1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Đọc tâm sự của chị, e nước mắt lăn dài, mặc dù trọng giờ làm
    việc. Thương chị quá. Chỉ biết chúc chị có thể sống thanh thản
    và đón nhận một cuộc sống mới thôi chị ah. Một năm mới BÌNH
    AN chị nhé.
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thực sự muốn chia sẻ với bạn về câu chuyện này....Người con trai mà bạn yêu có bản chất không chung thủy dù anh ta yêu bạn....Mà bản chất thì không bao giờ thay đổi...nhưng đôi khi chúng ta cũng không có lời giải thích nào ngoài đổ lỗi cho số phận.....Nếu số phận bắt bạn phải chịu đựng cuộc sống này thì quả thật là nghiệt ngã....cái bạn may mắn hơn tôi là bạn chưa tiến đến hôn nhân....Nếu bạn chấp nhận số phận này...có nghĩa là bạn sẽ lấy người đàn ông ấy.... bạn phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống với người chồng không chung thủy....điều đó là chắc chắn ...và nếu đã chấp nhận ....thì xin hãy chịu đựng...và đừng hi vọng sẽ thay đổi được bản chất của người ta....
    Được congvanden sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 01/02/2008
  3. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Năm mới sắp dến rồi chúc chị chủ topic một năm ko còn nỗi buồn nữa, hp rồi cũng sẽ mỉm cười với chị thôi.
    Khi đọc chuyện của chị tôi đã thấy rất buồn, thậm chí là đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ là ko phải chỉ tôi mà nhiều bạn khác ở đây cũng rất thương và thậm chí là hơi lo cho chị.
    Suy nghĩ một thời gian dài, cuối cùng nhân cuối năm tôi có vài lời chia sẻ như thế này, biết đâu sẽ làm chị được an lòng.
    Trong câu chuyên của chị có 5 nhân vật: 2 vợ chồng chị, cô đồng nghiệp, mẹ chồng và đứa bé con. Xét tận cùng ra thì chỉ có chị là thiệt thòi, đến bây giờ vẫn phải đau đớn, và duy nhất chỉ có chị là nhân vật phải hy sinh. Trừ bé con ko biết gì ra thì chồng chị, cô nhân tình và mẹ chồng có vẻ tỏ ra thương xót, ko thúc ép gì chị. Nhưng suy nghĩ kỹ sẽ thấy là họ ích kỷ, ai cũng vì bản thân. Chồng và mẹ chồng vì con vì cháu của mình. Cô kia vì bản thân và vì con của mình. Ko ai dám hy sinh cái mình đang có và muốn có cả. Duy nhất chỉ có chị hy sinh.
    Tôi thấy chị vẫn đau khổ rất nhiều. Nhưng nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề sẽ giúp chị gượng dạy được đấy. Đừng suy nghĩ là chồng mình yêu mình lắm, mẹ chồng thương mình lắm mà làm mình bi luỵ. Nếu họ thương và yêu chị nhiều như chị nghĩ thì xin nói thật câu chuyện ko thể diễn tiến nhanh và đơn giản như vậy được. Có nên yêu thương mãi những người vì lợi ích bản thân mà đẩy vào lưng chị để chị rơi xuống vực ko ? Suy nghĩ tỉnh táo ra là ko nên khổ và bi luỵ vì họ chút nào nữa. Hiểu họ hơn và hiểu nhân tình thế thái hơn sẽ làm chị thanh thản.
    Tôi ko nghi ngờ chút gì về tình yêu của chồng dành cho chị và tình thương của mẹ chồng cho chị, nhưng tôi cho là không đủ một chút nào và hoàn toàn là cải lương. Đừng đau khổ vì những người như thế nữa.
    Chị có chắc là chồng chị ko có tình cảm với cô nhân tình ko ? Tôi thì nghi là có đấy. Dù có thể là ít hơn với chị. Chồng chị ko vô cảm với cô ta đâu. Anh ta cuối cùng đã đạt được nguyện ước ích kỷ của mình, bằng cách là đạp lên chị. Quá nhanh phải ko ?
    Cô nhân tình kia mà có lòng tự trọng thì cũng chẳng có chuyện im lặng chờ chị phán quyết. Vì tôi nghĩ ai mà biết tính chị thì cũng có thể đoán được chị sẽ làm gì. Cô ta cứ ra vẻ nhẫn nhịn như vậy vì biết rất rõ là ưu thế đang nằm ở mình. Cô ta là một tay chơi cờ biết chắc mình sẽ thắng, chỉ cần một chút nhẫn nhịn và thời gian.
