1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mong chị có những quyết đinh đúng đắn và sáng suốt!
    Chúc chị hạnh phúc!
  2. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    chị còn yêu chồng cũ ko???????????????????
    ngưòi chồng cũ là ngưòi chị đã từng rất yêu, bâyh hơn 1 năm chị cũng đã quên được để yêu ngưòi khác thì sao ko làm lại đưọc một lần nữa,
    có thể một năm sau hoặc ngắn hơn thời gian đó chị lại quen được một ngưòi khác và sẽ quên anh này, người ấy co the phù hợp hơn??
    em rat hieu hoan canh của chị nhưng mà anh kia thì ko thể chịu nổi, chả là nhà em cũng có một trườn hợp thê nè
    chị họ của em mơi hơn em mot tuổi tức là 23 gì đó, dính vào với một ông giam đốc ở công ty ( nhỏ thôi ) sắp gần 50 tuổi thi fài, có vợ con đàng hoàng rồi,
    nói chung là chắc cũng chỉ định linh tinh thôi, lợi dụng lẫn nhau chứ còn lâu ông ý mới bỏ vợ con đên vơi chị này, mà ko hieu sao chị y cứ lao vào nhở, bó tay luôn
    Khong thê hiểu đàn ông nữa, có vợ con cả rồi mà sao lại cứ thich đi quan hệ lăng nhăng thê nhỉ, và cũng ko nên tin họ vì họ chẳng bao h bỏ vợ con đâu, mà có bỏ thì cũng lằng nhằng lắm
    cuôi cùng lại minh bị thiêt,
    bó tay luôn
    đúng là sự đơi là thế
    mà bô me em khuyên mãi cái chị ne ko nghe, hichic
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 câu chuyện thế này ... liệu kô biết có kết quả kô ??? chuyện của đứa bạn thân mình .............. bạn mình giờ đang yêu 1 người đàn ông , anh ta hơn nó chục tuổi , anh ta có 2 đứa con rồi , nhưng vợ chồng thì li thân ....... nó thì cũng kô quan trọng nhiều nhưng mình cũng chẳng biết nó và anh ta có thể tiến tới được với nhau kô ?? bạn mình thì xinh xắn , đầy người theo nhưng kô hiểu sao lại đâm đầu vào bụi rậm ... mình chửi nó suốt , doạ mách bố mẹ nó mà nó cũng kô buông ........ thật là chán ... chẳng biết anh kia có li dị vợ để tiến tới với nó kô ??? nhưng mình cũng gặp anh ta rồi ... cũng có vẻ rất yêu nó ....... kô hiểu nữa ........ xã hội thật nhiều điều trái ngang ..... mà trong tình yêu , khổ nhất vẫn là con gái
  4. vancudien

    vancudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà tin, lão ấy chỉ lấy bạn của cậu lấp chỗ trống thui. Ko có bạn ấy lão ta đi tìm người khác được ngay ấy mà. Giải tán ngay và luôn cho nó lành. Đừng tin đàn ông nhá
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó là những ngày sóng gió của hai chúng tôi?.anh cố gắng để liên lạc còn tôi cố gắng để trốn chạy?cứ như vậy cuộc dượt đuổi tuyệt vọng mà chẳng ai biết mục đích của nó là gì??? ?.Thực lòng tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, đừng làm khổ nhau nữa, dù thế nào tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định này, tôi và anh ai cũng có cuộc sống riêng mà trong mỗi cuộc sống đó đều không có chỗ để dành cho nhau, vậy cố gắng thêm nữa mà để làm gì???
    Tôi đến văn phòng muộn vì trong người cảm thấy không được khỏe?.vừa đến nơi tôi được thông báo tôi có một gói quà và lễ tân đã chuyển vào phòng làm việc của tôi?. Chưa hiểu chuyện gì ? tôi mở ra xem? gói quà là một chiếc điện thoai di động, ngoài ra không có thêm một lời nhắn nhủ nào?.bật nguồn điện thoại lên tôi thấy, chiếc điện thoại đã được lắp sim số đầy đủ?tôi lơ mơ hiểu ra rằng, món quà này có lẽ là của anh gửi tới?. Những ngày vừa qua tôi không bắt máy với bất kỳ một số điện thoại lạ nào, chỉ có tin nhắn là không thể từ chối được, nhưng tôi cũng chỉ im lặng?.
    Đúng như dự đoán, một lát sau điện thoại reo lên, chuông được đặt sẵn là một bản nhạc piano của Richard Clayderman (anh biết tôi rất thích nhạc của nghệ sĩ này)?và tôi hiểu ra rằng đó là anh?.tôi đã nghe máy?.
    Tôi đồng ý gặp nhau vào buổi trưa hôm đó tại một nhà hàng nhỏ gần văn phòng làm việc? tôi thấy căng thẳng trước lúc gặp mặt, qua điện thoại những lời anh nói không nhiều nhưng nó làm tôi cảm thấy xót xa? tôi cứ suy nghĩ miên man xem sẽ nói gì với anh để cả hai cùng không cảm thấy nhức nhối trong lòng?.
    Khi đến nơi tôi định nói với anh đừng cố gắng tìm cách gặp nhau ? nhưng anh chẳng để tôi kịp nói gì, thông điệp mà anh muốn truyền tải tới tôi đơn giản chỉ là: Anh sẽ tiếp tục theo đuổi tôi cho dù có thế nào chăng nữa?.
  6. cogainghiluc

    cogainghiluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chưa thực sự hiểu mình và chưa thực sự để lý trí kiểm soát sự cám dỗ, có thể nói như vậy thông qua dòng vàng vàng.
    Sự cám dỗ này bắt nguồn từ 1 chút thương mến,đồng cảm, thành đạt của đối tác, của sự tò mò, của nhu cầu tdục,...
    Kịch bản thứ 1 như sau:
    Rồi 1 ngày bạn lên giường với anh ta, và tôi tin rằng bạn sẽ ko kể điều đó ra trên diễn đàn này, bởi đơn giản bạn muốn hình ảnh bạn đẹp ngay cả trên diễn đàn 2/3 thật và 1/3 ảo này, và nếu bạn kể bạn đã lên giường thì bạn sợ nếu như vậy người chồng cũ của bạn nếu vô tình biết được cũng sẽ cảm thấy hình ảnh bạn kém hơn dù bạn có quyền tự do về điều đó từ lâu rồi.Nói là thật và ảo vì nó có mối quan hệ, mọi người có thể biết chồng cũ bạn và anh chàng nghệ sỹ kia là ai dễ thôi mà.
    Kịch bản thứ 2 như sau:
    Nhưng cũng có thể bạn kể nó ra trên diễn đàn này trong 1 số ít trường hợp hiếm hoi như vợ anh nghệ sỹ kia ngoại tình mà bạn biết được thông qua anh ta kể.Bạn lơ mơ hiểu rằng đó chỉ là lý do giả dối nhưng dù sao "danh chính, ngôn thuận" thì bước đầu các bạn có lý do khá hấp đẫn và thường được cho là khá chính đáng là "2 kẻ cô đơn và bất hạnh gặp nhau" và "cảm xúc ko thể cưỡng lại..."
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Mình không có ý định nói suy nghĩ của cá nhân về chuyện này nhưng bạn ơi, sẽ có thêm một người vợ khổ đau và những đứa trẻ ngây thơ thiếu vắng người cha. Ngoại tình, dẫu thế nào cũng là điều không thể khuyến khích nhất là khi ta đã ở nơi vết rìu đổ.
  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một người không phản đối chuyện ngoại tình. Sau này cũng muốn thử xem nó như thế nào vì từ hồi biết yêu đến giờ tớ chỉ chung thủy 1 anh nên hay bị tổn thương, đau khổ.... Nhưng khổ nỗi đi xem bói thầy bói fán sau này 2 vợ chồng k ai ngoại tình (khéo ông í nói điêu cho chồng tớ, lại bị chồng cắm sừng tiếp thì khổ )
    Được wisheslove sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 06/04/2009
  9. xuongrongbac

    xuongrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào bạn ,mình đã đọc topic của bạn từ đầu tới giờ ,và mình đang nghĩ nếu bạn không từ chối anh chàng mới đó thì bạn sẽ phạm một sai lầm nghiêm trọng ,thật sự anh ta thích bạn??? anh ta muốn theo đuổi bạn??? theo mình nghĩ không đâu,anh ta chỉ nghĩ bạn như một món mới của anh ta mà thôi . Hiện nay có rất nhiều người xấu ,bạn đừng nên tin tưởng , theo mhư mình biết có nhiều người tìm của lạ bằng cách này đó,không tin bạn thử vào một số trang web đen mà nghe họ bàn tán về những người phụ nữ mà họ mồi chài được, mong bạn hãy sáng suốt
  10. cogainghiluc

    cogainghiluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ngoại tình đi, mình chỉ cho bạn trai cũ của mình nha.Chắc 2 người hợp nhau lắm đấy.

Chia sẻ trang này