1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đời là oan nghiệt, tình là dây oan!
    Cuộc sống này ai cũng cần hạnh phúc, những hạnh phúc đã mất, phải làm sao? Tất cả chỉ tại lũ ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN.
    Tôi hiểu nỗi đau khổ của chị. Tôi không biết chị là người như thế nào, như nếu là tôi, tôi không muốn mình trở thành người thua cuộc trong cái trò chơi cay đắng này. Phải làm gì ư? TRẢ THÙ. Bằng cách nào là tuỳ từng hoàn cảnh của mỗi người.
    Tôi cũng có một bà cô năm nay gần 40 tuổi rồi, ngày xưa khi cô ấy đã có 2 đứa con trai, chồng cô ấy cũng đi chơi gái. Cái từ "chơi gái" đối với bọn đàn ông nghe như có vẻ chẳng có gì, nhưng đối với phụ nữ là một điều không thể tha thứ. Bỏ chồng ư? Thế còn 2 đứa con thì sao? Cô ấy đã không thể bỏ chồng vì 2 đứa con của cô ấy cần có cha. Cũng vì lý do cô ấy làm trụ cột kinh tế gia đình, nên chồng cô ấy cho chồng ở nhà trông con, giặt giũ, quét nhà cửa.... Còn ngoài ra cô ấy thích làm gì bên ngoài thì cô ấy làm. Có 2 đứa con rồi thì cũng chẳng cần chồng thứ 2 làm gì cho mệt. Có chồng để coi như có người phục vụ. Chấm hết. Cuộc đời hạnh đôi khi HẠNH PHÚC là cái quái gì mà ta cứ ảo vọng vào nó.
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    @Dungthutrang : Xin góp một lời động viên và chia sẻ, quả là cuộc sống quá nghiệt ngã với bạn. Không biết nói ra có ý nghĩa gì không, "Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi", "ngày mai là ngày khác".
    Bạn đâu cần phải vội vàng quyết định điều gì, phải không? Hãy ly thân một time để yên tĩnh mà suy nghĩ, mà nhìn lại lòng mình và lòng người.
    Chuyện ly dị hay không, mình nghĩ bạn nên cân nhắc cho chính bạn chứ đừng vì con. Không có đứa con nào có thể hạnh phúc trên nỗi đau của bố mẹ. Nếu bạn có vì con thì đừng để em bé biết sự thật này của bố nó, dù có ly dị hay không.
    Đôi lời của một người không phải chịu nỗi đau như bạn, cũng không phải có nhiều kinh nghiệm. Chúc bạn sớm thanh thản tâm hồn.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, học học nữa học mãi mà. Thế giới thật rộng lớn và có nhiều điều phải học nhỉ?
    Những trước tiên muốn nhắc đồng bào này hãy biết dùng câu chữ đúng lúc đúng chỗ nhé. Cái đoạn bôi vàng kia sao có thể nói với tôi mà không dành cho thằng chồng đểu cáng đê tiện đi, lại đi nói tốt để giữ vợ cho nó làm gì?
    Ích kỷ, cố chấp, cực đoan là khi bọn đàn ông không kìm được thú tính có những hành vi đê tiện rồi lại dám mở mồm nói phụ nữ phải có lòng vị tha.
    "Chỉ vì cái tôi ghê gớm"! Vâng, chỉ vì cái Tôi của các bố mà các bố thoả mãn dục vọng bẩn thỉu, thoả mãn cái gọi là "dại dột" của mình.
    Nói trước rồi mới nghĩ thì tài thật đấy đồng bào ạ!
    Chúc khôn hơn và học được nhiều từ Cún này!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đàng ấy hơi nặng lời rồi. Làm gì mà nói "tất cả là vì lũ đàn ông khốn nạn" kiểu vơ đũa cả nắm thế chứ?
    Bình tĩnh lại cái nào! Trả thù còn làm mình mệt mỏi hơn đấy. Mà tại sao lắm người đàn bà cứ phải có chồng nhỉ? chồng không ra chồng thì thà không có chồng còn hơn. Lãi được hai đứa con rồi thì cứ thế mà sống vì con đi, còn để tâm để đàn ông làm gì nữa. Ai tốt thì đến với mình, cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp, còn không thì thôi chẳng việc gì phải tìm kiếm hay là trả thù cho nó mệt ra.
    Cái gì đúng thì thôi...
  5. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Chị cundc ơi, em hiểu là chị cảm thấy bất bình thay cho chị Tr, và ai cũng rõ ý kiến của chị khuyên chị Tr là nên li dị. Em không cho đó là ý kiến xấu. Việc nên làm - cũng như chị nói là khuyên nhủ và chia sẻ - thế thôi. Chị đừng dùng lời lẽ quá cực đoan để nói về chồng chị Tr. Em không phủ nhận anh ta là người chẳng ra gì. Nhưng anh chồng đó dù sao cũng là nỗi đau lớn nhất bây giờ của chị Tr. Chị càng chửi rủa anh ta công khai trước mặt Tr như vậy, sẽ chỉ làm Tr thêm đau lòng mà thôi.
