1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thế sao bảo topic này khoá lại mà
    Câu chuyện xảy ra như thế này thì cũng đúng thật là đáng buồn và đáng tiếc
  2. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho người đàn bà bao nhiêu thì lại căm ghét những thằng đàn ông tồi bại bấy nhiêu . Tội ngoại tình đã khó chấp nhận rồi lại còn quay phim lưu giữ như một bảo bối để thỉnh thoảnh mở ra coi thì ko thể tưởng tượng được . Thật buồn vì xã hội hiện đại hoá bao nhiêu thì một số nam giới ko nhỏ đạo đức xuống cấp bấy nhiêu . Nếu có tình yêu và trách nhiệm với vợ và con thì ko một thằng đàn ông có văn hoá nào có thể làm như vậy ( tức chà đạp lên tinh thần người vợ một cách tàn nhẫn như vậy ) . Cho nên dù ai trong này có mạt sát gay gắt thì cũng hoàn toàn xứng đáng chứ ko hề đáng thương gì . Dám làm gì fải dám chịu chứ . Chị chủ topic hứng chịu những đòn đau chí tử từ thằng chồng còn nhiều gấp vạn lần chứ lời nói thẳng nói thật ở đây làm sao đau bằng mà mọi người lo lẳng ghê quá .
    Chung quy sai lầm nào còn có thể tha thứ chứ tội ngoại tình ko có điểm dừng hay biện hộ là " giải đen " là ko tha thứ được .Loại này hết thuốc chữa . Con cái có người bố như vậy cũng hư hỏng sớm mà thôi .
  3. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ topic nghiên cứu bài của bạn (anh) CrazyCowM đi, đáng đọc lắm đó (vote 5* cho CowM rồi nhé). Mong các bạn đừng làm như bạn chó cún gì gì để chủ topic phải yêu cầu đóng lại rồi kìa, bạn ơi không ai nghĩ bạn thế đâu !
    Chúc bình an !!!!!!!!!!!!!
  4. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tại sao phải tự tử chứ, tại sao phải thiêt thân vì cái thằng chả xứng đáng với mình, Cuộc sống này còn bao nhiêu người thân yêu, còn bao nhiêu điều để đáng sống. Mà sự trả thù khôn ngoan nhất là sự cao thượng, lòng bao dung. Cái mất đôi khi lại là cái được. Mất một thằng chống như thế là chẳng mất gì cả đâu. Tiếc cho những ai không biết trân trọn và gìn giữ hạnh phúc mình đang có trong tay. Buồn cho một bô phận những ngườicó học thức, có điạ vị càng ngày càng đi vào con đường suy đồi. Buồn cho một xã hội đang trên con đường hội nhập phát triển nhưng dườn như giá trị đạo đức lại đi xuống. Mà sau tổn thương, phụ nữ vững vàng và cứng cỏi hơn đàn ông tưởng nhiều, ít ra là ở những gì họ làm được, dù chỉ là vẻ bề ngoài.
  5. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bẩy, 18/11/2006 - 11:24 AM Gửi bài viết này cho bạn bè
    Cuộc chiến không công bằng

