1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halluci

    halluci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tưởng topic dừng lại được rồi, hoá ra mọi người vẫn còn tranh luận nhiều quá.
    Vàng 1 : Tôi đồng ý là bạn cundc đôi khi dùng từ hơi mạnh, nhưng đến cái mức "thiếu văn hoá" thì tôi e rằng chính bác mới là dùng từ hơi quá. Vả lại ở đây chỉ nên bàn chuỵên của chủ topic thôi, nực cười quá khi bác còn nhảy vào hết đoán tính cách lại còn đoán cả tương lai của người ta với cái giọng cũng chả có gì gọi là tôn trọng người khác. Bàn về 1 chủ đề, không nên tranh luận về cá nhân người tham gia như thế.
    Vàng 2 : Tại sao bác bi quan thế nhỉ, hay bác thấy tất thảy đàn ông đều thế nên mới lo sợ sau này chị ấy cũng gặp phải người chồng như thế? Ở đây, theo những gì chị ấy nói, và cũng theo những lời hối lỗi của anh chồng kia nữa, chị ấy chẳng có lỗi gì cả. Nên nếu có lần "ngậm ngùi tha thứ" cho cái anh chồng sau này, thì chắc cũng tại đàn ông các anh hết thôi.
    Quả thật sau khi đọc những gì anh chồng nói cũng băn khoăn không biết quyết định cuối cùng của chị dungthutrang thế nào. Về cá nhân tôi, tôi cũng thấy có vẻ anh ta ăn năn thật . Nhưng buồn quá, khi theo như anh ta nói thì với đàn ông thời này chuyện phản bội đó là hết sức bình thường, làm nhưng không nghĩ gì cả. Nếu chúng tôi - những người vợ mà như thế, hẳn các anh không hề cảm thấy bình thường. Chỉ 1 lần thôi, các anh cũng ghê tởm lắm lắm rồi, huống hồ chuyện xảy ra nhiều lần như thế. Vậy vấn đề ở đây là gì? Phải chăng trong đầu các anh luôn nghĩ đó là bổn phận của người làm vợ - làm mẹ? Đó là luôn phải nhẫn nhịn và tha thứ. Theo tôi, vợ chồng trong gia đình phải cùng tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện là đàn ông thì được thế này, là phụ nữ thì không được thế kia. Không có bình đẳng, tôn trọng thì quả là khó sống. Các anh có nhắc đến người phụ nữ PHI THƯỜNG. Tôi cũng rất lạ về định nghĩa này. Chúng tôi vẫn là kiểu phụ nữ Á Đông, thương chồng con, vun vén cho gia đình, nhưng không có nghĩa vẫn bắt chúng tôi phải chịu những tư tưởng cổ hủ như thế. Phi thường nghĩa là phải nhẫn nhịn, phải chịu cay đắng,dày vò 1 mình để giữ cho được cái bề mặt của gia đình? Với tôi, nếu trong hoàn cảnh này, người phụ nữ PHI THƯỜNG phải là người có đủ nghị lực, để quyết định đúng đắn và làm theo được những quyết định đó. Thà đau 1 lần rồi thôi.
    Dù thế nào, tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Tôi cũng đã có gia đình để đủ hiểu nó thiêng liêng như thế nào. Vứt bỏ là 1 chuyện hết sức đau lòng. Nhưng một khi đã không có sự tôn trọng lẫn nhau, có cố cũng không mang lại gì tốt đẹp.
    @ chị dungthutrang : Tất cả chỉ là ý kiến của riêng tôi. Nếu chị có thể tha thứ được cho chồng, nếu chị chắc rằng sau này nếu có gần gũi chị quên đi được cảm giác ghê tởm, và quan trọng, nếu những gì anh ta hứa chắc chắn có thể tin được thì chị nên tha thứ. Vì theo những gì tôi cảm nhận được khi chị nói cái câu đêm đó không phải 1 mình chị khóc thì chị vẫn chưa dứt khoát hẳn được, hay vẫn còn một chút gì đó...
    Được halluci sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 31/10/2006
  2. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng rồi, từ nay các bác gái rút kinh nghiệm dạy con trai, đừng để tiêm nhiễm vào đầu nó tư tưởng trọng nam khinh nữ, double standard, vợ thì phải thế này, nhưng chồng thì được thế kia.
