1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải h anh ý đã có đứa con, mong muốn gì cũng được toại nguyện rồi sao . Còn nếu trời ko thương, ko cho chị đứa con thì 2 người có thể nhận thêm 1 đưa bé về nuôi. Đã đổ vỡ 1 lần mà anh ý vẫn kiên nhẫn tìm mọi cách quay lại thì chẳng có lý do gì lại làm chị tổn thương thêm lần nữa
  2. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đau khổ nhưng tớ thấy bạn nên suy nghĩ các vấn đề tách bạch.
    1. Anh ấy ngoại tình. Bạn có tha thứ được không? Nếu câu trả lời là có, xem tiếp câu hai.
    2. Bạn còn yêu chồng không, còn muốn sống cùng chồng tới đầu bạc răng long không? Nếu câu trả lời là có, xem tiếp câu ba.
    3. Vậy anh ấy sẽ có một đứa con không phải do bạn đẻ ra, bạn có chấp nhận được điều này không?
    Khi nghĩ về cái này nên nghĩ thoáng hơn một chút, khi vấn dề ngoại tình bạn đã bỏ qua rồi thì đứa con này cũng xem như là con của người vợ trước, coi như bạn lấy người đàn ông đã một lần đò, hoặc người này có một đứa con trước khi gặp bạn, nghĩ thế cho nó thoáng đãng.
    Nghĩ vậy, bạn sẽ chấp nhận được.
    4. Bạn có muốn có con với anh ấy không? Nếu câu trả lời là có thì hãy tạo mọi hoàn cảnh, hãy dùng các phương pháp y học hiện đại để sinh con, vợ chồng cùng tập trung vào làm, sẽ thêm gắn bó hơn.
    5. Vợ chồng có nhiều sóng gió, nhưng nếu xác định là còn tình cảm với nhau, còn có hi vọng hàn gắn thì còn nước còn tát, không nên nghĩ xa xôi quá làm gì. Bạn cứ nghĩ sau nay anh ta đi lại với cô kia, thế nọ thế kia, đó là điều không kiểm soát được, không biết có xảy ra hay không. Để ngăn chặn điều này thì bạn phải quyết liệt tìm cách sinh con. Nếu sau này mà câu chuyện dẫn tới mức anh ta không dứt khoát toàn tâm với bạn thì chia tay cũng chưa muộn. Chia tay bây giờ vội vàng quá, tình yêu không dễ kiếm chút nào.
    6. Nhân hậu là một đức tính tốt, nhưng trong nhiều trường hợp, cần phải mạnh mẽ và quyết liệt thì mới chuyển bại thành thắng được.
  3. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý kiến của bạn này rất chuẩn xác.
  4. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết là khuyên chị quay lại hay không quay lại bởi vì có lẽ mỗi người sẽ thích hợp với một con đường riêng, một quyết định riêng và toàn tâm toàn ý được với nó. Có điều theo như em thấy thì hình như chị đã có những suy nghĩ và quyết định cho riêng mình rồi. Suy nghĩ của em thì không biết có giống chị hay không nhưng quyết định của chị thì giống như những gì em nghĩ.
    Lúc này, chị vẫn còn đang đau khổ, vẫn còn yêu và chưa thực sự tách ra khỏi quá khứ. Nhưng em tin, rồi chị sẽ tìm được một ai đó thực sự là của chị thôi. Chị cứ thay đổi môi trường cho thoải mái và thanh thản. Khi nào gặp được một người thật sự rồi, chị sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Một người phụ nữ nhân hậu và có tâm hồn đẹp như chị, chắc chắn không thiếu người đàn ông nhận ra và yêu thương điều đó. Chỉ cần chị có niềm tin thôi. Em không nghĩ trở về với anh ấy là một điều hay vì chị vẫn còn cơ hội cho những điều tốt đẹp hơn phía trước. Dù gì, anh ấy đã có quyết định của đời mình vậy hãy để anh ấy có trách nhiệm với quyết định đó.
