1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Vốn mình đã định trả lời bài này từ 2 hôm nay rồi, nhưng vì lỗi mạng nên đành chịu. Hôm nay mới có dịp ngồi chia sẻ với chị đây.
    Chị ạ, mình nghĩ chồng chị đã quay phim như thế thì chắc chắn đấy không phải một lần. Tuy rằng bài viết của một số người nam giới phía trên mình đây có ý bênh vực cho hành động của chồng chị - nào là ******** - nào là không ảnh hưởng..v..v.. nhưng kể cả khi chị biết rõ đó chỉ là bản năng thú vật thì chị cũng khó có thể mà chấp nhận chuyện "bệnh hoạn" đó của anh ta, đúng không?
    Dù sao, chị hẫy bình tĩnh nhìn xem thái độ của anh ta ra sao: anh ta có ăn năn, có buồn thật sự và cảm thấy có lỗi với chị không? Mọi người - tất cả mọi người đều xứng đáng có MỘT CƠ HỘI để sửa chữa lỗi lầm và làm lại từ đầu. Lời khuyên của mình là: Chị hẫy thận trọng suy xét, và theo mình, nếu có thể thì hãy tha thứ và cho anh ta 1 cơ hội.
    Chỉ khi ******** và bản năng thú vật ăn vào máu thịt, là một thói hư anh ta không thể nào bỏ được và tiếp tục tái diễn, khi đó mình thành thật khuyên chị nên ly hôn.
    Cho anh ta Một Cơ Hội, đối với chị không mất đi gì cả, chỉ là ngay lúc này chị chưa thể chấp nhận nổi anh ta. Mình không khuyên chị bỏ chồng, mình khuyên chị hẫy biết sáng suốt để suy xét mọi việc. Chị còn đứa con, còn gia đình hai bên. Hãy vì họ và vì chính bản thân chị. Mình tin rằng chồng chị sẽ thực sự biết hối cải và sống đúng mực.
    Còn một khi chị biết chắc chắn anh ta không thể là một người đàn ông chân chính, hãy đừng ngần ngại mà ly hôn. Hạnh phúc không bao giờ là quá muộn đối với chị. Chị lo lắng về con cái? Thật ra thì khi ly hôn với một người như thế chị đã tự giải thoát cho chính mình, đứa con chính là sự an ủi của chị, gia đình chính là chỗ dựa trong những lúc như thế. Rồi chị sẽ thấy mọi chuyện đi qua thật nhẹ nhàng và chẳng có gì nặng nề như chị vẫn hằng nghĩ.
    Dù sao, mình cũng chúc chị có được quyết định đúng đấn và phù hợp nhất.
    Còn những người đàn ông đã công nhận chuyện trăng hoa như là một việc làm không có gì phải hổ thẹn, hay có người yêu nhưng vẫn muốn giải quyết bản năng rồi giấu kín..v... tôi cảm thấy khinh bỉ các anh và đáng thương cho người yêu/vợ các anh, liệu có bao giờ các anh thực sự là con người có tình yêu thực sự? Đừng cố bao biện - vì tôi không có ý cãi nhau với các người. Thật là đáng kinh tởm! Mình vào đây với mục đích tâm sự và chia sẻ, một vài dòng ngoài lề xin chị hẫy bỏ qua vì tôi không thể chịu được cái hạng người tầm thường đó. Tôi xin không có một lời bình luận nào về các người nữa.
    Mình có một lời chúc dành cho chị - nó là của một người chị mà mình đã coi như một hình mẫu cho mình - Chúc chị luôn thanh thản và nhẹ nhàng như gió.
  2. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị mà em cũng thấy đau lòng .Em cũng chỉ mới lập gia đình . Cứ nghĩ đến nếu sau này chồng em như vậy thì em sẽ như thế nào ??? Không biết co chịu nổi cú sốc lớn như vậy không ?? Nhưng em chỉ muốn nói với chị rằng , cho dù chuyện gì có xảy ra , thì hãy cố gắng đứng dậy , và hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chuyện gì . Em sống trong 1 gia đình có ba mẹ ly dị , nên em rất hiếu cãm giác của những người con ... Nhưng không có nghĩa là chị phải cố chịu đựng . Vì nếu một khi niềm tin đã mất thì hạnh phúc cũng không còn ...Chuyện gì thì cũng tuỳ vào chi ,có tha thứ được hay không ? Hãy sống sao cho tâm hồn chi cảm thấy thanh thản ,đó là quyết định sáng suốt nhất ...Nếu e có nói gì sai ,xin chị đừng giận em nha.Chúc chị có sức mạnh để vượt qua nỗi đau này...Chung quanh chị luôn có nhiều người ủng hộ chị ..Cố lên chị nhé..