    Anh chàng này xem chừng gia đình tử tế, sao lại tha hoá đến mức ấy, một phần là do được chiều chăng ( vợ đẻ mà để bố nấu nướng chăm nom) ?.Hành động thì ngu xuẩn không giống người trưởng thành, người trưởng thành khôn ngoan không ai quay lại phim để ngay trong máy di động cả. Chắc là được mọi người cưng chiều o bế, ra ngoài xã hội cũng ngang nhiên được thêm nhiều đặc ân so với phụ nữ, nên đâm ra cũng tự ban cho mình nhiều quyền lợi quá, đâm ra không bao giờ lớn được. Mà tình trạng chiều con trai thì phổ biến trong xã hội VN, kinh thật.

    Và cũng có khi lấy vợ khi còn trẻ, chưa trưởng thành, chưa kịp khám phá thế giới nên dấm dứt không yên nổi chăng. Nói chung là tớ muốn nghe thêm xem anh này bao nhiêu tuổi là người thế nào trong các mối quan hệ khác. Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, tốt nhất là nghe được từ hai phía thì mới hiểu vấn đề hơn.
    Còn quyết định có ở lại hay không là tuy theo cô chủ topic còn tình cảm hay không. Chứ tha thứ với cao thượng chả liên quan gì. Hết tình hết tin tưởng rồi thì chả mắc lỗi gì cũng bỏ. Còn tình còn một chút lòng tin thì còn cố gắng. Cái này người ngoài không nói được.
    Bỏ hay không hoàn toàn không liên quan đến chuyện sau này gặp được người thế nào. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Không nên làm lẫn lộn, suy nghĩ sẽ mất sáng suốt.
    P.S: Bạn cund, anh ta mắc lỗi không có nghĩa anh ta hoàn toàn là con người bỏ đi, là bị mạt sát thế nào cũng được. Anh ta có điểm tốt, có điểm tha hoá, thế thôi.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 31/10/2006
  3. quanphatanluon

    quanphatanluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay dư luận thường lên án hành vi ngoại tình của đàn ông,bởi vì hiện tượng này xảy ra nhiều hơn ,những người vợ phải chịu hậu quả về sự phản bội của người chồng dễ thấy hơn.
    Nhưng phụ nữ thời hiện đại càng thể hiện bản lĩnh thích độc lập và mạnh mẽ hơn trong gia đình và xã hội. Họ nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn.
    Năm 2002 để truy tìm tội phạm nguy hiểm nước Đức xét nghiệm ADN toàn dân và ngẫu nhiên đã xác nhận được 30% trẻ em của quốc gia này không phải là con của những người cha hợp pháp của chúng. Đau thay cho đàn ông Đức,nhưng đó là chuyện trời tây. Gần hơn về mặt địa lý và tương đồng về nền văn hóa là Tung Quốc,mới đây có một cuộc điều tra của báo :"Nữ tính nguyệt san" cho biết có tới 43,3% phụ nữ là độc giả của tờ báo thừa nhận đã từng ngoại tình ít nhất 1 lần và hơn 50% tiết lộ thêm mẹ ,chị và em cũng ngoại tình. Con số này làm giật mình và vượt xa trí tưởng tượng của phần lớn chúng ta. Xin lỗi chị em phụ nữ Việt Nam tôi tin là có một cuộc điều tra tương tự hoặc có cuộc xét nghiệm ADN như trên thì kết quả tôi cho rằng không thấp hơn là mấy.
    Việc xã hội ngày càng hiện đại đa số phụ nữ đã tham gia sản xuất xã hội cùng với đàn ông ,cơ hội tiếp xúc rộng hơn rất nhiều vì vậy cơ hội ngoại tình càng lớn. Khi cơ hội tiếp xúc ,gặp gỡ nhau trong một môi trường làm việc nay ngày càng bó hẹp như hiện nay tình cảm rất dễ nẩy sinh và chẳng ai dám chắc cả đời mình không có 1 phút yếu lòng. Tôi nói những điều này ra ở đây để thấy rằng tỷ lệ về khả năng có ngoại tình giữa nam và nữ ngày càng trở nên cân bằng hơn,chắc 1 thời gian không dài nữa ỏ các thành phố lớn tỉ lệ này sẽ là 50 - 50. ngoại tình đâu phải chỉ độc quyền cho mỗi đàn ông ,các chị em trong này khi nói về vấn đề này nên nghĩ thêm chiều ngược lại cho khách quan. Nữ ngoại tình ngày càng trở nên phổ biến không ai có thể phủ nhận được điều này.
