1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    mình có quen một chị bạn. cũng rơi vào trường hợp như bạn và thậm chí còn có con riêng cơ. chị ấy cũng đã từng phóng xe như điên trên đường mà không biết là đi đâu thậm chí còn định lao đầu vào ô tô vì thấy phũ phàng quá.
    sau đó một người bạn đuổi theo bắt chị ấy dừng lại tát thẳng vào mặt chị ấy . lúc đó chị ấy mới tỉnh ra đấy bạn ạ
    chuyện cách đây 10 năm rồi, họ đã li dị và con chị ấy bây giờ lớn lắm rồi.
    chị ấy bây giờ hạn phúc lắm lại rất thành đạt. chị ấy nuôi bé (....) giờ lớn bổng , dễ thương và có một tâm hồn đẹp vô cùng. mình chưa gặp cô bé nào phát triển đúng tuổi ( không bị già trước tuổi và một tâm hồn đẹp như cô bé đó)
    thế nên...việc quyết định là ở bạn. bạn có thể làm được nếu bạn quyết tâm, hơn nữa bạn còn trẻ tương lai còn đón chờ bạn ở phía trước, đừng tự đày ải mình nữa..liệu bạn có hạnh phúc không khi mỗi lần ngủ với chồng hình ảnh đó lại ám ảnh bạn ..
    ....bạn có thể là một người mẹ tốt và là một người bố tốt như chị ấy đấy.
  2. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xót xa, đó là từ duy nhất trong tâm trí tôi khi đọc bài viết này. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt. Vẫn có những đứa trẻ lớn lên rất tốt mặc dù ko có cha.
  3. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thật thì thường khó nghe!
    To: Dungthutrang.
    Unido nói đúng: Quyết định ở bạn mà thôi.
  4. poorcoin

    poorcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn không trả lại điện thoại là đúng, mình nghĩ rằng sau này nó sẽ rất hữu ích cho bạn. Nói dại nếu các bạn phải nhờ Pháp luật can thiệp thì đó là một bằng chứng rất hữu ích đấy. Còn ko, về sau này nó cũng sẽ giúp được cho bạn trong việc cải tạo ông chồng quá quắt đó, vì đàn ông rất hay lu loa kiểu gái đĩ già mồm nếu như mình thực sự ko có bằng chứng xác đáng. Hy vọng bạn có một quyết định thật sáng suốt.
    @all: Mong rằng mọi người đọc topic này hiểu nó và thông cảm nó như một sự chia sẻ, đừng lấy chỗ này để tranh luận hay để xem ai hơn ai. Ko ai nói hay được và cũng chẳng ai nói trước được điều gì, hãy để người trong cuộc tự quyết định, khi nào các bạn gặp phải hoàn cảnh này hẵng hay. Vài lời gửi mọi người.
  5. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị à! Nếu chồng ngoại tình mà người vợ nào cũng bỏ chồng e rằng một gia đình bây giờ sẽ chỉ có người mẹ và những đứa con. Chị hiểu điều em nói chứ???
    Bỏ chồng hay không còn tùy thuộc vào hòan cảnh của từng người. Chính chị mới là người hiểu rõ nhất người chồng của mình. Em nghĩ việc trước mắt bây giờ là gì? Chị hãy tạm im lặng một thời gian, nếu có điều tiện đi đâu đó một thời gian tránh mặt chồng càng tốt. Trong thời gian đó, chị sẽ bình tĩnh hơn để đến quyết định. Mà quyết định đó phụ thuộc rất lớn vào người chồng của chị. Anh ấy có thực sự hối hận hay không?
    Còn một điều nữa em muốn nói với chị. Em cũng đã có gia đình và sắp có baby. Em sẽ không bao giờ dám chắc 100% trong đời mình, chồng không bao giờ ngoại tình. Nhưng quan trọng trong trường hợp nào.
    Thứ nhất, lúc vợ chồng mâu thuẫn (có thể là một thời gian dài), vợ chồng vì hoàn cảnh phải ở xa nhau, và lúc đó có một chút men rượu vào nữa, ,, đàn ông khó làm chủ được bản thân mình. Chuyện đó có thể xảy ra. Nếu vợ biết rất buồn, có thể thấy "sợ" chồng một thời gian nhưng nếu người chồng có thái độ hối lối--------> Có thể tha thứ được dù trong lòng tình yêu dành cho chồng sẽ không được trọn vẹn nữa.
