1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tlng

    tlng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau,spam kệ các bác
    @chị Trang: nhiều người khuyên chị là tha thứ.Nhưng thực sự em nghĩ rằng cái vấn đề là giờ chị kô thể chung sống được với chồng chị nữa.Làm sao sống được khi mà ko ngủ được chung giường.Em mà là chị em cũng thế thôi.Cảm giác ghê tởm ý.Mà như thế là sẽ kô thể sống chung lâu dài được rồi. Biết là phải nghĩ đễn con cái,nhưng mà con gái chị sống trong gia đình mà tình cảm bố mẹ đã có vết rạn nứt rất lớn rồi còn tủi nhục và xót xa hơn nhiều với việc sống với mẹ mà thôi.chị suy nghĩ nhé
  2. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật đấy, chẳng bít nói sao với Ms T, chị hãy cố gắng lên... Rùi tất cả mọi chuyện sẽ qua và rùi khi nhìn lại chị sẽ thấy mình thật là dũng cảm khi đã đối mặt và đấu tranh với nó. Hạnh phúc do chị quyết định chứ không fải là 1 ai khác
    Hãy cố lên chị nhé!
  3. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là ở riêng ra để từ từ giải quyết mối quan hệ mẹ-con & vợ-chồng trước. Ở riêng ra đỡ nhiều người nói vào đỡ bực mình thì cũng đỡ quát lác hơn.
    Các quan hệ khác tính sau, bạn nhỉ. Vấn đề phải được giải quyết từng bước một.
  4. emyeuchongem

    emyeuchongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế này em à, đọc những bài viết của em anh có thể kết luận ngoại tình là bản chất cố hữu của chồng em rồi. Bây giờ em muốn biết có nên tiếp tục sống với chồng em hay không thì cũng dễ thôi. Nếu em chấp nhận sống với một người dù biết họ đã đang và sẽ tiếp tục phản bội mình, một người mà em cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm thì em cứ tha thứ và tiếp tục chịu đựng. Nếu không thì em hãy bỏ thằng đó đi. Em còn trẻ, có học thức, với tính cách của em thì anh nghĩ em có thể sống và lo cho con gái mà không cần chồng của em đâu. Sau này nếu may mắn em có thể tìm được một người chồng thứ 2 thật sự tốt cho mình(em phải cân nhắc cho kỹ khi chọn người chồng thứ 2 vì em còn con gái của mình nữa). Tha đau khổ một lần rồi vượt qua nó còn hơn dằn vặt cả đời em à.
    Off-topic một chút:
    1) Chú nào cho rằng ngoại tình là bản năng của đàn ông và việc quay phim lại những lần ngoại tình là bình thường thì hãy đặt bản thân vào địa vị vợ chú xem chú sẽ cảm thấy thế nào. Khi đó chú có cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm vợ chú không. Các chú cũng đừng có dùng từ "chúng tôi" để đại diện cho cánh đàn ông mà ngụy biện. Anh thật, các chú làm xấu mặt cánh đàn ông quá.
    2) Còn cô nào phát biểu "đàn ông các anh" thế này thế nọ thì cũng nên uốn lưỡi trước khi nói. "Những người đàn ông mà các cô biết" không thể đại diện cho tất cả đàn ông trên đời này. Đừng quên cha, chú các cô cũng là đàn ông. Các cô không nên vơ đũa cả nắm như thế.

    Anh mendo noi qua chinh xac, em rat tam dac voi nhung gi anh phan tich.
    To dungthutrang: chi a, em khuyen that long chi khong nen duy tri tinh trang hon nhan voi nguoi chong boi bac do. Bo me em cung da co mot thoi gian li di nhau, va sau do "voi suy nghi vi con cai, hai nguoi quay lai voi nhau". Nhung cuoc song khi do that la khung khiep, met moi lam, va chinh su quay lai cua ho da anh huong rat nhieu den tinh cach, suy nghi, cach nhin nhan cuoc song cua hai chi em em. Tre con bay gio co nhan thuc kha ro rang chi a, bo me em li di tu khi em gai em 6 tuoi, va no luon xac dinh rang tha khong co bo con hon co mot nguoi bo toi te. Chung em van song rat tot, ko he bi mac cam ve chuyen bo me li di. Co le chi den khi bo me em quay lai voi nhau(sau 5 nam li di), cuoc song moi bi dao lon, day cang thang va met moi.
