1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn dungthutrang, theo mình lúc này bạn nên lánh đi đã. Bạn có thể về nhà mẹ đẻ, thuê tạm nhà hay ở đâu đó... Bây giờ bạn chưa đủ bình tĩnh để làm bất cứ việc gì thì không nên vội làm vì sự thiếu sáng suốt của bạn có thể dẫn đến những kết quả còn tiêu cực hơn nữa.
    Thời gian bạn cách ly chồng sẽ cho bạn câu trả lời chính xác rằng anh ta có còn quan trọng với bạn và con hay không? Hãy trung thực với tình cảm của mình và đừng để những người ngoài cuộc xui dại.
    Những người đã có gia đình và nhất là những người có hoàn cảnh tương tự sẽ thấm thía và có cảm nhận trung thực nhất về chuyện này bạn ạ. Nhiều người quá cực đoan kêu gào bạn phải làm thế này, bạn phải làm thế kia nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của bạn làm sao họ có thể hình dung hết mọi chuyện? Người chưa bao giờ có những phút giây hạnh phúc bên chồng con cũng khó trách về nhận xét theo cảm tính. Bạn có thấy bao bà mẹ vẫn yêu thương đứa con hư hỏng nghiện ngập của mình cho dù với XH đứa con đó muôn lần đáng chết không? Sẽ có nhiều người chê trách bà mẹ đó nhưng phải là mẹ của người con hư đó mới hiểu vì sao bà mẹ làm thế. Đó mới là tình cảm gia đình phải không bạn?
    Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ và nếu nhận thấy ly hôn là cách duy nhất đúng thì cũng nên nhờ tư vấn luật pháp và tâm lý lúc này. Làm sao để con bạn ít bị tác động nhiều nhất... nó chưa thể hiểu tại sao các bạn chia tay. Dù căm ghét hay còn thương xót bạn cũng hãy bình tĩnh trao đổi với chồng và ông bà về vấn đề này để con bé có thể tránh được càng nhiều càng tốt vì sự cố này. Mình thấy có người sau sự phản bội đã vì sốc mà dạy con gái không còn tin vào đàn ông và thật bất hạnh cho những người không còn tin vào tình cảm con người.
    Mình nhớ 1 câu thành ngữ thế vui thế này: Cuộc hôn nhân lần 2 để chứng minh rằng cuộc hôn nhân lần chưa hẳn đã là bi kịch

    Mình cũng có người bạn rơi vào hoàn cảnh phải chia tay vì vợ có tình nhân nhưng mình thấy dù sao họ tuy chia tay nhưng với con họ vẫn là bố và mẹ và cho đến khi đứa bé đủ khôn lớn để nhận ra rằng bố mẹ đã chia tay. Buồn nhỉ nhưng cũng là bài học chung cho ai đang có gia đình hạnh phúc mà lại sai lầm.
    Mình cũng cần xem lại...trò này nguy hiểm thật !
    Sớm bình tĩnh để quyết định bạn nhé !
  2. quanphatanluon

    quanphatanluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trên đời chúa ghét loại người xui người khác li dị! Thông thường toà án trước khi xét ly hôn đều cho 2 người tự hoà giải, nếu ko thể cứu vãn nổi mới chấp thuận cho ly hôn, đằng này toàn thể loại đổ dầu vào lửa, ko khuyên người khác 1 câu cho tử tế thì thôi còn xông vào chửi bới thêm. Ko hiểu biết gì nói năng linh tinh! Nếu chủ topic muốn khơi thêm lòng căm hận của mình và muốn tìm được đồng minh trong việc đó thì đã đạt được mục đích rồi đó, còn nếu muốn tìm 1 giải pháp thoả đáng, hợp tình hợp lý thì đây ko phải chỗ đâu! Việc chồng vợ là việc của người ta, chỉ nên động viên thông cảm, đằng này xông vào đâm bị thóc, chọc bị gạo, lạ đời cái văn hoá chưa chồng của mấy bà cô buôn dưa lê!
