra quyết định cuối cùng vẫn là em! Hơn ai hết em là người hiểu chồng nhất, em hiểu mình muốn gì nhất ở cái gia đình này.
    Tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu ai cũng có những giây phút yếu lòng (bất kể là đàn ông hay đàn bà), nếu ta biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ để cứu vãn một gia đình lớn với hạnh phúc và tương lai của những đứa con của mình thì cuộc sống này thật tươi đẹp. Bạn hãy xác định hy sinh vì con gái bé bỏng của mình, nó sẽ ra sao khi cha mẹ chia tay? có gì có thể bù đắp được sự mất mát đó, rồi nó có nên người được không khi những bước đi đầu đời đã soi vào tấm gương vỡ!
    Bạn nên có sự trao đổi thẳng thắn với chồng, bày tỏ quan điểm của mình về hạnh phúc gia đình và yêu cầu anh ấy chấm dứt ngay mối tình trăng gió kia. Theo tôi bạn còn time để thử thách chồng, anh ấy sẽ hối hận khi thấy mình suýt đánh mất đi hạnh phúc lớn lao nếu thực sự yêu bạn và gia đình! Còn trong trường hợp vẫn lặp lại nhiều lần trong thời gian dài lúc đó bạn quyết định chia tay cũng chưa muộn, vì không thể níu kéo được nữa và cũng không đáng để níu kéo. Mong bạn hãy bình tĩnh và tỉnh táo!
    Chúc bạn hạnh phúc!

  5. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói chuyện hết với mẹ chồng, đêm qua, qua điện thoại. Cả hai mẹ con đều ngỡ ngàng như nhau. Bà bảo rằng mình hãy bình tĩnh và bà luôn ở bên mình. Nhưng mình hiểu, dù bà có yêu thương đứa cháu nội thế nào đi nữa thì chồng mình cũng là con trai duy nhất của bà, bà không thể bỏ.
    Nếu như là trước đây, mình cũng sẽ nghĩ rất đơn giản. Ly hôn và tìm một cuộc sống mới. Nhưng bây giờ mình hiểu rằng, cho dù mình có tìm cách từ bỏ thì nỗi đau trong mình vẫn còn đó, cho đến cuối đời và mình xót xa quá, vì mình còn quá trẻ và còn có một quãng đường dài phía trước phải đối diện với nỗi đau này.
    Mình đã suy nghĩ rất kỹ, và cố gắng để giữ bình tĩnh, nếu không mình sẽ chìm vào một bể nước mắt và đau khổ và không dứt ra được, không, bất cứ khi nào nỗi đau đớn khiến cho mắt mình chuẩn bị đổ lệ thì mình cố gắng tự nhủ là không, anh ta không thể huỷ hoại mình, và mình đã hứa là mình sẽ làm một người mẹ tốt của con gái mình. Con gái mình không có tội, và nó xứng đáng được có một tương lai tươi sáng. Có phải mình là một người mẹ tồi không ngay từ đầu vì đã chọn lầm một người bố cho nó...
    Mình sẽ nói chuyện với chồng mình một cách nghiêm chỉnh, ngay sau khi mình cảm thấy đủ bình tĩnh. Và mình biết, mình sẽ tiếp tục sống, giả tạo ( trời ơi!) với nụ cười trên môi và những cay đắng trong lòng. Tại sao xem phim HQ hoặc nghe những câu chuyện như thế này lại dễ thế nhỉ?!
    Và mình muốn đi đâu đó thật xa, đấy là điều mình đang suy tính tới một cách cẩn thận, thực sự cẩn thận. Mình đang apply một học bổng nước ngoài, và nếu thuận lợi, mình sẽ đem con gái mình đi, cùng với mình, thật xa, để tiếp tục một cuộc sống mới.
    Vì một cuộc sống giả tạo với nỗi đau phải đối diện hàng ngày có lẽ sẽ khiến mình không thể chịu đựng nổi.
    Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ, nhưng mình đang cố gắng cho mình một mục tiêu, hoặc là một lối thoát nếu cuộc sống tới đây quá bí bách và trở nên không thể chịu đựng nổi...