    Tuy hoàn cảnh không giống nhau nhưng em đã từng ở trong hoàn cảnh do có nhiều người vì thương mình mà quay ra chửi chồng mình, họ nói chồng mình là người không ra gì để cho mình nguôi ngoai, cho mình nghĩ rằng bỏ anh ta là đúng, không có gì phải hối tiếc vì anh ta đã như thế như thế..vv.... Và điều đó tóm lại, đã làm em cảm thấy càng đau lòng thêm nữa, xót xa thêm nữa.
    Chồng có xấu xa có đồi bại thì anh ta cũng đã từng là chồng, từng là người mình yêu thương. Chi Tr ở đây đang cần những lời khuyên và sự sẻ chia chứ không phải cần người chửi cho anh chồng kia một trận!
    Chị cún ơi, em không định cãi nhau với chị như mấy anh kia đâu. Theo ý kiến của riêng em thì chúng ta chỉ nên dừng lại ở những lời khuyên và sự chia sẻ thôi, phải không chị? Em cũng mong là mọi người đừng có cãi nhau để bảo vệ ý kiến của mình nữa. Trong topic này chúng ta đâu phải là người đang cần sự giúp đỡ đúng không mọi người?
    Nway, chị là người rát mạnh mẽ,
    @ các anh đang cãi lý với chị cún ơi: các anh đừng thể hiện thêm là giới đàn ông chúng anh nó bỉ ổi thế nào sữa, lại còn coi việc "thế nào chả làm tí" là đương nhiên thì tôi cũng chả còn ý kiến gì. Các anh đừng làm xấu hổ những người đàn ông chân chính nữa, đừng đánh đồng các anh với những người thật sự đáng được phụ nữ trân trọng. Tôi không nói tất cả các anh đã tham gia trong topic, vì có nhiều người thật sự là rất đàng hoàng và chân thực. Không lại có người bảo là vơ đũa cả nắm...
    @ chị Trang: mỗi ngày qua đi hi vọng là chị sẽ cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Thời gian là liều thuốc mà! Một người tốt cuối cùng sẽ luôn được nhận những điều tốt xứng đáng - luôn luôn hi vọng là vậy
    @ tất cả mọi người:
  6. poorcoin

    poorcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng tình với ý kiến của bạn, chúng ta đừng nên phán xét bất cứ điều gì. Hãy chứng tỏ rằng mình thật sự là nơi được tin tưởng, để người khác có thể giãi bày, đừng lên án, cay nghiệt với suy nghĩ của người khác rồi khăng khăng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Hãy để người trong cuộc quyết định. Mà đây đâu phải là chỗ để mọi người thể hiện cái TÔI của riêng mình. Chúc mọi người vui.
    @ Trang: Sống cho mình và sống tiếp cho con bạn nhé.
    Được poorcoin sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 31/10/2006
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không tìm được lý lẽ đủ mạnh để phản bác lập luận của người khác, người ta đổ tội cho người khác đó là "cố chứng tỏ cái Tôi". Tôi nghĩ rằng anh A, chị B không thể dùng lý lẽ đủ mạnh để phản bác ý kiến của tôi thì đừng nên chơi cùn bằng cách hướng người khác vào việc "chứng tỏ cái Tôi" như thế. Con người đủ khôn đủ lớn, mở miệng ra thì phải biết bảo vệ ý kiến của mình chứ. Tôi phát biểu thì tôi cũng bảo vệ ý kiến của mình, các vị phản bác thì cũng bảo vệ cái phản bác đó bằng những lý lẽ thích hợp về sự việc chung đang được bàn đến đi. Quay sang dò xét về cái Tôi của người khác làm gì, đánh trống lảng bằng cách bảo tôi đang cố "chứng tỏ cái Tôi" là một việc làm rất hèn kém đấy.
    Tôi - Cundc - đã theo sát topic này từ trang đầu tiên, tôi luôn có trách nhiệm khi đưa ra mỗi ý kiến của mình. Và một người có trách nhiệm với ý kiến của mình thì phải biết hùng biện khi người khác phản biện. Nhưng tất nhiên cũng phải biết lắng nghe và nhận định lại ý kiến của mình để điều chỉnh lập luận cho phù hợp với hoàn cảnh. Tôi đã nhận định về chị dungthutrang để đưa ra ý kiến mà tôi cho là thích hợp với con người như vậy, song khi theo dõi những bài chị tiếp tục post thì tôi cũng đã điều chỉnh ý kiến của mình, sao cho phù hợp với cá tính con người dungthutrang qua những gì chị thể hiện. Những ai muốn phản biện với tôi thì nên có trách nhiệm đọc lại toàn bộ những bài tôi đã post ở đây.