    Chi dung lo con chi se phat trien lech lac vi khong co bo. Em cam doan voi chi em moi thu van het suc binh thuong, co khac chang chi la con gai chi song se co nghi luc, kien cuong hon nhieu, va biet phan biet dung sai, tot xau rat ro rang. Cuoc doi cong bang lam chi a. EM tin rang neu chi co mot quyet dinh sang suot ngay tu bay gio, con chi sau nay de duoc nhan mot cuoc song tot dep.
    Con cung nhu anh mendo da noi, ban chat ngoai tinh o chong chi da la co huu roi, lai con benh hoan den muc ghi lai canh ******** de xem va "tu suong". Neu chi tha thu 1 lan, anh ay cung se van tiep tuc su nghiep "chinh chien va ngu voi gai "thoi. Chi dung hi vong mot su thay doi gi o day.
    Doi khi thuc te that cay dang nhụng phai chap nhan thoi chi a. Khong con yeu nua va cam thay ghe tom thi cach tot nhat la giai thoat cho nhau.
  5. emyeuchongem

    emyeuchongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không được mạt sát khi mà cái lỗi nó đã trở thành cái tội đàng điếm, cái tội làm tổn thương người vợ và con cái? Ở đây mọi điểm tốt càng làm nền để đẩy mức độ tội lỗi nghiêm trọng thêm. Thà ràng là ngừoi thất học, là nguời bản chất vô liêm sỉ, thì mắc tội đó cũng là lẽ dễ hiểu; nhưng lại là kẻ có học thức, gia đình tử tế, vợ con đề huề mà lại THA HÓA (cái từ này cậu dùng rất được đấy) thì tội nặng gấp trăm ngàn lần.
    Con người ta ngày càng hòan thiện mình không nổi, đằng này lại để mình tha hóa. Nhục nhã chưa? Chịu mạt sát là phải lắm chứ.
    Mở ngoặc, công thần thời chiến mà phạm tội nặng thời bình thì cũng coi là tha hóa, cũng ra trước vành móng ngựa, cũng đi tù như thường, đóng ngoặc.
    @quanphatanluon:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Gửi em Cún. Anh có cảm giác đây là topic của em thì phải. Ai vào topic này đều đã biết em khuyên chủ topic li dị. Anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng ai cũng có ý kiến riêng của mình và đều có lập luận riêng để bảo vệ ý kiến của mình. Những lời khuyên và ý kiến ở đây đưa ra là hướng tới dungthutrang chứ không phải em mà em tranh cãi hết người này đến người khác. Có lẽ em nên để mọi người yên.[/QUOTE]
    Thế này bạn ạ, bạn có cần đi học lại để biết định nghĩa của một cái FORUM là gì không? Đây không phải cái talkshow của một người để mọi người chỉ đối thoại với người đó thôi nhé (ấy chết, hay là lại cho học định nghĩa "talkshow" cái đã nhỉ?).
    Mà bạn bảo mọi người đều có lập luận riêng để bảo vệ ý kiến của mình, vậy bị tôi phản biện một tí mà không lập luận rành mạch để thuyết phục được tôi thì lại "ăn vạ" tôi là "để cho mọi người yên" à? Ăn vạ gớm quá đấy. FORUM - hiểu được nó cái đã, bạn nhé.
    Chẳng việc gì tôi phải tranh cãi, mà tôi chỉ cho người khác cơ hội để chứng minh lời họ có tính vững chắc và đáng nghe theo. Nếu như chỉ biết khuyên giải vớ vẩn dăm câu ba điều thì quả là vô trách nhiệm đấy. Còn thể loại vừa bị bắt bẻ một tí đã không biết bảo vệ ý kiến, thấy mình trở nên yếm thế là ăn vạ, thì tôi nghĩ là cũng nên giúp nó lộ nguyên hình, tránh mất thời gian suy nghĩ của người đàn bà đau khổ kia.
