1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drama_queenX

    drama_queenX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình thì thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương. Còn chỉ có mối qhệ mới mới chữa lành đc vết thương cũ thôi.
  2. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Chắc là chỉ theo-kinh-nghiệm-của-riêng-ấy thật.Vì có những thứ suốt đời suốt kiếp ko thể khoả lấp hay có thể thay thế.Chị chủ topic mà tìm được một tình yêu khác thì thật tuyệt vời.Nhưng đọc từ đầu đến giờ vẫn ko hiểu cái hành động đẩy người mình yêu ra khỏi tầm tay mình để làm gì?
    Tào Tháo có 1 câu mà ko còn gì chính xác hơn trong trường hợp này : người ko vì mình trời tru đất diệt.
  3. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chị...những chuyện buồn phiền này sẽ qua nhanh thôi ...
  4. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải quyết định xa anh?.
    Anh đã hôn tôi mà tôi không hề cưỡng lại?chỉ một lần duy nhất thôi nhưng điều đó làm tôi dằn vặt và đau khổ?..Nếu cứ thế này, nguy cơ sai lầm sẽ khó tránh khỏi, tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi đã dành nhiều cho anh mất rồi?.tôi mong đến lịch bơi để gặp anh dù gặp gỡ chỉ để nói vài câu chuyện rồi lại chia tay ra về?lý trí tôi không muốn điều đó, tôi cố để kìm nén lòng mình và không muốn mất người bạn như anh, nhưng xem ra tự lừa mình như vậy chỉ làm tôi thêm khổ sở?
    Tôi nghĩ về những thứ đang diễn ra quanh mình và hiểu rằng tôi đã bận lòng về mối quan hệ này quá nhiều, Chỉ là vô tình gặp nhau trong cuộc sống rồi đi, mà sự gặp gỡ nào rồi chẳng đến lúc tàn. Cuối cùng cũng có ai biết về ai nữa đâu? vậy mà sao khó để xa nhau đến thế?.???
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi chủ động gọi điện cho anh chỉ để nhắn nhủ một câu ?oĐừng nghỉ bơi hôm nay, em có chuyện muốn nói?
    Tôi đã bỏ bơi cả tuần trước đó, không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn?.tôi muốn yên tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời và những gì đang diễn ra với mình?Tôi vừa trải qua một cơn bão lòng, mọi thứ tạm lắng xuống thì tôi lại vướng vào chuyện này?thật buồn quá, nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào? Có lẽ số phận muốn trêu đùa tôi? bản chất tôi là người phụ nữ hướng nội, không thích phiêu lưu nhất là trong chuyện tình cảm, lòng xao động vì anh làm tôi thực sự lo lắng và hoảng sợ?phải dừng lại thôi?
    Tôi đến bể bơi trước anh, vẫn thay đồ và xuống bơi như mọi lần?một lát sau anh đến?.chúng tôi cứ lặng lẽ bơi mà không ai nói với ai lời nào?.khi dừng lại anh đã hỏi tôi cả tuần đi đâu mà chẳng có tin tức làm anh lo lắng quá?. không nói gì chỉ im lặng? Tôi dựa vào vai anh ?
    Ta phải chia tay thôi anh ạ?
    Sao phải thế, chúng ta đã làm sai điều gì ? anh bối rối hỏi tối và cố ôm tôi vào lòng?
    Em xin lỗi?em mệt mỏi lắm, xin anh hãy để em đi?
    Tôi vội vàng đi khỏi nơi đó, với tôi chia tay anh là điều không dễ dàng, nhưng tôi đành phải quyết tâm và không thể làm khác được? Tôi không muốn mình sai lầm thêm nữa cũng như không muốn mình gặp rắc rối về chuyện tình cảm, nếu cứ lún sâu vào chuyện này, làm gia đình anh tan nát thì quả thật không còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời?.
    Cả đoạn đường về tôi đã khóc thầm cho cuộc đời mình, tôi không biết bao giờ những chuyện này mới chấm dứt, hay con người tôi quá nặng nề vì tình cảm nên cuộc sống không thể sáng lên được?
    Ngay lập tức anh gọi điệt thoại liên tục cho tôi nhưng tôi không nghe máy ? Tôi nhận được tin nhắn của anh: Đừng đối xử với anh như vậy ! Xin em?.
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn dõi theo những bước đi của chị trong topic này. Em khâm phục chị cho đến đoạn chị gặp anh ở hồ bơi. Vẫn biết rằng vướng vào tình ái với anh này người khổ nhất sẽ là chị và ko chỉ có chị mà còn có cả người phụ nữ vợ của anh kia nữa... vẫn biết là vậy nhưng sao vẫn bị vướng vào. Em thương chị lắm... nhưng chị ơi tình cảm cũng cần phải có lý trí nữa phải ko chị? Em tin chị đủ sáng suốt để vượt qua đc cơn bão lòng này. Chị cố lên nhé. Em tin chị sẽ vượt qua và một tình yêu đích thực sẽ đến với chị, chị sẽ gặp đc đúng một nửa yêu thương của mình... Chúc chị hạnh phúc
  7. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ! Mình không nghĩ có người thức khuya như vậy để chia sẻ với mình.....cảm ơn bạn nhiều lắm...
  8. quyenvinh

    quyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị ạh, thương chị rất nhiều,
  9. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chị ơi dù có yêu anh ấy cũng phải bỏ đi thôi, chị đừng gặp anh ấy nữa... Rồi tình cảm này cũng sẽ qua đi nhanh thôi! Một lần nữa chị hãy dùng lý trí để đi qua khó khăn này!
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em chúc chị chỉ luôn có thương và yêu thôi ... những điều khác thì hãy vứt bỏ hết cho tâm tư nhẹ cõi lòng ... người ta thường nói : con gái hay suy nghĩ nhiều và thở dài thì sau này hay bị khổ ........... em kô mong muốn trên đời này tất cả chị em phụ nữ phải khổ cả , chỉ mong ai cũng hạnh phúc thôi nhưng có lẽ hơi khó phải kô ạ ????

Chia sẻ trang này