1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa buồn quá ! Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhạt nhòa, mờ mịt...tôi không còn nhìn thấy phía xa kia là gì nữa... Tôi sẽ ra sao ???
    -----------------------
    Mưa Trên Biển Vắng
    Ca sĩ: Ngọc Lan
    Nghe nhạc:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-tren-bien-vang-Ngoc-Lan.IW6W07OC.html
    Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
    Ôi! Biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
    Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều
    Lang thang một mình
    Anh giờ đã như mây giạt trôi phương nào
    Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
    Ôi! Cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
    Sóng đã xóa nhòa những bước êm
    Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay
    Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
    Ngày tháng lênh đênh bờ bến nơi đâu
    Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong
    Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi
    Nay tình đã xa xôi mù khơi phương trời
    Ôi! Nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày
    Cô đơn lạnh lùng
    Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
    Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
    Son phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau
    Với tình yêu ngất ngây
    Người yêu dấu ơi tình em vẫn xanh
    Anh nơi phương đó biết chăng em chờ
    Ngày tháng cô đơn lặng lẽ đi qua
    Với bao sầu thương kín dâng hồn em
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-tren-bien-vang-Ngoc-Lan.IW6W07OC.html


  2. HoangxDung

    HoangxDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Congvanden thân!
    Biết là bạn đang cô đơn rất nhiều và vì mọi nhẽ mà cô đơn. Nhưng bạn có nghĩ rằng dù cô đơn và đau khổ bao nhiêu thì bạn cũng đang rất hạnh phúc ko? Bởi vì có những người cô đơn vô bờ bến vì không có người yêu, có người cô đơn vô bờ bến vì không biết yêu người và có người cô đơn vô bờ bến vì không còn người để yêu.
    Cuộc đời sẽ buồn chán thế nào nếu như người ta không bao giờ bị từ chối, cũng như tình yêu sẽ không bao giờ là đầy đủ nếu chỉ toàn những hương vị ngọt ngào. Bạn đang yêu và bạn được yêu. Có điều bạn chưa dũng cảm để đến với tình yêu ấy. Tâm trạng hoang mang của bạn là tự nhiên và nó phù hợp với cá tính, tâm hồn riêng của bạn. Bảo bạn đến với Q ngay, tận hưởng hạnh phúc một cách ?ohiện sinh? mà vô lo vô nghĩ về tương lai thì ai đó có thể làm được điều này, chứ bạn khó có thể làm được, bởi đó không phải là con người của bạn. Nếu bạn có làm thì cũng sẽ cảm thấy bất an và tình yêu của 2 người có thể nhanh chóng lụi tàn vì sự hoài nghi và mặc cảm của bạn.
    Bạn có nói rằng bạn ko xứng với Q và sợ rằng nếu đến với nhau thì sẽ có sự ?olệch lạc?. Tôi nghĩ tình yêu là một thứ tình cảm bất vụ lợi nhất. Ở đó không có đẳng cấp, không có xấu đẹp, không có sang hèn, không bị chia cắt bởi không gian hay thời gian. Vì nếu có những điều đó thì đã ko nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt được ưu ái gọi riêng là Tình yêu rồi. Nhưng Q có phải là người đàn ông mà bạn có thể tin cậy để trao gửi cuộc đời ko? Bên cạnh sự trẻ trung, năng động, thông minh, luôn biết cách làm bạn cười thì Q cần phải có bản lĩnh để đối mặt với khó khăn nữa. Mà khó khăn đầu tiên là thuyết phục được bạn.
    Hãy kiên nhẫn đi qua những ngày tháng này. Bạn không cô đơn đâu. Hãy cho mình và cho người thời gian để chiêm nghiệm. Bởi những gì chân chính không khi nào đến một cách dễ dàng và chẳng có hạnh phúc nào mà ta không phải mua bằng ít nhiều đau khổ.
  3. HoangxDung

    HoangxDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời HN lại mưa rồi, biết bạn sẽ cảm thấy buồn nhiều. Mưa bao giờ cũng buồn, cũng khiến người ta phải suy tư về 1 điều gì đó trong cuộc sống. Tôi gửi tặng cho bạn một bài hát mà tôi rất thích, ko hy vọng sẽ làm cho bạn vui hơn, nhưng hy vọng bạn sẽ tìm thấy trong đó hình ảnh của mình, cũng như là cách tôi bày tỏ sự đồng cảm với duyên phận và duyên tình của bạn.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Minh-Huong-Giang.IWZDU8F6.html
    Hy vọng còn nhận được nhiều đoản khúc hay và đẹp của bạn. Nó khiến tôi thấy long trẻ lại, xao xuyến cùng câu chuyện tình yêu và cảm xúc của 2 người.
  4. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã tặng bài hát này cho em, âm nhạc đối với cuộc sống của em rất quan trọng, nó giúp em nhẹ lòng và cũng giúp em cảm được cuộc sống ý nghĩa sâu sắc hơn..
    Đêm nay ! Nghe bài hát này, em thấm thía hơn bao giời hết cảm giác một mình? em nhận ra rằng, em đã tự dối lòng quá lâu rồi? tất cả chỉ là để cho mọi người nhìn vào và để em thấy mình vẫn ổn ? nhưng thực sự cái mà em nhận được là đây? Chị nói đúng em đã thấy mình?
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một Mình
    Ca sỹ : Hương Giang
    Nhạc sỹ: Lâm Phương
    Nghe nhạc:

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Minh-Huong-Giang.IWZDU8F6.html
    -------------------------
    Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
    Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình, đã có người nghe
    Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
    Ðời mong manh quá, kể chi chuyện mình
    Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh
    Ðường xưa quen lối, tình dối người mang
    Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
    Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
    Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
    Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
    Ðể rồi còn gì nữa cho nhau
    Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
    Ðường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
    Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh.....
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Minh-Huong-Giang.IWZDU8F6.html
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên bởi món quà Q để lại trên bàn làm việc của mình? tôi linh cảm rằng cậu ấy có gì muốn nhắn nhủ với tôi qua trò chơi tranh ghép giản dị này? tôi trân trọng những gì thuộc về Q dù là bé nhỏ, nên tự nhiên tôi có cảm giác nó thật ý nghĩa và sâu sắc với mình?
    Thế là tôi và Q thực sự đã xa nhau về khoảng cách địa lý?thường thường công ty có lịch họp hai bộ phận Nam, Bắc qua Skype vào lúc 10h sáng? tôi vẫn nghe thấy giọng Q hàng ngày? dù không có lời nào cho nhau nhưng tôi biết mình luôn chờ đợi điều đó? để rồi lại nghĩ về Q với bao nỗi niềm trăn trở? tất cả mọi thứ xung quan đều làm tôi nhớ cậu ấy, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ mà Q đã làm tôi cười, nhớ về lần chúng tôi cùng đi dạo trên bờ biển, Q đã cầm tay tôi và nói những lời yêu thương ngọt ngào? những hình ảnh đó như là một phần trong tâm hồn và nó không thể mất đi trong ký ước, dù tôi rất muốn mình đừng nặng tình như thế? Nhưng Q đã im lặng mấy ngày rồi? cậu ấy không còn gì dành cho tôi nữa?. mọi thứ như đang trôi về quá khứ và dần dần khép lại với tôi? sao tôi sợ tất cả những gì thuộc về quá khứ của mình đến thế ?