  4. quanphatanluon

    quanphatanluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Theo như chị nói, tôi hiểu chị "có khả năng tự nuôi con", vậy mà hôm nay chị thổ lộ nỗi lo kia. Thật không hiểu ra làm sao. Chị ạ, chị lo trở thành người đàn bà quát mắng con như kia phải thôi. Nhưng có lẽ do bây giờ đang bị shock nên phải đắn đo tính đến cả chuyện đó (cái đoạn highlight), chứ thực tình chuyện đó đâu phải là vấn đề. Hay chị đã phải sống dựa vào anh ta quá nhiều, nên chị lo rằng rời xa anh ta thì sẽ phải sống khổ sở thiếu thốn đến mức quát tháo con vì cái chuyện "căn hộ này"? Nếu tôi hiểu đúng những gì chị viết ban đầu, một người có khả năng độc lập và có chí tiến thủ, thì đâu cần phải bận tâm thế.
    Mặc dù tôi vẫn nghĩ nếu tôi là chị thì tôi thẳng thừng ly hôn, nhưng đến đây thì tôi thấy chị không phải người phụ nữ tôi lầm tưởng. Tôi tưởng chị thực sự là người MẸ có nghị lực, độc lập và mạnh mẽ thì tôi mới khuyên chị bỏ chồng. Nhưng hoá ra hình như chị khác với những gì tôi mường tượng từ mấy bài viết ban đầu của chị, chị không đủ mạnh mẽ để làm cả những việc mà một ông bố phải làm, thì đúng là chị phải suy nghĩ kỹ lại thôi. Quay lại nuốt nỗi đau mà sống, mà giữ một gia đình đầy đủ cha mẹ cho con chị đi. Tôi chẳng tin tưởng vào đạo đức làm cha của chồng chị bây giờ đâu, nhưng nếu chị không đủ mạnh mẽ để tự nuôi con thì... MÉO MÓ CÓ HƠN KHÔNG. Thôi chúc chị một câu đơn giản: Không bao giờ nói lời hối hận vì quyết định của mình!
    Ừm... kìa... sao không ai chịu hiểu?
    Giá mà tôi có thể chở chị "đi lang thang khắp HN, đi đâu cũng được, chỉ đừng để chị một mình... và phát khóc lên, to và nức nở" nhỉ!!!!!!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nói cứ như chú em không phải "người ngoài cuộc" ý nhỉ? Nếu không phải người ngoài cuộc thì mới trách được cái tiếng "người ngoài cuộc xui dại" nhé em.
    Chỗ này là nơi công cộng, mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình. Không đồng ý với ai chỗ nào thì nói rõ ra. Chứ đừng có kêu "người ngoài cuộc xui dại". Nghe ngu ngu, người ngoài cuộc nxt.ptc ạ.
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nên suy nghĩ những gì mà quantanphaluon nói, đó là những lời theo tôi là phù hợp nhất và đúng đắn nhất. Đây là một thử thách lớn trong cuộc sống của bạn, nếu chưa có con thì không nói, có con rồi thì làm gì cũng nên suy nghĩ cho con cái.
    Thực tế mối quan hệ của chồng bạn là một mối quan hệ qua đường, bạn không nên bận tâm quá nhiều về mối quan hệ đó, kể cả việc quay phim chụp ảnh, có chăng chỉ là do chồng bạn còn trẻ con, suy nghĩ đơn giản, đúng như quantanphaluon nhận xét.
    Dù bạn bỏ chồng hay không, nếu bạn không cho qua, đã bị ám ảnh thì những hình ảnh đó, dù ở đâu, dù với ai, nó cũng sẽ vẫn ám ảnh bạn. Nếu vậy, nếu bạn có đến với người khác nữa thì cũng đừng làm khổ họ bởi dằn vặt trong lòng bạn, sự thiếu tin tưởng đàn ông, ... Tóm lại, bạn không suy nghĩ thoáng được thì bạn sẽ vẫn hận thù và dằn vặt bản thân mình, dằn vặt con cái như cô bạn của bạn thôi.
