1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Không biết có nói xấu mình không ?
    Ở đây có người nhận xét thế này có người nói thế kia, nhưng mà phải nhìn vào mục đích của những người tham gia.Hình như em này chưa đọc hết bài tâm sự của chị congvanden mà những khó khăn chị ấy đang cần phải vượt qua để đạt được mục đích.
    Muốn vậy phải phân tích congvanden đang ở hoàn cảnh nào, những người tác động tốt,xấu nên hoàn cảnh đó là người như thế nào?Ưu điểm và nhược điểm của những góc nhìn mà những người đó đang làm ảnh hưởng đến congvanden.
    (Nói thật là tôi quá nhàm với những câu kiểu này rồi, có gì không phải thì xin lỗi nhé., đấy có đường link về lịch sử trong bài trên của tôi, đầy người có thành kiến nhưng tôi vẫn dùng kiến thức của mình để giúp họ bình tĩnh và nhìn vấn đề khách quan hơn.)
  2. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vì biết là chị ấy stress vì những lời phân tích đầy thực tế, hơi mang tính phũ phàng.
    Tôi nói điều gì phật ý bạn chăng? Có chăng chỉ la giúp chị ấy tin vào tinh yêu của minh, có một phút giây thư thái không phải đối phó, quay quắt để tìm ra một lối đi.
    Nếu ai đó chê trách người tôi yêu thương, dù đúng dù sai thì cảm giác ban đầu vẫn như một cái tát vào mặt. Bạn chọn cách đưa ra 1 giải pháp, tôi lại chỉ mong động viên chị ấy. Rồi khi tĩnh tâm hơn, chị ấy sẽ có cách cho mình. Tôi là ai mà dám bày cho chị ấy phải làm thế nào.
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cho em xin ý kiến được không ạ?
    em thấy chị Anx đã đưa ra một giải pháp rồi, đấy là về nhà hỏi mẹ của chị congvanden, biết đâu người lớn và tiếng nói của họ, lại có thể làm cho tình huống này theo chiều hướng thuận lợi hơn. cái này lại còn quan hệ đến nhiều chuyện linh tinh như là nhà trai nhà gái hay gì gì đó thì em không lường hết được. nhưng còn nước còn tát.
    em thấy chị I_love_life phân tích rất hay, rất đúng, y như một nhà tâm lý học. khâm phục cả chị Anx và chị I_love_life.
    @ chị congvanden: động viên chị, cố lên ạ. em không biết nói gì hơn cả.
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Không fải là nhân vật chính, đọc xong mấy lời góp ý của mấy chuyên gia cũng thấy sởn da gà. Nào là thứ nhất, thứ hai..., nào là bôi vàng, bôi đậm... Nếu hành động mà dễ như mấy cái bôi kia thì mọi chuyện đã đơn giản, đã chẳng fải đau khổ vật vã làm j.
    @Chị : những chuyện này đã là những chuyện bản thân chị cũng đã hình dung ra, tiên đóan trước được rồi mà. Cần sự bình tĩnh và cần thêm thời gian. Hnay nắng đẹp, đừng ngồi trc PC làm j chị ạ, đi hóng gió và thư giãn cuối tuần đi.
    Chúc chị có 1 happy weekend !
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Việc hành động đơn giản hay khó thì còn phụ thuộc vào quan điểm 3 bên:Q,Congvanden,mẹ Q.Quan điểm có khi lại phụ thuộc vào văn hoá và tính cách.Tại sao người Do Thái lại có thể khôi phục được ngôn ngữ và chữ viết cách hơn 2000 năm lịch sử mất nước?Tại sao nước Mỹ hùng mạnh đến vậy và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.Trước hết phải là cách nghĩ.Xin lỗi không phải vì bạn chê tôi mà tôi chê lại bạn nhé, cách nghĩ của bạn giống hàng triệu cách nghĩ của người Việt Nam và nó đang làm cho chúng ta hèn kém đi.Như mẹ của Q có ảnh hưởng gì tôi đâu mà tôi vẫn chê?Nếu cứ cách nghĩ cũ thì với phận gái, bạn ngày nay liệu có được đi học không nhỉ?Bạn là đại diện cho những người không dám nghĩ dám làmViệc tôi bôi vàng cũng chỉ nhấn mạnh các ý, không xa rời trọng tâm.
