1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng giận nhưng nếu em mà biết Q., em nhất định sẽ gửi topic này cho cậu ấy đọc. Q. xứng đáng đưọc có 1 cơ hội và chị cũng vậy...
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp kết thúc, Q lặng lẽ dời khỏi căn phòng? tôi nhìn cậu ấy khuất sau cánh cửa mà trong lòng thấy xót xa, tan nát?Tôi đã làm gì thế này ? Tôi xua đuổi Q xa tôi có phải là để chúng tôi đừng nghĩ về nhau nữa ???
    Tình cảm của tôi đã dành cho Q quá nhiều mất rồi, tôi sợ rằng cứ gần nhau như thế, không thể kìm nén nổi tôi sẽ chạy đến bên Q?Tôi để cậu ấy đi, tôi biết, mình rất ích kỷ, tàn nhẫn? ngoài chuyện Q có tình cảm với tôi ra, Q còn có gia đình, bè bạn?Q sẽ phải xa họ, sẽ phải lang thang một thân một mình trong Nam?thôi thì cậu ấy mạnh mẽ, bản lĩnh.. coi như tôi nhờ cậu ấy đi là để giúp tôi cân bằng lại, giúp tôi qua được cơn bão lòng và đó cũng là cơ hội cho Q nhìn lại tình cảm dành cho tôi thực sự là gì ? biết đâu cảm xúc lúc này chỉ là nông nổi thoáng qua ? nhưng dù sao với quyết định này, tôi cũng đã làm cậu ấy buồn khổ, tôi muốn nói lời xin lỗi thật nhiều?
    Q chấp nhận đi mà không có một lời hay hành động gì phản ứng ?chỉ có mấy ngày bàn giao trước khi lên đường.... qua thái độ, tôi biết cậu ấy muốn gặp riêng để nói với tôi đôi lời, nhưng tôi thực sự không dám đối mặt, tôi sợ mình rung động và cảm xúc sẽ vỡ oà trong những giọt nước mắt? Tôi phải làm mình bận rộn với những cuộc gặp gỡ trong công việc và không dám cho mình cơ hội nào?
    Trước hôm đi, Q đã gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng báo đang bận họp? làm cậu ấy chẳng nói được gì?
    Tối đó, tôi loanh quanh trong căn nhà của mình, đi ra, đi vào lòng dạ bồn chồn không yên? thực trong tâm tôi cũng muốn gặp Q một lần trước khi cậu ấy đi để có thế nói vài lời, nhưng tôi lại sợ phải đối mặt với tình cảm của mình? tôi chẳng biết nên làm thế nào ? tôi thấy mình mâu thuẫn quá?
    Thế rồi Q đến nhà tôi mà không một lời hẹn trước?tôi chột dạ khi nghe tiếng chuông cửa và không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Q? «Em đến để chào chị? » Q nói?
    Tôi mời cậu ấy vào nhà? pha cho Q một tách trà nóng ?tôi giải thích rằng mấy hôm nay bận quá nên chẳng lúc nào gặp nhau được?tôi hỏi Q đã chuẩn bị hành lý xong chưa ? ngày mai bay mấy giờ ? Công việc thế nào ??. Những câu hỏi vô nghĩa cứ thế tuôn ra, cuộc nói chuyện như là một tờ giấy trắng nhạt nhòa? Q nhìn tôi với ảnh mắt long lảnh tiềm ẩn nhiều tâm sự, tôi lại phải tránh ánh mắt ấy, cúi đầu giấu đi vẻ mặt căng thẳng và môi đang mím chặt?. Q không nói gì nhiều, không hỏi tại sao tôi để cậu ấy vào Nam?. Không nói chuyện yêu đương của hai người cũng như những lời khiến tôi phải khó xử? cậu ấy muốn làm cho tôi cười và muốn tôi hứa rằng phải tự chăm sóc mình, phải vui vẻ sống và không buồn phiền?.
    Q từ biệt tôi ra về, cậu ấy vừa đi khỏi?. tôi vùi đầu vào gối nước mắt tuôn trào những giọt lệ nhức nhối, đau đớn?Tôi cảm tưởng như đó là một cuộc chia ly? thực sự sẽ xa nhau mãi mãi?
    Cả đêm đó tôi chằn chọc không ngủ được, cứ nghĩ đến những lời Q nói, nghĩ đến ngày mai cậu ấy sẽ một mình đi xa, lòng tôi thấy nhớ Q hơn bao giờ hết ?nước mắt tôi lại trào ra từng đợt?
    Sáng hôm sau, tôi biết Q sẽ lên văn phòng từ biệt đồng nghiệp?tôi không muốn mọi người biết đêm qua tôi buồn nên buổi sáng tôi ở nhà, dù sao thì tôi với Q cũng đã tạm biệt nhau rồi, tôi không muốn phải nói thêm lời chia tay nào nữa?. Trước khi máy bay cất cánh, tôi gọi điện cho Q, tôi muốn nói với cậu ấy một lời xin lỗi thực sự? nhưng Q đã gạt đi, cậu ấy bảo tôi :
    - Chị đừng suy nghĩ gì nhiều, chị phải vui lên, em không sao?em sẽ còn trở lại ..
    Tôi tạm biệt Q và chúc cậu ấy lên đường may mắn?
    Buổi chiều, tôi thấy mệt nhưng vẫn lên công ty cho lòng khuây khỏa, nhẹ nhõm hơn, bước vào phòng làm việc của mình ?.trên bàn tôi có một chiếc hộp?
    Đó là hộp tranh ghép của Nhật Bản? Bức trang mẫu cho thấy khi ghép lên, sẽ là một con đường mòn với hai bên đường nắng vàng trải dài trên hoa cỏ, cây xanh?bức tranh không có một bóng người, chỉ có những sắc hoa rực rỡ và bóng cây rợp mát yên bình? Tôi mở hộp tranh thấy bên trong có mảnh giấy nhắn :
    «Tặng chị ! Chị hãy ghép bức tranh này mỗi khi trong lòng thấy buồn phiền ?" Em Q»
  3. movado