    Để giải quyết vấn đề này không phải li dị là cứu cánh. Tha thứ là từ phổ biến hơn cả trong tất cả các lời khuyên. Theo các chuyên viên tư vấ về gia đình thì không phải người đàn ông nào ngoại tình cũng đều xấu xa. Có nhiều người do bạn bè rủ rê hay thiếu trách nhiệm với gia đình. Do vậy người chồng có quay lại được với gia đình được hay không,gia đình có hạnh phúc tiếp tục không phụ thuộc hoàn toàn vào người phụ nữ. Đánh kẻ chạy đi ,chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Hãy biết tha thứ một lần .cố gắng giả quyết sự việc theo cách xây đắp. Khó có thể loại trừ ngoại tình trong đời sống gia đình,hãy sống cởi mở chân thành và quan tâm đến nhau hơn nữa đó mới là giải pháp để làm dịu đi những nỗi đau.
    Gửi em Cún. Anh có cảm giác đây là topic của em thì phải. Ai vào topic này đều đã biết em khuyên chủ topic li dị. Anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng ai cũng có ý kiến riêng của mình và đều có lập luận riêng để bảo vệ ý kiến của mình. Những lời khuyên và ý kiến ở đây đưa ra là hướng tới dungthutrang chứ không phải em mà em tranh cãi hết người này đến người khác. Có lẽ em nên để mọi người yên. Điều quan trọng là dungthutrang sẽ tiếp nhận những ý kiến ở trên đây và đưa ra quyết định của riêng mình,có lợi cho mình và cho gia đình mình nhất. Chúc dungthutrang sẽ có quyết định sáng suốt.
  4. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    *****
    hôm nào anh em làm tí , chợ ở đây họp vui phết .
    Nhưng nói thật là các bác cứ tiếng Tây là iem chịu
    *****
    Được sysl sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 31/10/2006
    Được sysl sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 31/10/2006
  5. nvd101

    nvd101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    -Bỏ hay không tuỳ thuộc vào khả năng tha thứ của mỗi người.
    -Đáng tiếc cuộc đời không ai hoàn hảo về mọi mặt.Những người hoàn hảo và mơ ước hoàn hảo ít gặp được nhau.
    "Sinh ra trên đời đã là rơi vào bể khổ,hãy học cách tha thứ để tâm hồn thanh thản"
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ có đến 3,4 đồng bào gọi cundc ời ời. Xin phép làm một bài cho ấm bụng rồi đi ngủ nào. Hôm nay hứng chí buôn bán ở đây ác quá, mai chắc tạm nghỉ xem dân tình buôn với nhau thôi.
    @Halluci: Cảm ơn bạn lên tiếng nói đôi chút phải trái cho tôi!
    @điamonheart: Xem lại bài gần đây nhất cu post thì tớ không nhịn cười nổi. Thấy trong bài của cu tất cả ý tứ rối loạn hết cả rồi, lập luận không logic ăn nhập với tất cả các bài của cu ở đây tí nào. Khổ thân thế. Thôi từ giờ tớ kệ cu vậy. Nói thật là ngòai đời thì tớ lại mải ăn ô mai, uống sinh tố hoặc hút thuốc lá, chứ cái mồm tớ nó lại lười đàm đạo đúng sai lắm. Đáng lẽ được tớ dành lời vàng ngọc cho ở trên này thì cu phải mừng hơn đấy nhé.
