1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    ...e***...
    To chủ topic: người đàn ông kia đã lầm lỡ, nếu ko thể tiếp tục chung sống được thì cũng nên tha thứ cho 1 người đàn ông dại dột(vì 1 thằng đàn ông lọc lõi ko bao h tự quay fim để vợ xem được). Dù có chia tay phải cố giữ tấm lòng thanh thản chỉ có thế mới tìm được hạnh phúc mới trong tương lai. Thực chất mà nói người đàn ông kia cũng chỉ như rất nhiêu người đàn ông lừa dối vợ khác, chỉ khác là họ giỏi che dấu hơn, nhìn bề ngoài có thể là những tấm gương mẫu mực về đạo đức.
    u?c kankuli s?a vo 20:36 ngy 01/11/2006
  2. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đây là một diễn đàn ảo,mọi người đều có quyền đưa ra idea của riêng mình.Ko thể nói là idea ng này đúng còn ng kia ko đúng bởi vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ,có những góc khuất mà chúng ta ko thể nhìn thấy được.Dungthutrang là ng có trình độ tự cô ấy sẽ biết phải làm thế nào cho đúng và chắc chắn sẽ ko thể "bị xui dại"(mà thực chất ở đây ko có ai muốn xui dại cả).Điều cô ấy cần ở chúng ta lúc này là sự đồng cảm,sẻ chia để vơi bớt đi phần nào nỗi đau đớn trong lòng.Tất cả mọi ng ở đây chẳng phải đang cố gắng nâng đỡ tinh thần cho dungthutrang hay sao?Cundc có lẽ là người thẳng tính,bộc trực nên dùng ngôn từ hơi mạnh.Cái này ng ta gọi là cá tính riêng nên thiết nghĩ đâu cần phải nói Cundc nặng lời đến vậy?Tuy nhiên nếu Cundc có thể nhẹ nhàng đi một chút,chị nghĩ nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn em ạ. Em cứ tham gia tiếp nếu vẫn còn quan tâm đến vấn đề của dungthutrang
    @dungthutrang: gia đình là quan trọng nhất,đổ vỡ là điều ko ai muốn tuy nhiên em hãy làm theo những gì con tim mách bảo.Tha thứ hay ko đều do bản thân em quyết định.Thời đại này đã khác xưa rất nhiều,đừng cam chịu nếu em ko thấy hạnh phúc.Cuộc sống của em hoàn toàn do em lựa chọn.Hãy tha thứ khi tình yêu vẫn sống và em hoàn toàn ko còn bị những chuyện của chồng ám ảnh.Dù em quyết định ra sao thì chị cũng luôn chúc cho 2 mẹ con em được hạnh phúc.Ông trời rất công bằng,ko cho ai tất cả và cũng ko lấy hết của ai mọi thứ,hãy cho em và con có đc một gia đình thật sự!
  3. giacmobuon_06

    giacmobuon_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải là ko có duyên hay ko mà bao nhiêu lần post bài chia sẻ với em chị đều ko gửi được. Chị đã đọc hết tâm sự của em, đọc hết cả bao lời chia sẻ của mọi người. Cũng muốn nói với em nhiều lắm, vì thực sự chị đã từng trải qua tình cảnh giống như của em. Chị đã đau khổ một thời gian dài, nhưng rồi đã tự đứng dậy được từ chính nỗi đau đó. Giờ đây chị cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Vợ chồng chị đã tìm được tiếng nói chung và chị ko hề ân hận vì đã tha thứ cho chồng, đã cho anh ấy một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Tuy nhiên mặc dù đã tha thứ, vết thương trong lòng chị đã liền sẹo, nhưng cũng ko tránh khỏi có lúc nhức nhối em ạ. Quan trọng là mình phải biết vượt qua những nhức nhối đó để có được cái lớn lao hơn. Chị muốn tâm sự với em để em có thêm nghị lực quyết định hướng đi đúng của chính mình, đọc tâm sự của em, chị hiểu em cũng đang hết sức bình tĩnh để chọn cho mình quyết định đúng đắn. Hãy để hận thù và căm giận lắng xuống, hãy cho mình thời gian đến khi thực sự sáng suốt hãy quyết định. Chị rất tâm đắc với lời khuyên của thành viên munhot :"@dungthutrang: gia đình là quan trọng nhất,đổ vỡ là điều ko ai muốn tuy nhiên em hãy làm theo những gì con tim mách bảo.Tha thứ hay ko đều do bản thân em quyết định.Thời đại này đã khác xưa rất nhiều,đừng cam chịu nếu em ko thấy hạnh phúc.Cuộc sống của em hoàn toàn do em lựa chọn.Hãy tha thứ khi tình yêu vẫn sống và em hoàn toàn ko còn bị những chuyện của chồng ám ảnh.Dù em quyết định ra sao thì chị cũng luôn chúc cho 2 mẹ con em được hạnh phúc.Ông trời rất công bằng,ko cho ai tất cả và cũng ko lấy hết của ai mọi thứ,hãy cho em và con có đc một gia đình thật sự!"
