1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poorcoin

    poorcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mình kể ra dưới đây cũng có thật 100%, chính mình chứng kiến, câu chuyện cách đây vài năm:
    Mình biết một chị cũng gặp cảnh ngộ giống hệt bạn dungthutrang đây, ông chồng cũng ra ngoài mèo mỡ lung tung, lúc đầu chị chỉ phong phanh thôi chứ chưa hề bắt quả tang lần nào, nên chỉ ghen bóng ghen gió. Ông chồng vãn được thể lu loa, thậm chí cong kiếm cớ gây sự với chị. Mình bức xúc thay cho chị nên đã lẳng lặng theo dõi và cũng đã thấy ông này đưa đón người tình một cách ngang nhiên, nhưng vẫn chưa có gì là bằng chứng cụ thể để nói nên anh ta vẫn được thể làm già. Nhưng vốn dĩ ông trời có mắt các bạn ạ, một lần chị gái đó lấy máy quay phim gia đình ra để quay cho con gái thì hỡi ôi, trong máy toàn cảnh xxx của lão chồng thối đó với người tình. Thôi nhé, hết đường chối cãi nhé, bằng chứng cụ thể rõ ràng quá còn gì. Van xin tha thứ, thề thốt nọ kia...vân vân... Mấy tháng trời chị sống trong đau khổ vật vã tưởng chừng như ko gượng dậy được, cũng đòi bỏ lên bỏ xuống nhưng anh chồng nhất quyết ko chịu bỏ. Qua một thời gian chị tuyên bố một câu xanh dờn: Việc quái gì phải bỏ, tự dưng mình phải chăm sóc nuôi con một mình vất vả khổ sở, trong khi bố nó thảnh thơi đi với người tình, mà con nó cũng có chối bỏ được rằng đấy ko phải là bố nó đâu, đã thế cứ sống chung, mình mà khổ thì lão đấy cũng chẳng sung sướng gì. Hê, mình thấy quan điểm cực hay.
    Thế là từ đó chị chú ý chăm sóc đến bản thân hơn, học hỏi nhiều điều hơn về cách gìn giữ hạnh phúc gia đình như nấu ăn, chăm sóc nhà cửa......
    Đến bây giờ thì gia đình họ thực sự là một gia đình hạnh phúc, vừa mới sản xuất thêm công chúa thứ hai. Ông bố bây giờ lại trở thành người cha tốt mới sợ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến vợ và con. Còn chị gái đó càng ngày càng xinh tươi, trẻ đẹp đến mức đi đâu anh chồng cũng phải kè kè bên cạnh, bởi ko những chị là một nhân viên tài năng mà còn là một người vợ, ngưòi mẹ đảm đang, một tay nấu ăn cự phách.....
    Thế đấy bạn ạ, qua trường hợp trên đây mình thấy rằng hạnh phúc nằm trong tay mình nắm giữ, nó tồn tại hay nó chết tất cả là do sự nỗ lực của mình. Mình ko bắt buộc bạn phải tha thứ cho chồng, mình kể ra đây chỉ để bạn tham khảo vì quan niệm của mỗi người một khác, ko ai giống ai. Nhưng điều cốt lõi mình muốn nhắc nhở bạn rằng: Bạn có còn yêu chồng mình ko
    Được poorcoin sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 30/10/2006
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói thế nào nữa cả. Nhưng khi lòng tin không còn, cuộc sống hàng ngày đầy rẫy nghi ngờ thì mệt mỏi lắm. Cứ phải gồng mình lên để chống trả những nghi ngờ đó căng thẳng, bí bách vô cùng. Nhưng nếu bạn có đủ lòng bao dung, hay lòng tin ở bạn còn chút ít, bạn có thêm 1 chút sự hy sinh vì con thì bạn hãy cho anh ấy 1 cơ hội. Nếu như anh ấy không thay đổi lúc đó chia tay cũng chưa muộn. Tớ đứng ngoài và đã đọc, đầu tiên tớ cũng chẳng muốn tham gia làm gì. Nhưng tớ nghĩ đến những đứa trẻ tớ thấy thiệt thòi cho chúng khi có mẹ lại thiếu bố, khi có bố lại thiếu mẹ nên tớ lên tiếng. Tớ nghĩ chỉ có xây thì khó, đập bỏ thì dễ ợt. Để giữ được mái nhà yên ấm đôi khi phụ nữ phải chấp nhận, phải