    @storylover:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn cund, anh ta mắc lỗi không có nghĩa anh ta hoàn toàn là con người bỏ đi, là bị mạt sát thế nào cũng được. Anh ta có điểm tốt, có điểm tha hoá, thế thôi.[/QUOTE]
    Tại sao không được mạt sát khi mà cái lỗi nó đã trở thành cái tội đàng điếm, cái tội làm tổn thương người vợ và con cái? Ở đây mọi điểm tốt càng làm nền để đẩy mức độ tội lỗi nghiêm trọng thêm. Thà ràng là ngừoi thất học, là nguời bản chất vô liêm sỉ, thì mắc tội đó cũng là lẽ dễ hiểu; nhưng lại là kẻ có học thức, gia đình tử tế, vợ con đề huề mà lại THA HÓA (cái từ này cậu dùng rất được đấy) thì tội nặng gấp trăm ngàn lần.
    Con người ta ngày càng hòan thiện mình không nổi, đằng này lại để mình tha hóa. Nhục nhã chưa? Chịu mạt sát là phải lắm chứ.
    Mở ngoặc, công thần thời chiến mà phạm tội nặng thời bình thì cũng coi là tha hóa, cũng ra trước vành móng ngựa, cũng đi tù như thường, đóng ngoặc.
    @quanphatanluon:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Gửi em Cún. Anh có cảm giác đây là topic của em thì phải. Ai vào topic này đều đã biết em khuyên chủ topic li dị. Anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng ai cũng có ý kiến riêng của mình và đều có lập luận riêng để bảo vệ ý kiến của mình. Những lời khuyên và ý kiến ở đây đưa ra là hướng tới dungthutrang chứ không phải em mà em tranh cãi hết người này đến người khác. Có lẽ em nên để mọi người yên.[/QUOTE]
    Thế này bạn ạ, bạn có cần đi học lại để biết định nghĩa của một cái FORUM là gì không? Đây không phải cái talkshow của một người để mọi người chỉ đối thoại với người đó thôi nhé (ấy chết, hay là lại cho học định nghĩa "talkshow" cái đã nhỉ?).
    Mà bạn bảo mọi người đều có lập luận riêng để bảo vệ ý kiến của mình, vậy bị tôi phản biện một tí mà không lập luận rành mạch để thuyết phục được tôi thì lại "ăn vạ" tôi là "để cho mọi người yên" à? Ăn vạ gớm quá đấy. FORUM - hiểu được nó cái đã, bạn nhé.
    Chẳng việc gì tôi phải tranh cãi, mà tôi chỉ cho người khác cơ hội để chứng minh lời họ có tính vững chắc và đáng nghe theo. Nếu như chỉ biết khuyên giải vớ vẩn dăm câu ba điều thì quả là vô trách nhiệm đấy. Còn thể loại vừa bị bắt bẻ một tí đã không biết bảo vệ ý kiến, thấy mình trở nên yếm thế là ăn vạ, thì tôi nghĩ là cũng nên giúp nó lộ nguyên hình, tránh mất thời gian suy nghĩ của người đàn bà đau khổ kia.
    Bonus: Tôi chẳng ngại gì nói thêm cho bạn biết suy nghĩ của tôi sau posting thứ 2 của chị dungthutrang. Thú thực là tôi ngửi thấy có mùi CÂU HÀNG. Nói thế nào nhỉ... À...
    1. Tôi là một người phụ nữ trẻ, có học thức, đã lấy được chồng và đẻ được con, chồng tôi đã luôn làm cho tôi thấy no nê hạnh phúc, anh ý còn tỏ ra đam mê tôi nữa --- suy ra ---> người đàn bà này cũng ngon lành đó chứ, có giai cưới rồi còn luôn đam mê và làm cho hạnh phúc no nê cơ mà.
    2. Chồng tôi blah blah blah... đại loại là tội lỗi tày đình khiếp lên được --- suy ra ---> nếu vợ chồng tôi có bỏ nhau thì hòan tòan là lỗi của anh ấy đã không biết giữ hạnh phúc gia đình đấy nhé.
    3. Tôi có khả năng nuôi con 1 mình, có cơ hội đi tây đi tàu, mà còn là học bổng xịn cơ ---suy ra ---> tôi cũng là người phụ nữ ngon lành lắm chứ.
    4. Tôi đã dửng dưng với anh chồng lắm rồi, nhưng "có một cái lỗ trống rỗng và đen ngòm" trong cõi lòng đau khổ của tôi và "ai giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với" ---- suy ra ----> có một chỗ dựa tinh thần lúc này thì tốt biết mấy!!!