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi mừng quá, thời nay bà con rất thoáng trong việc nhìn nhận "bóc bánh trả tiền". Thì tất nhiên là nên thế! Đàn ông từ xưa đã phải năm thê bảy thiếp, huống chi bây giờ chỉ thu hẹp lại cái sự "cải thiện đời sống" bằng cách bóc bánh trả tiền.
    Cơ mà trong chuyện của chị này, VẤN ĐỀ LÀ tay chồng QUAY PHIM ******** VỚI CON KHÁC KHÔNG PHẢI VỢ MÌNH RỒI LƯU TRONG ĐT ĐỂ NGÀY NGÀY LẤY RA THƯỞNG THỨC.
    Con đàn bà nào thấy tận mắt thằng chồng ngủ với gái rồi quay phim như thế mà vẫn gần gũi được với thằng chồng đấy mới là tài nhé. Ở ngoài nói như hát hay, nào là "xây thì khó, phá thì dễ", nào là "một cơ hội"... toàn là khẩu hiệu áp dụng đếch đúng chỗ.
    Ôi chao. Thoáng thì cũng tuỳ cái thoáng. Khẩu hiệu thì cũng phải được hô đúng chỗ đúng lúc chứ.
    Chết cười.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ tâm sự với chuyên gia tâm lý chuyện chồng chị ta có quan hệ với một cô gái trẻ. Chị ấy nghĩ đến con cái, hỏi chuyên gia có nên tha thứ cho chồng? Vị chuyên gia khuyên hai vợ chồng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, rồi sau đó hãy quyết định tiếp tục chung sống hay chia tay.
    Sửng sốt khi nghe chị ấy tâm sự. Nếu mình ở trong trường hợp đó, chia tay là điều chắc chắn. Trong cuộc sống có rất nhiều lỗi lầm cần phải bỏ qua cho nhau nhưng riêng chuyện này mình không thể tha thứ.
    Con cái sẽ là người thiệt thòi nhất khi cha mẹ chia tay. Nhưng liệu bạn có thể vì con cái mà bỏ qua tất cả? Bản thân bạn có thể tiếp tục yêu anh ấy? Chồng bạn có hối hận? Anh ấy có bảo đảm được chuyện tương tự sẽ không lặp lại?
    Bạn có đủ tấm lòng bao dung, rộng lượng bỏ qua chuyện ngoại tình của anh ấy?
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, có bao giờ chị nghĩ rằng chị đang đáng thương như những người yêu/người vợ của chúng tôi không?
    Thưa chị, một số thăm dò đứng đắn về lĩnh vực ******** cho thấy gần 100% đàn ông đã từng thủ dâm, người ta nói một cách hài hước rằng 70% nhân loại đã từng thủ dâm, 20% vào giai đoạn nào đó trong cuộc đời cũng làm chuyện đó và 10% còn lại là những ngườinói dối. Chị suy nghĩ thế nào về vấn đề này?
    Thưa chị, cái đầu óc thánh thiện của chị, chị chắc chưa từng ít nhất 1 lần nghĩ đến cơ thể của một người đàn ông khác chồng mình chứ?
    Thưa chị, sự nẩy nở về thể xác, và thăng hoa tâm hồn của tuổi mới lớn đã qua, chị chưa từng thấy cảnh mình đang quan hệ với một người đàn ông trong lúc mộng mị chứ?
    Thưa chị, những gì thuộc về bản năng của con người bị giới hạn bởi ý thức, giá trị xã hội, truyền thống văn hoá. Sự trỗi dậy của bản năng, trong một thời khắc nhất định trong cuộc đời hẳn là chị đã từng trải qua, chị đã kìm hãm và giới hạn nó bằng cách nào?
    Chị hiểu về tình yêu của đàn ông quá đấy!
    Thưa chị, chúng tôi đáng khinh bỉ, chúng tôi là chó. Con chó dù đi hoang cũng biết đường trở về nhà. Và hàng ngày người ta vẫn dắt những con chó cái đi xin giống nhiều hơn người ta dắt chó đực đi cho giống.
    Thưa chị, chó hoá thành lợn chị hãy nói. Chó là chó hãy để nó là chó đừng bắt nó làm lợn.
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng việc gì phải bênh vực ai cả nhưng tôi ko xúi người khác bỏ chồng, đừng vơ đũa cả nắm, còn cô chẳng thánh thiện đến mức ngồi trên toà sen mạt sát người khác đâu, tầm thường! Tưởng bỏ nhau dễ lắm à? Toàn lý thuyết suông!
  7. halluci

    halluci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc kỹ topic này nhưng cũng xin được nói vài câu.