hy sinh, thậm chí có khi phải cam chịu. Như thế không phải vì bản thân mình mà vì các con của mình. Hy sinh, và cao thượng thì không bao giờ có ai cười mình cả. Người ta chỉ cười khi mình vội vàng nông nổi thôi. Đàn ông lên giường với 1 người đàn bà khác thì không thể đánh đồng là người ta không còn chung thuỷ. Họ thì thường bị nhiều thứ đưa đẩy cám dỗ hơn đàn bà nên khó làm chủ được bản thân. Nhưng những lúc người ta ngã thì mình phải là người đưa tay kéo người ta dậy, đừng đạp người ta ngã dúi ngã dụi thêm. Thế nên các cụ mới có câu: "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tớ là một người đàn bà hơn tuổi bạn 1 chút tớ cũng kinh qua nhiều chuyện sóng gió gia đình. Nên mỗi khi thấy 1 gia đình lại sóng gió, một tổ ấm sắp tan vỡ tớ lại cám cảm, chạnh lòng. Kết quả cuối cùng là những đứa trẻ phải hứng chịu. Thật buồn.

  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Poorcoin gần giống y chang của cô bạn tọc cùng cấp 3 mình. Thậm tệ hơn anh chồng còn có 1 đứa con gái với cô kia. Nhưng đến giờ này gia đình họ vẫn hạnh phúc, cô bạn mình ngoài việc đi làm hành chính ra lại còn mới mở thêm 1 shop bán mỹ phẩm. Khâm phục cho những ai biết lùi 1 để tiến 2.
  4. quanphatanluon

    quanphatanluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi thượng đế tạo ra con ngừời ngài đã tạo ra một vật thể không hòan thiện,có lẽ đây chỉ là bản nháp của người mà thôi. Không có ai tự sinh ra đã là người hoàn hảo. Họ chỉ dần dần tự hoàn thiện mình mà thôi. Một lần vấp ngã là một lần bớt dại ,con người trở nên hoàn thiện hơn,trrưởng thành hơn chính nhờ những lần vấp ngã ấy. Để cho mọi người có nhận định khách quan hơn về vấn đề của mình có lẽ dungthutrang nên viết một chút về chồng mình như tính cách,ngoại hình,đánh giá của bạn bè ,đồng nghiệp ...và của chính bạn về chồng mình được không? Khi đó mọi người sẽ có những lời khuyên và nhận định chính xác hơn nữa về sự việc này. Tất nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn. Bạn hãy viết về chồng mình một cách khách quan nhé. Tôi thấy trước đây bạn viết là anh ta đã làm bạn rất hạnh phúc và mãn nguyện trước đây và bây giờ thấy bạn lại viết là bạn không đủ tốt để tha thứ? Vậy bạn có thật sự yêu chồng mình không nhỉ? Tôi thấy như bạn viết thì anh ta thật sự hối lỗi và quả thật đã là một người chồng tốt. Vậy bạn quyết tâm li dị để giải thoát mình ,hay bạn cho như thế là tốt nhất cho đứa con của bạn? Bạn xem lại như thế có ích kỉ không. Hạnh phúc là một thứ mong manh dễ vỡ rất khó nắm bắt,đến khi đã có nó rồi thì làm thế nào để giữ được được nó quả thật là một bài toán siêu khó đối với mọi gia đình trên thế giới này. Hãy tìm cách xây dựng nó chứ đừng tìm cách phá bỏ. Bạn có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để xem xét lại một cách cẩn thận hơn nữa sự việc ,mọi quyết định đưa ra bây giờ là quá sớm vì câu chuyện bạn đưa lên mới chưa được 1 tuần,thì chắc là chuyện này xẩy ra chưa lâu phải không bạn? Chúc bạn có những quyết định chính xác.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin nói thêm 1 tí. Vấn đề theo em nghĩ không phải là chồng của chị ấy sẽ tiếp tục tái phạm hay không. Vấn đề căn bản nằm ở chỗ chị ấy có tha thứ được hay không. Gia đình chị ấy có tiếp tục hạnh phúc hay không phụ thuộc rất lớn vào việc này.
