1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    2 người thiếu tính toán quá...
    Mà mình nhớ không nhầm thì congvanden đã có lần nhắc tới chuyện con cái rồi mà. Với người chồng trước, 2 người đã đi khám và bs nói là hoàn toàn bình thường, có thể có con mà. Có phải thế không congvanden?!!!!
  2. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cố gắng nhé. Nếu hai người cùng quyết tâm rồi cha mẹ sẽ hiểu thôi. Em từng biết một trường hợp thế này, anh cũng chưa từng lấy vợ, chị thì lấy chồng từ năm 18 tuổi, đã có con gái học lớp 6 và chị hơn anh 3 tuổi. Lúc đầu bố mẹ anh kia cũng phản đối dữ dội lắm, lên cả cơ quan yêu cầu cơ quan can thiệp, từ mặt anh, chửi mắng chị chẳng tiếc lời...v..v... nhưng 2 anh chị quyết tâm cưới nhau, sống hạnh phúc rồi có em bé.. Bố mẹ anh kia giờ quí chị ý lắm. Chỉ cần mình sống chân thành rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp...
    Chị ơi, cố gắng chị nhé.
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói Q thông minh tài trí khi mà vụng trong tổ chức và sau đó là vụng về trong xử thế về đến vậy: phải biết tính cách của cha mẹ mình chứ, phải biết hoàn cảnh của người mình yêu đang éo le hơn những trường hợp khác chứ?
    Còm mẹ của Q ư, tôi biết nhiều người kiểu vậy lắm, luôn khoác lên mặt minh vẻ mặt tự mãn khi ẩn khi hiện, lịch sự, giỏi giang...nhưng mà thực ra cũng bình thường thôi.
    Nếu tôi là mẹ của Q, tôi không ngăn cấm theo kiểu "trai chưa vợ không được lấy gái nạ dòng", vì tôi hiểu ngày nay gái chưa chồng nhưng có khi cũng có hơn 10 chồng rồi, chẳng qua là chưa đăng ký kết hôn thôi.Nói vậy không có nghĩa nếu tôi là mẹ Q thì tôi ủng hộ Q đâu.
    Nhưng nếu giả sử không ủng hộ, thì có những cách hay hơn, việc gì phải thể hiện ra mặt ngay lúc tiếp khách tại nhà? Rồi liên tục gọi Q về khi Q đang tiễn bạn gái về?Điều đó chứng tỏ bà ấy cũng rất đàn bà, rất bất lịch sự theo kiểu cổ điển, thiển cận theo kiểu đanh đá, sắc sảo chỉ trong gia đình( nhất là khi ông chồng là nhà khoa học, người làm trong lĩnh vực ít sự đấu đá cá nhân) và vài tình huống được lập trình sẵn, không có tầm trí tuệ và không có tâm lý sâu sắc thực sự.Những con người như mẹ của Q mà mất đi tiền tài, hay chút danh vọng hoặc mất cái gì đó để sỹ với đời thì không chịu được đâu(trừ trường hợp bất đắc dĩ hoặc sự đã rồi), do vậy nếu Q đến với bạn congvanden thì cá nhân bà ấy và gia đình bà ấy sẽ mất thể diện trước làng xóm, láng giềng, với họ hàng xa gần, điều mà một người như bà ấy nghĩ là không thể mất, dù bản chất vấn đề không phải là Q làm việc xấu nhưu trộm cắp hay hút hít, chỉ đơn giản và cái bỏ bọc bệnh sỹ của bà ấy.Chính vì vậy rào cản đó đối với bạn congvanden là không nhỏ đâu, nếu nói gần như là không thể.
    Vài điều tâm sự để bạn nhìn rõ vấn đề khó khăn phía trước, mong bạn cố gắng vượt qua.