    Cái mà các bác trai nói là do nhu cầu sinh lý, do bản năng, okie thôi. Điều đó, đối với phụ nữ chúng tôi dẫu vẫn là vấn đề to tát, nhưng vì các anh lớn tiếng đổ thừa cho bản năng, cho 1 vài phút ko làm chủ được mình như thế, chúng tôi đành chấp nhận. Nhưng vấn đề là ở chỗ, sau khi làm xong cái chuyện ấy, còn biết cảm giác có lỗi hay ko. Đằng này hành động quay phim rồi thỉnh thoảng xem lại, theo tôi là ko thể chấp nhận được, nó bẩn thỉu và bệnh hoạn.
    Bác moitoanh này đúng là tư tưởng rất mới, mới quá. Lại còn cả để "giải đen" nữa kia đấy, rồi bác còn nói là quay phim hay ko thì nó cũng như nhau. Sai rồi, chủ ý quay phim, tức là vẫn còn tỉnh lắm, lúc đó đừng có đổ thừa cho ko làm chủ được. Nói chung, vẫn chì 1 từ : bẩn thỉu.
    Các bác cứ lớn tiếng nói hãy đặt mình vào vị trí người đàn ông, thế các bác đã bao giờ tự đặt mình vào vị trí người vợ, người mẹ để hiểu cho chúng tôi chưa?
    To dungthutrang : Anh ta nói biết lỗi hay chỉ yêu vợ con ư? Gã nào mà chả nói được như thế. Hành động lưu vào đt để xem lại, nếu là tôi, tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận. Tôi sẽ chọn cách cho con tôi thà ko có bố còn hơn có 1 người bố như thế. Tuy nhiên đấy là ý kiến của tôi, còn hoàn cảnh gđ nữa, mọi sự quyết định vẫn là ở chị thôi.
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Xin chia sẻ một chút cảm thông với dungthutrang, mình cùng ở độ tuổi với bạn nhưng chưa lập gia đình và chưa trải qua những đau đớn mà bạn đã và đang phải gánh chịu.
    Trong trường hợp này tớ rất đồng tình với ý kiến của bạn cundc. Đàn ông là những kẻ ích kỷ. Mang lại nỗi đau cho người khác mà còn đòi người ta phải chấp nhận, phải chịu đựng, phải tha thứ. Những kẻ nghĩ như thế thật đáng khinh.
    Thử hỏi một kẻ "ăn vụng không biết chùi mép" như thế, sau khi được tha thứ, liệu có thay đổi hay vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Thử hỏi liệu sự tha thứ gượng ép dựa trên quan điểm dĩ hoà vi quý, vì một lý do êm ấm giả tạo có mang lại được sự bình yên và thanh thản cho người phụ nữ đã bị tổn thương sâu sắc như vậy hay không?
    .
  9. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gớm lắm nữa.
    Thằng ngu kia để vợ nghịch điện thoại đúng là đại ngu zồi. Thằng này đáng chém vì tội dại chứ ko chém bởi tội xxxx kia.
    Xin nhắn với bác chủ topic: lời ong tiếng ve, âm thanh **** trên nài thì lắm, nhưng lọc ra được cái chất lượng thì không đơn giản đâu.
    1 quân đoàn nữ quyền hô: Bỏ chồng? nhưng bác nên xem thành phần này là những ai? có chồng chưa (chưa chồng thì dẹp khẩn cấp, đừng nghe các bé lau nhau này, ngộ độc lý thuyết)? Giả sử có chồng rồi thì đã từng lâm vào hoàn cảnh như bác chưa (lâm rồi thì lời khuyên mới thực sự có trọng lượng, còn không thì chỉ nên xem là thông tin hỗ trợ thôi).
    Từ những điều kể trên, tôi chả khuyên bác bỏ hay tiếp tục mà khuyên bác nên tìm những người phụ nữ có tuổi, có suy nghĩ, có kinh nghiệm sống, hỏi ý kiến và xin chia sẻ, tôi tin là với vấn đề của bác chỉ những người như họ mới có những lời khuyên thực sự đúng đắn thôi.
    Chân thành chúc bác may
  10. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trong dt của chồng mình nhìn rất rõ mặt của các cô gái, ngày tháng giờ giấc đều rất rõ ràng, thậm chí còn nghe rõ họ cười đùa với nhau:
    - Này anh làm gì đấy?
    - Anh quay phim...để còn xem lại...để còn tự sướng chứ...
    - Thế bạn anh nghịch máy xem được thì sao?
    - Bạn anh xem được còn vợ anh thì không. Vợ anh xem được thì chết bằng vạn lần bạn anh...
    - thì anh nói lấy ở đâu đó về, mạng chẳng hạn...
    - Làm gì có ở trên mạng, độ phân giải quá kém...
    .......................
    VÀ còn có khá nhiều ảnh chụp khác nữa, có một số ảnh mà nhìn vào thời gian lưu lại cho thấy chồng mình đã có cả một ngày dài bên cạnh cô ta, 9h21. 15h25.... trong cùng một ngày.