    5. Giọng văn rất bình tĩnh, còn văn vẻ lắm cơ, chỉ "ngỡ ngàng" chứ chả thấy bàng hoàng cho lắm ---- suy ra ---> đau khổ lắm nhưng tôi vẫn biết rõ việc mình đang làm là nhằm mục tiêu gì.
    1+2+3+4+5 = Tôi có một con gái được ra đời sau khi tôi cưới chồng rồi nhé + sắp bỏ chồng đến nơi + không phải khó khăn vật chất + cần và muốn một người mới = CÂU HÀNG
    Ừm... tôi biết nói như vậy có lẽ sẽ xúc phạm chị dungthutrang nào đó - với điều kiện thực sự hoàn cảnh của chị như vậy. Vì vậy tôi chưa nói ngay ý nghĩ đó của mình, vẫn từ từ theo dõi những lời lẽ tiếp theo của người tạo ra topic này. Sau đó tôi vẫn chưa xác minh được cảm nhận của mình là đúng hay sai. Vì một chút nhân đạo mơ hồ mà tôi giữ chặt ý nghĩ đó, cũng lo nhỡ đâu làm thêm đau một người phụ nữ thực sự đang đau khổ. Hôm nay có người nói cái kiểu "topic này là topic của mày à mà mày nói lắm thế" , tôi cũng đành thổ lộ thẳng ra vậy.
    Đây là FORUM và tôi cứ dũng cảm nói thật ý nghĩ của tôi, vì tôi cũng chẳng sợ quái gì thiên hạ nơi này nói tôi thế nọ thế kia. Hơn nữa, tôi biết rõ quan điểm của mình, biết rõ mình đã, đang và sẽ nói gì, nên tôi không sợ gì mà không nhận xét về ý kiến của người khác. Và vì chẳng ai xác minh giúp tôi đây là người thật việc thật hay không !
    Ai đó có thể nói rằng một lời xin lỗi sẽ không đủ cho việc làm này, vì nó giống như khóet sâu thêm cái "trống rỗng và đen ngòm" trong chị. Cho nên tôi sẽ không nói xin lỗi sáo rỗng.
    Tôi chỉ cần một chút hiểu biết và cảm thông của những người hiểu rõ bản chất của FORUM này!
    Từ mai tôi sẽ chỉ theo dõi topicmà không post thêm gì nữa. Vậy những ai muốn nói "cundc hãy để mọi người yên" hãy yên tâm mà bi bô đi. Mái thỏai nhé.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 01/11/2006
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cún ạ, chỉ có 1 điều chị nói với em cũng như chị có vài lần nói với bạn của chị: cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có những điều mình không thể tưởng tượng được vẫn xảy ra. Đừng nên vì những việc chưa xảy ra với mình hay chưa xảy ra với người xung quanh mình mà quy kết cho người ta bịa đặt, câu hàng, hay gì đó.
    Em thẳng thắn, nhưng em thiếu lòng nhân ái. Dường như em thà làm đau người khác còn hơn là bị mang tiếng là "bị lừa". Đành rằng trên mạng không ai biết ai là ai, không ai cấm được em nghi ngờ người khác. Nhưng em có nghĩ rằng 1 lời nói của em có thể làm đau lòng người khác nhiều lắm không? Hay em thà làm vậy còn hơn sợ mình bị "lừa gạt" trên diễn đàn nhiều khi toàn chuyện bịa?
    Dungthutrang, mọi người nhắn bạn nhiều rồi. Tớ chỉ nhắn bạn thế này: hãy sống cho chính mình trước đã. Chỉ có khi mình hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho người xung quanh. Chỉ có khi mình tốt thì mình mới làm được điều tốt cho người khác. Ở lại hay ra đi, bạn đều phải cân nhắc kỹ càng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng phải nhớ điều này: không ai sống hộ cho bạn được. Bạn phải tự quyết định và chịu trách nhiệm lấy quyết định của mình.
    Nếu đứa con là kết quả của tình yêu, thì hãy để nó là tốt đẹp như thế, đừng đầu độc nó trở thành nguyên nhân của sự níu kéo 1 tình yêu đã chết.