    Tôi biết có nhiều ngưòi bỏ chồng rồi, nhưng rồi ân hận. Họ cứ nghĩ rằng chồng họ không xứng với họ, nhưng khi đã nhìn người bằng con mắt khác, họ không thể tìm thấy ai xứng với họ. Bạn biết thế nào là mất công làm lại từ đầu để được một điều chưa chắc đã hơn cái mà mình đã có thì nó thế nào. Bạn sẽ tự cảm thấy mình dại dột hơn mà thôi. Và đừng nghĩ rằng đàn ông phản bội mà bạn bỏ chồng thì người khác dễ thông cảm, họ chỉ thông cảm khi người vợ đó là người đã dung thứ cho chồng nhiều lần những bản tính trăng hoa đã ăn vào máu của ông chồng thôi. Còn với những người đã tha thứ mà không có được cuộc sống tốt đẹp hơn, thứ nhất, họ tha thứ nhầm ngưòi, thứ hai, họ không biết cách tha thứ, không biết cách tha thứ, chứ không phải là không biết tha thứ nhé. Đã làm vợ thì phải bao dung với chồng con, nếu bạn chưa làm được điều đó, thì chưa phải là ngưòi vợ đúng nghĩa đâu.
    Tiếp, vấn đề con cái. Bạn không thể tước đoạt người bố của đứa con bằng cách không cho nó tiếp xúc với bố nó. Dù không là chồng của bạn, người ta vẫn là bố của con bạn, có trách nhiệm và nghĩa vụ với nó. Việc cho nó duy trì quan hệ tình cảm và trách nhiệm với bố là nghĩa vụ của một ngưòi mẹ. Dù bạn không nói xấu về người bố với nó một cách rõ ràng, dù nói chung chung là bố nó không tốt, nhưng nó không nghĩ thế thì điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ nghi ngờ lời nói của bạn mà không tin tưởng bạn. Và nếu để tránh những phản ững như vậy từ phía người con, bạn vẫn phải tiếp xúc với người hiện giờ là chồng của bạn. Khi bạn nhận thấy sự cần thiết phải duy trì tiếp xúc như vậy, bạn sẽ phải chấp nhận mọi việc làm của anh ta và coi nó là chuyện đã qua. Nếu thế nào cũng phải làm như vậy và cũng làm được như vậy, bạn nghĩ xem bạn có thể chấp nhận anh ta ở bên cạnh bạn không, nhất là khi anh ta là một người tốt. Nói lại, anh ta chỉ trẻ con và suy nghĩ đơn giản thôi, nếu bạn nghĩ được như vậy, trách nhiệm của bạn là giúp anh ta trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn. Ai cũng có một thời nông nổi, nhất là đàn ông, bạn hãy giúp anh ta vượt qua thời nông nổi đó đi.
    Tránh việc ly thân, vẫn phải ở bên nhau để duy trì mối liên hệ gia đình. Nếu bạn ly thân và ly thân quá lâu, với một người suy nghĩ đơn giản, họ sẽ không cần giữ gìn đâu, đừng để đến lúc họ để bạn muốn thế nào cũng đưọc, lúc đấy dù bạn có tha thứ, họ cũng không còn nhiều thiện chí cho việc sửa đổi và hàn gắn nữa. Lúc đó, đau khổ chắc chắn sẽ đổ xuống đầu bạn.
    Dù bạn quyết định thế nào, cũng phải thống nhất về cách đối xử với con cái với anh ta. Trong trường hợp bạn cho anh ta cơ hội sửa lỗi, hãy thẳng thắn đưa ra những đè nghị của bạn, và có biện pháp đánh giá sự tiến bộ của anh ta. Đừng coi những hành động sửa lỗi, đền bù của chồng như việc nghiễm nhiên chồng phải làm, mà hãy coi trọng nó, bởi vì vì tình yêu dành cho bạn, anh ấy đã vượt qua được chính mình để trở thành con người tốt hơn để đem lại hạnh phúc hơn cho bạn, nếu cần hãy cảm ơn vì anh ta đã trở nên tốt hơn vì bạn.
