1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình đã theo dõi topic này của bạn từ đầu. Mình thật sự cảm thông và muốn chia sẻ với bạn cũng như nỗi lòng của mình. Câu chuyện của mình cũng vậy cũng yêu nhau da diết bất chấp tất cả để cưới được nhau, mọi chuyện cũng tạm yên ổn cho tới khi mình có bầu được 7 tháng thì phát hiện chồng mình ngoại tình với 1 ả ****, thật sự thất vọng nên mình cũng đánh mất hết ý chí và đã làm rùm beng lên... Rồi cũng tha thứ cuộc sống lại tạm ổn cho tới khi mình sinh con, lúc này thì anh ta hoàn toàn yên tâm về việc ngoại tình của anh ta vì mình đang ở cữ nên không làm gì được. Nhưng cuối cùng cũng bị mình phát hiện ra thì ra anh ấy lại ngoại tình với 1 em khác đang làm tiếp thị bia ở 1 nhà hàng gần đường Láng... lần này mình thất vọng thật sự ôm con về ngoại và để lại cho anh ta 1 tờ đơn xin ly hôn. Suốt 4 tháng trời ở bên ngoại anh ta rất ít hỏi han rồi đùng 1 cái suốt ngày sang ngoại xin lỗi anh ta nói rằng "đó là do sinh lý chứ anh không có ý định ngoại tình" và lại 1 lần nhẹ dạ. Tôi tin anh ta và tha thứ cho đến nay đã hơn 1 năm rồi tôi sống cùng anh ta và đã hơn 1 lần chứng kiến anh ta chơi bời với bọn gái nhà hàng. Càng ngày tình cảm anh dành cho tôi càng nhạt nhẽo và tôi cũng vậy. Tôi đang cân nhắc lần ra đi thứ 3 này của mình. Nếu 2 người chia tay con tôi sẽ ra sao nó mới hơn 1 tuổi, và tôi sẽ sống thế nào? Dạo này tôi rất hay lên mạng để tìm cho mình 1 niềm vui riêng mong rằng nó sẽ giúp tôi vơi đi 1 chút buồn về thế thái nhân tình thời nay....
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh không hề hiểu tôi ? tôi phải thừa nhận mình là người phụ nữ giàu cảm xúc và nặng tình đến đáng sợ, tôi ý thức điều đó rất rõ, nên trong chuyện tình cảm tôi thường im lặng và tự chịu đựng mình mỗi lần bão lòng đi qua?tôi không bao giờ để cảm xúc lấn át vượt ra khỏi giới hạn mà lý trí mình cho phép? Nếu quá sức chịu đựng tôi sẽ lại phải tìm cách trốn chạy ?. Mà lúc này tôi đã thực sự mệt mỏi rồi, tôi không muốn mọi thứ đi quá xa để rồi tôi lại phải khăn gói chạy đi đâu đó lẩn trốn và tự làm mình khổ sở hơn.
    Tôi muốn chấm dứt chuyện này không phải vì đạo đức, nhân cách hay chứng tỏ mình là kẻ chính chuyên mà đơn giải tôi chỉ muốn vì mình ? tôi cần phải sống có trách nhiệm với bản thân để sau này tôi không phải hối hận điều gì?
    Tôi để anh nói hết những lời anh muốn nói?. Trả cho anh chiếc điện thoại đó là lý do chính mà tôi đồng ý gặp anh, tôi không còn là cô bé trẻ dại để anh cư xử như vậy, mọi thứ tôi đã nói với anh rồi và những lời đó không bao giờ thay đổi?
    - Em lạnh lùng đến đáng sợ?. tại sao đối xử với anh như vậy? Anh buông một câu trước thái độ của tôi?.
    - Em là em từ trước đến nay vẫn thế, chẳng qua chúng ta không hiểu và biết quá ít về nhau mà thôi?.
    Tôi từ biệt anh?
    - Xin lỗi em, nếu những hành động sau này của anh làm em cảm thấy phiền?
    - Anh đừng trẻ con như thế nữa, chúng ta lớn cả rồi, phải có trách nhiệm với mình, anh về với gia đình đi ?.
    - Lúc này chúng ta đang nghĩ về nhau tốt đẹp, đừng để hình ảnh đó mất đi? em đã nói không và em sẽ giữ lời?.dù cho có chuyện gì xảy ra?
    Được congvanden sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 07/04/2009
  3. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn gái thân mến !
    Mình buồn quá khi đọc bài viết của bạn, trong những chuyện thế này phụ nữ chúng ta thật thiệt thòi.... Ngày trước khi chồng mình ngoại tình, mình cũng đã phải dằn vặt đau khổ suốt một thời gian dài, quyết định li hôn chính là vì mình sợ phải như bạn bây giờ... đau đớn cả đời người vì sự tha thứ và rồi lại vật vã khổ sở vì bị phản bội... bản chất con người không dễ thay đổi nên những chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn....
    Bạn gái thân ! Nếu bạn đã chấp nhận chuyện này như là một sự thật không thể thay đổi, bạn hãy cố làm mình vui vẻ hơn bạn nhé... đừng buồn nhiều, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy chăm sóc con bạn thật tốt và đó là tất cả tài sản mà bạn có...
    Còn nếu muốn giải thoát mình, chỉ có cách mạnh mẽ đứng lên và hãy quyết tâm....hãy chiến đấu để giữ được con bên mình...
    Mong tin bạn, mong bạn hạnh phúc.