    Mấy chục năm ăn ở với nhau, chỉ thoáng nhìn cái cau mặt khi đi làm về là biết có chuyện bất ổn nơi cơ quan, đêm trở mình là biết có chuyện đang lo, nữa là "chuyện ấy"!
    Một cuộc chơi không công bằng cứ thế diễn ra: Anh thì tưởng chuyện "này nọ" của mình kín như bưng, ngay cả chiến hữu thân thiết nhất cũng không thể biết, thì mẹ nó có mà trăm tay ngàn mắt cũng có mà mù tịt. Nhưng chị thì dù không đi đâu không cần gạn hỏi và chỉ có hai tay hai mắt vẫn biết tỏng ra, nhưng làm ra vẻ không hay biết gì để anh yên lòng công tác tiến thân. Vì thế, ai nhìn vào cũng thấy anh chị thật trong ấm ngoài êm, chẳng mấy mà đến ngày đầu bạc răng long như lời nói với nhau ngày lên xe hoa năm nào...
    Nhà tâm lý người Trung Hoa, Điểu Vũ Canh trong cuốn ?oNhững bí mật của đàn ông? khẳng định: ?oMột người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp, vẫn có thể ngủ với một người đàn bà không lấy gì làm đẹp. Khi bạn nghe nói hoặc gặp những trường hợp như vậy, bạn thường quy cho nguyên nhân là do mối quan hệ của mình với anh ta đã xấu đi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự của vấn đề.
    Sở dĩ một người đàn ông có thể chung đụng xác thịt với người đàn bà khác không phải vì người đó hơn vợ anh ta mà chỉ vì đó là ... người khác?. Mới lạ là chất xúc tác trong sinh hoạt ******** của đàn ông. Rất nhiều người có lối suy nghĩ đó, không loại trừ người đàn ông của bạn.
    Nhà tâm lý hiện đại người Mỹ, Willard Harley, cho rằng đặc điểm của đàn ông là thích khám phá, thích thám hiểm những miền đất lạ. Từ Magienlan vòng quanh thế giới đến Christophe Colombo tìm ra châu Mỹ không có ai là đàn bà. Hình như sự khát khao cái lạ được cài đặt trong "gen" di truyền của phái mạnh. Hãy xem đứa con trai mới bốn tuổi phá cả con gấu bông ra để xem trong bụng có cái gì khiến gấu kêu được? Trong khi hầu như chẳng có bé gái nào xử sự như thế với đồ chơi của mình.
    Cũng là ?oăn vụng? nhưng đàn ông và đàn bà xử sự khác nhau. Ai nghĩ: ?oVô lý, vợ anh ta như thế, đời nào anh ta lại đi làm cái chuyện như thế? là chưa hiểu gì về đàn ông. Trong số những gã hay lui tới các nhà hàng có gái mại dâm, người có vợ chiếm đa số chứ không phải là những chàng trai chưa vợ.
    Nhà nghiên cứu Nhật Bản, Wanataba Junichi xác nhận, đàn ông là loài động vật mang trong mình tính hiếu kỳ mạnh mẽ về giới mà phụ nữ không thể hiểu nổi. Nếu bạn thấy đám đàn ông ở Băng-cốc bỏ tiền mua vé xem các cô gái khoả thân múa may trên sàn diễn, bạn mới thấy đàn ông hiếu kỳ về giới đến thế nào.
    Hẳn bạn sẽ thất vọng trước phẩm chất thấp hèn này của họ vì nó rất gần với bản năng của động vật. Nhưng chắc bạn không ngờ rằng, chính nhờ dục vọng vô cùng tận của giống đực khiến nó đeo đuổi không ngừng với giống cái mà giống loài mới nảy nở sinh sôi, tồn tại đến bây giờ.
    Tuy nhiên do xã hội loài người có những quy tắc đạo đức khiến đàn ông không thể hành động tuỳ tiện như động vật nhưng không phải vì thế mà họ không có ham muốn đó. Tính hiếu kỳ mãnh liệt này với tình yêu là hai lĩnh vực khác nhau, nhiều khi giữa chúng không có liên hệ nào hết.

  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nên li dị ạ, còn gì nữa đâu mà dùng dằng, níu kéo hả Chị!
    Có lẽ người đàn ông ấy cũng cạn tình cảm với Chị rồi ạ, vì thực ra nếu người đàn ông chỉ coi đó như jải trí thì đã chả làm thế
    Cho đứt luôn đi Chị ạ!
    Đời còn dài, mình còn hạnh fuc khác!
    Còn đứa con, E ngĩ Chị nên đọc đoạn này:"
    Họ thực sự tách nhau
    0 có chuyện ghen tuông nữa
    trong gia đình, mỗi người là 1 thế jới
    0 ai có nhu cầu tâm sự với ai cả