    Còn chuyện đoạn băng, ngoài lề chút, nếu bạn tha thứ cho chồng, và cảm nhận đwưọc tình cảm của chồng qua những hành động hối lỗi, đền bù, bạn sẽ có thể bỏ qua được những lỗi lầm của chồng. Đàn bà dễ mềm lòng, dù bạn cứng rắn thế nào thì cũng sẽ đến lúc dịu lòng lại mà không suy nghĩ gì nhiều về chuyện đó nữa. Khi lấy lại được cảm xúc thì mọi chuyện ổn rồi. Tuy nhiên, đôi lúc, cực thỉnh thoảng thì nên nhắc lại câu chuyện này với tính chất vui đùa để nhắc nhở rằng chồng và cũng tuyên dương chồng đã trở thành người tốt hơn, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho mẹ con bạn. Nếu vui vẻ thêm chút nữa, bạn có thể rủ chồng recording, cũng hay phết, lúc đấy thì những chuyện đã qua thực sự khó có thể là dấu ấn ghê gớm trong đời lắm, mà có khi bạn lại cảm ơn nó vì nhờ nó mà 2 vợ chồng yêu nhau hơn, hoà hợp hơn thì sao .
    Tóm lại, nói cũng hơn nhiều, nhưng mà chỉ kết một câu là chúc bạn suy nghĩ thông suốt và có quyết định đúng đắn. Những lời này dùng để tham khảo, lời những ngươi fkhác cũng vậy, kể cả những trường hợp đã diễn ra trong nhóm bạn của bạn,... nhưng nếu bạn đã tự tin vào mình thì nên tự tin cho trót, chưa chắc ngưòi khác đã có quyết định và hành động đúng đắn hơn bạn. Nếu đúng đắn thì họ phải vui, không được đau khổ và hối hận. Nếu họ vẫn còn day dứt tức là họ vẫn chưa đúng. Hãy suy nghĩ thông suốt và quyết định đúng đắn.
  8. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố gắng hết sức mình có thể.
    Xét cho cùng, mình cũng chỉ là một người đàn bà, mà đàn bà thì có ai mạnh mẽ ngoài cái vẻ bên ngoài của họ.
    Cũng như tất cả những người khác, mình cũng muốn chửi bới, cũng muốn xúc phạm, cũng muốn xỉ nhục và có thể đập vỡ tan tành cái khuôn mặt mình đã từng thương yêu kia... sao nó có thể tàn nhẫn, trơ trẽn, trắng trợn tới mức không thể tưởng tượng ... khiến cho mình bị tổn thương và khủng hoảng nghiêm trọng, chưa bao giờ trong cuộc đời mình từ trước đến nay... mình muốn làm mọi việc, để đáp lại những nhục nhã đau đớn mà mình đang phải chịu. Mình muốn la lên thật to, cho cả thế giới này biết cái bộ mặt ấy nó giả dối và đạo đức giả thế nào, mình muốn đập nó tan nát ra, đày nó xuống địa ngục đời đời... giá mà có thể làm như thế cho vơi đi những thương đau và tan nát trong lòng mình... .... ...
    Và rồi, cố gắng thu hết chút tự trọng cuối cùng còn sót lại, mình tự hỏi liệu rằng mình có thể vơi đi chút nào sau khi làm tất cả những chuyện đó, mình chưa bao giờ làm được, những việc như thế...
    Sau những giây phút ngỡ ngàng không thể tin là thật, việc đầu tiên muốn làm là vùi mình trong một bể nước mắt nhưng con gái nằm kia, xinh đẹp và bé bỏng như một thiên thần. Nhớ những ngày đầu có con trong lòng, mình đã tự nhủ, nhất định trong cuộc đời này, có là gì đi chăng nữa, điều nhất định phải làm là một người mẹ tốt. Và mình tự tin là một người mẹ tốt cho đến trước khi bị rơi vào tình trạng này.
    Mình nghĩ nhiều, mấy ngày này,đặc biệt chú ý đến những hoàn cảnh đã từng thấy trước kia, để nghĩ về mình trong tương lai... chỉ có vậy thôi. và mình thưc sự là không dám tự tin nữa, có thể nào lúc nào mình cũng là người mẹ tốt, khi mà gánh nặng trên cả hai vai... Mình cũng muốn tin là mình mạnh mẽ lắm, mình cũng ước muốn là có thể tìm được trạng thái cân bằng và thanh thản, hay xa hơn nữa, là một bờ vai ấm áp hoàn toàn có thể tin cậy được cho cả bản thân lẫn con gái... nhưng tiếc thay, đó chỉ là ước muốn thôi. Và làm sao mình có thể bỏ tất cả mọi chuyện này lại sau lưng.