    Còn trong hoàn cảnh của chị, em nghĩ chị nên xem xét lại. Trước khi chuyện đó xảy ra, gia đình chị rất hạnh phúc, chị tự hào, mãn nguyện về chồng. Còn chuyện chồng chị ngoại tình mà còn ghi lại những hình ảnh đó là một chuyện khác. Hơn nữa chị lại xem được những hình ảnh đó e rằng nó vẫn mãi quanh quẩn trong đầu chị. Chứng tỏ không phải vì men rượu, em thấy ghê... Đàn ông lúc không tỉnh táo đã thành một nhẽ, đằng này lại ghi lại nữa. Rất nhiều ông chồng ngoại tình, nhưng người ta bảo ?okhuất mắt trông coi?, thực ra hiếm người vợ nào dám chắc 100% chồng mình không ngoại tình ít nhất 1 lần trong đời.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi tôi có đọc 1 bài nói một người vợ đã ******** với 2 người đàn ông ngoài chồng mình, một người nhỏ hơn 10 tuổi và một người bạn thân của chồng.
    Vậy vấn đề ở đây là ********, thuần tuý ********, đừng nặng nề quá, đến lúc phải nghỉ quan hệ thể xác là một nhu cầu bình thường và đừng cho đó là ngoại tình, nhân cách con người hiện tại có bị lệch lạc nên ta biết và thông cảm, đó là bệnh lý chứ không phải là phản bội. tất cả các bạn cần phải hiểu rỏ vấn đề.
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    112
    có nên đi tiếp con đường này hay ko là tuỳ ở chị !
    BẠn em cũng đang gặp tình huống tương tự , và vợ chồng chị ấy đang đỉnh điểm của sự căng thẳng... và có lẽ sắp chia tay đến nơi rồi và nguyên nhân cũng chỉ vì chồng chị ta ngoại tình.... Chị ấy đã có 2 đứa con rồi ... tự nhiên mình buồn thế .Mình nói với chị ấy rằng còn những đứa trẻ thì sao ?
    Chị ấy trả lời rằng : hơn ai hết , chị có chị mới giải thoát được cho cuộc sống chị lúc này thôi . Chị ko còn tôn trọng anh ta nữa ..."
    UNIDO: tôi ko hiểu bạn nghĩ thế nào mà có thể nói được những câu như thế .... Bản thân sự " ngoại tình" ko chỉ là thể hiện sự "buông thả " khó chấp nhận của phái namđâu mà nó còn thể hiện sự phản bội hay đúng hơn giết chết niềm tin của cả 2 phía trong hôn nhân .....
    dù thế nào đi nữa mong chị hạnh phúc !!!
  9. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua mình và chồng mình nói chuyện với nhau. Anh ấy đã thừa nhận và nói rằng đó chỉ là chuyện ''giải đen" , ''bóc bánh trả tiền"... ngoài ra thì tình yêu tất cả dành cho mình và con gái... và xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương mình ?!!...và hãy cho anh ấy một cơ hội...
    Mình chỉ nói rằng: Anh có biết là anh khiến cho em cảm thấy đau đớn như thế nào không? Và liệu rằng em có thể tiếp tục sống với anh như không có chuyện gì xảy ra, có thể lắm, nếu tất cả những hình ảnh ấy có thể biến mất khỏi đầu óc em, còn trái tim em, nó đã chết rồi.
    Mình chỉ yêu cầu anh ấy đừng xin lỗi mình nữa,cũng như đừng xin xỏ... hãy cố gắng để đừng lăng mạ hay xúc phạm nhau hoặc làm tổn thương nhau... mình xin anh ấy dùng chút lòng tử tế nếu nó có tồn tại hoặc có sót lại trong anh ấy để cho mình được tĩnh tâm mà suy nghĩ nên làm gì là tốt nhất cho con gái mình từ bây giờ...
    Mình chấp nhận tạm thời bọn mình sống ly thân. Một cuộc ly hôn bây giờ có thể khiến cho bố mẹ hai bên mình chết mất, mình cần thêm thời gian.
    Nhưng làm ơn, làm ơn, có ai đó hãy cứu mình với, có một cái lỗ trống rỗng và đen ngòm đang càng lúc càng lớn trong mình và khiến cho mọi nguồn sinh khí trong mình dần trở nên cạn kiệt mà mình đang không biết cách nào để thoát ra được. Làm ơn, làm ơn giúp mình với,
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm, ko bao h quay fim. Cái này đối với đàn ông thì đó ko fai là ngoại tình, ko phải phản bội, chẳng to tát lắm đâu, còn đối với phụ nữ thì đó là 1 chuyện tày đình. Bạn mới chỉ nói ra sự việc mà ko nói ra bản chất, chồng bạn thường xuyên "bóc bánh trả tiền" hay đó chỉ là lần đầu, và nếu là lần đầu thì là do đâu, liệu có thể chỉ là "giải đen"? Chuyện ko đơn gian như bạn nghĩ đâu, chỉ khi tìm được bản chất của sự việc bạn mới tìm ra cách giải quyết!

Chia sẻ trang này