1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo dõi topic của Chị, thực lòng muốn nghe một kết thúc có hậu.
    Muốn được trải nghiệm cuộc sống thực tế ... :). Em cũng có một tình yêu rất đẹp (đối với Em) hiện tại cũng có nhiều khó khăn quá, chỉ sợ không vượt qua nổi.
  4. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn hãy cố gắng, hãy hết mình trong mọi chuyện dù kết quả thế nào... sau này bạn sẽ không phải hối hận điều gì...
    Chúc bạn hạnh phúc.
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Buông máy điện thoại xuống, tôi thấy mình thật thảm hại? tôi phải dựng lên một câu chuyện không có thật để chống chế với người chồng cũ, trong khi tôi không có một hạnh phúc nào bên mình?Mọi việc tôi đã giải quyết ổn thỏa sau cú điện thoại sai lầm. Có thể, nó làm nhũng người quanh tôi thỏa mãn, nhưng với tôi nó lại là một nỗi đau vô tận đang dày vò?
    Chỉ còn một ngày nữa là chuyến du lịch kết thúc ?Hôm đó, theo lịch trình chúng tôi có buổi giã ngoại quanh khu nghỉ bằng xe đạp đôi? Q đón tôi tại cửa phòng, cậu ấy vẫn vồn vã và tự nhiên như trước, tôi không muốn có gì khác nên cũng vui vẻ đi cùng xe với cậu ấy. Thực ra việc tôi đi cùng với Q không có gì đáng ngạc nhiên với mọi người, vì khi ở Hà Nội chúng tôi cũng hay đi cùng nhau, hơn nữa đi nghỉ mọi người đều đi cùng người thân chỉ có tôi và Q là đơn độc?
    Không hiểu sao Q lại vớ phải một chiếc xe đạp phanh không ăn, tôi cũng hơi lo lắng nhưng nghĩ xe đạp thì có gì đáng ngại vả lại Q cũng đã khẳng định là : ?oChị yên tâm, để em !?
    Thế rồi không ngờ đó lại là một cuộc chơi khá mạo hiểm, đi bình thường thì không sao nhưng lúc xuống dốc thì thật kinh khủng, xe chúng tôi lao vù vù không làm sao dừng lại được. Những con đường nơi đây được xẻ từ núi vì thế một bên đường là vách núi còn một bên là vực?. tôi sợ rúm lại hét toáng lên làm mọi người vừa lo vừa buồn cười? Q xem ra rất căng thẳng, tay ghì chặt ghi đông luôn miệng ?oBình tĩnh, bám chặt vào? xe cứ thế lao ầm ầm trên con đường nhựa, không ngờ tốc độ của xe đạp khi xuống dốc cũng nhanh đến vậy? may thay, có một đoạn đường tiếp giáp với vạt cỏ. Q lao xe vào đó để tốc độ giảm bớt .. rồi xe đổ, chúng tôi ngã nhào ra và cả đoàn lại được một trận cười nghiêng ngả?.
    Sau bữa tối cuối cùng trước ngày về Hà Nội tôi thấy Q có vẻ bồn chồn như có gì muốn nói?
    Thực ra tôi chưa có lúc nào để nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ này sau khi cậu ấy bày tỏ tình cảm? nhưng tôi hiểu rõ một điều, tôi đến với Q như một người yêu là điều rất khó?
    Q là một thanh niên trẻ trung, thông minh và năng động, hình thức cũng không đến nỗi nào và tôi biết, không thiếu con gái thích cậu ta? Q chưa lập gia đình, trong khi tôi là người phụ nữ đã một lần đổ vỡ, lại hơn Q hai tuổi ? giả sử có nhận lời yêu, tôi cũng thấy thiệt thòi cho Q? Còn gia đình, bạn bè Q nữa.. họ làm sao chấp nhận một người phụ nữ như tôi được?Và sẽ có vô vàn những câu chuyện được thêu dệt sau sự việc này, những người độc địa sẽ nói đây là vụ giăng bẫy tình, vụ lừa tình ngoạn mục, tôi đã đưa một thanh niên trẻ vào bẫy?
    Dù có đến được với nhau liệu sau này cậu ấy có hiểu cho nỗi khổ của tôi? sau này có dằn vặt tôi vì quá khứ đã qua? Không cân bằng về tuổi tác rồi nhiều thứ khác nữa có làm cậu ấy chung thủy chọn vẹn? Hay người đàn ông này lại là nhân tố chất thêm những nỗi buồn lên tôi ???
    Giá như có một người cùng cảnh ngộ, tôi nghĩ người ấy sẽ hiểu tôi hơn.
    Q ngỏ ý muốn nói chuyện về tình cảm của hai người. Tôi hẹn cậu ấy về Hà Nội ?.
    [​IMG]
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. Sunflower03

    Sunflower03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ khác bạn ở chỗ mình có đứa con.
    Buồn.
  9. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh chị chụp rất đẹp.
    Chị ơi, những băn khoăn, thắc mắc của chị nếu chị đến với Q là đúng rồi đó, chị hãy bình tĩnh và sáng suốt nhe, nếu ko như chị nói biết đâu Q lại là nhân tố chất thêm những nỗi buồn lên chị...
    Quả thật đây đúng là một chặng đường "dở tệ" của một người phụ nữ sau khi hạnh phúc trước đây đã xa vời rồi.
    Chị hãy tìm một người đàn ông thật chín chắn, hiểu biết, rộng lượng, già đời hơn chị và cũng bao dung, tình cảm để che chở cho chị.
    Còn Q, dù sao cũng thua tuổi chị, lại chưa trải qua chuyện buồn trừ phi anh này quá hiểu biết, thế nên em ko nghĩ rằng sau này lấy Q, chị sẽ hạnh phúc đâu.
    Ừ, thì đúng là chị rất đào hoa, nhiều người yêu, nhiều người quý nhưng điều ấy chả có nghĩa gì nếu chị ko tìm được người hợp với mình. Có khi sự đào hoa ấy chỉ làm tăng thêm nổi buồn cho chị mà thôi.
    Ko biết nói thêm gì nữa, chúc chị may mắn thôi! chúc chị sớm gặp được người đàn ông như thế. Mà muốn thế thì chị hãy cởi mở lòng mình, nhờ bạn bè giới thiệu thêm đi, chứ chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ của chị thôi thì biết khi nào chị mới gặp được người ấy hả?
  10. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà bùn quá... Sợ cưới vợ quá mọi người ơi. Sợ nhất sau này không mang cuộc sống hạnh phúc cho vợ còn làm họ bùn hơn...

Chia sẻ trang này