    Chị cũng ko dám khuyên em tha thứ hay ly dị vì chỉ có em mới có thể quyết định được. Chị sẵn sàng chia sẻ với em mọi điều nếu em muốn. Chúc em sớm yên bình!
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sự tha thứ chính là bản án trừng phạt ngọt ngào và ghê gớm nhất.
  5. hanoigirl79

    hanoigirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi topic này từ đầu tới giờ mới thấy ý kiến của anh rất chí lý. Nói thật là em thấy rất ghê tởm loại đàn ông như chồng của chủ topic nhưng ko dám lên tiếng vì dù sao em chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình.
    Dường như vấn đề "ngoại tình" và các biến tướng của nó là một trong những mặt trái không thể nhưng vẫn phải chấp nhận của một xã hội đang phát triển.
    Giá mà xã hội Việt Nam phát triển, tân tiến và thoáng hẳn như các nước phương Tây thì chẳng có gì đáng bàn nhưng ở nước ta dường như quan niệm về "********" chỉ thoáng với phái Nam thì phải còn phái Nữ chúng em vẫn bị thiệt thòi nhiều quá .
    Chỉ mong sao những người đàn ông đang ngoại tình hãy thử đặt vị trí của các anh vào vị trí của những người bạn gái hoặc vợ của mình xem, nhất là còn chứng kiến tận mắt những cảnh vợ hoặc người yêu "say đắm" trong vòng tay kẻ khác thì các anh cảm thấy như thế nào .
    Theo suy nghĩ chủ quan của em thì tất cả mọi người hãy đề cao hai chữ "bản lĩnh" một chút vì đơn giản chúng ta là CON NGƯỜI.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai nói cũng có cái đúng, nhưng các bác chỉ suy nghĩ cho đàn ông chứ bác không suy nghĩ cho phụ nữ.
    1. Các bác nói phụ nữ mà không biết tha thứ cho chồng là ích kỷ, chỉ biết đến cái tôi của mình mà không biết nghĩ đến người khác. Thế các ông chồng đi lang chạ với người khác có phải là ích kỷ không? Khi các ông ấy sung sướng bên người tình/với gái thì các ông ấy có nghĩ gì đến vợ con ở nhà không? Hành động không tha thứ của vợ ông ấy và hành động đi lang chạ với phụ nữa khác hành động nào ích kỷ hơn, và không biết nghĩ đến người khác hơn?
    2. Các bác nói chồng mà lang chạ là lỗi ở vợ. Vợ làm hỏng chồng. Thế em hỏi ngược lại tại sao một anh chồng lăng nhăng mèo mỡ lại không làm hỏng vợ mình? Tại sao 1 phụ nữ suốt ngày quần quật chăm con, đi làm kiếm tiền, không mèo mỡ gì cả là làm hỏng chồng? Còn trong khi 1 ông chồng ngủ với phụ nữ khác xong về nhà lại có quyền đòi hỏi vợ phải tha thứ, vợ phải tốt, phải ngoan, phải hiền để mình không đi lang chạ tiếp? Các bác nghĩ đi, nếu vợ các bác cũng nghĩ như các bác thì vợ các bác sẽ hư hỏng gấp mấy lần các bác ấy chứ.
    Các bác lớn rồi, không phải trẻ con, các bác phải biết tự trách nhiệm chứ đừng đổ trách nhiệm lên đầu vợ con các bác như thế.