    Bonus: Tôi chẳng ngại gì nói thêm cho bạn biết suy nghĩ của tôi sau posting thứ 2 của chị dungthutrang. Thú thực là tôi ngửi thấy có mùi CÂU HÀNG. Nói thế nào nhỉ... À...
    1. Tôi là một người phụ nữ trẻ, có học thức, đã lấy được chồng và đẻ được con, chồng tôi đã luôn làm cho tôi thấy no nê hạnh phúc, anh ý còn tỏ ra đam mê tôi nữa --- suy ra ---> người đàn bà này cũng ngon lành đó chứ, có giai cưới rồi còn luôn đam mê và làm cho hạnh phúc no nê cơ mà.
    2. Chồng tôi blah blah blah... đại loại là tội lỗi tày đình khiếp lên được --- suy ra ---> nếu vợ chồng tôi có bỏ nhau thì hòan tòan là lỗi của anh ấy đã không biết giữ hạnh phúc gia đình đấy nhé.
    3. Tôi có khả năng nuôi con 1 mình, có cơ hội đi tây đi tàu, mà còn là học bổng xịn cơ ---suy ra ---> tôi cũng là người phụ nữ ngon lành lắm chứ.
    4. Tôi đã dửng dưng với anh chồng lắm rồi, nhưng "có một cái lỗ trống rỗng và đen ngòm" trong cõi lòng đau khổ của tôi và "ai giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với" ---- suy ra ----> có một chỗ dựa tinh thần lúc này thì tốt biết mấy!!!
    5. Giọng văn rất bình tĩnh, còn văn vẻ lắm cơ, chỉ "ngỡ ngàng" chứ chả thấy bàng hoàng cho lắm ---- suy ra ---> đau khổ lắm nhưng tôi vẫn biết rõ việc mình đang làm là nhằm mục tiêu gì.
    1+2+3+4+5 = Tôi có một con gái được ra đời sau khi tôi cưới chồng rồi nhé + sắp bỏ chồng đến nơi + không phải khó khăn vật chất + cần và muốn một người mới = CÂU HÀNG
    Ừm... tôi biết nói như vậy có lẽ sẽ xúc phạm chị dungthutrang nào đó - với điều kiện thực sự hoàn cảnh của chị như vậy. Vì vậy tôi chưa nói ngay ý nghĩ đó của mình, vẫn từ từ theo dõi những lời lẽ tiếp theo của người tạo ra topic này. Sau đó tôi vẫn chưa xác minh được cảm nhận của mình là đúng hay sai. Vì một chút nhân đạo mơ hồ mà tôi giữ chặt ý nghĩ đó, cũng lo nhỡ đâu làm thêm đau một người phụ nữ thực sự đang đau khổ. Hôm nay có người nói cái kiểu "topic này là topic của mày à mà mày nói lắm thế" , tôi cũng đành thổ lộ thẳng ra vậy.
    Đây là FORUM và tôi cứ dũng cảm nói thật ý nghĩ của tôi, vì tôi cũng chẳng sợ quái gì thiên hạ nơi này nói tôi thế nọ thế kia. Hơn nữa, tôi biết rõ quan điểm của mình, biết rõ mình đã, đang và sẽ nói gì, nên tôi không sợ gì mà không nhận xét về ý kiến của người khác. Và vì chẳng ai xác minh giúp tôi đây là người thật việc thật hay không !
    Ai đó có thể nói rằng một lời xin lỗi sẽ không đủ cho việc làm này, vì nó giống như khóet sâu thêm cái "trống rỗng và đen ngòm" trong chị. Cho nên tôi sẽ không nói xin lỗi sáo rỗng.
    Tôi chỉ cần một chút hiểu biết và cảm thông của những người hiểu rõ bản chất của FORUM này!
    Từ mai tôi sẽ chỉ theo dõi topicmà không post thêm gì nữa. Vậy những ai muốn nói "cundc hãy để mọi người yên" hãy yên tâm mà bi bô đi. Mái thỏai nhé.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 01/11/2006
    [/QUOTE]
    Tất cả những thằng đàn ông ngoại tình đều xứng đáng nhận những lời chửi của cundc. Tôi không hiểu sao lại có nhiều người thấy nóng mặt với những câu nói đó của cundc.