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    bạn còn biết lo cho con, chứ mình biết có những người phụ nữ ko nghĩ ngợi gì đến việccon cái chịu khổ sở, ông tích ly hôn thì tôi ký luôn, loại đàn bà ấy sớm muộn cũng gặp quả báo
  5. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông trời đã ban cho bạn một đức tính kiên cường, tôi cảm thấy bạn là người phụ nữ có nội tâm sâu sắc, sống nặng về tình cảm nhưng lại có vẻ ngoài chín chắn, rứt khoát và lý trí....
    Hãy vui bạn nhé, hạnh phúc còn ở trước mặt, nơi con đường mà bạn đang vững bước....
    Thân ái !
  6. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Congvanden! Bạn vẫn theo topic của bạn đấy chứ?
    Mình là người đã tâm sự 1 chút với bạn trước đó, thực sự mình rất tò mò về cuộc sống của bạn bây giờ? có thể liên lạc với mình ko?
  7. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Mình chỉ có thể chia sẻ đến bạn 1 sự cảm thông sâu sắc. Bạn à, khi chồng bạn đã liên tục quan hệ với nhiều loại **** và các thành phần gái hạ lưu như vậy thì bạn còn điều gì để luyến tiếc nữa. Nó chứng tỏ rằng chồng bạn là người theo đuổi lối sống bản năng, bất chấp hậu quả, và sẽ ko bao giờ thay đổi, anh ta đã để cho nhục dục lấn át lý chí mất rồi. Cũng có thể lý giải 1 phần do nhu cầu sinh lý của anh ta quá phức tạp mà những người vợ bình thường dù có cố gắng cũng không thể đáp ứng được. Vậy chấp nhận tiếp tục sống với anh ta thì bạn sẽ phải cả đời sống chung với lũ thôi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, nhưng nếu chồng bạn cứ chạy đi rồi lại chạy về mãi như vậy thì bạn tính sao? Bạn hãy dẹp bỏ suy nghĩ là nếu bỏ chồng thì bạn và con nhỏ của bạn sẽ sống ra sao, hãy đặt ngược lại vấn đề: Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân đó thì bạn và con bạn sẽ nhận được điều gì? Bạn có hạnh phúc không? Con bạn có hạnh phúc không? Sau này khi con bạn lớn lên, nó sẽ được thừa hưởng điều gì từ người cha như vậy, chồng bạn có tư cách gì để dạy dỗ con cái những điều tốt đẹp. Bạn có nghĩ đến các hậu quả từ việc quan hệ ******** phức tạp sẽ như thế nào không? khả năng lây bệnh truyền nhiễm như lậu, giang mai, nấm, vi rút gây ung thư tử cung HPV, viêm gan các loại ....rất cao, không kể còn HIV nữa, cho dù anh ta có dùng biện pháp bảo vệ nhưng ai đảm bảo sẽ ko có lần sơ sẩy, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hơn nữa, chồng bạn chỉ có quan hệ với ****, bia ôm, chứng tỏ anh ta cũng chỉ là người có đời sống tinh thần và tiêu chí rất thấp kém, thậm chí cũng ko đủ tài để cưa được 1 cô bồ loại tử tế. Bạn hãy nghĩ đến việc bảo vệ bản thân và tạo môi trường sống lành mạnh cho con của bạn đi, đừng nghĩ đến anh ta nữa, anh ta thật sự không xứng đáng. Chúc bạn sớm bình tâm để có quyết định cho mình.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Với tui chồng ăn chả đưọc thì vợ cũng có quyền ăn nem .Xã hội bây giờ vợ vẫn có thể kiếm tiền hơn chồng , giúp chồng bớt đi gánh nặng gia đình một phần nào đó thì tại sao người đàn ông ra đưòng chơi bời , ngoại tình còn ngưòi phụ nữ cứ ru rú ở nhà dọn cơm đợi chồng về .Bây giờ không còn ngưòi phụ nữ đó nữa đâu . Chắc bạn chủ topic đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm thì phải còn tui ngưòi đàn ông ngoại tình đưọc thì phụ nữ chúng ta cũng có quyền .bình đẳng như nhau cả thôi ta cũng kiếm tiền đưọc như họ thôi thậm chí còn hơn họ nữa kia mà
  9. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin đóng góp vài ý kiến ah, em cũng chưa có chồng nhưng mà gặp loại chông thế này mà chị vân còn chấp nhận được và tha thứ đi như thế thì thật là ko thê hiêu nổi, chẳng bít vì lí do gì khác như là lây các bệnh này bênh kia mà là tính cách này ko thể chấp nhận nổi
    em mà như chị thì chỉ một lần duy nhất là em byebye luôn, bây h xã hội nao rồi, kể cả nuôi hai con một mình em cũng ok chứ ko thể tha thứ, thà để con ko có bố còn hơn để con chị biết bố nó như thế nào
    đúng là " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"
    hờ hơ, đang vừa học vừa viết nen ko tâp trung chỉ viết được thế thoi ah, nhưng mà em mà gặp loại đấy thì dù 50 tuổi rồi em cũng li dị
  10. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hix e chứng kiến cảnh này r!
    thông thường nếu chồng ngoại tình,vợ có thiên hướng tha thứ!
    nhưng nếu là vợ hix thằng đàn ông nào cũng rất ik kỉ và sĩ diện,k bao h chấp nhận đâu!k bao h tha thứ,đó là cái vết!thông thường cảm giác là dơ bẩn và ghê tởm!!!chẳng còn 1chút tôn trọng nào nữa hix trong khi fần nhiều vợ ngoài tình vì thằng chồng cũng chẳng ra j,quá tẻ nhạt hoặc thiếu sự quan tâm cần thiết
    con gái lúc nào cũng khổ :( con bạn e tới h vẫn vật vã hức hức

Chia sẻ trang này