    Tôi mong tĩnh tâm một chút để có thể dằn lòng xuống và chấp nhận sự xa cách này? nhưng cảm giác tiếc nuối của mất mát về tình cảm, ức chế vì bất lực trước số phận?tất cả cứ đeo đuổi, dằn vặt ?làm tôi khổ sở khôn nguôi?
    Hàng ngày, tôi vẫn đến văn phòng đúng giờ và đều đặn, vẫn gặp gỡ đối tác, vẫn trò chuyện, bàn bạc, họp hành với đồng nghiệp? nhưng cứ mỗi khi guồng quay đó ngơi nghỉ, tôi lại một mình lủi thủi trong căn phòng làm việc? nước mắt tôi rơi nhạt nhòa, khóc cho mối tình xa mãi của mình ?
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic này, nếu bạn tự buông tình yêu của mình. Thì chẳng có ai có thể giữ được hộ bạn.
    Tình yêu cũng như vỗ tay, chẳng ai vỗ bằng một tay được cả. Cho dù Q có cố gắng đến mấy mà bạn buông tay thì làm sao thành.
    Mình hiểu là bạn mặc cảm, nhưng Q có phải là người trẻ con và ko hiểu chuyện đâu mà lại không hiểu giá trị của bạn. Bạn còn không tin vào giá trị của bạn, thì ai có thể tin vào giá trị của bạn.
    Hoàn cảnh của bạn, quá khứ của bạn không tạo nên giá trị con người bạn. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục hành xử một cách hết sức cải lương như bạn đang làm, tớ nghĩ tương lai của bạn sẽ lặp lại y như quá khứ vậy thôi..
    Tớ ko có ý nặng lời đâu, nhưng thực sự tớ cảm thấy bất bình cho Q và chính bạn quá. :(
    Đừng than khóc cho số phận nữa, mà hãy hành động để thay đổi số phận của mình đi bạn.
    P/S: Tớ biết nói bao h cũng dễ hơn làm. Nhưng có chết ai đâu nếu bạn nhắn tin cho Q nói nhớ.. Chẳng hạn thế. :D
    Tớ mạnh dạn đoán mò là qua được cái sms đầu tiên như thế dần dần mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
  8. HoangxDung

    HoangxDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Congvanden thân.
    ?oChẳng ai hiểu được tình yêu của người khác?. Tôi biết nói gì với bạn trong cơn đau này? Dù sao tôi cũng mừng cho bạn vì còn cảm thấy yêu đến đau khổ như vậy. Để hành trang mai này mang về lòng đất có một nỗi buồn cho riêng ta và có một niềm hạnh phúc từng đã là của riêng mình?
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nua-Hon-Thuong-Dau-Bang-Kieu.IWZE7Z9F.html
    Tôi có cảm giác là bạn coi như tình yêu này đã mất. Có nghiêm trọng vậy ko? Tại sao bạn không thấy ?ocái mất không hẳn đã là mất, cái còn không hẳn mãi là còn?. Im lặng không có nghĩa ?okhông còn gì? mà im lặng còn có nghĩa là tột đỉnh của âm thanh, bạn ạ. Khoảng thời gian này tuy buồn nhưng rất có ý nghĩa cho 2 người, tôi nghĩ vậy. Bạn và Q sẽ kiểm chứng được sức nặng trong tình cảm của mình. Sự chân thành yêu nhau - đó là điều duy nhất mà 2 bạn cần thời gian để khẳng định. Một khi đã có nó thì bạn hãy mạnh dạn bước qua mọi rào cản về định kiến của người khác, mà quan trọng nhất là bước qua định kiến của chính bạn. Bạn hãy dũng cảm lên - hãy hành động theo tiếng gọi của trái tim bạn, sống thật với tình cảm của mình đó mới là việc làm vì mình và vì người đích thực bạn ạ.
    Tôi tin sau chặng đường gian khổ này sẽ là những ngày nắng đẹp cho 2 bạn. Thương bạn rất nhiều, chờ những tin vui từ HÀNH ĐỘNG của bạn.
  9. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên nói gì với bạn, chỉ biết đồng cảm và chia sẻ thời gian khó khăn này .... mong bạn bình an và tìm được hạnh phúc đích thực....
    Bàn hát hay, nhưng buồn quá....
    --------------------------
    Nửa Hồn Thương Đau.
    Ca sĩ: Bằng Kiều.
    Nghe nhạc:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nua-Hon-Thuong-Dau-Bang-Kieu.IWZE7Z9F.html
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết trong tôi
    Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.
    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
    Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
    Anh ở đâu? Em ở đâu?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu.
    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
    Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
    Và tiếng hát và nước mắt.
    Đôi khi em muốn tin
    Đôi khi em muốn tin
    Ôi những người, ôi những người
    Khóc lẻ loi một mình.
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đem món quà Q để lại về nhà?với 1000 miếng ghép nhỏ xíu tôi biết sẽ phải kiên trì và mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được?tôi có cảm giác bức tranh là tất cả những gì thuộc về Q mà tôi còn lại? nó như là một sợi dây vô hình kết nối, như là hình ảnh cậu ấy luôn hiện hữu trong tôi.... Nóng lòng muốn ghép xong bức tranh làm tôi cuống quýt vội vàng, thức khuya dậy sớm? tuy nhiên, những ngày đầu tôi không ghép được nhiều vì kinh nhiệm chơi tranh không có? và rồi tôi nhận ra rằng đây không hề là một trò chơi đơn giản, nó làm cho con người ta trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc trong quá trình ghép tranh? nhói lên niềm vui khi tìm được miếng ghép chính xác, rồi lại nhức nhối, bực dọc vì không làm sao tìm nổi miếng ghép mình cần? tôi hiểu, không thể gấp gáp được? nếu trong lòng thấy buồn thì cũng nên để mình dừng lại, đừng cố ép làm gì? vì có cố gắng nữa thì kết quả thu được cũng chẳng thể tốt hơn?
    Cuộc sống vẫn trôi qua?tôi quay quắt trong nỗi buồn không ai hiểu được? tôi muốn cố quên đi, nhưng lại càng nhớ tới?chẳng biết tìm niều vui nơi đâu, chẳng biết làm thế nào để dời xa xúc cảm, tôi nhớ người nhức nhối tâm can trong nỗi niềm vô vọng mỏi mòn? và cứ thế, tôi đau khổ nhận ra mình không thể thiếu Q trong cuộc đời này?tôi thấm thía cái âm thanh im lặng mà Q đang hành hạ tôi? không biết tôi sẽ phải chịu đựng việc này bao lâu nữa???
    Thực sự cần người an ủi?tôi đến thăm một người bạn thân, cô ấy học nhạc với tôi từ hồi nhỏ, chúng tôi đã học cùng nhau nhiều năm nhưng cả hai đều không theo nghiệp này mà chỉ đủ để chia sẻ cảm xúc với mọi người. Cô ấy mở một quán cafe âm nhạc?hàng đêm, có vài nhạc công nghiệp dư chơi dương cầm và hát những bản tình ca?khách hàng cũng có thể tham gia biểu diễn và hát cùng ban nhạc nếu muốn?tôi cũng đã mấy lần chơi đàn ở đây?
    Nơi này không quá sang trọng nhưng ấm cúng, tình cảm và ngẫu hứng?tôi rất thích vì nó cho tôi cảm giác gần gũi, thân thuộc?
    Tối đó, tôi đến mà không báo trước cho cô bạn thân của mình, tôi vào quán tìm một chỗ ngồi khuất ? cô bạn tôi đang say xưa kéo violon trên sân khấu, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, tự hào? bạn tôi là mẫu người giàu tình cảm và rất mạnh mẽ, tôi ái mộ cô ấy vì cô ấy dám làm mọi thứ để thỏa mãn xúc cảm và đam mê của mình? chúng tôi hiểu tâm sự của nhau mà đôi khi không cần phải nói bằng lời?
    ?.Và rồi ban nhạc hòa tấu bài «Buồn ơi ! Chào mi» bản tình ca đó một lần nữa làm cảm xúc trong tôi òa vỡ... tôi lại nhớ Q đến thắt lòng, trong khi tôi đang nỗ lực làm mọi cách để quên chuyện này, nhưng thật khó ?dù tôi đi đến đâu, dù tôi có làm gì tôi cũng không xóa được hình ảnh của Q? Bạn tôi không nói lời nào chỉ kéo tôi vào lòng? tôi khóc nức nở trong tay bạn mình làm cho nước mắt cô ấy cũng tuôn dài, cô ấy hỏi tôi có muốn chơi vài bản nhạc cho nhẹ lòng không ? Tôi lắc đầu?vì lúc này tôi không thể làm được điều đó dù âm nhạc thường làm tôi vơi bớt nỗi buồn trong những lúc cô đơn?
    Hàng ngày tôi vẫn ghép tranh?

Chia sẻ trang này