1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời ..đọc bài của u viết mà tui muốn giết chết cái thằng chồng mất dạy ******** đó quá ..Mà thật ra phụ nữ ghen cũng nhiều kiểu lắm ..nếu như khôn ngoan thì ghen khác ..dại ghen khác ...nhưng người phụ nữ mà bạn kể đã chấp nhận kiểu ghen dại thì tại sao lại dại khờ đến thế nhỉ ..nếu đã dám theo dõi .bắt quả tang ngay tại quán cafe ..làm ầm ĩ lên cho cả quán cafe ấy biết thì tại sao lại hiền lành đến mực độ đi 1mình ..lại còn để thằng chồng nói 1 câu như thế mà ko làm được gì ..rồi để nó đi với con kia dễ dàng thế và cuối cùng còn 1 mình chịu nhục với bao ánh nhìn xung quanh thương hại .. phải tay bdd nếu đã chấp nhận chơi kiểu đó thì phải keo theo ít nhất mấy thằng em ..mấy con bạn thân ..chỉ có vào quán ..bắt thẳng ...con kia biết khôn thì rút sớm ..thằng chồng mà dám nói câu đó thì cho đàn em đánh bỏ miẹ luôn ..con kia mà ko chuồn thì cứ thi nhau mà túm tóc ...tát chết cha nó luôn ..đã làm ầm lên thì chơi thế cho no máu ..chả dại gì mà khóc rồi để thằng chồng chửi thế cả ....còn nếu ko ghen dại thì phải biết cách ghen khôn ngoan hơn ..
    Quay lại với chủ topic ...em nghĩ chị hãy bình tĩnh ...suy nghĩ thật kĩ ...chờ thêm 1 thời gian khi mọi việc lắng lại thì chị hãy đưa ra 1 quyết định đúng ..đừng dưa ra quyết định ngay ..co khi sẽ hối hận ..đừng nên quyết định khi chị chưa lấy lại bình tĩnh ..nhưng nếu có thể hãy tha thứ 1 lần ..pháp luật cũng còn khoan hồng trước những bản án tử hình mà chị ...
  2. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Mình đã đọc và cảm nhận sâu sắc những gì mà chủ topic này đang phải trải qua, thật sự xin chia sẻ cùng bạn và mong bạn sớm vượt qua khoảng tối này và có một quyết định sáng suốt. Dù bạn quyết định thế nào thì cũng mong bạn có được những điều tốt đẹp nhất.
    Thật sự là nói thì dễ, làm mới khó, vậy nên mình không dám khuyên bạn điều gì. Mình biết rằng chẳng ai hiểu và rõ mọi chuyện bằng bạn lúc này cả. vậy nên mọi suy nghĩ và mọi quyết định đều là ở bạn, không ai có thể sống thay bạn được, bạn hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Mình đọc ở đâu đó có người nói rằng, "đừng bao giờ đưa ra một quyết định trong khi nóng giận cả". Vậy nên mình nghĩ bạn cần thời gian để bình tâm trở lại, bạn cần thời gian để lấy lại thăng bằng và nhìn nhận lại mọi chuyện. Đến khi đó, nếu tình yêu trong bạn không còn và bạn không thể tiếp tục cs với anh ấy được nữa thì bạn hãy ra đi, đừng vì điều này điều nọ mà chịu đựng, không đáng như thế mà kết quả chưa chắc đã tốt đẹp. Mình nghĩ bạn hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân bạn và tin vào bản lĩnh của người phụ nữ ngày nay.
    Cuộc sống không bao giờ dễ dàng nhưng cơ hội luôn có xung quanh bạn. Còn nếu bạn vẫn còn yêu anh ấy, hãy cho anh ấy một cơ hội. HP là nằm trong tay bạn, sướng hay khổ là do mỗi chúng ta mà ra.
    Có một điều mình muốn nói, dù bạn có quyết định thế nào thì cũng nên rộng lòng tha thứ cho anh ấy, dù là rất khó nhưng như thế sẽ tốt hơn cho bạn, cho con bạn và cho những người thân của bạn. Chuyện dù rất xấu nhưng cũng đã xảy ra rồi, không thể nào lấy lại được, nuôi dưỡng hận thù cũng chẳng để làm gì, chỉ mệt mình hơn thôi.... Nếu rộng lòng thì bạn nên tha thứ. Thật sự HP ko dễ gì tìm thấy đâu, mình thấy tiếc cho những người chỉ vì cái tôi quá cao mà đánh mất đi hp thực sự của đời mình. Đúng là lúc có thì không biết trân trọng, giữ gìn... đến khi mất rồi thì lại dằn vặt, day dứt.
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn các bạn đã chia sẻ và đưa ra những lời khuyên chân thành.
    Topic được khóa lại theo yêu cầu người tạo
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Có thấy khoa'' đâu nhở..............
