1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "bóc bánh trả tiền", kể cả ngoại tình dưới bất kể hình thức nào nhưng không ruồng rẫy, mang bệnh tật về cho vợ, con nhiều đàn ông đang làm. Bản thân tôi cũng đồng tình với quan điểm đó và một bộ phận không nhỏ phụ nữ biết và chấp nhận (khuất mắt trông coi).

    Trường hợp này cũng chưa biết là gái hay người tình cũ, người tình hiện tại hay thế nào. Cũng không nên cực đoạn mà nói như cundc và cũng chưa thể kết luật là "bệnh hoạn" như ngayphale.
    Nếu là gái giang hồ, anh thích ghi lại để có cái "quảng cáo" với chúng tôi và vô tình mà chị biết được. Tôi biết có những vị tóc bạc, có chức sắc cũng quay, cũng chụp và tự hào khoe với tôi những tấm thân loã lồ chỉ bằng con gái út các vị. Xoá đoạn băng thế là xong!
    Nếu là tình xưa, nghĩa cũ hay đang ngụm lặn tình nay thì không còn gì để nói. Không thể thanh mình và biện hỗ. Dù vô tình hay hữu ý đều thể hiện sự thiếu tôn trọng người mẹ của đứa con của mình. Tự nhiên thái quá hay phần người đã mất đi và sống với phần con bản năng?
    Tình cảm đến một cách vô hình và đọng lại. Tình cảm vỡ vụn và tan biến mà chúng ta cũng không biết tan biến vào lúc nào. Tình cảm, nhất là tình cảm vợ chồng mất đi, khó có thể lấy lại được. Dù họ có sống với nhau đến lúc "bạc đầu, răng long" thì mãi mãi cũng chỉ là "đồng sàng, dị mộng".
    Sợ dây lúc này là đứa con, bố nó, bà nội nó không thể nào bỏ nó và bạn càng không thể bỏ. Chia tay sẽ tốt cho cả hai nếu rơi vào trường hợp thứ hai. Sự thiếu thốn tỉnh cảm của người cha đối với cháu bé là điều không may nhưng sẽ là bất hạnh hơn nếu cháu bé lớn lên trong sự coi thường của mẹ đối với cha.
    Điều cuối cùng chỉ có bạn quyết định cuộc đời mình. Không ai có quyền và có thể quyết định thay. Mong bạn sớm bình yên!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị à, ai cũng hiểu chị đang "vỡ thành từng mảnh" như thế nào. Hãy gắng gượng. Chỉ cần sống ở đời không làm gì tội lỗi với ai thì không cần phải cảm thấy đau đớn muốn chết trước tội lỗi của kẻ khác gây ra cho mình. Đọc thấy chị cũng đã thông suốt, rằng anh ta không xứng đáng để chị đổ lệ quá nhiều và huỷ hoại cuộc sống tương lai của hai mẹ con. Vậy là tốt rồi.
    Nhưng tất nhiên rằng chị sẽ phải khóc rất nhiều vì chính bản thân chị - người phụ nữ gặp phải bất hạnh như vậy. Xấu chàng hổ ai... Đâu phải ai cũng đủ dũng cảm để nói với mọi người rằng chồng tôi - người tôi đã chọn để gắn bó cuộc đời - lại là loại người kinh tởm thế kia. Thực sự xin lỗi chị vì tôi đã không kìm được sự tức giận của mình và miệt thị chồng chị! Bởi trong tâm trí tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng đó là một thằng đàn ông kinh tởm trong XH này, chứ không phải là chồng chị. Thực sự xin lỗi chị, vì tôi chỉ có ý lên án thằng chồng đó, chứ không có ý xoáy sâu vào thương tổn của chị!
    Thú thật với chị tôi cũng từng phải khóc một cách tủi nhục khi đọc được những dòng tràn trề tình cảm của người yêu tôi gửi cho một người đàn bà khác. Tôi rất thông cảm với chị vì tôi hiểu cảm giác bị phản bội là thế nào. Mới chỉ một tin nhắn thôi mà tôi đã rất đau đớn cho đến hôm nay, dù người yêu tôi đã hối lỗi và nhận được ở tôi sự tha thứ cùng với cơ hội "hoàn lương". Có thể hiểu khi ở đây vẫn có những ý kiến khuyên chị hãy tha thứ, tuy nhiên tôi nhất định khuyên chị hãy ly hôn. Một kẻ đã có một tổ ấm, đã làm cha mà vẫn đi lăng nhăng và còn làm những trò như lũ trai trẻ lông bông, thằng đàn ông như vậy chắc chắn không bao giờ đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ nào đâu.Chị à, @ngayphale nói rất đúng, thứ "bệnh" như của chồng chị sẽ không bao giờ chữa khỏi. Chị còn trẻ mà chồng chị đã lăng nhăng, sau này chị lớn tuổi rồi và bận rộn với bộn bề con cái và công việc thì anh ta lại không ngựa quen đường cũ thôi.

