1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem một phim Hàn quốc, trong đó có một câu mà mình nghĩ là rất đúng, đó là: "trong cuộc sống vợ chồng, thì hai năm đầu sống bằng tình yêu, và những năm còn lại sống được với nhau chính là nhờ hai năm đầu...."
    ...đây là câu trả lời cho một cô gái đang phân vân giữa hai người đàn ông..một người cô yêu và một người có thể bảo đảm cuộc sống cho cô.
    Nhưng phim là phim và đời vẫn cứ là đời, có những người đến với nhau vì yêu, sống tiếp với nhau vì nghĩa...thử hỏi...khi tình yêu đã lạc sang hướng khác, thì liệu sống vì nghĩa có phải là một giải pháp hay cho tất cả? hay chính cái nghĩa đó sẽ là nhà tù giam lỏng hai vợ chồng???
    Chưa lập gia đình, nhưng chứng kiến sự thay đổi quá nhiều nên chả còn lòng tin nữa....mà thấy mệt mỏi.....
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe tin Hà Nội mưa bão ngập lụt khắp nơi thấy trong lòng lo lắng quá.... ba mẹ tôi già rồi mà tôi lại đi xa không giúp gì được cho họ những lúc như thế này....Địa thế nhà tôi nếu mưa bình thường thì có thể không sao, chứ mưa giữ như những ngày qua chắc chắn cũng sẽ bị ngập.... đúng như tôi dự đoán, tuy không quá nghiêm trọng vì đường thoát nước khu đó mới được sửa chữa lại nhưng nước cũng đã ngập hết sân gần vào tầng 1 (không biết mẹ có nói thật với tôi không nữa?) Tôi gọi điện về thì được Ba cho biết mấy ngày mưa lớn chồng cũ của tôi cũng qua giúp gia đình tôi chạy lũ....Tôi cũng chẳng biết nói gì với Ba mẹ về chuyện này nữa ....
    Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết có nên gọi điện cảm ơn anh không? Nếu gọi thì xem ra có phần khách sáo quá thể, còn không gọi thì thấy áy náy trong lòng? Tôi cứ nghĩ ngợi mãi mà chẳng biết làm thế nào cho phải....Dù sao thì cũng thật may có anh giúp ba mẹ tôi trong những ngày vừa qua.....
  3. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi chị ơi
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    May quá có cô Jolie nhanh nhẩu kịp thời.
  5. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi điện nếu chỉ để cám ơn, còn nếu vì mục đích khác thì bạn hãy hỏi lại bản thân mình trước: gọi để làm gì? gọi xong rồi bạn có thấy vui?
    Những hôm vừa qua mọi người giúp đỡ lẫn nhau để chống lại lũ lụt, cũng là lẽ thường thôi.
  6. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    gòi rĂ?i ngta sèf lài lẮy cớ nò kia, ko dứt 'c cài vong luĂ?n quĂ?n nà?y mẮt chì ơi. Thương chì quà...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn mà là khách sáo àh?
    Lấy được chồng, ly dị được chồng, mà không quyết định nổi là có cám ơn người ta không àh?
    Công nhựn bố mẹ ông kia dạy con tốt, biết giúp đỡ bố mẹ vợ cũ. Còn...
  8. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị có vẻ lý tưởng hóa tình yêu của chị với chồng quá nên không muốn quay lại, tất nhiên là ngoài vấn đề về cô gái tên V kia. Nhưng suy cho cùng thì có ai hoàn hảo đâu nhỉ? Mình hy sinh thì ai sẽ thương mình đây?
    Tuy nhiên dù sao thì một năm đã trôi qua. Nếu đã quyết tâm quên thì em thấy anh họa sỹ kia cũng được đấy chứ. Hiện giờ có thể chưa phải là lúc nhưng để thời gian sẽ trả lời, đừng close trái tim ngay lại hay sống quá lý trí quá thế.
    Chúc chị sớm tìm lại niềm vui và một bờ vai để nương tựa. Các anh Sài Gòn rất dễ thương, dont forget to look around chị nhé
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đọc topic của chị mà em khóc ròng. Em buồn sao con người cứ phải làm khổ nhau. Em sợ mặt trái này của cuộc sống. Tự nhiên thoáng nghĩ đến cái chết, có vẻ ngu ngốc nhưng sống sao mà đau khổ như vậy chứ.
    Thế này không được, thế kia cũng không xong. Em khâm phục chị lắm, chị thật là bản lĩnh. Em chưa có chồng, em chỉ có người yêu thôi, và người yêu em rất lăng nhăng. Em biết mọi chuyện trước khi đến với người ấy nhưng em chấp nhận vì nghĩ và tin vào lời hứa thay đổi của người ta. Nhưng hoá ra không phải, em luôn bị dằn vặt bởi những chuyện xảy đến. Chị ah, khâm phục chị, cảm thương cho chị lắm, buồn nhiều hơn nữa vì cuộc sống này sao đầy rẫy khổ đau. Giá mà có thể ngủ hoài, ngủ mãi, không bao giờ phải tỉnh dậy và không làm cho ai phải đau khổ vì minh.
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bạn congvanden không phải lý tưởng hóa tình yêu mà dường như bạn í đang HOANG TƯỞNG trong tình yêu thì đúng hơn.

Chia sẻ trang này