    Thế nên chị đừng ảo tường nữa nhé. Chị sẽ đỡ buồn và bi luỵ đi nhiều đấy.
    Còn về phần đôi kia và đứa con thì tôi có thể nói thế này. Trẻ con sinh ra được ăn rất nhiều phúc đức từ bố mẹ. Thế nên bố mẹ hành xử thế nào con cái sẽ được hưởng thế. Bình thường một đứa trẻ sinh ra trong niềm hp của mọi người. Nhưng đứa trẻ này ko thế, nó sinh ra mà làm cho người khác phải đau khổ lớn. Theo chị đứa bé như vậy liệu sau này đường phúc đức của nó thế nào ? Chắc chị cũng tự hiểu.
    Tôi phân tích như vậy rất thật lòng, mong các bạn khác hiểu. Ở đây tôi ko trù úm đứa trẻ vì xét đến cùng nó vô tội. Tôi chỉ nói đến những điều mà mình quan sát thấy và chiêm nghiệm ra.
    Chị đừng buồn nữa. Đừng nghĩ đến chồng và than khóc nữa. Anh ta ko xứng đáng đâu. Chị hãy yêu và chăm sóc cho bản thân. Hãy nghĩ là mình đã làm được một điều tốt để cho lòng thanh thản lại. Hanh phúc đích thực sẽ mỉm cười với chị. Sau này khi nào chị có 1 gia đình với những đứa con chị sẽ quên hết những đau khổ ngày hôm nay.
    Vài lời chia sẻ cuối năm. Hy vọng làm chị suy nghĩ.
    Thân.
  4. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn này muốn vào an ủi cô chủ topic bằng cách của bạn ấy . Tuy vậy tôi không thích cách này lắm . Sao cứ phải nói xấu nghĩ xấu về người khác thì mình mới thanh thản hơn được , mà tôi chắc rằng đó cũng không phải là tính cách của cô chủ topic này .
    Tôi vẫn mong cô ấy có một cái nhìn thoáng đạt hơn , mạnh mẽ hơn . Đằng nào sự việc cũng đã như thế rồi , người đàn ông một thời đã thuộc về người khác và với việc đứa trẻ đã ra đời , đã có một cái riêng của anh ta không thể xóa nhòa được nữa . Phía trước chỉ còn lại 4 kịch bản :
    1. Thê thảm nhất : Cô chủ tiếp tục sầu khổ hận đời và buồn đau như thế . Những người còn lại thương cảm một hồi rồi cũng xúm vào hạnh phúc mới tìm thấy của họ . Cô vẫn bị ràng buộc với một loạt những ảo tưởng về tình cảm dành cho mình và loay hoay ko tìm ra lối thoát cho đến lúc già ko còn ai đoái hoài đến mình
    2. Dễ xảy ra nhất và cũng là một phương án tốt : Một thời gian qua , cô quên dần chuyện cũ và rồi có một người đàn ông tự nhiên từ trên trời rơi xuống , còn ngon lành hơn ông chồng cũ . Họ yêu nhau và lập gia đình , có con hay ko có con , cũng ko quan trọng lắm vì họ yêu nhau . Với gia đình mới của anh chồng cũ mọi ràng buộc bị cắt đứt hoàn toàn . Ko có liên hệ , ko có tin tức .
    3. Rất khó nhưng vẫn có thể xảy ra và là phương án tốt nhất : Cô gặp một người đàn ông , lập gia đình mới . Những đau buồn cũ nguôi ngoai vì bản thân cô có mấy đứa trẻ bận rộn hết cả rồi . Cô vẫn giữ liên hệ với gia đình chồng cũ , thỉnh thoảng còn gặp họ , thậm chí có lần còn tổ chức đi chơi chung . Tuy cô vẫn chạnh lòng và có vẻ hơi khó xử nhưng đám đàn ông thì lại có vẻ thân tình và rất vô tư
    4. Rất khó tin : Nếu như tình yêu của hai vợ chồng cô dường như ko bị nhạt mà qua thử thách này còn càng được củng cố . Cô bạn đồng nghiệp cũng không thể chịu được cảnh bố của con mình còn vương vấn người vợ cũ nên đã dứt khoát ôm con về sống một mình . Cô cũng tha thứ cho chồng , cho cô bạn và nhận đứa con làm con nuôi của mình . Tất cả đều cảm phục cô vì hành vi cao thượng đến khó tin của mình . Đứa trẻ thực sự coi 2 người đàn bà là mẹ ...