    Tổn thương rất lớn này làm sao có thể quên mà không khóc cho số phận của chính mình được. Chị hãy khóc cho thoả, nhưng hãy biết rằng mình khóc cho chính mình và con gái. Rồi sau đó hãy lau khô nước mắt và nghĩ đến tương lai của hai mẹ con. Hãy bình tĩnh để giải quyết dứt khoát những ràng buộc còn lại, chị nhé!
    Chúc hai mẹ con an lành!
  3. poorcoin

    poorcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn!
    Thật sự mình cũng không biết khuyên bạn ntn trong lúc này. Mình rất hiểu tâm sự đang rối bời của bạn. Mình cũng đang trong tình trạng giống bạn đây, giở đi mắc núi, giở lại mắc sông.... buồn lắm bạn ạ.
    Chỉ mong sao bạn hãy vững tâm lên nhé. Hãy vào trang webtretho.com, chuyên mục Tâm sự. Hi vọng rằng nó sẽ giúp ích cho bạn được một phần nào đó trong quyết định của bạn lúc này. Cố gắng lên nhé. Good luck.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác là cái đoạn bôi vàng kia nó bốc mùi giống một số thứ màu vàng và bốc mùi cực kỳ chất thải.
    Theo như bác nói, thì chúng ta cần phải học theo những vị tóc bạc, có chức sắc kia sao? Như vậy chẳng phải chúng ta đang dung túng cho những hành vi đồi bại hay sao? Bây giờ chúng ta phải tạo nên một làn sóng lên án những hành vi như vậy, chứ không phải lấy cái sự "nhiều người làm thế rồi" ra để chặc lưỡi được. Cái gì tốt mà nhiều người làm được thì mới ủng hộ, mới học theo, chứ làm sao có thể chấp nhận cho qua những hành vi đê tiện của bọn bệnh hoạn già đầu có vợ có con rồi?
    Thưa bác là tôi không lên án việc chơi gái và quay phim *** của mỗi cá nhân, mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây nó đang liên quan đến NGOẠI TÌNH. Nếu là người độc thân thì muốn làm gì cũng mặc các bố, nhưng đằng này đã làm chồng người ta và đã làm CHA rồi, còn hành động ngu như vậy thì quả là đáng kinh tởm. Không hiểu sao vẫn có người muốn tha thứ và viện đủ cớ để cảm thông.
    Vâng tôi cực đoan. Nhưng sự cực đoan của tôi ở đây là tiêu cực hay tích cực thì tôi nghĩ lương tâm của những người đã làm chồng làm cha phải nhận biết được.
    Dù sao cũng thấy cảm ơn bác và một số anh giai phát biểu thật ý nghĩ của họ.
    Một lần nữa nhắc lại, luật pháp có mức án TỬ HÌNH thì chúng ta cũng nên biết áp dụng mức án đó cho một cuộc hôn nhân tồn tại hai chữ ngoại tình.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 24/10/2006
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bạn cãi với thằng kia làm gì : nó sống theo quan điểm ra ngoài ngủ với ****, về nhà ngủ với vợ mà...Thật sự đọc những dòng ku đấy viết tôi tưởng cái phòng tôi đang ngồi là nhà vế sinh( o biết mùi bốc ra từ đâu nữa). Kệ chứ mỗi người theo quan điểm của mình đời nó cũng chỉ biết đến mấy ku quan già chơi gái thôi chứ nào biết người nào đứng đắn ra hồn đâu
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hic, thật chẳng biết nói j bi h. Khuyên chị bỏ đi người đàn ông tệ bạc đó thì cũng đúng, mà bảo là tạo cho hắn một cơ hội sửa sai thì cũng chẳng phải là sai...Người ngoài cuộc mà còn thấy khó quá. Em quả thực rất thông cảm với chị chị ạ. Chỉ mong chị có một quyết định sáng suốt thôi.
    Còn nói chung đa số đàn ông coi vấn đề này như một lỗi nhỏ, nên bao h cũng nói là hãy cho ông chồng một cơ hội vì đó đơn giản chỉ là nhu cầu ******** đơn thuần và đàn ông hầu như thằng nào cũng thế !!! <---k thể chịu nổi cái lí luận kiểu này.
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! CHÍ khí quá! mendo231 thích chửi nhau thì PM cho tớ còn topic để cho chủ nhân tâm sự. Con "cái loại như nó" không chơi được với ai ra hồn thì cũng kệ nó. Vì thế trong cái list bạn bè của nó không có mendo231 là được rồi. Ngưu tầm ngưu mà cẩu thì tầm cẩu. Chẳng hay mendo muốn làm cẩu hay làm ngưu. Đàn ông "trong trắng", "đạo đức", "cao thượng" như mendo231 thời này kể ra cũng hiếm!
    @ cundc: bốc mùi hay không còn do mũi của mỗi người em ạ! Không chỉ em có cảm giác "vỡ ra từng mảnh", không chỉ em biết thế nào là "cảm giác bị phản bội", còn gia đình nữa em sẽ có những giờ phút này em chưa trải qua. Cảm ơn anh làm gì, cái loại KHỐN NẠN mà.
