1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chồng này hơi siêu đấy, vừa làm ăn vừa quay phim chắc chắn là tay chơi có hạng rồi.
    Một là chấp nhận thôi bạn ạ, hai là chia tay. Đàn ông có ăn bánh thì không phải ai cũng có đủ độ trơ trẽn để quay phim như chồng ban đâu.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã đến mức tự quay phim lưu trong đt thì đến các giai khác còn thấy ghê răng nữa là phụ nữ, mà lại còn là người vợ đầu gối tay ấp bao lâu nay. Tìm hiểu cái quái gì nữa. Mà chị ý đã tỏ rõ quyết tâm ly thân rồi ly hôn còn gì.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rõ rồi nhé. Chị ý đã quyết ly dị, nhưng tạm thời ly thân cái đã, vì các cụ mà. Vấn đề còn lại là đoạn bôi vàng.
    Giá mà tôi là một người đàn ông có tấm lòng rộng mở và bờ vai vững chắc nhỉ? Chị cần được một nơi như thế để úp mặt vào khóc thỏa thuê một trận. Tiếc rằng tôi chỉ có thể nói "giá mà".
    Thôi thì chúc chị sớm vượt qua.
    Dù sao chị cũng có đứa con là niềm an ủi lớn nhất. Tôi tin cái trống rỗng đen ngòm của chị sẽ sớm nguôi ngoai!
  4. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Qua chuyện này các anh em cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc nhé!
    Thành thật mà nói, cái này thuộc về bản chất của đàn ông rồi! Đặt câu hỏi nhé, giả sử không xảy ra tình huống bạn Dung nghịch điện thoại của chồng, thì chắc chắn bây giờ bạn vẫn sẽ luôn tin tưởng vào chồng bạn, vẫn yêu anh ấy hết mình. Bạn sẽ không thể nào ngờ được người chồng của mình đã lừa dối bạn để đi chơi gái ở ngoài. Vậy với những bạn gái khác trong chủ đề này, các bạn nghĩ sao, các bạn có nghĩ rằng người yêu, bạn trai, chồng của các bạn mà các bạn đang rất mực yêu thương cũng giống như chồng của duongthutrang, cũng đã từng ôm ấp, quan hệ với những ngưòi đàn bà khác, nhưng khéo léo hơn, không quay hình, không để lại dấu vết. Có ai dám quả quyết là không có nào!?
    Tôi đã có bạn gái, những khi đi xa, buồn một mình, khi không thể kiểm soát được ham muốn, tôi đã làm giống như chồng của duongthutrang. Nhưng tôi không bao giờ để lộ bí mật đó với ngưòi tôi yêu, tôi không coi đó là sự phản bội, tôi không có mặc cảm tội lỗi khi tình yêu duy nhất của tôi đã trao cho cô ấy. Tình yêu đó không giống với việc mua bán sự thỏa mãn nhục dục. Còn nếu ai đó hỏi ngược lại rằng vậy con gái cũng làm giống như con trai thì sao! Tôi cho rằng điều đó hầu như không xảy ra, vì nó là bản chất của người phụ nữ, họ không muốn!
  5. anmaytt

    anmaytt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mọi người quên câu " thà xúi đánh con, còn hơn bỏ vợ" hay sao ???
    Đàn ông có thể ******** với người con gái khác ( ********) & đàn bà thì ******** với người mình yêu ( tình yêu).
    Hơn nữa, bạn đang có một em bé, tùy mỗi người suy nghĩ khác nhau, nhưng với tôi thì đứa bé mới là vấn đề dường như các bạn quên thì phải. Bạn hãy suy nghĩ cho bé !!! nếu bé lớn lên thiếu tình yêu thương của bố, hoặc nếu bạn đem bé theo đi học ở nước ngoài ?? ai lo cho bé, thời gian bạn đi học.v.v...
    Có thể tha thứ hay không ? cho chồng bạn một cơ hội thử thách, xem sữa đổi hay không...v...v..
    Đàn ông lăng nhăng, nhưng không bao giờ đem đánh đổi hạnh phúc gia đình mình, chắc các anh giai ai cũng đồng ý chứ !!! ( không nhầm biện hộ cho chồng bạn )
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy gì ghê răng, quay fim hay ko quay fim cũng chả khác nhau là bao, bản chất sự việc vẫn là 1, có điều quay để người khác phát hiện thì đúng là ngu thì phải chịu. Các cô ở đây chỉ chăm chăm xúi người ta ly hôn mà ko hiểu 2 cái chữ đó nó có ý nghĩa gì, có rất nhiều nguyên nhân khiến người đàn ông đi ra ngoài "giải toả", nếu đó là bản chất 1 con người thì có lẽ nên ly hôn còn nếu có phần của vợ trong đó thì vợ cũng nên xem lại để cả 2 vợ chồng điều chỉnh, xây thì khó chứ phá thì nhanh lắm!