    Ừ, mình cần thời gian, thời gian là phương thuốc nhiệm màu, và có thật nhiều cách để xoa dịu hoặc quên đi vết thương lòng trong chốc lát... có quá nhiều việc phải làm, và có thể lãng quên...một lúc nào đó, một ngày nào đó...
    Nhưng chưa phải là bây giờ...
  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tên đăng kí: cundc
    Tên thật: Tú Tú
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính: Nữ
    Tổng số bài viết: 3782
    Được bình chọn: ( 1.25 điểm)
    Đã có 92 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    1402 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    2768, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Online trên TTVNOL trong vòng 1 tiếng" lúc 03:09, 27/10/2006. Hôm nay kiếm được 9 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 37 gold, tuần trước 0 gold.
    Thêm một chút về tôi
    Tiểu sử: Lên voi xuống chó liên tùng tục nhưng túm lại vẫn sướng vì: bé được ăn bám bố mẹ, lớn được ăn bám chồng, già được ăn bám con cái
    Sở thích: Lê la quán xá buôn dưa lê với bạn bè; Online, forum; làm và xơi món xa-lát Nga; hôn hít trẻ con; chocolate, bánh ngọt, bánh gato; đú với hội bạn ttvnol: witch141v & lysgarden, historian, _Noregret_, but chi...; tìm người đàn ông "hướng đạo" đời mình; viết lách vớ vẩn; kể truyện cười (hì hi.. bậy bậy một tí); nhạc nhẽo - nghe và hát; ... Oài ... kể hết sở thích ra thì lụt cả cái site này mất a... to be continued !
    Thông tin mới nhất: Cựu sinh viên---> thất học .

    Vâng thưa chị cundc thì muốn em công cộng thì em đưa ra công cộng và bình thêm: có nên tin vào lời khuyên của người tự nhận mình là thích cả đời ăn bám không?
  10. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi xem phim "Ly hôn kiểu Trung Quốc" trên truyền hình cũng có một người chồng bồ bịch nhưng vẫn yêu vợ. Và anh ta quan niệm rằng con trai chuyện ******** và tình yêu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau chẳng có liên quan gì, nhưng theo anh ta phụ nữ thì phải khác? Trả lời lại anh ta một người phụ nữ đã nói. Đó chính là điểm mấu chốt trong vấn đề. Anh ta đang đứng trên quan điểm của anh ta để áp đặt. Tại sao con trai có quyền nghĩ ******** và tình yêu ko liên quan đến nhau mà họ lại đòi hỏi người phụ nữ của mình quan điểm đó phải là đồng nhất. Khi mà phụ nữ đã đông nhất 2 quan niệm đó thì họ cũng đòi hỏi người đàn ông của mình đống nhất như thế. Họ ko chấp nhận được quan điểm kia một quan điểm khác họ. Cuối cùng thì họ đã ko đồng quan điểm ngay từ trong suy nghĩ.
    Chẳng ai xui ai bỏ chồng nhưng với cái tư tưởng của một bộ phận đàn ông con trai ******** và tình yêu ko gắn liền thì các anh cũng cần phải tìm những người phụ nữ cùng quan điểm? Để nếu cả 2 trong thời điểm nào đó có nhu cầu mà chồng or vợ ko đáp ứng được thì đi ăn bánh trả tiền, chồng đi tìm gái còn vợ đi tìm trai trong khi tình yêu cả chúng ta vẫn tốt đẹp. Đừng đòi hỏi người khác làm cái việc mà mình làm ko được.
    Ở đây nếu như anh chồng bạn ăn bánh trả tiền khuất mắt trông coi thì cho anh ta một cơ hội cũng dễ dàng hơn. Hạnh phúc thật khó kiếm tìm.

Chia sẻ trang này