    movado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chào chị CongVanDen !
    Em chưa biết nên viết gì cho chị.
    Nhưng hôm nay đồng nghiệp của em muốn nói với chị vài lời, cô ấy không có nick trên ttvn nên nhờ nick em post giúp.
    Chị ơi, sao chị lại để Q ra đi. Như vậy chị sẽ mất Q mãi mãi, chị sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt và yêu chị hơn Q đâu. Chị hãy đến với Q đi, nếu không chị đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất của đời mình. Em tin chị sẽ rất hạnh phúc với Q.
  4. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chào chị công văn đến,
    Em cũng muốn nói với chị, chị ơi, tình cảm của Q và chị không có lỗi, gì hết, sao chị lại để cậu ấy đi như thế, Q, hiện tại yêu chị thật lòng đấy chị ạh, còn tương lai thì thôi chị nghĩ làm gì, hiện tại chị tin vào ty của cậu ấy là đủ rồi mà. Đừng đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc sống của chị như thế chị ạ,
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em thấy tiếc
  6. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã theo dõi câu chuyện của chị từ lâu rồi và đến bây h tôi cũng đang theo dõi tiếp câu chuyện của chị. Và hôm nay tôi mới thực sự muốn viết cho chị 1 vài dòng. Thực ra tôi cũng có tâm trạng gần giống chị, nhưng chị thì bản lĩnh hơn tôi rất nhiều.
    Chuyện với Q tôi nghĩ chị nên mở lòng. Ở đời cũng không có nhiều lần quyết định đâu. Vì vậy đến lúc này tôi nghĩ chị hãy cho Q 1 cơ hội.
    Chúc chị HP
  7. HoangxDung

    HoangxDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn congvanden thân,
    Tôi biết đến tâm sự của bạn qua diễn đàn Webtretho. Tôi thấy xót xa cho những gì bạn đã gặp phải, cũng như đánh giá cao năng lực tư duy và cảm xúc sống của bạn. Chỉ có điều mọi chuyện đến với bạn ít khi như mong đợi. Phải chăng đó cũng là sự hẹp hòi của cái Mệnh so với cái Tài? Và dù ko muốn bạn cũng đang lâm vào một quy luật cần tránh: trở thành người đàn ông từng trải thì tốt, còn trở thành một người đàn bà từng trải âu cũng là một thiệt thòi chung cho cuộc đời này.
    Nhưng dù sao trong đoạn trường bạn đã đi qua, tôi cũng mừng vì giờ thêm một lần bạn đã nhận được một món quà quý báu nhất của cuộc sống, đó là tình yêu. Chỉ mong sao Q - người đàn ông mà bạn yêu hiểu được bạn cùng với những băn khoăn và khát vọng...Một tâm hồn mẫn cảm, trơn tru và có khả năng bay xa ngoài tầm nhìn của những người bình thường như vậy rất cần một tâm hồn đồng điệu. Bằng không sẽ là sự đoạ đày trong chốn trần gian này. Cô đơn như biển cả, đi đến đâu cho thấy được bến bờ...
    Tôi ủng hộ cách làm và suy nghĩ của bạn hiện nay về Q. Hãy đển thời gian và sự xa cách kiểm chứng tình cảm của 2 người. Nếu Q thực lòng yêu thương bạn, cậu ấy sẽ có cách để chứng minh cho bạn thấy những e ngại của bạn là sai lầm. Bạn đã từng yêu và đã từng thất vọng về người yêu, chắc cũng hiểu được một điều là ái tình thường không sống lâu như mình tưởng. Hiểu được như vậy mong bạn sẽ đi theo người nào đó nói là: thương em. Bởi chỉ có tình thương là vĩnh cửu, ngay cả khi tình yêu đã chết đi rồi. Tôi thực sự mong Q không chỉ biết YÊU mà còn biết THƯƠNG, không chỉ biết chữ TÌNH mà còn biết chữ NGHĨA. Một người đàn ông dũng cảm để YÊU THƯƠNG và biết sống có TÌNH NGHĨA thì ko thể ko khiến bạn hạnh phúc cho được.
    Có thể những quan điểm của tôi không phù hợp. Song dù sao cũng là lời nói của một con người hạnh phúc và đã đi qua nửa cuộc đời hạnh phúc ngay cả trong ý nghĩa thương đau nhất của từ này.
    Tôi vẫn dõi theo những tâm sự của bạn, thương cảm, sẻ chia và cầu chúc cho bạn bình an, hạnh phúc.
  8. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chị HoangxDung thân mến !
    Em nhận được những lời chia sẻ chân thành của chị khi lòng em đang rối bời? em muốn nói với chị lời cảm ơn vì những gì chị đã viết?
    Có một số bạn đọc của ttvn.com PM thông báo tới em là trên diễn đàn web trẻ thơ có vài thành viên đăng lại tâm sự này, em chưa là thành viên bên đó và cũng chưa sang xem họ đăng lại thế nào ? nhưng thật may mắn, nhờ họ mà em được chị chia sẻ?
    Chị ạ ! Thời gian gầy đây em rất buồn? em không biết nên làm thế nào cho phải với mình và với người ? tình cảm làm em xúc động và mất phương hướng? em thực sự cũng muốn đến với Q nhưng nhiều rào cản quá ?Em không làm sao vượt qua được cảm giác em không xứng với cậu ấy?Rồi còn nhiều điều phức tạp trong mối quan hệ lệch lạc này nữa?. Chị bảo em nên làm thế nào bây giờ ???
  9. movado

    movado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chào chị !
    Hôm nay sau một ngày suy nghĩ em mới viết cho chị....
    Cũng như chị HoangxDung em ủng hộ việc hai người nên tạm xa nhau trong thời điểm này để cùng nhìn rõ hơn tình cảm của mình...
    Em cũng hiểu rằng phụ nữ chúng ta khi đã lỡ dở thì thật khó để bắt đầu lại - Nếu không cẩn thận lại thêm một lần đổ vỡ trong đời thì quả là đau đơn... Xa nhau sẽ là phép thử ... nếu Q thực sự yêu thương và muốn đến với chị, em nghĩ Q sẽ không để chị phải muộn phiền lâu nữa đâu và em tin điều đó sẽ đến... nhanh thôi...
    Chỉ có điều em lo là chị không dám đón nhận.... chị ạ ! đúng là đến với Q sẽ có nhiều hệ lụy tiềm ẩn, nhưng để có được hạnh phúc ta phải chiến đấu và đương đầu với mọi việc xảy ra.... chị hãy một lần đối mặt và giành hạnh phúc cho mình đi chị... Chị dũng cảm và mạnh mẽ như trong công việc ấy... em tin chị sẽ làm được...
    Chị có nhớ bài học về con búp bê ngày nhỏ không? Chị đừng để điều đó lặp lại lần nữa trong đời chị nhé....
    Em sẽ còn trở lại topic này... chúc chị vui và tìm được hạnh phúc thực sự....
    Thân ái !
  10. emyeuxinhdep

    emyeuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ủng hộ việc xa nhau một thời gian để cùng nhìn nhận tình cảm của mỗi người.
    Đồng cảm với bạn về mọi mặt vì mình cũng đã trải qua tất cả cung bậc tình cảm của bạn và kể cả hoàn cảnh hiện nay của bạn với Q mình cũng đã từng trải qua.
    Mong bạn sớm cân bằng và sẽ đón nhận hạnh phúc xứng đáng.

Chia sẻ trang này