    3. Các bác nói đàn ông ở ngoài đường rất dễ hư hỏng vì có vô số điều kiện để sa ngã. Em thấy phụ nữ cũng có vô số điều kiện để sa ngã đấy thôi. Đàn bà dễ nhìn 1 chút là có bao nhiêu ông dê xồm đụng tay, đụng chân, xin số điện thoài, thậm chí là mời ngủ chung ấy chứ. Các bác không biết à?
    Em không tranh cãi. Em chỉ xin nói với chủ topic là chị cứ thử chờ 1 thời gian xem tình cảm chị như thế nào. Nếu không tha thứ đựơc thì bỏ đi, đừng vì xã hội áp đặt, đừng vì con cái thế này thế kia mà tự hành hạ mình.
    Em tin rằng có nhiều đàn ông tốt, hạnh phúc là cái ai cũng có thể có đựơc. Mong chị có quyết định đúng đắn để tìm thấy hạnh phúc cho chính bản thân chị.
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: Như hầu hết mọi người ở đây đồng ý, quyết định là ở chị.
    Mong chị khóc đủ nhiều cho vơi bớt nỗi đau.
    Mong chị mỉm cười với con đủ nhiều để bé hiểu là chị luôn làm tất cả vì bé!
    Và bao giờ ngày buồn sẽ qua
    Và lỗi lầm cũng được thứ tha...
    Thật là khó...
  8. carelessly

    carelessly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cho iem spam nhờ bác chủ topic tý ạ. Đa tạ bằng sau nhá.
    E thấy chồng bác có làm những điều có lỗi với vợ nhưng dù sao khi vợ phát hiện ra vẫn còn tỏ thái độ ăn năn hối lỗi với vợ, tìm mọi cách để chuộc lỗi lầm với vợ. Khác hẳn với quả chồng trong câu chuyện e sắp kể dưới đây.
    Chả là thế này, e có một cô bạn rất thân, thời gian vừa rồi cũng bắt gặp quả chồng nọ kia với một chị. Anh ả mới chỉ quen nhau qua một chuyến du lịch thôi đấy ạ. Chả hiểu anh chị trong chuyến du lịch làm những trò gì, chỉ thấy khi về Tây nó đồn ầm lên chuyện của hai người, còn anh chồng bạn e điệu bộ thì như mất hồn, chị kia suốt ngày thấy alô cho chồng của bạn e hỏi han rất vớ vẩn.
    Khi bạn em phát hiện ra được(bắt gặp những tin nhắn mùi mẫn của hai anh chị, bác nào muốn biết nội dung e pm cho, rồi được mọi người trong đoàn đi cùng gửi cho một lô xích xông các thể loại ảnh hai anh chị tình tứ với nhau....) có gặp chị kia để nói chuyện, hê hê chị ta chối bảo ko có gì (ôm ấp chồng người ta rồi bảo là ko có gì, phong cách Tây quá, tư tưởng thoáng thật, có lẽ e nham nhở tý, thử rủ chồng chị này dự bữa ngủ thân mật với em rồi cũng bảo là ko có gì xem chị ta ra sao đê ). Bạn e về nhà nói chuyện với chồng ngày lập tức anh chồng tỏ thái đọ rất tiêu cực: Kiếm cớ gây sự với bạn e, bầy đủ trò trêu ngươi để cho bạn e tức, ko hề có bất cứ một thái độ hay cử chỉ gì gọi là tỏ ra có lỗi với vợ, thậm chí còn nhơn nhơn công khai bày tỏ tình cảm...... một tỷ những hành động hết sức củ chuối.
    Cô bạn e cũng đã ngọt nhạt đủ kiểu, thậm chí lên cơn tức quá còn đưa cả đơn ly dị rồi. Nhưng A chồng này rất củ chuối ở chỗ là ko chịu ly di nhưng cũng ko bỏ được chuyện kia, thế đấy, thái độ ngày càng ngông nghênh và tiêu cực hơn: Ôm chăn gối ra chỗ khác ngủ, bỏ làm ở nhà rồi đi lu loa với mọi người là vợ ko cho đi làm. Lão ta ở nhà suốt ngày lên mạng ỷ ôi than nhớ than thương và anh ả còn bầy ra dăm ba cái trò rẻ tiền khác. Bạn e bây giờ phát chán đến mức là thôi thì kệ anh, anh muốn làm gì thì làm, mạnh ai người nấy sống, vì đã thấy ông chồng này hết thuốc chữa rồi. Bạn e nói cũng đúng: khi anh ta đã ko còn yêu mình nữa thì có giữ thể xác ở lại cũng chẳng khác nào để một đống thịt thối rữa trong nhà. Buồn thế đấy các bác ạ. Có người sẵn sàng đánh đổi những năm tháng vợ chồng sướng khổ có nhau chỉ để lấy mấy ngày chơi bời phù du. ÔI cuộc đời.