    Chúc bạn sớm tĩnh tâm và thanh thản.
  8. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Bác này lập luận như thể để bao biện cho việc ngoại tình của cánh đàn ông. Trung Quốc khác, Việt Nam khác. Đàn ông khi ngoại tình chẳng sợ bị đau, cho nên lại cứ cố tình lập luận để bao biện rằng cái chuyện ngoại tình là chuyện bình thường. Đếch thể nào chấp nhận được.
    Cái dòng chữ đỏ đỏ là chỉ là suy nghĩ vô căn cứ của bác. Bác thử hỏi ý kiến chị em ở đây xem có ai đồng tình với bác hay không? Chẳng phải phụ nữ hoạt động xã hội ít hơn thì cơ hội để ngoại tình sẽ ít hơn. Chẳng qua là do ý thức trách nhiệm đối với gia đình của họ nhiều hơn. Đàn ông sống buông thả hơn phụ nữ đó cũng là do cái tư tưởng buông thả dễ dãi, coi thường mọi chuyện của các người.
    Ngoại tình là chuyện không bao giờ tha thứ được. Nếu chỉ vì một lí do hơn thiệt nào đó mà người phụ nữ quyết định không li dị, thì cái gia đình đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ còn hạnh phúc, chỉ là nỗi ám ảnh, dằn vặt nhau suốt đời mà thôi.
    Tôi thử hỏi những người đàn ông đã từng ngoại tình ở đây, liệu các ông có bao giờ dám nói với vợ mình rằng "cô cũng đi ngoại tình đi" hay không? Các anh có bao giờ dám chắc rằng sẽ tha thứ cho vợ nếu biết cô ta ngoại tình không? Nói tóm lại, tất cả chỉ vì sự ích kỷ của các anh mà thôi!
  9. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    [Thật sự không hiểu, sao có những bạn sử dụng những từ ngữ cay nghiệt và thù hằn đến vậy. Có cần thiết phải như thế không?
    Mong dungthutrang đừng để bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực như vậy.
    Có lẽ nhiều bạn nghĩ mình có quyền hận người đã lừa dối, phản bội mình. Ừ thì đúng là bạn có quyền đó. Muốn yêu muốn ghét muốn căm giận gì mà chẳng được. Nhưng ghét để làm gì? Hận thù thì được gì? Hay chỉ là làm cho cuộc sống của chính bạn chìm nghỉm trong sự tăm tối của oán hờn, chỉ là làm cho cuộc sống của chính bạn trở nên cay đắng. Tại sao lại vì một người - mà mình cho là không đáng - làm cho cuộc sống của mình trở thành địa ngục như vậy? Có đáng không? Nếu như bạn không thể tha thứ cho người đã phạm lỗi lầm với mình vì người đó, thì hay tha thứ cho người ấy vì chính bạn. Bởi vì chỉ có tha thứ mới giúp bạn lấy lại sự thanh thản trong tâm hồn và tiếp tục sống. Sống nhé, chứ không phải lắt lay với bao nỗi day dứt oán hờn. Người không biết giận là người dại, nhưng người không muốn giận lại là người khôn.
    Dungthutrang, cố gắng nhé bạn. Mình rất thông cảm và chia sẻ nỗi đau của bạn bây giờ. Thời gian là phương thuốc nhiệm màu sẽ chữa lành mọi vết thương lòng. Mong bạn chóng vượt qua biến cố này của cuộc đời.
    @các bạn: lúc này dungthutrang đã có quá đủ sự căm ghét với người chồng của bạn ấy rồi, hãy giúp bạn ấy hoá giải cảm xúc ấy chứ đừng nhấn chìm bạn ấy vào biển hận thù.
  10. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chị Cundc là người như thế nào mà có thể nói ra được những điều như vậy. Cundc không biết vô tình hay cố ý đã "đổ thêm dầu vào lửa", lại thêm một nhân tố làm tổn thương đến chủ topic. Đành rằng trên mạng không biết ai là ai, nhưng khi đọc được những dòng này của chị Cundc, chắc chắn chủ topic không khỏi chạnh lòng.

Chia sẻ trang này