1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beoxinhdep

    beoxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mơi đọc câu chuyện của chị chủ topic rất buòn .
    chị à có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống mà tưởng chừng như không bao giò có thể nhờ tới là mình sẽ vào hoàn cảnh đó .phụ nữ có thể tha thứ ,,nhưng chẳng bao giờ quên cả ,tấ cả nỗi buồn đó sẽ ám ảnh chị . bt không có chuy ện gì không sao nhưng có khi chị sẽ khoc vì nghĩ tại sao lại thế ? thế thật bất công với mình .
    em nghĩ là như thế này :
    dàn ông ý bản năng họ lơn hơn ý trí rất nhiều chị ạ .không như chị em mình đâu . đối vối đàn ông việc đó , hay những ham muốn họ gần như không kiểm soát được khi họ nhận được một sự kích thích thỏa đáng . thế nên mới có nhưng việc như bóc bánh trả tiền , hay đi gai .................nhưng tất cả nhưnng vấn đề đó em nghĩ đều có thể bỏ qua nếu khuất mắt trông coi . chỉ cần biết giữ an toàn cho họ (thực gia vấn đề này khỏi nhắc vì an toàn bây giờ thằng đan ông nào cũng nắm vững lắm .ko dám mất ăn toàn đâu vì sợ chết mà )
    còn nếu dính đến cặp kè _liên quan đến tình cảm ý .thì dù chịi có tha thứ thì việc đó cũng mãi tiếp tục .không bao giò có thể chấp nhận vì đã dính dáng đến tình cảm thì tốt nhất lên chia tay để 2 người khỏi dày vò nhau .khổ chịi inhất
    chị nói chồng chị trọng tình cảm . trọng tình cảm chănggr bao giờ như thế hết . trọng tình cảm sẽ không im lặng . ngưòi đan ong mà chẳng có tiếng nói như thế chị hối hận làm j .
    con ngưòi tình cảm như chị chi ra di sau này ngưòi ta se phải hối hận để mất ngưòi tuyệt vòi như chị .
    còn ngưòi phụ nữ kia .em nói thật trách thì chẳng có j tách được hết .vì kể cả con đó là 1 loại phóng dãng , hay tủ tế , thậm chí nó là 1 con p....ò công sở chi chuyên lả lướt thì cũng chảng có gì mà trách . trách là trách thằng đan ông ý chị ạ . chồng chị không ....nó thì nó lại tự dung năkmf ra cho chông chị .... chắc . xin nỗi chị em không biết nói lời dễ nghe . em muốn chị hiểu rõ vẫn đề
    mông chị hãy mạnh mẽ lên . có rất nhiều ngưòi đàn ông tốt có thể che trở và yêu thương chị . chị có long tự tỏng , có cong viẹc , được gia dinh và abj bè yêu quý . hãy chứng mình rằng khi người chong cua chi muốn quay lại với chị chị ko đòng ý vì chị đã có hạnh phúc_hạnh phuc từ chính sự lùa dối và không biết chân trrong chị . hay dù sau nay f chi có gặp nhau trên đường ,ai đó hay chính anh ay cũng phải tiếc nuối 1 người tuyệt vời như chị .
    cố lên . buồn có thể chat voi em em ol 23h----------->7h sáng . iu chị
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó tôi vẫn giữ thái độ cương quyết như vậy ?tôi làm anh chùn bước và anh đã giận tôi? tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ anh chỉ là ba chữ ?oVĩnh biệt em?? dù vậy, tôi vẫn im lặng và không nói thêm lời nào ?tôi cố gắng khép lại lòng mình để xua đi những việc đã qua?
    Lúc này ! Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi, trải qua những cảm xúc xao động tình cảm, làm tôi nhận thấy cuộc sống của mình thật khó khăn?. Nhìn lại ? tôi cũng là mẫu phụ nữ năng động và quyết đoán, tôi có một công việc tốt, thuận lợi và tôi yêu thích, tự lo được kinh tế cho mình dù không quá giầu sang, những người bạn thân tốt bụng, quý mến tôi? Ba mẹ yêu thương và luôn lo lắng cho tôi?Tôi chưa bao giờ hại ai hay làm điều gì bất nhân, bất nghĩa?.Nhìn lại? có lẽ cái tôi thiếu là một gia đình nhỏ với tiếng khóc cười của con trẻ? chỉ vậy thôi mà nó làm tôi nhức buốt trong lòng suốt thời gian qua? Tôi không biết mình nên làm gì để nhẹ lòng hơn?
    Tôi thấy mẹ đi lễ chùa nhiều hơn và buồn nhiều hơn?. Tôi biết mẹ lo cho con gái duy nhất của mình là chuyện bình thường, nhưng với tôi đó là một áp lực dù bà đã cố gắng không để tôi biết ?.
    Hà Nội những ngày qua thời tiết thật đẹp... có lẽ tôi phải đi nghỉ ngơi đâu đó với bạn bè mình cho khuây khỏa? tôi muốn mình vui hơn và bớt nghĩ ngợi?. tôi sẽ cố gắng?
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị đang đi đúng hướng rồi. Em nghĩ thế. Khi chị vẫn nhận ra rằng chị có thể tự lo cho chị. Chị hãy cố lên. Đừng yếu đuối, hay mềm lòng trước những lời lẽ của anh ấy.
    Tàn nhẫn uh? Anh ấy có thể nói là chị lạnh lùng uh? Kệ. Ai lạnh lùng, nhẫn tâm thì chị biết và anh ấy cũng biết.
    Em đã, đang, và luôn nghĩ rằng. Chỉ cần mình tốt. Mình là một người tốt. Tốt với ngay cả chính bản thân mình nữa. Mình sẽ có một cuộc sống tốt. Dù nó vẫn chứa sự đau khổ, khắc khoải, nhưng điều đo, đâu đáng để mình gục ngã phải k chị?