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng dù thế nào cũng ko bỏ rơi con trai bà như bạn nói, vì thế phía quyết định giờ đây là ở bạn. Bạn đã ko may mắn trong hôn nhân một lần thì mong bạn sớm tỉnh táo để tránh sau này khi con bạn lớn bạn lại cảm thấy ân hận vì bước tiếp sai lầm nữa.
    Dù giờ đây ban có căm thù hay ghê tởm anh ta thì bạn vẫn phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai, một người đàn ông đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình thì khó có thể là một người đàn ông tốt lắm. Vì nếu như, anh ta trót dại chơi hoa đi chăng nữa anh ta cũng ko nên lưu lại những hình ảnh đó, chỉ trừ khi anh ta đã ko còn quan trọng và muốn từ bỏ gia đình của chính anh ta.
    Nếu bạn còn tình yêu thì dù gì trong khoảnh khắc nào đó bạn cũng sẽ buồn nôn buồn oẹ vì hình ảnh chồng bạn ngủ với một ****
    Còn nếu như bạn cố sống vì đứa con: Bạn chịu đựng được ko
    Chia tay: Bạn lai thấy khổ cho con
    Bạn đang phải nghĩ thật nhiều, chúc bạn bình tĩnh có quyết định tott nhất
  10. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    @all:
    Mình xin lỗi đã làm các bạn mất thời gian nhiều. Mình hiểu quan điểm của mọi người. Vì thú thực là mình cũng không phải là một cô bé học sinh hay mơ mộng và lý tưởng hoá mọi vấn đề, nhất là tình yêu.
    Tuy nhiên, Unido à, mình biết là có một số thanh niên không nhỏ có cách suy nghĩ và sống như bạn nói; nhưng mình thực sự không thể đồng tình, đành rằng vấn đề thể xác xét cho cùng cũng chỉ là một nhu cầu mang tính chất physical thôi nhưng mà quả thực nếu thế thì phần ''con'' nhiều quá. Mà chúng ta là con người cơ mà, đã là con người, lại có học, lại yêu nhau và tự nguyện đến với nhau... nếu sống như bạn nói thì thực sự mình cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, và nếu thế thì bạn thấy rồi đấy, với những người sống như vậy , cuộc đời đối với họ thật buồn tẻ và rốt cục lại chẳng có gì quan trọng cả, kể cả bản thân họ, và kết cục cuộc đời họ không có gì sáng lạn cả. ''Gieo nhân nào, gặt quả ấy", phải không Unido?!
    Mình cũng tự hỏi là mình đã làm sai điều gì để mọi chuyện đến nông nỗi này, mà quả thực mình không thể nào trả lời được. Trước khi mình tình cờ xem được những hình ảnh trên thì quả thực mình đang mãn nguyện với cuộc sống, chồng mình luôn tỏ ra là một người rất yêu vợ yêu con, và theo như thời gian trong các đoạn quay trên thì đều vào khoảng 12-1h trưa. Mình rất yêu chồng mình, mình luôn nghĩ anh ấy bản chất tốt... và mình thực sự không ngờ thể ngờ được, vì cuộc sống trước đó của mình quá tốt, cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là về đời sống riêng tư, mình luôn biết ơn anh ấy vì cảm nhận được hết tình yêu thương và sự tôn trọng, hiểu biết và đam mê của anh ấy đối với mình, mình luôn luôn mãn nguyện... có lẽ vì thế mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể có một mối quan hệ nào khác.
    Và bây giờ đây, thì mình thấy ghê tởm chồng mình, thậm chí cả bản thân mình nữa. Ngủ chung giường nữa ư, thậm chí cả một cái chạm tay giờ đây cũng khiến mình rùng mình vì cảm giác kinh tởm...
    Và điều đó khiến mình thực sự cảm thấy đau xót và ngỡ ngàng, mình chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cả, mình quá tin và yêu chồng mình ...
    Mình nên làm gì bây giờ?
    Giờ đây thì chồng mình cũng đã biết là mình biết rồi, khi mà mình không trả lại cái điện thoại. Bọn mình chưa nói gì với nhau ngoài những điều sáo rỗng và cần phải nói. Mình biết chồng mình đang suy nghĩ và mình chờ đợi. Còn mình, thì đột nhiên cảm thấy hết sức chán chường và mệt mỏi, nói gì với nhau nữa đây, khi mà tất cả đã quá rõ ràng...
    Mình không tiếc vì đã khám phá ra sự thật đâu Unido ạ, mình là người sống theo phương ngôn: Cái đẹp là sự thật. Mình chấp nhận sự thật này, dù nó quá phũ phàng và thô bạo đối với mình, còn hơn sống trong ảo tưởng. Nhưng mà tất cả những gì rất tốt đẹp mà mình dày công gây dựng bấy lâu nay là ảo hết cả sao?!!!
    Mình đã gieo cái nhân gì vậy?...
    Và tất cả những gì mình muốn làm bây giờ là làm sao để con gái mình không phải gánh chịu tất cả những hậu quả này, liệu rằng mình có thể làm luôn người bố tốt của nó hay không, mình phải làm gì đây???

Chia sẻ trang này