    Hi vọng là bạn Q và Congvanden có những cách suy nghĩ mới và có thể cải thiện tốt tình hình.
    Vì bạn chủ topic là người làm kinh doanh nên tôi muốn nhắc bạn câu nói của tác giả cuốn sách nổi tiếng thế giới "Cha giàu cha nghèo".Áp dụng điều đó làm giàu trí tuệ và hạnh phúc của bạn.
    Con đường khó càng đi càng dễ, con đường dễ càng đi càng khó.
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hic. phân tích thì cứ phải phân tích. chả nhẽ thuốc đắng lại không uống. ở đời đâu chỉ có mỗi tình yêu. he. sorry em nhiều lời.
    chúc chị congvanden có được sự tỉnh táo và lý trí cần thiết để hành động.
  7. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình không đánh giá cao mẹ Q cũng vì 1 lý do mà đã có người nói: Bà ko tin tưởng và ko tôn trọng con trai khi nói những lời lẽ đó đối với người mà con bà yêu thương nhất nhất.
    Và cũng đồng ý bà là 1 người trí thức theo tư duy cũ của người Việt.
    Mấy hôm nay hay ra ngoài với bác sếp, cứ hay tranh luận về người Việt xấu xí và người Hoa-Malay xấu xí (nước bác í). Kết luận là chúng mình đều biết những điều dở thảm hại ở nước chúng mình nhưng vẫn phải yêu nước thôi. Ôi xa xót.
    Và một cái, biết là xấu xí nhưng hiển nhiên tồn tại thì đấu tranh với nó phải xác định là khó lắm.
    Chẳng biết gì hơn là chúc chị vongvanden may mắn và sớm được thanh thản.
  8. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là luôn phải đối đấu và đấu tranh bạn ạ.
    Để có hạnh phúc bạn cũng phải đấu tranh với nó.
    Mọi người đã phân tích để thấy rõ được điểm mạnh và điểm yếu trong trường hợp của bạn rồi.
    Hãy cố gắng lên bạn nhé.
    Mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
    Ngày Chủ nhật mát mẻ thu thật thu rồi. Bạn hãy tận hưởng nó nhé.
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay đã giành thời gian để đọc topic của chị,. Tôi thực sự cảm mến con người chị, quả thật những người phụ nữ tình cảm, sâu sắc và hinh sinh như chị tôi gặp không nhiều. Nếu tôi ở địa vị của Q, và được là cộng sự của chị trong công ty, tôi cũng yêu chị mất rồi. Cầu mong chị hạnh phúc, người con gái có trái tim nồng nàn. Tất cả những nhân vật của trong câu chuyện của chị đều hoàn thành tốt vai diễn của mình. Thực ra nói vấn đề có lỗi ở đây thì quá khó, chồng chị, người đàn ông đó đã không giữ được chị nhưng anh ta hiểu chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Đơn giản khi người ta sống trong hạnh phúc thì ít khi nhìn ra được mình đang ở đâu. Anh ta đã sai lầm một lần, tiếc là không biết cách dừng khi mọi chuyện chưa đi quá xa, và cách giải quyết sau cùng theo chị nói của một người đàn ông yếu đuối, có lẽ không hoàn toàn như vậy. Nhưng thôi bỏ qua những chuyện cũ. Vấn đề của chị bây giờ là chuyện chị và Q, Q trẻ hơn chị tôi nghĩ đây không phải là vấn đề, vì theo những gì chị nói anh ta là người mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng như thế không có nghĩa là anh ấy không cần nhưng động viên và sự thắp lửa cũng nhưng hoặch định con đường đi của cải hai người từ phía chị. Hãy luôn ở bên động viên và giúp đỡ Q trong lúc này, anh ấy cần tình cảm từ phía chị hơn lúc nào hết.
    Về phần mẹ Q, tôi nghĩ phản ứng của bà là điều hoàn toàn bình thường, tôi không bất ngờ vì phản ứng của bà sau những gì chị đã kể về bà, một người phụ nữ trụ cột về kinh tế trong gia đình, . Nhất là mẹ Q ở đây dù sao cũng là lớp người cũ, và những chuyện yêu đương cũng như thời gian để bà hiểu chị là chưa có. Nếu ở địa vị làm mẹ như bà, tôi nghĩ chị cũng sẽ phản ứng như thế khi chị chưa từng qua những vấp váp và những câu chuyện đời giống như hoàn cảnh của chị. Hãy cho bà ấy thêm thời gian. Q sẽ giúp chị làm việc này nữa. Tôi tin là vậy..