    Được I_LOVE_LIFE sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 20/10/2009
  4. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nên nói gì với Q ? Không biết phải cư xử thế nào với gia đình anh cho phải ? cứ thế, tôi mung lung vô định, cảm thấy mọi thứ đè nặng lên tâm trạng mình? Tôi chỉ biết yêu anh, còn chưa kịp nghĩ được điều gì hơn thế để chúng tôi có thể thực sự đến với nhau. Q đã chuyển công việc sang Trung tâm khác từ tháng trước, dù vẫn cùng chung một Công ty nhưng địa điểm làm việc khác nhau nên tôi không còn được gặp anh thường xuyên trong giờ làm việc như trước nữa? tuy vậy, cứ sau giờ làm, chúng tôi lại hẹn nhau cùng trò chuyện và ăn tối, đôi khi tôi không muốn nghĩ gì nhiều, tôi muốn dành cho mình trọn vẹn niềm vui khi được ở bên anh? Thật không thể hiểu nổi tại sao lại nhiều tình cảm đến vậy ? dường như càng khó khăn, càng nhiều sóng gió, càng thấy mong manh? tôi lại càng cuống quít để yêu và khát khao gặp gỡ, tôi nhớ anh trong tưng nhịp đập con tim, từng bước tôi đi, từng công việc tôi làm ?. Cảm giác này làm tôi thực sự buồn tủi, bởi lúc này, tình cảm của tôi đã dành hết cho anh mất rồi, trong khi đó tôi lại bị gia đình anh từ chối và dường như là rất khó khăn để thay đổi điều này?. Tôi là phận gái, nếu cứ trơ tráo lao vào trước sự phản đối kịch liệt của gia đình, Mẹ anh lại càng được dịp nghĩ tôi từng trải nên lừa anh, lợi dụng tính thương người của Q mà chia cắt tình cảm mẹ con anh? Còn nếu tôi tránh né gia đình Q, thì tình cảm của chúng tôi cũng không thể đi đến đích và việc phải chia tay nhau là điều không thể tránh khỏi, trăm đường đều khó với tôi? Tôi không muốn làm Q buồn và khó xử, tuy tôi chưa nghĩ được điều gì sáng sủa hơn nhưng tôi không muốn anh phải bận lòng, tôi biết Q cũng đang lo lắng, cũng phải dằn vặt tâm can dù anh muốn giấu tôi và luôn tìm cách an ủi để tôi không nghĩ ngợi nhiều? tôi thương Q và xót xa anh từ những điều như thế?

    Một buổi sáng thường ngày, khi tôi vừa vào bàn làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số máy của Công ty, lễ tân chuyển cuộc gọi lên phòng cho tôi? và rồi thực sự choáng váng khi tôi nhận ra người gọi cho tôi là Bác gái ?" Mẹ của Q. Một lời mời ăn trưa ngay trong ngày hôm đó?. với những lời lẽ nhẹ nhàng không có gì gay gắt, mẹ anh hẹn tôi ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt? tôi cuống lên vâng dạ nhận lời?.Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy tôi băn khoăn và lo lắng đến cồn cào lòng dạ, không làm sao tập trung làm việc được, trong khi hôm đó công việc thì bộn bề và đầu việc nào cũng đang cần gấp, tôi phải cố trấn an mình để giữ tâm trạng bình tĩnh trước những người đồng nghiệp?
    Trưa hôm đó, tôi đến địa điểm sớm hơn giờ hẹn khoảng 10 phút và ngồi đó chờ đợi mẹ anh, Mẹ Q bước vào nhà hàng? một mình và đúng hẹn? tôi đứng dậy chào và nhận được từ Bác nụ cười niềm nở... những câu hỏi xã giao ? thức ăn được dọn lên bàn? mọi thứ tấp nập diễn ra trước mắt tôi như một trận đồ ? tôi ăn những thứ đó mà thực sự không cảm nhận được là món gì? và có lẽ, cả hai người đều hiểu rằng, bữa ăn trưa chỉ là cái cớ vì thế nó nhanh chóng kết thúc và lúc này cuộc trò chuyện mới thực sự bắt đầu?
    - Từ hôm cháu qua nhà bác chơi đến giờ bác cũng chưa có dịp nào nói chuyện với cháu.
    - Bác biết lúc này Q và cháu đang có mối quan hệ yêu đương chứ không phải chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, nên hôm nay bác gặp cháu cũng là vì điều đó.