    Ví dụ trường hợp của bố em, khi biết chuyện em hoàn toàn không muốn kể cho mẹ em nghe vì em nghĩ chuyện đó sẽ làm mẹ em đau lòng. Thế nhưng chị hàng xóm tốt bụng nhưng lắm mồm, không biết cách cư xử lại đi nói chuyện thẳng với mẹ em trong khi em đang loay hoay nghĩ cách giải quyết.
    Các bác trai nếu có bản lĩnh đi ngoại tình thì cũng nên có bản lĩnh chùi mép, không làm phiền lòng đến vợ con ở nhà. Còn một khi đã để lộ ra rồi thì đừng có bắt người phụ nữ phải tha thứ lấy lý do đó là nghĩa vụ của đàn bà. Đàn ông là phái mạnh, không bảo vệ được cho vợ con mình thì chớ, lại đi làm tổn thương họ thì không đáng mặt đàn ông chút nào cả.
    Trường hợp chị dungthutrang, chị ấy đã tận mắt nhìn thấy cảnh xxx của chồng, nên cảm giác khác với cảm giác của người chỉ nghe người khác kể lại hành động của chồng mình. Tha thứ rất là khó khăn. Thế nhưng mà có mấy bác trên này kể có bà vợ xem thấy cảnh xxx mà vẫn tha thứ được, gia đình vẫn hạnh phúc(không biết có phải không hay là lại giống bố mẹ em ở nhà), thì chị cứ thử cho 1 cơ hội khoảng 5-6 tháng để xem tình cảm của chị như thế nào. Nếu sau đó mà thấy vẫn dằn vặt, không tin, và không yêu chồng nữa thì nên ly dị, đừng vì con cái mà làm tổn thương mình, vì chắc gì con của chị sẽ hạnh phúc khi cảm nhận được rằng bố mẹ chúng nó chỉ đóng kịch với nhau.
    Nói tha thứ thì dễ, nhưng thật sự tha thứ được là việc cực kỳ khó khăn. Đôi lúc lý trí một đằng, nhưng tình cảm một nẻo, không kiểm soát được các bác ạ.
    Thế thôi, chúc chị vui.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 30/10/2006
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc hay bất hạnh, sướng hay khổ, đều tùy vào mỗi người. Với người này là không thể chịu được thì với người kia lại là chuyện nhỏ. Điều cốt yếu là hãy biết nhìn vào chính bản thân mình. Bản thân mình thấy thỏai mái thì mới toát ra cái thần thái khiến cho xung quanh dễ chịu lây. Sự cam chịu hay sự hài lòng giả tạo cũng giống như cây kim nhọn lâu ngày sẽ lộ ra, sẽ khiến cho sự bi đát thêm phần bi đát.
    Chừng nào còn người đàn bà giữ ý nghĩ rằng "việc gì PHẢI vất vả nuôi con một mình để nó ung dung với người tình" thì chừng ấy còn các giai mèo mỡ.
    Các vị cứ kể về những PHI THƯỜNG, những NỂ PHỤC đi. Và đàn ông trên đời này cứ mèo mỡ chán chê, cho đến khi nào vợ phá hiện ra thì lại cậy người khác kể cho vợ nghe về mấy bà phi thường, vị tha, đáng nể!
    Ừ, trên đời còn nhiều chị em có tính vi tha cao cả lắm, lòng bao dung to lớn lắm... thế cũng mừng cho cánh đàn ông vốn cứ hở ra là mèo mỡ và chỉ trông đợi vào vị tha PHI THƯỜNG của các chị. Ôi, có lẽ cũng nên mừng nhỉ?
    Việc gì nó đúng thì thôi. Hành vi đê tiên phải không được dung thứ. Tư cách đạo đức đã mất thì khó lòng lấy lại, huống chi liên quan đến tình cảm vợ chồng là thứ tình cảm thiên liêng đến vậy.
