1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em ko tham gia diễn đàn này nhưng thỉnh thoảng em vẫn vào xem, chủ yếu là chờ đợi topic của chị. Em vẫn theo dõi câu chuyện về cuộc đời chị...
    Đọc khá nhiều nhưng duy nhất câu chuyện của chị đã lôi cuốn em, khiến em suy nghĩ và xót xa cho chị thật sự, vì vậy mà lúc nào em cũng mong tin của chị.
    Em từng PM cho chị nhưng ko thấy chị trả lời ( giờ thì em ở HN rồi, em thích có một người bạn, người chị như chị)
    Cảm ơn vì đã xuất hiện và đưa tin cho mọi người.
  2. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    e vừa đọc xong hết 10 trang topic của chị, quả thật từng bài viết của chị đều làm e cảm thấy cảm phục chị nhiều lắm, và thương chị nhiều lắm.
    Chị hãy cố lên nhé.
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    thật đáng khâm phục ,phải học ở chị chữ" nhẫn " .mọi chuyện chưa qua ngay được ,âu cũng là số phận chị ạ .thời gian sẽ làm lành tất cả .
  4. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì. Lòng thầm mong cho chị sẽ gặp may mắn và hạnh phúc mà chị đáng được hưởng. Ngày xưa tôi cũng đă từng đau khổ và xót xa nhưng bây giờ tôi đã hạnh phúc. Tôi đã tìm được người yêu tôi, hóa ra cuộc đời vẫn có thể cho những kết thúc có hậu. Mong chị sau này cũng sẽ được như thế. Đừng buồn vì chồng chị nữa, anh ý ko xứng đáng đâu. Thỉnh thoảng lên đây chia sẻ với mọi người , kể chuyện cuộc sống mới của chị nhe.
    Thân ái.
  5. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, thương chị quá! Cố gắng lên chị nhé, chúc chị tìm lại được bình yên và một người xứng đáng hơn.
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay lạnh quá...Cái lạnh làm cho tâm trạng con người cảm thấy cô đơn khủng khiếp.....
    Cuộc sống nghẹn nghào đến khó thở.....
    Tôi thấm thía lắm cái sự nghiện ngã của cuộc đời, tôi muốn thoát ra mà không sao làm được.....
    VÌ ĐỜI VẪN THẾ - CA SĨ MINH QUÂN
    http://www.canhac.com/#Play,1197
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đọc câu chuyện của chị tôi thật sự rất xúc động ... Là 1 con người thì cái nhân và cái tâm thì ai cũng nói nhưng sống giữa sự lựa chọn khó khăn thì không hẳn ai cũng đưa ra quyết định đúng đắn nhất . Tôi tin chị là người có cái lòng nhân và cái tâm thật tốt .
    Tuy nhiên , thật sự thì tôi cũng từng bị 1 người đàn bà phản bội , phản bội khi tôi vẫn còn yêu cô ấy và cô ấy lúc đó cũng vẫn còn yêu tôi . Nhưng cuộc sống luôn là vậy , đứng giữa sự cám dỗ bởi các ham muốn dục vọng thể xác hay tiền tài , danh lợi thì không phải ai cũng qua đuợc .
    Đọc đến bài cuối của chị thì tôi hiểu chị cũng đã dần quen và ít buồn vì bị phản bội rồi . Nhưng thật sự như vậy thật quá bất công với chị , và cũng quá bất công với tôi . Tại sao trong cuộc sống này , chúng ta luôn phải sống giấu lòng mình ? Đối với tôi , yêu thì yêu hết mình và hận cũng hận hết mình . Khi đọc tới hình ảnh của cô bồ chồng chị , nói thật tôi hình dung ra cảnh ngày tôi về gặp chồng của người yêu tôi . Đau và hận lắm chứ ... Nhưng hận nhất vẫn là người mà mình đã dồn trọn niềm tin và tình yêu cho họ , nhưng họ đã phản bội mình !
    Có lẽ chị tốt hơn tôi , còn tôi thì khác chị . Có lẽ vì cuộc sống của tôi khô cằn và tàn khốc hơn chị nhiều nên tôi đã hành sử cũng tàn nhẫn hơn chị nhiều . Ngày hôm nay tôi đọc được chuyện của chị tôi cảm thấy chị thật lớn , thật cứng cáp và có những hành vi thật không thể chê trách ! Tôi tiếc rằng đã không cao thượng được như chị trước sự phản bội của người mình yêu ... Tôi thật quá đốn mạt và tồi tệ để bây giờ người tôi yêu phải sống thật khổ cả về vật chất lẫn tinh thần ... Có lẽ mọi sự hối hận cũng đã là quá muộn ...
    Chúc chị sớm bình tâm và làm lại cuộc đời nhé ! Tôi đã mất 5 năm , 8 tháng và 27 ngày nhưng tôi vẫn không thể quên nổi ... Đúng là ... cuộc đời !!!
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Con người mà. Thứ dễ thay đổi nhất trên thế giới này chính là lòng dạ con người bác ạ. Thế nên tốt nhất là đừng có đặt niềm tin hết vào một người, lỡ có gì xảy ra thì mình cứ gánh đủ.
    Bác có đày đoạ người yêu mình kiểu gì thì cũng chỉ để hạ dạ thôi, nhưng xét đến cuối cùng thì chẳng để làm gì. Thời gian chẳng quay ngược lại được, mà xét cho cùng, em là bác thì chắc cũng thế. Đời đúng là luẩn quẩn.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hnay e rất buồn, đọc đc câu chuyện của c làm e khóc đến sưng cả 2 mắt hichic
    Nhưng dù sao c cũng đã có 1 qđ đúng đắn . Rồi c sẽ hp thôi, chắc chắn mà. Chị mở lòng mình đi nhé...
    Đọc truyện của c mà e cảm thấy cứ như là tương lai của mình vây, sống mà lúc nào cũng lo ng ta fản bội... đau khổ lắm.
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    đọc những dòng tâm sự của chị thấy cuộc đời ng phụ nữ sao mà trớ trêu. Dù yêu thương đong đầy nhưng ai mà biết cuối cùng tương lai của mình sẽ ra sao, hạnh phúc chẳng có j đảm bảo là mãi mãi. Nhưng chị đã xử sự rất đúng đắn và có tình người, nỗi đau lớn thế nào rồi cũng sẽ qua thôi, còn đứa trẻ, em nghĩ nó chẳng có tội tình gì, để cho đứa trẻ đc tồn tại trên đời này tức là chị đc sống thanh thản, chị quyết định chia tay cũng là vì yêu thương dành cho chồng chị. Ngta bảo yêu thương thực sự là khi mình nhận lấy đau khổ về mình. Em mong chị có thể tiếp tục vui vẻ sống, tiếp tục yêu thương và đc yêu thương. Người như chị, chắc chắn sẽ ko đơn độc 1 mình đâu, cố lên chị ah

Chia sẻ trang này