    Hãy nghĩ xem cô chủ topic còn có hướng giải quyết nào khác ?
  5. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vụ đổ vỡ của mình giống hệt của chị chủ topic, chỉ mỗi là suýt cưới. Bố mẹ chồng hụt cũng như thế, và mình cũng thương cảm đau lòng cho ho giống như thế. Mất gần một năm mình suy nghĩ , chất vấn mặc dù đã quyết định rời xa. Đúng là làm theo lời khuyên của chị crazycrown hiệu quả hơn nhiều. Tha thứ cho họ là kết thúc việc chất vấn cuộc đời. Không chất vấn cuộc đời nữa thì mới yên để sống tiếp được. Cuộc sống có nhiều khúc rẽ mà không phải khúc nào người lái xe cũng làm chủ hết được.
  6. anhanmuonroi

    anhanmuonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị à cuộc sống luôn thay đổi. Chị cũng nên thay đổi suy nghĩ đi. Cái gì không phải của mình nữa thì hãy cố gắng gạt ra khỏi cuộc đời mình. Biết rằng chuyện này không thể một sớm một chiều quên được nhưng biết làm thế nào khi chị đã có một quyết định của riêng mình.
    Tôi chỉ biết chúc chị mau chóng lấy lại được thăng bằng và tìm được niềm vui trong cuộc sống.
  7. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mình ko muốn sa đà vào tranh luận quá nhiều. Nhưng có gì bạn đã hiểu lầm mình rồi. Ko phải giải pháp của mình đưa ra là cố tình nói xấu chồng , cô nhận tình của chồng và mẹ chông của chị chủ topic để thanh thản. Hơn ai hết mình hiểu rất rõ lòng hận thù ko giúp con người ta thanh thản được, và cả tình yêu ảo tưởng cũng vậy. Mình chỉ cố gẳng phân tích từng con người theo những gì người ta hành động, ko phải theo những gì người ta nói.
    Cái mình sợ là chủ topic sẽ rơi vào hoàn cảnh 1 mà bạn đưa ra, và điều này sẽ ngăn chị ý tìm được hp mới. Thế nên mình hy vọng chị ý sẽ đứng dậy dũng cảm, yêu bản thân và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn thay vì dành lòng yêu thuong lúc này là ko cần thiết nữa cho gia đình nhà chồng.
    Dù sao ý kiến của bạn về mình cũng làm mình hơi buồn. Biết làm sao được, ko phải ai cũng có thể chia sẻ cùng suy nghĩ như mình. Chỉ qua vài dòng mình type ngắn gọn cũng có thể bạn ko hiểu hết điều mình muốn nói. Dù sao cũng nói ra được ý kiến của mình, có thể là chẳng giúp gì được cho ai nhưng cũng tự an ủi là mình đã cố gắng làm gì đó.
    Chúc bạn năm mới vui vẻ.
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đây quả là giọng điệu của người chưa có gia đình!!! Tôi dám khẳng định được bạn là người chưa có gia đình nên mới có thể mạnh miệng như vậy. Và cũng có thể bạn còn chưa có người yêu nữa cũng nên bạn ahj. Vì nếu là người có gia đình hay có người yêu bạn sẽ không bao giờ phát biểu một cách hồn nhiên khi tình cảm, tình yêu của mình bị chia sẻ, bị phản bội.
    Riêng cá nhân tôi khi đọc những dòng tâm sự của bạn chủ nhân topic này tôi nhận thấy ngay cả khi bạn biết mình bị chồng phản bội, cả khi bạn dứt lòng ra đi thì tình yêu/tình cảm của bạn với chồng trong lòng bạn luôn lớn hơn vết thương gây ra bởi sự phản bội của anh ta. Chính vì vậy đến bây giờ bạn mới đau khổ, buồn bã đến vậy. Tôi dám chắc không dưới một lần bạn cũng tự trách móc/nguyền rủa sự cao thượng của mình.