    Nhớ nhé, lập luận thật chặt chẽ về sự việc mọi người đang bàn đến nhé. Đừng hèn hạ nghĩ đến thắng thua để bảo Cún này là đang cố chứng tỏ cái Tôi. Con người khôn lớn rồi đừng ngu xuẩn đến nỗi đánh đồng việc "chứng tỏ cái Tôi" với sự trách nhiệm theo đến cùng vụ việc bảo vệ mỗi ý kiến của mình.
    -------------------------------------------
    @Bxessy__Bkul: Chị có theo dõi toàn bộ những ý kiến của em đưa ra. Rất xác đáng và có lập luận rõ ràng. Tất nhiên chị thừa sức để nói những lời đẹp đẽ, với giọng nhẹ nhàng như em và các chị em khác. Nhưng thật sự chị thấy phải thể hiện sự phẫn nộ trước bất cứ hành vi PHẢN BỘI nào. PHẢN BỘI là một trong những tội ác không được dung thứ. Hiểu chị nhé! Cảm ơn em!
    Ừm... với cả vì chị ngâm kíu kĩ, thấy bà dungthutrang bà ý đã tỏ ra coi anh chồng là người dưng rồi, nên chị mới tiếp tục phỉ báng anh ta được mái thoải đấy chứ.
    -----
    @hn2791:
    Bác hỏi đến thì trả nhời bác phát nào.
    Mồm miệng cay độc của Cún có giống với mồm miệng phần lớn những người đàn bà trong xã hội
    "cổ" chứ nhỉ? . Ở đây có người nói rằng nếu bà dungthutrang là "người phụ nữ cổ" thì nên biết tha thứ và vun vén lại gia đình. Cundc muốn họ biết rằng họ đã quên mất sự cay nghiệt của xã hội "cổ" với những người hàng xóm, người trong vùng cực kỳ cay nghiệt. Người ta có thể nói ra mồm là nể phục chị vợ biết tha thứ cho chồng và xây dựng lại hạnh phúc, song thực sự sau lưng chị vợ ấy thì nguời ta vẫn mỉa mai câu chuyện bẩn thỉu của anh chồng đấy chứ, bác nhỉ? Vậy cundc cứ phỉ báng ở đây như một cách để bà dungthutrang bà ý hiểu "người phụ nữ cổ" còn phải đối mặt với những gì nữa ngoài sự hối lỗi của anh chồng. Đối mặt được với những lời lẽ kinh khủng của Cundc này, cũng là một sự "thực tập" nếu như bà ý muốn tiếp tục cuộc hôn nhân rạn vỡ của bà ý phải không?
    Vết nhơ đó, quả thực khó mà xoá sạch.
    Với cundc, hạnh phúc phải là thứ không có vết sẹo hình PHẢN BỘI. Huống chi lại là PHẢN BỘI một cách đáng khinh như vậy...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 31/10/2006
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em cún, từ tốn lại đi, những ngôn từ em nói ra sống động quá, không cần thiết đâu. Làm cái gì thì cái căn bản nhất cũng phải biết là "làm thế nào", như cách cư xử của em thì mọi người chỉ nhận định là em thô lỗ, thiếu tôn trọng người khác, và chung quy lại là thiếu giáo dục, thiếu văn hoá mà thôi.
    Muốn coi thường một người, không nhất thiết phải chửi người đó te tát như vậy, bởi vì người có học mà phải mở miệng chửi theo phong cách chợ búa thì chứng tỏ là họ không còn cách nào khác để thể hiện sự coi thường của họ, thế là hạn chế về khả năng rồi.
    Còn nữa, cái cách em áp đặt ý chí của em, anh nghi là sau này chồng em nó có không chịu được tính khí của em mà đòi bỏ thì dễ em cứ phải chụp cho nó cái tội là có người đàn bà khác cũng không chừng đó.
    Còn cô chủ topic, nếu cô bỏ chồng, tôi chỉ hy vọng là sau này cô không phải ngậm ngùi tha thứ cho một thằng ất ơ chẳng phải là cha của con mình mà chỉ là chồng mình mà thôi. Đàn bà bỏ chồng lần đầu thì người ta nghĩ đó là lỗi của đàn ông, chứ bỏ chồng lần 2 thì thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi về người đàn bà. Cô cứ suy nghĩ tiếp.
