1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. mebapluoc

    mebapluoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình mới biết topic của bạn hôm nay, đọc 1 lèo hết 40 trang. Mình chỉ muốn nói với bạn 1 điều: hãy mở lòng để đón nhận tình cảm mớim nhưng phải thật sáng suốt bạn nhé. Đừng bao giờ để tình cảm đi quá xa với những người đàn ông đã có gia đình trước khi mọi chuyện k thể dừng lại được (điều này thì quá thừa vào thời điểm này đúng k? Nhưng mình vẫn muốn nói)
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới nhé!
  4. lemiunet

    lemiunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    (Gửi bởi Bé Bỏng - Diễn đàn Web trẻ thơ - ngày 11/6/2009)
    em cũng theo dõi từ đầu , ko dứt ra dc . Em cảm giác đây là 1 câu chuyện ko thật hoặc giả như dc tổng hợp từ nhiều câu chuyện c1o thật của nhiều nhân vật . Đọc thấy rất triền miên , khó tả .
    cảm xúc cứ chợt ùa về , có khi nhầm tưởng mình là nhân vật trong chuyện !
    Thật đôi lúc em nhận ra dc mình trong câu chuyện này !
    Không phải ngoại tình đâu !
    Đây ko phải là câu chuyện ngoại tình . Là một câu chuyện của một người rất đàn bà . Một còn người luôn thể hiện tình yêu đúng chuẩn , đúng mực " yêu trong vòng lễ giáo" , yêu trong tự trọng àv bao dung .
    Em ngưỡng mộ người đàn bà này bởi nàng rất bao dung , rất vị tha và vô cùng mạnh mẽ .Hy sinh tất cả , chấp nhận ly hôn , rời xa người chồng mình vẫn chung thuỷ . Dường như với chị mọi chuyện " rồi sẽ qua ..." , đơn giản vậy thôi , ko phó mặc cho số phận , dũng cảm đương đầu và ko bao giờ phủ nhận cảm xúc của mình .
    em từng nghe ai đó nói " Với tôi , hạnh phúc chính là nắm lấy tay người tôi yêu thương nhất trao lại cho người khác xứng đáng hơn tôi ! " . Chi đã làm điều đó nhưng ko phải vì chị ko xứng đáng mà vì chị xứng đáng dc nhiều hơn thế , xứng đáng dc nhận 1 tình yêu trọn vẹn với một người đàn ông khác chung thuỷ và yêu thương chị hơn chồng của chị !
    Mà không hiểu sao người phụ nữ trong truyện dưởng như rất đào hoa , rất nhạy cảm . Nhưng chính điều đ1o làm em thấy chị thật tuyệt ! Chị yêu chồng và chấp nhận anh đến với người phụ nữ khác , nhận mọi đau khổ về bản thân mình.Không một lời oàn trách hay dằn vặt anh .
    Khi đọc tới đoạn , chị gọi cho người chồng cũ .... và nói " Em yêu người khác anh nhé!"
    Em hiểu "người đàn bà trong chị" dường như đang bửng tỉnh , đang trỗi dậy sau mọi biến cố ,đau đớn , vị tha . Chị cần 1 tình yêu và chị đạ khẳng định 1 lần cuối với người chồng cũ "kể từ bây giờ chị sẽ chọn cho mình 1 tình yêu , 1 bến bở yêu thương" .
    Cuộc đời chị đã lật sang một trang mới ....
    Mọi chuyện ... rồi sẽ qua !
  5. lemiunet

    lemiunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào chị CongVanDen !
    Em đã theo dõi câu chuyện của chị từ lâu và thực sự thấy rất xúc động. Hôm nay em xin phép chị được post những dòng tâm sự của chị sang diễn đàn web trẻ thơ để các chị em bên ấy cùng chia sẻ với chị.
    Cảm ơn chị nhiều.
  6. lemiunet

    lemiunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    (Gửi bởi Invisible Woman - Diễn đàn webtretho.com ngày 11/6/2009)
    trời, sao đọc câu cuối: "Em yêu người khác anh nhé.." mình đã... thấy mắt mình nhòe nước.
    bất kể đây là chuyện thật hay tiểu thuyết, thì nó cũng quá thật và đầy cảm xúc.
    Cám ơn chủ thớt đã update!
    Thay vì mấy cái phim nhảm nhỉ trên VTV3, sao ko có nhà biên kịch nào mua tác quyền để dựng phim nhỉ? Sẽ rất hay đấy, nếu làm khéo?
  7. lemiunet

    lemiunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    (Gửi bởi invisible Woman - Diễn đàn Webtretho.com - 11/6/2009)
    Thực sự chi tiết cuối quá đắt và bất ngờ. Thực sự là chưa bao giờ mình rơm rớm nước mắt vì chuyện tình nào đọc trên mạng cả. Mình chỉ rơm rớm nước mắt khi đọc những tin về trẻ em bị bạo hành hoặc bị đối xử tàn tệ thôi.
  8. lemiunet

    lemiunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    (Gửi bởi Megameo - Diễn đàn Webtretho.com - ngày 11/6/2009)
    Đọc lời tâm sự của bạn mà mình đã khóc, khóc rất nhiều vì phụ nữ thiệt thòi đủ đường. Khi đàn ông làm một việc j đó họ có nghĩ hậu quả ko hay chỉ là thoả mãn lúc đó thôi, tôi may mắn hơn chị là tôi có con mà còn là con trai nhưng chồng tôi, một người chồng phải nói là rất yêu vợ thương con có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng chỉ là một thú vui riêng mà đã phản bội vợ. Nên tôi cũng thấu hiểu đc hoàn cảnh của bạn.
    Dù sao bạn cũng đã quyết định theo hướng của mình. Tôi xin chia sẻ với bạn và chúc bạn luôn có sức khoẻ tốt .
  9. shop360

    shop360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em gởi cho Chị ... nổi buồn của em chị nhé .
    Chị nhận để chỉ còn biết dc rằng vẫn có người dõi theo dòng cảm xúc chị viết ra ...có thể đồng cảm dù chi là 1 góc nhỏ nổi buồn to lớn của chị ... và dù tất cả chỉ là nổi buồn , kết thúc dang dở của 1 hạnh phúc xa vời và là 1 đoạn trường " dở tệ " trong cuộc đời dài của 1 người phụ nữ là chị .
    Em mất 6 giờ đồng hồ để ngồi cùng topic cua chị , dù rằng e chỉ mất hơn 2 giờ để đọc tất cả .
    Chào Chị !
    Được shop360 sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 11/06/2009
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này