  4. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái thân mến !
    Xin đừng buồn phiền vì quyết định này, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì nó đâu cũng như sẽ không có gì nuối tiếc cho mối quan hệ này... Khi mọi chuyện lắng xuống bạn sẽ dễ dàng nhận ra bạn đã sáng suốt đến nhường nào... tất cả chỉ vì hình ảnh của người chồng cũ - của mối tình đầu... nó còn tồn tại quá lớn trong bạn vì thế người đàn ông mới quen này chỉ cái bóng phản chiếu mà thôi...
    Cảm ơn bạn vì đã quyết định chia tay... không hiểu sao trong chuyện này tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn với bạn..
    Trân trọng ! chúc bạn vui...
    Tôi luôn chờ tin của bạn.
  5. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cố gắng, bạn làm được mà...
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhận được bản báo cáo kế hoạch hỗ trợ một dự án trong Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thoáng nghĩ có lẽ mình nên trực tiếp tham gia việc này, vừa là đảm bảo công việc trong đó, vừa là đi xa vài ngày thay đổi không khí cho lòng thoải mái hơn?
    Theo kế hoạch, đáng ra tôi cử Q - là trợ lý phụ trách kinh doanh đi công tác đợt này?nhưng có lẽ tôi sẽ đi cùng?
    Q là đồng nghiệp làm việc với tôi đã được một thời gian khá dài? cậu ấy là một con người nhạy bén trong công việc và chu đáo khi giao tiếp?. Ban đầu, khi Q mới vào công ty, Q có cái vẻ lạnh lùng và khó gần gũi, cậu ấy thường có khoảng cách với các hoạt động vui chơi của công ty và luôn lặng lẽ?. tuy nhiên các bảng phân tích và kế hoạch Q làm đều sắc sảo, sát thực? tôi thấy ở Q một tiềm năng nên để cậu ấy làm trợ lý phụ trách kinh doanh cho công ty, quả đúng như phán đoán, tôi và Q làm việc rất ăn ý và hiểu nhau?
    Sau này, khi thời gian làm việc trực tiếp nhiều hơn tôi nhận thấy cậu ta không như cái vẻ ngoài của buổi ban đầu? Q chu đáo với mọi người và sống rất tình cảm?
    Đôi khi tôi cũng chia sẻ với Q những tâm sự của mình cho nhẹ lòng?. qua những lần đó tôi biết được Q cũng đã phải chia tay mối tình đầu của mình sau ba năm yêu thương với nhiều kỷ niệm đẹp đẽ?.
    Câu chuyện tôi quen người đàn ông đã có gia đình trong những lần đi bơi, tôi không để ai biết nhưng không hiểu sao lại tâm sự với Q? có lẽ cách chia sẻ của Q làm tôi cảm thấy dễ chịu và được trải lòng? thực sự cậu ấy là người đã tiếp thêm sức mạnh để tôi cương quyết chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông ấy?
    Gần đây tôi nhận thấy tình bạn giữa tôi và Q khá thân thiết, cả hai đều có những mối quan tâm chung trong công việc và quan tâm đến cuộc sống của nhau ngoài đời? tôi để ý thấy qua những hành động thường ngày Q rất chu đáo với tôi ? cậu ấy chờ tôi cùng ăn trưa, cùng uống cafe?cùng nỗ lực với tôi tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm việc?. chia sẻ suy nghĩ và những lời khuyên bổ ích?. Thực sự tôi cảm thấy được an ủi?. Q kém tôi hai tuổi và cậu ấy chưa lập gia đình?.
  7. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    18/4 chị vẫn cố gắng giữ khoảng cách để khiến ng đàn ông đã có vợ quên chị
    rồi 21/4 chị viết tâm sự về Q
    em rất cảm thông khi đọc những dòng tâm sự về cuộc đời chị
    nhưng k góp ý kiến, chỉ âm thầm theo dõi
    nhưng tới đây thì em cảm thấy, tình cảm tới với chị hơi dễ dàng
    không biết là giữa chị và Q sẽ nảy sinh điều gì đây ?
  8. arnoma

    arnoma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi người chồng chẳng ra gì thì bạn sẽ tìm đến người khác để chia sẻ , tâm sự rồi dần dần bạn sẽ có sự so sánh giữa chồng và đồng nghiệp , bạn sẽ lại cần chỗ dựa , sẽ yếu đuối về tình cảm rồi dẫn đến nt , bạn nên chấm dứt 1 mối quan hệ và xây dựng 1 mối quan hệ mới hoặc làm lại từ đầu .......... rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
  9. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Các mối quan hệ của còn người đều diễn ra song song trong cuộc sống, tôi nghĩ đồng nghiệp của Congvanden là người bạn đã chia sẻ vui buồn với bạn ấy từ lâu... chẳng qua lúc này Congvanden mới kể cho chúng ta nghe về người bạn thầm lặng này...
    Nhưng tôi cảm giác Congvanden kể về anh ấy không phải là muốn nói đến vấn đề tình yêu nam nữ, mà cô ấy đang muốn kể về một người bạn thân theo đúng nghĩa của nó...
    Tôi nghĩ là họ sẽ không yêu nhau ... họ sẽ là bạn bè.
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0


    Theo dõi topic này, cảm giác đầu tiên là buồn, ngay sau đó là hoang mang

Chia sẻ trang này