    Nhắc lại một lần nữa nhé, trong hành động, "làm thế nào" mới là quan trọng. Nhưng mà tính đúng đắn của cái "thế nào" thì còn phải đặt dấu chấm hỏi. Choose được right work nhưng mà không work right thì cũng như nhau thôi. Cái này thì không ai giúp được, bởi ngoài chồng/vợ là người cận kề có thể giúp được, còn ai khác cũng đều có cuộc sống riêng hết. Người giúp có giỏi mấy cũng chịu, bởi vì sơ suất, vấp váp xảy ra tính theo tích tắc, chứ không phải là một kế hoạch định trước. Thôi sống chết có số, được bao nhiêu thì nên hưởng bấy nhiêu thôi. Chúc chủ topic thanh thản (khiếp, chúc đi chúc lại đến gần chục lượt rồi, phát mệt )
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé cu.
    Vầng tôi "hạn chế về khả năng". Thế cũng được. Cái gì đúng thì thôi. Vầng tôi thô lỗ chợ búa. Thế cũng được. Cái gì đúng thì thôi.
    Nhắc cu là đừng chơi cùn, đừng lái chuyện đi xa xôi làm gì. Ở đây đang nói đến chuyện hành vi phản bội bỉ ổi của thằng chồng kia có đáng được tha thứ và đáng được bỏ qua để nó tiếp tục sống với vợ con không. Ở đây cũng đang nói người phụ nữ trong cuộc phải make up her mind đối với người chồng tội lỗi của cô ta thế nào để sống tiếp. Chả ai khiến cu phải lo cho chuyện cún nào với chồng nào bỏ nhau vì lý do gì. Cũng chả ai khiến cu phải lo chuyện đời chồng thứ hai, thứ ba hay thứ en nờ của chị kia thế nào nhé.
    Cu này, lặn đi kẻo đối đáp thêm với chị vài câu nữa là cu lại tự xấu hổ và căm ghét chính bản thân cu vì cái lối tư duy nực cười của cu đấy.
    Ui, có vẻ như hôm nay mình ôm lấy cái intờ nét này ghê quá. Phải đi thăm bố của chị bạn đang nằm Việt Xô rồi. Đêm về buôn bán tiếp vậy.
    Người chồng nào xứng đáng để khi anh đau ốm được bàn tay vợ chăm sóc?
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm em, lại phải mang tiếng tranh cãi với em vậy, cố kiếm cái lý lẽ áp đảo em cái, không thì em coi thường đàn ông quá, cái này chẳng tốt cho những người tham gia topic này mà cũng chẳng tốt cho em, em thân iu ah.
    Em đặt vấn đề hành vi phản bội kia đáng hay không đáng được tha thứ là vấn đề không nằm trong tâm tưởng của chủ topic, đặt ra làm gì. Anh ta co nài nỉ van xin chị ta cũng coi như người dưng rồi, chuyện tha thứ là mỹ từ nói ra cho hay thôi, chứ tha thứ này không phải vì tình yêu, mà là vì lo cho mình mà thôi. Em ah, bây giờ chị ta chỉ nghĩ đến mình thôi, đâu có nghĩ đến chồng đâu mà bảo anh ta đáng hay không đáng tha thứ. Đáng hay không đáng thì quyết định của chị ta cũng phải có lợi cho chị ta. Con người xã hội mới mà, phải vì mình trước tiên, mình có tốt thì con mới tốt nhỉ, chứ đừng lôi lý do vì con cái mà tha thứ cho chồng nhé.
    Còn thằng chồng bỉ ổi gì đó mà em phỉ báng đó, em cứ việc chưởi nó em ah, nhưng mà ngoài vợ nó ra, ngoài xã hội, chẳng biết cái thằng bỉ ổi nó là ai đâu. Cô vợ này có tung tin này ra đời sống thật thì có mà muối mặt, chồng bị khinh bỉ, cô vợ cũng bị thương hại. Mà sau này thằng nào nó tiếp cận nữa nó .
    Thôi, sống sướng mới khó chứ còn khổ thì dễ ợt mà. Thế nên thiên hạ mới có câu "sướng mà không biết đường sướng ấy", thân lừa ưa nặng",... khổ nỗi là lần một còn kêu được, chứ lần 2, 3,... n gì đó thì đó dám kêu bởi dại một lần rồi vẫn còn dại lần 2, lần 3,... Thôi, xin kiếu cái topic này, em cún có chửi anh thêm vài câu thì anh cũng nghe vậy, ở ngoài đời anh vẫn nhơn nhơn với mọi người ah, em sướng miệng chửi thì cứ chửi nhé. Chúc em chửi nhiệt tình, hăng hái và sảng khoái nhé. Chửi xong rồi thì nhớ ngủ sớm cho tinh thần tỉnh táo để nghĩ cách chửi cho ngày hôm sau và những hôm sau nữa. Hehe, đó cũng là một phương pháp luyện não nhưng hơi khác người nhỉ.

Chia sẻ trang này