    Đây chỉ là suy nghĩ của em, người ngoài cuộc và do vậy sẽ có cái nhìn tích cực và sáng sủa hơn về tương lai của người trong cuộc. Nhưng em thấy chị chưa có con, tuổi chị tuy không tre nữa nhưng không phải là hết cơ hội có được một mái ấm trọn vẹn. Chị hãy vững tin nhé. Quan trọng là em cảm thấy anh chồng chị không thật sự yêu thương chị như anh ấy thể hiện, chỉ đến khi cuộc sống không như anh ấy mong đợi, anh ấy mới tìm đến chị đấy thôi. Híc, đôi lời của em. Mong rằng có thể giúp chị vui hơn. Em định chia sẻ lâu lắm rồi nhưng không hiểu sao không vào nick được. Chị vững tin lên nhé. À em tăng chị bài hát nè:
    Way Back Into Love
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/d2F5IGJhY2sgaW50byBsb3Zl/nhac-music-mp3--way-back-into-love.html
    I''ve been living with a shadow overhead
    I''ve been sleeping with a cloud above my bed
    I''ve been lonely for so long
    Trapped in the past, I just can''t seem to move on
    I''ve been hiding all my hopes and dreams away
    Just in case I ever need them again someday
    I''ve been setting aside time
    To clear a little space in the corners of my mind
    All I wanna do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    Oh oh oh
    I''ve been watching but the stars refuse to shine
    I''ve been searching but I just don''t see the signs
    I know that it''s out there
    There''s gotta be something for my soul somewhere
    I''ve been looking for someone to shed some light
    Not somebody just to get me through the night
    I could use some direction
    And I''m open to your suggestions
    All I wanna do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    And if I open my heart again
    I guess I''m hoping you''ll be there for me in the end
    There are moments when I don''t know if it''s real
    Or if anybody feels the way I feel
    I need inspiration
    Not just another negotiation
    All I wanna do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    And if I open my heart to you
    I''m hoping you''ll show me what to do
    And if you help me to start again
    You know that I''ll be there for you in the end
  5. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tìm bài này mãi, trong film "music and lyric" nàng nhỉ?
  6. club jack

    club jack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhỏ chủ topic 1 cấu nhé: Xem bói ở đâu mà hay vậy?
  7. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chị là 1 ng nhân hậu. mỗi lần đọc bài viết của chị e đều thấy rất khâm phục chị. e nghĩ, nếu k có j đột xuất, thì với tính cách của chị, dù thế nào thì chị cũng sẽ đi vào miền nam - 1 thời gian. ai thắng ai bại k quan trọng, vde là chị k cho phép chị làm như thế, vì chị quá nhân hậu. và vì lòng tự trọng của chị nữa chứ :)
    chúc chị công tác tốt
  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    "Khi muốn làm người tốt thì nghiệp báo hiện,
    Khi muốn thành Phật thì ma đến thử thách.
    Nếu không muốn trở thành người lành thì nghiệp báo không tìm đến. Càng quyết chí làm người lành bao nhiêu thì nghiệp báo càng tìm đến tới tấp bấy nhiêu để đòi chúng ta thanh toán nợ nần cho rõ ràng.
    Phật và ma chỉ khác nhau nơi một tâm niệm: Phật thì có tâm từ bi, còn ma thì có tâm tranh hơn thua."
    Duyên thì chưa dứt mà nghiệp đã tìm đến. Duyên có thể thành nợ, và có thể trả sau. Nghiệp đã đến rồi thì phải trả thôi.
    Người đàn ông đa tình, đa đoan thường tự đẩy mình vào những tình thế tréo ngoe như vậy. Họ không biết làm thế nào để thoát ra cả. Họ cũng ko dám dũng cảm để từ bỏ một trong số những gì họ có chứ không phải họ tham lam không muốn từ bỏ.