  7. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này mà thấy thương bạn quá. Cho dù cuộc đời mình cũng từng trải qua nhiều khổ đau, từng thất bại và từng bị dối lừa thì có lẽ cũng không thể nào sánh nổi với nỗi đau của bạn lúc này. Nhưng dù tuyệt vọng đến đâu, mình vẫn luôn nhớ rằng mình phải sống. Chính khát vọng sống ấy đã giúp mình tìm ra sức mạnh để vượt qua tất cả. Bạn là một người mạnh mẽ, và mình tin rằng trong tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng, bạn sẽ tìm ra sức mạnh để đứng vững và tiếp tục cuộc sống. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng cuộc sống của bạn là vô giá, và giờ đây bạn cần sống không chỉ cho bạn mà cả cho con của bạn, cho mẹ cha bạn nữa. Cuộc sống của mỗi người là do cha mẹ ban cho, nếu mình để cho ai đó huỷ hoại cuộc sống của mình
    thì chẳng phải là mình đã mang lỗi với cha mẹ hay sao? Hãy cố gắng lên bạn nhé. Bạn có một đứa con, đó là niềm hạnh phúc mà rất nhiều người không có được.
    Mình có một vài cuốn sách đã từng rất có ích cho mình trong những thời điểm đau buồn. Nếu bạn muốn đọc thì PM cho mình, mình sẵn sàng cho bạn mượn.
    Chia sẻ với bạn thật nhiều,
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đúng khi quyết định tạm xa nhau để suy xét tình cảm của bản thân mình. Hôm nay, nhìn lịch làm việc có vài câu ngạn ngữ có lẽ hợp để nói vào lúc này. Bình yên nhé!
    Cho bạn:
    1. Giã từ người khác thì được, nhưng giã từ chính mình rất khó (Ngạn ngữ Trung Quốc)
    2.Kẻ khôn ngoan không dùng mặt nước, mà dùng người gần gũi làm gương soi (Ngạn ngữ Nhật Bản)
    3. Nếu chỉ nghe theo lời khuyên của người khác thì ngay cả đối với vợ mình, bạn cũng sẽ ly dị (Ngạn ngữ Uzơbêkistan)
    Cho tôi:
    1. Hoa đẹp nhờ phân thối
    2. Con bò có tiếng là ngu. Trai mà một vợ còn ngu hơn bò
    Cho mọi người:
    1. Dù ca hát hay nhảy múa, cũng phải có chừng mực (Ngạn ngữ Nhật Bản)
  9. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tui nói vầy với bạn, bạn có đáp ứng được nhu cầu sinh lý của chàng ko ? khi ra tòa, chàng nói là bạn ko đáp ứng dc thì seo nào ? như vậy là khó có khả năng toà cho ly hôn ! bạn phải đặt ra nhiều tình huống và trả lời nó ! và nhớ trung thực ! anh ta vốn là người trơ trẽn nên bạn chú ý nhé ! dối trá là bạn thiệt đó !
    tình trạng hiện giờ là bạn ko nên đối đầu với những xung đột trong đầu ! chả dc gì cả ! hãy cho qua tất cả ! ko phán xét nó nữa ! hãy chăm sóc con gái bạn ! làm cái gì đó khi trống trải vì khi yên lặng thì ý nghĩ xuất phát từ bên trong ! sau 1 thời gian dài 3 tháng (tính từ bây giờ) bạn hãy xét lại bản thân mình có muốn tha thứ cho anh ta ko ? hay muốn ly hôn !
    3 tháng nữa nhé !
    thành thật chia buồn với bạn ! tội bạn quá !
    tui là 1 con trống giàu tình cảm và chỉ khuyên bạn tạm thời như vậy thôi !
    trăm bịnh do tâm đó !
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến cuối thấy ý kiến của bạn này được nhất!
    @ Bạn: Cuộc sống đôi khi cũng fải có sóng xô bờ, có thể ng ngoài sẽ ko cảm thấy đổ vỡ như bạn, nhưng tin là những tâm sự của bạn được mọi ng cùng chia sẻ nỗi đau bị phản bội... Nhưng hãy bình tâm nghĩ lại những điều đã qua, nó là một quá khứ đẹp đúng không? Và tương lai mình nghĩ nếu bạn biết giữ gìn nó, nó vẫn sẽ đẹp!
    Đàn ông nhiều khi ng ta chỉ cần đến chuyện "thay đổi" nhưng họ có lý trí là nếu có ngoại tình thì về đến cửa nhà, ng tình cũng ko là cái đinh gì cả! Hơn nữa, như chồg bạn nói, đó là "bóc bánh trả tiền" xong rồi thì thôi!
    Suy xét rộng hơn, nếu ko có đoạn video đó liệu bạn có biết đc ko? Thôi hãy bỏ qua mọi việc mà nghĩ đến con, đến gia đình 2 bên... Phụ nữ nên biết rộng lượng và tha thứ!
    Nói thì dễ nhưng làm đc mới khó, phải không bạn? Theo mình, giải pháp ly thân bây giờ là tốt nhất! Néu có thể, hãy tránh mặt nhau một thời gian dài, để bình tâm nghĩ lại và để cho thời gian khẳng định điều gì sẽ pảhi làm tiếp theo!
    À quan trọng là bạn hãy giao lưu với những ng có lối sống tích cực nhé, đừng nói chuyện với những người bảo thủ, hoặc đã có quá khứ bị phản bội như bạn rồi! Với họ đấy ko phải là chia sẻ mà họ chỉ tặng thêm cho bạn Nỗi Hận Thù thôi! Cảm giác đó bây giờ thật không nên chút nào!
    Chúc bạn chóng bình an!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 26/10/2006

Chia sẻ trang này