    Thảm nào ngoại tình ngày càng phát triển thành một điều tự nhiên của nhiều thằng đàn ông. Và thảm nào nhiều người phụ nữ vẫn sẵn lòng cung phụng những ông chồng bội bạc, giang tay chào đón kẻ ngoại tình "chiến thắng trở về" ----> thật kinh tởm
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Xin nhắc nhở các bạn đặc biệt là bạn Cundc có lời lẽ nhã nhặn hơn.Chủ Topic này đã khổ tâm lắm rồi, lên trên này mong nhận được những lời khuyên chân thành, những sự chia sẻ và đồng cảm chứ không phải những bài đả kích cá nhân đầu đá nhau như 1 số bài viết ở các trang trước.
    Hy vọng mọi người nhường nhịn nhau 1 chút
    u?c kankuli s?a vo 16:32 ngy 02/11/2006
  7. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    chị, em ko hiểu chị post topic này để chia sẻ, chờ đợi những lời khuyên từ mọi người hay đơn giản là muốn trút những đau khổ, dằn vặt của mình?
    Hầu như chị hành xử mọi việc theo ý mình và nói nhiều đến cảm xúc, tâm trạng của chị trong khi hình bóng của anh trong topic wá nhạt, wá ít nhắc đến, ngoại trừ những đoạn , những tình tiết có thể khiến mọi người đứng về fe chị.
    Em hiểu, đã là con người, ko ai ko muốn mình là 1 cái gì đó đáng giá nhất trong mắt người mình thương yêu, chị đã sống wá lâu trong ảo tưởng , và bây giờ chị hụt hẫng, thế thôi, 1 cú sốc wá lớn khiến chị chưa kịp định thần lại, trong khi chị biết rõ là con người ta ko ai ko có lỗi lầm, chỉ là lỗi lầm của anh rơi vào vấn đề nhạy cảm.
    Việc ăn chơi của anh ấy đã wá rõ ràng, nhưng em chú ý 1 câu nói của anh ấy mà em nghĩ là chị nên nghĩ đến câu nói ấy lâu 1 chút, đừng nên xem chỉ là lời bao biện,. Đại loại là : sự việc trầm trọng hoá chỉ vì chị đã nhìn tận mắt những hình ảnh ấy, nếu chị ko nhìn tận mắt thì sẽ ko sốc đến thế, việc tha thứ cũng theo đó mà dễ dàng hơn.
    Cái đau nhất của chị trong đoạn băng ấy có lẽ là những lời nói của anh, hình ảnh có thể nhạt nhoà nhưng những thanh âm ấy thì còn mãi, có thể nói, trong lúc anh ở bên cô gái ấy, lúc anh nói những lời trên , TRONG ANH KO CÓ CHỊ !
    Nhưng chính chị cũng thừa nhận là bây giờ anh ấy đang rất hối lỗi, rất muốn làm lại từ đầu, người đàn ông đáng thương và vẫn còn đáng được tôn trọng nhất là khi ANH BIẾT SAI VÀ MONG ĐƯỢC THA THỨ.
    Lúc chị làm sai 1 việc gì đó, dù là nhỏ nhất, chị có hối hận và mong được tha thứ ko? Ước muốn được tha thứ, đựoc bình thường wan hệ như lúc ban đầu có cháy bỏng trong chị từng giây 1 ko? Và khi người ta tha thứ cho chị thì cảm giác trong chị thế nào? Tại sao ko 1 lần mở lòng mình ra, con của chị xứng đáng có 1 người cha biết hối lỗi, 1 khi người đàn ông iu thương, chăm sóc con mình tốt đến như thế thì người đàn ông ấy KO FẢI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG XẤU.
    Nhưng, nói thế nào nhỉ, em có cảm giác, những lời này em nói với chị cũng bằng ko , vì thật sự chị xem nhưng ko wan tâm,, mong muốn lớn nhất lúc này của chị là được lấy lại danh dự, được khẳng định mình ko NGU NGỐC??? ,được làm 1 người fụ nữ TRONG SẠCH, KO DÍNH DÁNG ĐẾN LOẠI NGƯỜI BẨN THỈU ĐÓ, CHỊ ĐANG TỰ ĐỀ CAO MÌNH 1 CÁCH KO CẦN THIẾT.