    Thật may, đêm hôm qua chồng mình đi trực và không có nhà, vì vậy mình có cả một đêm dài để suy nghĩ hoặc cố gắng để suy nghĩ cho cẩn thận hết mức có thể. Và điều duy nhất mình tự nói đi nói lại với bản thân là mình không thể để anh ta huỷ hoại bản thân mình cũng như cuộc sống của mẹ con mình. Nhưng trời ơi, trên thực tế, mình thực sự thấy mình đã vỡ ra từng mảnh rồi.
    Mình cảm ơn các bạn đã viết cho mình những dòng chữ đầy thông cảm và động viên. Ít nhất mình có thể nói ra được những điều mình suy nghĩ để khỏi bị nghĩ quẩn. Mình thấy mình đang ở trong trạng thái thực sự khủng khiếp.
  6. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chị à!Đọc bài của chị em thấy thương chị nhiều lắm!Nhưng nếu em bảo chị nên tha thứ cho anh ấy thì em không thể.Em cũng rất muốn con chị có cả bố lẫn mẹ,cũng muốn chị có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng mình.Tuy nhiên,chị có thể nào quên được chuyện vừa rồi để tha thứ cho anh ấy không,và những ngày tiếp theo,đêm đêm khi nằm trong vòng tay anh ấy ,chẳng lẽ chị không bị ám ảnh rằng:vòng tay ấy đã có lúc ôm ấp người đàn bà khác.E hiểu cảm giác của người bị phản bội như thế nào vì em cũng là phụ nữ.Nếu như chị cảm thấy có thể tha thứ và cho anh ấy một cơ hội,nếu lòng bao dung của chị và tình yêu trong chị vẫn còn thì tuỳ chị.Em chúc chị và cháu hạnh phúc.Còn nếu là em,em sẽ chia tay chị à!Vì em không chấp nhận được sự giả dối trong tình yêu,tha thứ cho anh ấy lần này nhưng ai dám chắc anh ấy không phản bội lại mình một lần nữa.Hạnh phúc chỉ có được khi cả 2 vợ chồng cùng vun đắp,cùng xây dựng và trân trọng nó.Dù chia tay người mà mình yêu thương là rất đau,đau như mất một phần thân thể nhưng rồi mọi thứ cũng qua,một hạnh phuc mới sẽ đến với chị.Con gái chị khi lớn lên nó cũng sẽ hiểu mà.hãy vững vàng lên chị nhé!0936078009
  7. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lỗi nhỏ?? em gái sn 81 thì anh trai cũng tầm 30 sao nói ngu vậy?
    Về sau vợ ku ngủ với thằng nào, rùi quay phim trong di động(lưu lại để cho ông chồng mọc sừng là ku xem) để xem lúc ấy ku có làm như ku khuyên người ta không nhé
  8. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình luôn là vấn đề hết sức nhạy cảm, và rất tiếc trong XH hiện đại, nó ngày càng phổ biến. Nó để lại vết thương lòng đau đớn cho những người trong cuộc.
    Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói, đàn bà ngoại tình thường là do yếu tố tình cảm, còn đàn ông ngoại tình thì chỉ là do nhu cầu sinh lý. Đàn bà ngoại tình thì rất khó níu kéo, và thường là hôn nhân bị đổ vỡ, trong khi đàn ông khi bị phát hiện thì thường hối lỗi, và cầu xin tha thứ để quay lại cuộc sống gia đình.
    Bản chất vấn đề là như vậy, và bạn nên tha thứ cho chồng nếu anh ta thành thật ăn năn, hối lỗi. Đàn ông chỉ coi chuyện đó như thú giải trí thoáng qua, và không bao giờ muốn đánh đổi gia đình lấy chuyện đó.
    Hy vọng bạn sớm vượt qua được nỗi đau và bảo vệ được tổ ấm gia đình.
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    đau lòng quá phải không?
    có lẽ nếu có tha thứ thì vết thương đó vẫn không bao giờ lành. chồng của bạn có thể nói là "bệnh" hết sức, đã ăn vụng rồi còn lưu lại trong máy thì qúa bệnh rồi.
    có lẽ đi một nơi thật xa, hưởng không khí mới, cuộc đời mới sẽ tốt cho bạn và con gái của bạn hơn, chứ với ngữ như hắn ta thì nó đã thành bệnh rồi, khó chữa lắm, càng gần gũi càng thấy khinh bỉ mà thôi
    mong bạn có nghị lực
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    cố lên, chúc bạn hạnh phúc. Từ bỏ điều gì đó xấu xa là việc cực nên làm

Chia sẻ trang này