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết, suy nghĩ nhiều hôm nay mới vào viết. Chia sẻ với chị vì những gì chị đang phải chịu đựng, mỗi người có một nỗi khổ tâm riêng, và nhiều người cũng đã khuyên chị các kiểu rồi, thiết nghĩ bây giờ em nói gì cũng là quá thừa. Tuy nhiên nếu ở địa vị của em thì chắc em ko thể chấp nhận chồng em như vậy, dù đau khổ nhưng chắc chắn là em sẽ từ bỏ, em ko có đủ cao thượng hay can đảm để có thể tiếp tục gần gũi, thậm chí là nhìn con người đó. Đó chỉ là ý kiến của bản thân em thôi. Chúc chị luôn vui vẻ với con gái, em tin chị sẽ hạnh phúc.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    bà nhóc có khi lập đài tư vấn đê ..........
  7. syevn

    syevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  8. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bị chồng đối xử như thế này thì đúng là chỉ còn nước tự tử mà chết. Có những con người độc ác hơn cả thú vật, thú đội lốt loài người. Chỉ tiếc rằng tại sao lại có những người phụ nữ để cho mình bị rơi vào hoàn cảnh này mà không có lối thoát. Phận đàn bà thật là ******** lắm!
  9. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mới 3 hôm không vào đọc lại thấy ngay bài của cô cún.
    Đây đúng là rất xúc phạm người khác. Mấy bài đầu tôi tưởng cô cún là người cảm thông với chủ topic. Tôi tưởng cô còn đau với nỗi đau của người ta,cao cả che chở ,bảo vệ cho người ta ,nhưng thật khốn nạn là tôi nhầm.
    Một con người đấng thương là vậy chị ta đang chao đảo ,đau khổ không còn chỗ nào bấu víu,không biết chia sẻ cùng ai. Vào đây với bầy tỏ nỗi niềm mong được sự cảm thông,sẻ chia,mong được những lời khuyên giúp mình trở lại thăng bằng ,vững vàng giữa cơn sóng giữ. Vậy mà cô cún thấy ngay là chủ topic đây dưa chuyện của mình ra đây để câu ngay 1 ông chồng thứ 2 ngon hơn thằng thứ nhất,cô cún coi đây là một cuộc chào hàng ,tiếp thị rằng là tôi đang buồn cần chỗ dựa tinh thần ngay, người ngon lành là 1 phụ nữ biết làm đàn ông đam mê,sung sướng ,trình độ cao,tương lai tiến sĩ bảo vệ tại nước ngoài,kinh tế ổn định vững vàng... anh nào thấy sướng mại zô mại zô hàng Việt Nam chất lượng ngoại đây.
    Thật kinh tởm thay ý nhgĩ của cô cún. Khi nói về một con người đang đau khổ như thế này thì xin phép mọi người tôi gọi đây là chó tính. Một con người mà không có đạo đức,không có nhân tính,trơ trẽn như thế này thì không còn là con người nữa rồi. Đúng như nick của cô ta xin gọi cô là con cún mà con cún này đã biết một người đang chào hàng mình thì là con cún cái đã trưởng thành đã biết động đực rồi ===> không thể gọi là con cún được nữa mà phải là con... tôi viết thế chắc mọi người biết nên gọi là thế nào rồi chứ nhỉ?
    [/QUOTE]
    Anh này, anh có nói rằng chị cún là một loại con..... gì đó, thì tôi cũng nghĩ rằng anh là một con .... còn to hơn. Chị Cún có nói gì đi chăng nữa thì chẳng qua chỉ là lên án hành động nhơ nhuốc của cánh đàn ông. Còn chị ấy có nói về giá trị của chị chủ topic cũng chỉ vì với mục đích cho thấy rằng chị chủ topic hoàn toàn có đủ khả năng để tự quyết định hạnh phúc của bản thân mình. Tôi biết có rất nhiều người phụ nữ yếu đuối, không đủ khả năng tự chủ, bị chồng ngoại tình, đánh đập mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, nếu không thì chỉ còn cách tự tử mà chết kia kìa, anh không biết điều đó à? Anh là cái loại đàn ông gì mà đi chửi nhau còn chua ngoa hơn cả đàn bà thế hả? Chẳng đáng được tôn trọng tẹo nào cả!!!
  10. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải tự tử, thiệt thân mình cướp công bố mẹ. Cái thằng nó chẳng ra gì không còn tốt với mình nữa thì bỏ đi xây dựng cuộc đời mới. Mình phải tự tôn trọng lo lắng cho bản thân mình chứ sao lại trông chờ vào sự thương hại của đàn ông. Lối thoát nằm trong cách suy nghĩ của mình trong tay mình chứ ở đâu nữa. Sao lại nói phận đàn bà ********. Chả có số phận nào cả, là tuỳ vào sự dũng cảm và cách suy nghĩ rành rọt của mình thôi.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 11/11/2006

Chia sẻ trang này