1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uahaud

    uahaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khó khăn, tự dưng mọi thứ trở thành tay trắng, bao nhiêu thứ mình vun đắp. Nhưng quyết định của chị là hoàn toàn đúng, em cũng sẽ hành động như thế. khi tình yêu của mình là thật, thì mọi sự chia sẻ cho người khác đều là ko chấp nhận được. Hãy cố gắng lên chị à, coi như vào đời một lần nữa, bắt đầu lại một lần nữa. Còn với chồng chị, có lẽ ko liên lạc thì hay hơn, em nghĩ thế, vì tình yêu của hai người vẫn còn, có liên lạc cũng chỉ làm cả hai đau khổ hơn mà thôi. Nỗi đau của chị em cảm nhận dc quá lớn, dũng cảm lên chị nhé!
  2. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hình như lâu lắm rồi em k khóc , nước mắt cứ rơi k nuốt lại được, cay xè cứ tưởng mắt mình bị rách sao mà buốt thế. Giá đừng sinh ra trong đời có khi đang được ở thiên đường hạnh phúc
  3. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn, tủi nhục, giằng xé tâm can...chị có làm gì nên tội mà giờ đây phải chịu đựng tình cảnh này? hix, cuộc đời đôi khi quá bất công. em hi vọng chị có thể bình tâm trở lại, dù sẽ phải mất rất nhiều nước mắt và sự giày vò.
    Ùhm, em thực sự ko đồng cảm với chồng chị, 1 người đàn ông qua'' yếu đuối...anh ấy vừa vẫn rất yêu chị vừa có đứa con ư? có phải tham quá ko?
    làm người cũng thật khó...
  4. clownbibi

    clownbibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà nước mắt chay lúc nào ko hay, sao em thấy những suy nghĩ cua mình về sự việc cũng giống như chị congvanden vậy, hy vọng em ko bị rơi vào hoàn canh giống chị.
    Mạnh mẽ lên chị nhé. Mong chị sẽ sớm bình yên trong tâm hồn.
  5. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất là ngoại tình đấy. Lúc yêu thì nói cho rõ hay xong lại linh tinh với người khác. Không chấp nhận được, nếu vợ em ngoại tình thì chắc em cho nghỉ luôn.
  6. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của chị và đã khóc cho chị -cả cho tôi nữa .
    Tôi thấy chị đã có môt q/đ thật sáng suốt .Vì là trong chuyện t/c người vợ thường dễ tha thứ nhưng thật khó có thể quên .
    Chồng chị cũng phải yêu cô kia thì mới có con được chứ .Vậy thì t/c đối với chị còn lại được là bao nhiêu ?
    Cho nên chị q/đ được như vậy thât là tốt.
    Chị hãy cố gắng lên để vượt qua giai đoạn khó khăn này .Con đường phía trước còn nhiều hoa thơm và cỏ lạ lắm chị ạ
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc hết 6 trang topic của chị. Và em đã khóc theo từng trang, từng trang... Em không biết mình có thể nói được gì vào lúc này, vì nói bao nhiêu cũng là thiếu, là thừa fải không chị? Em chỉ biết cầu mong hạnh phúc sẽ đến với chị dù sẽ rất khó khăn và cần nhiều thời gian. Chị hãy cố gắng lên nhé.
  8. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của cá nhân tôi thấy rằng, bạn đã quyết định đúng đắn, tôi hiểu với quyết định này chắc chắn bạn sẽ mất cân bằng ...nhưng đúng như bạn đã nói...rồi mọi chuyện sẽ qua...tôi tin thời gian sẽ giúp bạn quên chuyện này và thời gian cũng sẽ mang niều vui mới đến với bạn...mong bạn hạnh phúc...
  9. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không ủng hộ người thứ 3, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Và tớ nghĩ bạn chủ topic đã suy nghĩ và quyết định rất hợp tình và hợp lý. Với quyết định này thì tớ nghĩ bạn sẽ luôn cảm thấy thanh thản.
    Tớ cầu chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cuộc sống ở phía trước vẫn có nhiều cái hay đang chờ bạn.
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Em đọc câu này mà xót xa quá. Em cảm thấy đau như đau nỗi đau của chị. Nỗi đau này của chị chắc chắn sẽ là 1 vết sẹo, k bao h có thể lành được.
    Em căm thù những người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, ích kỉ và hèn nhát. Những người đó k bao h xứng đáng với 1 người fụ nữ như chị, chị à.
    Chị hãy sống tốt và sống thật yêu đời, chắc chắn sẽ có người đàn ông xứng đáng với chị, 1con người vô cùng đáng trân trọng.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này