    Tôi là người luôn sống trước hết cho mình, vì bản thân mình. Bởi tôi quan niệm nếu mình không biết cách yêu mình thì làm thế nào bạn biết cách yêu người khác ?ongười không vì mình trời chu đất diệt? mà. Tôi cũng như không ai mong muốn mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của bạn. Nhưng tôi xin nói thật, tránh những điều sáo rỗng không có tính thực tế của những người đang ở trên mây gió, nếu là tôi, nếu tình yêu của tôi dành cho chồng vượt qua sự hờn ghen/đau khổ mà sự phản bội của anh ta gây cho bạn, cũng như tình yêu của anh ta dành cho bạn vẫn còn sâu sắc thì tôi vẫn bên chồng tôi gắng vượt qua nếu tôi còn có thể. Còn ngược lại thì chia tay cho hai người thanh thản, lúc đó chúng ta sẽ dứt khỏi vấn vương và tìm cho mình một chân trời mới. Mình là nữ nhi thường tình mà, đâu phải tự mình gồng lên để rồi nhận lấy những gánh nặng vượt quá sức mình, những đau khổ vì nhớ nhung vì tiếc nuối. Bây giờ xã hội đã khác, con của cô gái kia vẫn có thể mang họ chồng bạn, chồng bạn vẫn có thể làm giấy khai sinh cho con của mình. Nếu tôi là bạn, tôi chỉ có thể cao thượng được đến mức đó. Nếu sau này cô ta muốn bỏ con mình cho chồng bạn nuôi để rảnh chân tay đi lập gia đình (điều đó tôi có thể khẳng định chắc chắn nếu bạn vẫn còn giữ chồng bên mình) bạn nên sẵn sàng đón nhận đứa bé đó vì nó vô tội. Vậy thôi, còn chồng của chúng ta, vẫn phải giữ khi tình yêu của chúng ta với chồng cũng như tình yêu của chồng với chúng ta, đừng đẩy anh ấy ra khỏi vòng tay của bạn trừ khi bạn không còn tình cảm với anh ta nữa. Người đàn ông có thể lấy vợ vì tình yêu nhưng chưa chắc vì tình yêu mà quan hệ ********.
    Chủ nhân topic ah, bạn vẫn chưa thể dứt khỏi vấn vương để sẵn sàng chờ đợi để mở một cánh cửa mới. Nếu bạn còn yêu anh ấy, bạn đừng gồng mình vậy, đau lắm, hãy thả lỏng mình, hãy thật với mình, đối diện với chồng và bản ngã của mình, hãy nói cho anh ta biết cảm xúc thật của bạn, hãy nói nếu bạn vẫn còn yêu chồng....còn việc giải quyết hãy để nó đến tự nhiên, đừng gượng ép mình, đừng sợ người khác chê cười, đừng sợ ai chế giễu. Hãy vì MÌNH, sự yếu đuối của phụ nữ ngàn đời vẫn thế, đừng cố mà đau.
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 04/02/2008
  9. khicoicoi

    khicoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới! mong rằng hạnh phúc sẽ đến với chị, chúc chị sơm vượt qua được "cơn bão" này
  10. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy
    Trẻ hơn...
    Đẹp hơn..
    Tươi hơn
    Em biết thế trong những đêm đứng khoanh tay
    Ngắm vì sao trốn vào lòng trời cùng kiệt
    Bước chân thời gian đi miết...qua em
    Cô ấy...
    Tuổi trung niên
    Giàu có hơn
    Em có nghèo đi không chỉ bởi những bữa cơm
    Mà còn sách bút áo quần cho trẻ nhỏ
    Chiều chiều đón con tan trường
    Chầm chậm hai mẹ con
    Tím ngan ngát ven đường
    Bạt ngàn hoa xấu hổ dâng hương
    Cô ấy
    Lúc về già
    Khoẻ hơn và rảnh rỗi hơn
    Còn em chỉ có thể đi lễ chùa vào đầu tháng
    Hàng ngày, lúc con cháu còn ngủ yên
    Tròi mới tang tảng sáng
    Em đã tự mình cầu nguyện
    Chính lòng em...
    Nhưng cô ấy
    Cô ấy
    Cũng kém em..kém em
    Em tin thế vào chính lúc này đây
    Bằng tấm ảnh truyền thần
    Anh đang đối diện em
    Dửng dưng với bát cơm quả trứng
    Ánh mắt anh trọn vẹn cho em
    Qua làn khói hương trầm đặc quánh
    Vâng giờ đây trước bàn thờ này
    Anh chỉ còn trông em, chỉ trông em mà thôi
    Dù em có đứng ở phía nào của tấm ảnh

Chia sẻ trang này