    Vậy thế nên e mạn phép bạn e post câu chuyện này lên đây để hỏi ý kiến mọi người xem bạn em bây giờ phải làm thế nào ạ. Ly dị thì anh chồng nhất quyết ko nhưng anh ta cũng chẳng bỏ được chuyện kia, nếu sống mãi trong tình trạng này bạn e sẽ khổ tâm lắm đấy ạ, e sợ có ngày phẫn uất quá cô ấy điên mất, vỡ tim mà chết mất.
    E xin làm mõ làng mời các chị Thanh Tâm. anh Thanh Hải và các nhà tâm lý học bốn phương về đây bình...... loạn, cho ý kiến cứu bạn em với ạ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Bia

    E viết bài này trong lúc tâm trạng đang bức xúc thay cho cô bạn nên văn phong và chính tả hơi lủng củng, các bác cho xin hai chữ đại xá.
    Được carelessly sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 01/11/2006
    Được carelessly sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 01/11/2006
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Một sai lầm của không ít những người vợ mới cưới giống như bạn chủ topic là quá mãn nguyện với hạnh phúc của mình nên thành ra quá chủ quan. Đàn ông họ cũng chỉ là những con người bình thường, không phải là thần thánh gì nên không phải ai cũng vượt qua được những cám dỗ. Những người vợ chúng ta dù tin yêu chồng đến mấy vẫn phải hiểu điều đó. Hiểu để biết cách chiều chồng, đáp ứng cho chồng, nhưng quan trọng hơn là để không bị quá bất ngờ và sụp đổ lòng tin khi có chuyện đó xảy ra.
    Thật là buồn khi trước đây gia đình bạn hạnh phúc dường nào?hai vợ chồng yêu chiều nhau ra sao? hai bố mẹ thương yêu và chăm sóc cho đứa con bé bỏng ntn? vậy mà giờ đây sẽ còn lại gì? chỉ còn lại sự tan rã, mỗi người mỗi nơi, còn lại lòng thù hận, sự dửng dưng, tình cha con bị chia cách?
    MÌnh không dám khuyên bạn điều gì, vì chỉ có bạn mới tự quyết định và sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình cho dù sau này bạn mới thấy được đúng hay sai. Nhưng nếu mình là bạn thì mình sẽ cho anh ấy một cơ hội, mình không muốn đạp đổ cái gia đình bé nhỏ của mình một cách dễ dàng thế! tuy mọi thứ không thể như trước nữa, nhưng thời gian sẽ giúp mình xoa dịu đi nỗi đau, cùng với những niềm vui mới sẽ bù đắp lại. Dù gì thì sau này mình cũng sẽ không phải hối hận vì đã không cho anh ấy một cơ hội nào.
    Nhưng cho dù có li dị thì mình cũng không bao giờ tước đi quyền được có một người cha của đứa con mình. MÌnh sẽ cùng với người chồng ấy càng yêu thương và chăm sóc con nhiều hơn để bù đắp cho nó, để cho nó hiểu rằng bố mẹ nó dù không sống với nhau nữa nhưng mãi mãi vẫn là bố mẹ nó, vẫn là nhưng người yêu thương nó nhất trên đời này.
  10. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn cậu nên tìm mọi cách mà ly dị đi thôi. Cuộc sống hôn nhân mà ko còn tình cảm thì khác nào địa ngục, định sống kiểu bắt nhau chịu đựng à? Được đến bao giờ đây nhỉ? Đến lúc bạn cậu phát điên chắc? Mấy lão chồng này ích kỷ một cách quá đáng.Thế nên bỏ khẩn trương. Bỏ đi biết đâu lại tìm được cho mình một cơ hội khác tốt đẹp hơn, xã hội này vẫn còn đầy đàn ông tốt đấy.

Chia sẻ trang này