    Riêng với bản thân tôi, nếu người đầu gối tay ấp với tôi mà ăn nằm với đàn bà khác (chưa kể nằm với đĩ điếm) thì tôi đã coi là người xa lạ rồi. Và tôi nhìn vào con người xa lạ đó để phán xét, vì tôi có quyền phán xét, xem cái tư cách đạo đức của anh ta nó kinh tởm đến thế nào. Con cái tôi không nên sống trong bầu không khí có hai chữ "kinh tởm".
    Chúc mừng những người phụ nữ vị tha phi thường của chúng ta! Chúc mừng cái thứ hạnh phúc xây dựng trên nền tảng "cụp đuôi" của loại đàn ông từng ăn nằm với đĩ điếm trong khi vợ thì lo lắng vun vén cho hạnh phúc gia đình!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn này nói tuy không có gì mới mẻ nhưng thật sự đầy đủ phải trái, rất đáng để nghe.
    Thực sự không hiểu sao vẫn có những người khuyên giải này nọ, kể lể hạnh phúc của những người PHI THƯỜNG để làm gì. CHị dungthutrang đã nói rõ cảm giác của chị ý và quyết định của chị ý rồi đấy thôi. Lúc này chỉ cần sự quan tâm như của grasshoper thế này là tốt rồi. Tôi thích câu của bạn: " VẤN ĐỀ CĂN BẢN LÀ NẰM Ở CHỖ CHỊ ẤY...". Tôi nghĩ chị ấy không đáng phải chịu những ánh mắt thương xót của người đời khi tiếp tục sống với người chồng như vậy, không đáng phải cam chịu thứ hạnh phúc tì vết kinh khủng như vậy(mà không biết liệu có thực sẽ hạnh phúc PHI THƯỜNG như mấy chị kia kể không).
    An lành cho tất cả đàn bà!
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em cún đi ngủ đê muộn rồi còn lí với chả sự
  9. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này, thấy quá sợ cunC, chị này chắc cũng bị thằng bồ cũ nó cho 1 phát vì tội đanh đá, hóng hớt nên bây giờ cứ xui ng, khác bỏ chồng.
    Tui văn kém nên cứ hay nói thẳng, thằng nào bây giờ nếu mà đi hát chẳng "làm tí", nhất là trong khi hát có khi lại bị bạn bè kích động, hoặc mời đối tác đi, ông bỏ tiền mà ông không làm gì thì bố tui cũng chẳng dám làm gì=> hợp đồng không kí đc, =>vợ con đói .
    Nhiều ng, cũng đã khuyên T, tui cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ nghĩ rằng bạn cần phải có thời gian để bình tĩnh lại mà suy xét có nên bỏ hay kô, cần phải có 1 số tháng để làm chuyện này. Chúc bạn mau vưọt qua đc những khó khăn trong giai đoạn tệ hại này.
    Thân.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ah, bái phục vợ con chú mày đấy. Chắc là vêu mõm lên chầu chực cơm gạo từ những vụ đi hát đi gái của chú mày nhỉ?
    Cái loại lý do lý chấu thế này mà cũng mở mồm ý kiến khuyên giải người khác được à?
    Bái phục vợ con chú mày!
    À suýt quên, còn chuyện chị với "thằng bồ cũ" của chị thế nào thì chả liên quan gì đến vụ này. Lúc nào chú em nói được chuyện chị với "thằng chồng cũ" thì hãy nói nhé. Với cả, chị mày xui thì sao? Xui là một chuyện, còn nghe theo lại là chuyện khác. Mà cái quan trọng là chuyện nghe theo nhá em nhá.
    Ui, thế quái nào buồn ngủ rũ ra rồi mà vẫn gõ được lắm chữ cho chú em thế. Chắc vì quá nể và phục con vợ chú, cái con mà vì cơm gạo phải nhắm mắt làm ngơ cho thằng chồng chơi gái với các quan ý mà.
    Chúc vợ chồng chú hạnh phúc no đủ!

Chia sẻ trang này