    - Q nhà bác nó có lớn mà không có khôn, tính tình lại hay thương người, hay xúc động trước khó khăn của người khác, bác hiểu nó nên bác tin tình yêu nó dành cho cháu lúc này là ngộ nhận. Bác muốn cháu chủ động chấm dứt mối quan hệ này giúp bác, Q nó còn tương lai phía trước, nếu cháu quý mến Q thật lòng thì đừng làm khó cho nó, đừng làm khổ nó?bác cảm ơn cháu rất nhiều?
    Mọi lời nói đều rất nhẹ nhàng nhưng nó như là mũi tên bắn thẳng vào trái tim tôi? tôi nghẹn cứng lòng không thể nói được lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt mà cố nuốt từng lời?
    Khi bác gái yêu cầu tôi phải chia tay với anh? hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt tôi, tôi không làm sao ngăn lại được dù lòng không hề muốn khóc lóc ở đây và không muốn phải thế này trước mặt mẹ Q?
    Vẫn tiếp tục những lời như thế, mọi phân tích về một cuộc tình lệch lạc đều được logic hợp lý đến từng chi tiết và những thông điệp đó đều được kết luận lại rằng tôi không được chấp nhận, rằng tôi không được phép đi lại với Q nữa?.
    Tôi cứ ngồi như thế chịu trận đòn tra tấn tinh thần của mẹ anh, dường như cuộc tình này đang ruồng rẫy tôi quyết liệt?tôi đau khổ nhận ra điều đó trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt của mẹ anh?.sẽ thật lá khó cho tôi để có thể giữ được anh bên mình?bất giác tôi nói lời xin Bác gái:
    - Cháu thực lòng yêu Q, cháu xin bác cho cháu một cơ hội?
    Chưa kịp dứt lời mẹ anh đã gạt đi?
    - Cháu là người thông minh, bác tin cháu đã hiểu ý của bác. Cháu rất dễ thương nên sẽ còn nhiều người cho cháu cơ hội để lựa chọn phù hợp hơn, còn với Q thì xin lỗi cháu, bác không bao giờ đồng ý dù có phải từ con?
    Cuộc nói chuyện kết thúc.. tôi rời khỏi nơi hẹn mà không biết mình sẽ đi về đâu ???
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn congvanden. Mình đọc câu truyện của bạn. Mình là người ngoài cuộc, nhận xét có thể sáng suốt hơn nên mạn phép tư vấn cho bạn 1 tí:
    - Bạn đã lập gia đình 1 lần, mình đoán bạn ở lứa tuổi khoảng 30. Q. chắc cũng 28. Đã rất trưởng thành rồi. Ở lứa tuổi bạn, công việc tốt, vị trí tốt, kinh tế ổn định ... bạn yêu Q., 2 bạn yêu nhau ... Vậy thì cứ tiến tới thôi. Có tình yêu nào mà không trắc trở hả bạn??? Mẹ Q. không đồng ý. Nhưng mình phải nói "ngang " thế này. "Lấy vợ là Q. lấy chứ mẹ Q. có lấy đâu." Mặc kệ thôi. Mẹ Q. không thừa nhận thì bạn càng mừng. Vì không phải làm dâu, đỡ cay đắng.... Quan trọng là 2 bạn sống hạnh phúc với nhau. Còn gia đình có thừa nhận hay không mặc kệ. Vì các bạn có phụ thuộc vào gia đình đâu. Bạn vẫn đối xử tốt với gia đình Q. Q. vẫn sống tốt với mẹ. Nếu mẹ chấp nhận thì cả gia đình hạnh phúc. Không chấp nhận thì 2 bạn vẫn hạnh phúc với gia đình nhỏ của 2 bạn
    . Giả sử sau này 2 bạn có con. Mẹ Q. không nhận cháu thì cũng chỉ có mẹ Q. thiệt. Chứ 2 bạn vẫn hạnh phúc với nhau. Nói ra thì hơi "phũ phàng", nhưng là vì mẹ Q. ép bạn vào thế như vậy chứ đâu phải do bạn đâu.... Một điều nữa là: nhà Q. 2 anh em. Sau này em Q. đi lấy chồng, mẹ Q. từ con nữa thì 2 ông bà ở với ai ??? Nên bạn cứ "làm tới" đi. Sau này 2 bạn có con và sống hạnh phúc với nhau thì mọi việc đâu vào đấy cả . Ngày xưa anh mình cũng lấy vợ. Gia đình không đồng ý. Ông ấy tự đứng ra tổ chức. Thuê xe ôm, đồng nát ... vào đóng vai nhà trai. Mấy cái này SG - HN nhiều dịch vụ lắm. Cuối cùng cũng xong hết. 2 năm sau thì gia đình thừa nhận. Giờ sống hạnh phúc với nhau rồi. Nên mình cũng hy vọng bạn sẽ hạnh phúc với tình yêu mà bạn chọn
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là Q có dám làm thế hay ko? Mình bít nhìu ng ko thể làm trái ý bố mẹ đc đâu. Q sẽ rất đau khổ nếu bỏ chị ấy. Nhưng Q cũng sẽ rất đau buồn nếu bmẹ ko đồng ý, nhất là từ con...