    Quay lại đi chị, anh vẫn đang chờ chị.
    Con chị nếu biết ba mình iu nó đến thế nào, cũng sẽ ko đồng ý để mẹ nó rời xa ba nó đâu. Nỗi đau rồi sẽ ngưôi ngoai, đừng CỐ VẼ RA TRONG ĐẦU HÌNH ẢNH 1 ĐỨA CON GÁI LỚN LÊN KO TÌNH CHA NHƯNG VẪN CÓ 1 TÂM HỒN ĐẸP, chị có chắc chị làm được điều đó ko? Chị có chắc trong cái tâm hồn đẹp đó ko 1 chút vẩn đục, ko 1 chút hoài nghi buồn tủi gì ko? Có iu con ko nào, iu thì cố lên, làm được gì thì làm, mọi chuyện bây giờ ĐỀU NẰM TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỊ, MỞ LÒNG RA VÀ THA THỨ, thế thôi.
    Em tin chị và tin anh xứng đáng có lại tình yêu đã mất của chị
    Được uyenly sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 02/11/2006
  8. tlng

    tlng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ anh chồng chị kô hề chẳng may sa ngã hay bị lôi kéo,dụ dỗ mà rõ ràng là anh ý có chủ tâm.Chị có nói anh ý toàn đi quan hệ ngoài vào buổi trưa mà...Nói chung em nghĩ rằng có 1 lần thì sẽ có lần thứ 2,đau khổ lần này sẽ có lần sau nếu chị còn tiếp tục
  9. DH_1601

    DH_1601 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc từ đầu hoa cả mắt, thấy ở trang 16 bạn cundc đã viết câu này:
    Từ mai tôi sẽ chỉ theo dõi topicmà không post thêm gì nữa. Vậy những ai muốn nói "cundc hãy để mọi người yên" hãy yên tâm mà bi bô đi. Mái thỏai nhé.
    Nên mod nhắc thế này là thừa rồi.
    Cũng có một vài cái bức xúc về vấn đề này nhưng thôi, có lẽ khi khác viết sẽ hợp lí hơn.
  10. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tình hình cô chủ topic thế nào rồi , mọi người thì bình luận cãi nhau ỏm tỏi , đâu biết được có khi họ đã bắt đầu làm lành với nhau rồi cũng nên ?
    Nhiều năm trước , năm lên 10, tôi đánh mất một chiếc xe đạp , lúc đó với nhiều gia đình là một tài sản lớn , huống chi đối với tôi , một đứa trẻ mới lớn . Tôi nhớ lúc đó thằng bé tôi thực sự choáng váng , cảm giác thế giới xung quanh sụp đổ , và thực sự là sợ hãi ... Trên đường về nhà đầu óc tôi chỉ quay cuồng với ý nghĩ , làm sao có thể nói với bố mẹ về chuyện này . Nặng nề lê bước về nhà , chỉ có đoạn đường vài cây số mà cảm giác dài vô tận với cả một quãng thời gian dằng dặc thế kỷ ...
    Bây giờ nghĩ lại thấy thật là buồn cười , thật vô lối nhưng sự thật là như vậy , có nhiều điều ngày xưa mình thấy ghê gớm khủng khiếp nhưng sau một thời gian , ở một không gian và điều kiện khác lại trở nên rất đỗi bình thường , có chăng chỉ còn là một kỷ niệm khó quên , nhưng không còn là điều dữ dội nữa ...
    Thời gian quả là phương thuốc tuyệt diệu !
    Hãy tha thứ đi bạn ạ , một kẻ nham nhở đến như vậy , nhưng vẫn có quyền được chuộc lỗi , ít nhất là một lần .
    Sẽ có thêm một người đàn ông trưởng thành hơn , một người đàn bà can đảm hơn , một tổ ấm vững chãi hơn vì đã hơn một lần biết đến thử thách . Nghĩ lại xem , sẽ được nhiều hơn mất đấy !
    Thân mến !

Chia sẻ trang này