1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể hoàn thành được món quà Q tặng vì bức tranh thiếu duy nhất một miếng ghép, mặc dù đã cẩn thận và không xáo trộn hay di chuyển địa điểm ghép tranh vậy mà không hiểu sao miếng ghép cuối cùng lại có thể biến mất không sao tìm thấy được?.
    Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình, tôi chưa biết nên bắt đầu thế nào, trong khi âm thanh im lặng của mối quan hệ này vẫn đè nặng lên tôi và món quà cậu ấy tặng tôi lại không thể hoàn thành ?.
    Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu Q bằng cả trái tim mình, thứ tình cảm đó ngấm dần và xâm chiếm tâm tư? làm tôi lúc nào cũng trong cảm giác nao lòng?. Tôi phải cố gắng tập trung để làm việc, để sống mà không phụ thuộc vào cảm xúc đang dày vò tâm can?nhưng tôi biết sức mình đã cạn rồi?tôi đành để con tim dẫn lối chỉ đường ?. quyết định đến với Q là một quyết định mạo hiểm trong cuộc đời?. tôi biết, nếu thêm một lần gục ngã vì tình cảm tôi sẽ không thể đứng lên được nữa?. với mối quan hệ này nguy cơ đó cao hơn bao giờ hết?.
    Trong cuộc sống, công việc?. mọi người đánh giá tôi là người bản lĩnh, cứng cỏi? nhưng hơn ai hết tôi hiểu mình đã thất bại trong nỗ lực chạy trốn tình yêu này, lý trí không muốn tôi mạo hiểu, không muốn tôi gây ra những hệ lụy phũ phàng thêm nữa cho chính cuộc đời mình? nhưng thôi, không thể kìm giữ được nữa, tôi có cảm giác sẽ chẳng thể sống nổi nếu cảm xúc cứ dằn vặt tôi như thế này ?.thôi thì với quyết định của mình tôi sẽ được sống thành thật với tình cảm cho dù thời gian đó chỉ là ngắn ngủi? Vâng ! tôi xin chấp nhận dù cuộc đời sau này có bẽ bàng đến đâu ?..
    Tôi là người phá vỡ âm thanh im lặng trong mối quan hệ này? tôi nhắn cho Q qua SMS:
    ?oEm không thể hoàn thành bức tranh anh tặng vì em đã làm thất lạc một miếng ghép mất rồi, sự thiếu hụt đó làm tác phẩm không còn hoàn hảo và không phải người xem nào cũng chấp nhận điều này?.em muốn nói xin lỗi anh thật nhiều?.?
    Tôi send tin nhắn cho Q trong hai hàng nước mắt buồn tủi tuôn dài? anh yêu tôi, có nghĩa là anh phải chấp nhận quá khứ và sự thiếu hụt của tôi, với tôi đó là điều mặc cảm rất lớn khi tôi quyết định đến bên anh ?.
    Và rồi tin nhắn trả lời của Q:
    ?oHãy gọi anh một lần, để chúng ta đều hiểu rằng em đang thực sự cần anh, anh sẽ giúp em hoàn thành bức tranh đó?hãy tin anh?
    Đọc tin nhắn của Q tôi có cảm giác rằng bức tranh cậu ấy tặng tôi không thể hoàn thành được là do Q cố ý, tôi nhớ lại, khi nhận được hộp tranh, chiếc hộp không còn lớp nilong bọc ngoài? và giấy nhắn Q để lại cũng nằm bên trong hộp?tôi lờ mờ hiểu được ý tứ sâu xa trong thông điệp này? Bức tranh của cuộc đời tôi sẽ mãi mãi dang dở nếu tôi không có cậu ấy bên cạch?.
    Tôi gọi điện cho Q và nói với cậu ấy rằng: ?oHãy về với em đi anh?
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chị xứng đáng có được hạnh phúc bên người mình yêu. em chúc chị sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn!
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0

    Khi người ta yêu một người đã trải qua một cuộc hôn nhân , người đàn ông đó vừa mù quáng vừa sâu sắc
    Hãy tin tớ đi
    Có chút gì đó đồng cảm với bạn
  5. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào Congvanden,
    Tôi vẫn dõi theo topic của chị hàng ngày. Càng đọc càng thấy trân trọng con người của chị: vừa nhạy cảm, vừa tinh tế và sâu sắc. Hi vọng và cầu chúc chị sẽ gặp nhiều măy mắn và hạnh phúc với quyết định của mình.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chị congvaden thân mến ,
    Đọc câu chuyện của chị lúc đầu em thấy buồn quá, thương cho thân phận phụ nữ. Người thân của em cũng phải chịu cảnh chồng lăng nhăng.. nhưng vẫn đành chấp nhận tiếp tục sống vì họ có con rồi. Còn chị, có lẽ nếu em chưa có con mà rơi phải hoàn cảnh này em cũng làm như chị. Thật vui vì cuối cùng chị đã dũng cảm đứng dậy và yêu Q. Mong là Q sẽ luôn bù đắp cho chị, cho chị tin rằng có tình yêu kéo dài đến lúc người ta đầu bạc răng long.
    Em đang có tình yêu.. với đầu bạc, vì chồng em bạc tóc sớm nhé, chứ ko phải vì em lấy 1 ông già Mong là có thể đến lúc 2 vc đều móm vẫn yêu nhau
    Chúc chị thật hạnh phúc với tình yêu lớn Q dành cho chị. Chị nhớ đừng quên cập nhật tin vui cho mọi ng cùng chia sẻ nhé
  7. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    chào LAZY. lâu lắm mới gặp lại nick của bạn. chúc bạn khỏe mạnh và vui vẻ. hehe.
  8. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu.... tôi khát khao cảm nhận và được chia sẻ .....
    ------------------------------
    Igor Krutoi Pechalniy Angel Sad Angel
    Nghe nhạc:
    http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA
  9. thiendd

    thiendd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn hạnh phúc với quyết định của mình
  10. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn hạnh phúc và mãi bình yên với bến bờ mới.

Chia sẻ trang này