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trời ui ..làm liều như vậy thì còn đâu đạo làm con nữa hả bạn ..ai sinh ra và nuôi dạy Q khôn lớn thành đạt để rồi lại quay lại mặc kệ đấng sinh thành dưỡng dục ra mình ???????????? đạo làm người còn chưa chấp nhận được nói chi đạo làm con ??..bạn ko thấy trong đám cưới truyền thống cô dâu chú rể luôn phải cúng lạy tổ tiên sao nhớ ơn tổ tiên sao ?? rồi còn lời chúc phúc cua gia đình 2 bên nữa chứ ..nếu thiếu những điều đó thì đám cưới đó còn ý nghĩa gì ..vậy thì cứ dọn về sống khỏi đám cưới cho rồi ..
  8. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ làm mới khó ,cứ kiếm chồng kiểu ất ơ thế thì chẳng chết vấp 1 lần không tỉnh ngộ cố chấp .Rồi lại kêu "Tôi muốn hạnh phúc nhưng ai cho tôi hạnh phúc đây" .Câu muôn thủa ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lạ nhỉ, chưa có bất cứ đứa con nào trên đời từng thể hiện ý muốn là được cha mẹ nó sinh nó ra (còn sau khi đc sinh ra thì có đứa cảm ơn, có đứa bất bình) nhưng rất nhiều cha mẹ đem cái mối quan hệ cha/mẹ-con cái ra để dọa dẫm, gây áp lực để con mình làm theo ý...mình.
    Cha mẹ là người lớn tuổi hơn mà sao không nghĩ ra được là mình mở mồm dọa ''từ con'' đc thì 1 đứa nhỏ hơn cũng có thể dọa ''từ cha / mẹ'' được? Con mình nó bé tuổi mà nó còn không nghĩ đến chuyện lấy mối quan hệ máu mủ ra hù dọa nhau thì sao mình già mà mình lại mở mồm ra được câu này nhỉ?
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trong số rất hạn hẹp những ng` em quen biết, cũng có ko ít trường hợp các anh lấy vợ là những chị đã từng có 1 đời chồng, lý do li dị chồng trước thì nói thật là còn rắc rối và khó nói hơn rất nhiều so với trường hợp của chị chủ topic. Họ lại còn có con riêng đã lớn rồi nữa.
    Nhưng đám cưới vẫn được diễn ra trong sự dứt khoát của anh con trai và sự ngăn cản bất lực của bên chồng. Giờ thì gia đình các anh chị ấy vẫn vui vẻ, con dâu vẫn đầy đủ trách nhiệm với bên chồng, chồng cũng dư thừa trách nhiệm với con riêng của vợ. Bố mẹ chồng thì thời gian qua, sự đã rồi, cũng một hai chấp nhận bế cháu...
    Mẹ anh kia đã có định kiến sâu sắc với những cô gái có hoàn cảnh như chị thì thực sự rất khó để thay đổi, nên tất cả giờ có lẽ chỉ phụ thuộc vào bạn trai chị thôi. Nếu anh ta có vì gia đình mà ko dám theo đuổi điều mình đã chọn thì, cũng coi như là cái số của mình vậy... Hết đường này thì ta rẽ sang đường khác thôi chị ạ...

Chia sẻ trang này