  9. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Được congvanden sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 12/04/2008
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không thể trở về bên anh không phải vì tôi còn trẻ nên suy nghĩ nông nổi, cũng không phải tôi không trân trọng cuộc sống và hạnh phúc của mình, cao thược để người khác hưởng hạnh phúc tôi lại càng không dám nghĩ tới....
    Không thể trở lại vì không muốn cuộc sống của chúng tôi là địa ngục cả một đời người. Bản chất của tôi có lẽ là người trân trọng tình cảm....tôi yêu chồng không chỉ vì tình yêu trai gái đơn thuần mà còn yêu anh như một phần cơ thể trong tôi....Khi quyết định ly hôn, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, phải gặt bỏ tình cảm để suy xét mọi việc bằng lý trí, tôi cũng đã nghĩ về một tương lai đen tối khi tôi cô đơn lủi thủi một mình đến tận cuối đời....tôi đã khóc rất nhiều và thực sự hoảng sợ khi nghĩ về điều đó....nhưng tôi vẫn phải ly hôn vì chia xẻ tình cảm của chồng với người phụ nữ khác là một cuộc sống địa ngục, nó sẽ giày vò chúng tôi và tình cảm trong nhau sẽ không còn được trân trọng giữ gìn.....rồi cũng sẽ đến ngày không chịu được mà phải xa nhau....
    Nhận con anh là con mình, anh chấm dứt mọi quan hệ với V là một chuyện không bao giờ có thể xảy ra trong thực tế. Tôi ở địa vị V cũng không bỏ con cho người khác như vậy. ít nhất là vẫn đi lại thăm nom....như vậy làm sao có một cuộc sống bình thường....Bảo anh bỏ con và về bên tôi cũng không bao giờ có trường hợp đó, vì "con không cha như nhà không nóc" đứa bé có tội gì mà phải khổ như vậy? mà nếu anh có bỏ con thật thì đến con anh, anh còn chấp nhận bỏ sau này liệu tôi anh có giữ không? trong khi đó trên thực tế anh cũng không có ý định bỏ con mình.....
    Chỉ còn cách nếu muốn có anh tôi phải chấp nhận sống cuộc sống vợ chồng hờ, tình nhân không phải vợ chồng chẳng xong.... Với tôi điều đó sẽ là địa ngục, tôi không phải kẻ mơ mộng phi thực tế nhưng tôi tôn trọng giá trị tình cảm.....không muốn làm mình đau đớn suốt cuộc đời, nên tôi đã quyết định xa anh, dù cho đó là một quyết định vô cùng khó khăn và không hề dễ dàng.....tôi còn biết làm sao hơn được nữa....
    Lúc này tôi cảm nhận được anh vẫn còn yêu và muốn đến với tôi....tôi ra đi để vững vàng hơn trong quyết định của mình, để tôi không bị tình yêu với chồng làm lung lạc và sai lầm......vì nếu sai lầm tôi sẽ không thể thoát ra được và sẽ trượt ngã trên con đường đó..... tôi sẽ không còn cơ hội giúp mình đứng lên và đi tiếp nữa.....
    Tôi hiểu giá trị của mình....V có thể là một người tình, nhưng để thay thế một người vợ như tôi sẽ cần nhiều thời gian cho anh, có lẽ anh cần thời gian để quên đi những tình cảm,sự chăm sóc cũng như thái độ tôn trọng và trân trọng anh của tôi....có lẽ thời gian sẽ giúp anh....và rồi mọi cái sẽ qua.....
    Tôi là người vợ luôn nâng niu hạnh phúc gia đình, nhưng tôi đã không giữ được dù luôn nỗ lực, anh phản bội tôi một lần, chẳng hạn có nối lại tình cảm liệu chuyện này có lập lại với tôi không? Kinh nhiệm cho thấy rằng bản chất con người không bao giờ thay đổi.... anh cũng sẽ không nằm ngoài qui luật đó?..

Chia sẻ trang này