    1 khi 0 còn tình yêu nữa, chẳng nên níu kéo làm gì
    Nhiều người sợ dư luận nhìn vào, họ tạo ra 1 cuộc sống giả tạo
    Thật ra, đó là 1 cách sống rất 0 văn minh
    Nên nhìn thẳng vào sự thật, khi 0 còn tình yêu nữa, ngiã là chẳng còn gì

    Nên tỉnh táo nhận biết rằng, nếu tiếp tục sống như vậy, chính lại làm đau đứa con
    Chúng đủ thông minh nhạy cảm để hiểu rằng họ đang sống giả dối
    Như thế, họ vô tình dạy đứa con sống giả dối
    Rõ ràng là họ chả hạnh fúc gì

    Tốt hơn nên cắt đứt 1 lần, bản thân họ đỡ fải hành hạ nhau, lại đỡ khổ cho đứa con
    ( Trích" Lê Vân- Yêu & sống")
    Linhtk

  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ác liệt quá! Chúa phù hộ cho bạn!
  9. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái cô Cund cứ là cưa đứt đục suốt, nói thì dễ nhưng chặt nó đi đau bỏ mẹ, tất nhiên là rồi thời gian nó sẽ làm cho quên hết thôi, nhưng phải từ từ xem thế nào đã. Đấy là những bước ngoặt của cuộc đời. Tốt nhất là 2 mẹ con cô ấy cứ đi học đi sau khoá học lúc đó mới xem xét lại vấn đề này, chưa muộn mà.
    Nhưng phải nói là mới 26 tuổi tươi rói rói lại vừa mới lấy nhau mà đã bị như thế thì đau thật.
    (Thằng cha kia ngu thế làm gì thì làm nhưng phải không để lại dấu vết chứ)
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    T thân mến!
    Chị hiểu em. Nỗi đau không thể vơi đi trong ngày một ngày hai. Nhưng khi chị nói lên như thế này thì cũng chỉ để em tham khảo mà thôi chứ cũng không có ý khuyên em phải thế này thế nọ.
    Có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị người thân yêu nhất phản bội đâu em. Chị cũng có một đứa con một tuần nữa được 30 tháng tuổi, từ khi sinh đến giờ cháu chưa hề biết mặt cha.Nhiều khi bắt gặp gia đình người khác, những đứa trẻ khác có cha có mẹ, nhìn thấy con lại tủi thân lại hối hận và thương con vô cùng.
    Nhưng em a.
    Ông bà xưa có câu "lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ" Ai sống ở trên đời mà chẳng có lỗi lầm. Đàn ông hay đàn bà cũng vậy thôi. Thời buổi này khó có ai dám khẳng định mình sẽ chung thuỷ với 1 người đàn ông hoặc người đàn bà đến cuối cuộc đời. Trước khi chung sống với người đó dù người ta có lỗi gì đều có thể bỏ qua. Nhưng khi chung sống với mình rồi những chuyện lỗi lầm của người ta sao lại có thể khiến mình ghê tởm đến dường ấy?Có thể chuyện ngoại tình của người ta nếu mình chỉ nghe người khác nói thôi thì còn có thể tha thứ được nhưng đã chứng kiến tận mắt rồi thì quả là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà lại chỉ quan hệ với một người phụ nữ thì cũng không thể gọi là chuyện bóc bánh trả tiền đơn thuần được.
    Với một phút yếu lòng ai cũng có thể dễ dàng rơi vào vòng tay của kẻ khác, những gì có thể bỏ qua thì có thể bỏ qua còn hơn là cứ mang theo những nỗi đau dai dẳng.
    Trong tương lai em sẽ còn gặp nhiều người tốt em a`.
    Chị tin là em cũng có được quyết định riêng của mình rồi, chúc em luôn sáng suốt.

Chia sẻ trang này