    ........
    Mình không có cảm giác gì khi mọi người nói rằng chồng mình là một kẻ khốn nạn, bẩn thỉu, bệnh hoạn... Đó là sự thực. Anh ta thực sự tỉnh táo trong sự khốn nạn, bẩn thỉu và bệnh hoạn của mình. Đó là bản chất phải không? Chỉ có mình là sống trong một ảo mộng đẹp đến nỗi anh ta tự tin là mình không bao giờ có thể phát hiện ra. Mình chỉ muốn xem mấy cái ảnh chụp con gái mình lúc bốn tháng trong máy của anh ta. Và hình của nó, những đoạn quay nó đang lẫm chẫm chạy... ở bên cạnh những hình ảnh kia.
    Mình không quan tâm đến chồng mình nữa. Anh ta được tự do, ngoại trừ tờ giấy hôn thú, nếu anh ta muốn, mình sẽ giải quyết ngay lập tức. Còn nếu muốn một thời gian nữa, mình cũng chấp nhận, vì gia đình hai bên, và còn vì mình muốn nghĩ xem thế nào là tốt nhất cho cả hai mẹ con trong hoàn cảnh này, mình sẽ sống thế nào, có đủ nghị lực để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho cả hai mẹ con hay không?... Mình muốn chờ cơ hội đi nước ngoài, Thuỵ Điển chẳng hạn, là một nơi mình nghĩ đến. Mình muốn mang con gái mình đi theo, ở đó, mình có nhiều người quen là bác sỹ, và mình có thể gửi con đi học không mất tiền... Sáng nay, mình vừa thi IELTS mà đầu óc thì trống rỗng đã mấy hôm liền. Mình đang tuyệt vọng mà nghĩ rằng mình sẽ không có được số điểm mà mình cần. Và mình sẽ lại phải thi lại nữa, liệu với tình trạng này, mình có thể học tốt hay không?...
    Mình muốn sống một cuộc sống khác đi, để có thể quên đi nỗi đau này. Nỗi đau này không những làm mình vỡ tan thành từng mảnh, mà còn đang dần dần một chút một rút đi nguồn sinh khí ít ỏi đang thoi thóp trong từng mảnh vỡ đó.
    Mình muốn ngăn nó lại, mình muốn cố gắng để thu vén nốt một chút lòng ham mê với cuộc sống này, vì rằng mình muốn sống, mình muốn cố gắng học cao hơn, để làm việc tốt hơn, để bố mẹ mình có thể tự hào về mình, để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn để mua cho con gái mình những thứ tốt nhất mà nó cần, mình muốn nhìn thấy con gái mình lớn lên, nó mới xinh đẹp và thông minh làm sao, làm sao có thể để nó lớn lên trong một nỗi mặc cảm và đớn đau rằng nó không có một gia đình, nó chỉ có mẹ thôi, và mẹ nó sống chỉ vì nó, rằng bố nó đã là một người chồng tồi tệ, độc ác và phản bội...
    Mình tình cờ đọc Nhật ký của một cô gái thiếu ngoan, và tình cờ nhận ra rằng đó là một người bạn cũ. Một người bạn gái mà mình đã rất ngưỡng mộ, vì xinh đẹp, vì giỏi giang và vì tâm hồn bạn ấy là một thế giới lung linh màu sắc... nhưng bạn ấy sống với mẹ, ngày xưa, khi mình nói rằng mình muốn được tự do và mạnh mẽ như bạn ấy, thì bạn ấy nói rằng chỉ muốn như mình thôi... Mình đọc nhật ký của bạn ấy, trong mục Tâm sự này, và thảng thốt khi biết được bạn ấy đã buồn làm sao, cô đơn làm sao.. bạn ấy mải miết đi tìm tình yêu cho dù có lúc nó đã ở trong tay bạn ấy...những suy nghĩ và cảm nhận về bố mẹ bạn ấy thực sự ấn tượng với mình lúc này. Mình đương nhiên biết rằng con gái mình sẽ rất giỏi giang và xinh đẹp, nhưng không có bố nó và một gia đình là chỗ dựa thì nó sẽ giống như Coltpard, cứ chênh vênh giữa cuộc đời này và đi tìm những điều giản dị có thể thấy qua cửa sổ mỗi căn nhà, nhưng không phải nhà mình... Và mình không muốn thế.
    Mình phải làm gì đây? Khi mà chắc chắn không thể tiếp tục sống với nhau nữa rồi. Khi mà niềm tin đã bị mất cắp, quả thật mình thẫn thờ mấy ngày nay vì đã bị đánh cắp mất một thứ vô cùng quý giá, mà nhờ có nó, mình yêu đời, yêu cuộc sống, yêu bản thân mình và mọi người xung quanh.

Chia sẻ trang này