    Về phần chị, tôi thấy chị đang rất khó xử và nhiều băn khoăn. Nhưng chị ah, chị đã mất 3 năm để có thể yêu, mất cả một thời gian dài đủ để quyết đinh con đường đi cho mình, vậy cũng mong chỉ đủ lòng tin và sự kiên nhẫn chờ đợi những điều tốt đẹp phía trước. Hạnh phúc lúc này có được hay không là do chị có đủ sức mạnh để theo đuổi sự lưạ chọn của mình. Hãy cho mọi người thêm thời gian cũng như khi Q dành thời gian suốt 3 năm để nghe những gì chị nói...........
    Cầu mong chị hạnh phúc và bình an. Một người phụ nữ mà tôi mơ ước
  10. HoangxDung

    HoangxDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Congvanden thân,
    Những diễn biến mới đây trong câu chuyện bạn kể khiến một lần nữa gợi lên sự quan tâm của tôi, mặc dù như bạn biết tôi không phải là thành viên quen thuộc của diễn đàn này.
    Tôi nghĩ hôn nhân là sự tự nguyện của hai con người yêu nhau và chỉ có hai người trong cuộc có quyền quyết định. Nếu Q có đem bạn về nhà giới thiệu thì chỉ là để bố mẹ biết và làm quen thôi. Cuộc giới thiệu này chỉ mang tính thông tin, chứ không phải mang tính ?oxin phép?. Bởi bạn đâu phải là món hàng hoặc nô lệ bị đem bán ở chợ ngày xưa mà đem về cho mẹ Q nhấc lên, đặt xuống.
    Là một phụ nữ, tôi thấy cái khái niệm ?ochờ bố mẹ bạn trai xem xét và chấp nhận? là điều xúc phạm. Trong khi bố mẹ chúng ta nuôi chúng ta ăn học nên người, tự hào về chúng ta, ra ngoài chúng ta được xã hội tôn trọng, vậy thì tại sao ta lại để cho một vài người dưng có quyền nhận xét, phản đối hay yêu cầu ta phải làm điều này điều nọ một cách bất công, cho dù người đó có là bố mẹ chồng/ bố mẹ bạn trai đi chăng nữa.
    Tôi hiểu bạn muốn tìm một lối đi có tính dung hoà nên đang cố gắng thay đổi bản thân để làm vừa lòng họ. Nhưng bạn dự định sẽ làm điều đó trong bao lâu nếu mẹ Q vẫn khăng khăng cố chấp? Cuộc đời ngắn ngủi lắm bạn à. Cho nên tôi mong bạn và Q hãy có một quyết định độc lập mà theo tôi, bất kỳ người trưởng thành nào cũng phải có. Các bạn phải tự quyết định lấy hạnh phúc và hôn nhân của các bạn, cho dù bố mẹ Q có đồng ý hay không. Ý kiến của bố mẹ chỉ để tham khảo thôi. Mẹ Q không có quyền gì để yêu cầu bạn hoặc yêu cầu con trai yêu người này hay bỏ người kia. Hạnh phúc của bản thân mình thì phải biết bảo vệ. Các bạn là những con người trưởng thành và phải xây dựng cuộc sống riêng. Hơn 30 tuổi rồi, các bạn còn phụ thuộc bố mẹ đến bao giờ nữa đây, còn e ngại định kiến xã hội và bị cầm tù bởi những ước lệ vô lý của bản thân và của người khác đến khi nào đây? Cho nên có thể các bạn sẽ phải sống với hai gia đình riêng biệt - gia đình riêng của 2 bạn và gia đình của bố mẹ Q nếu 2 bạn không muốn đánh mất đi tình yêu của mình.
    Một lần nữa, mong congvanden hãy giữ vững lòng tự trọng và tự tin ở giá trị của mình. Người phụ nữ có tâm hồn đẹp, luôn biết nghĩ cho người khác như bạn thật đáng quý. Nhưng tốt không có nghĩa là sẽ được hạnh phúc. Nhẫn nhục trước gia đình bạn trai và hy sinh bản thân mình 1 cách vô lý không phải là cách đúng đắn để có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có được qua đấu tranh khi lẽ phải đang thuộc về các bạn. Các bạn là những người tự do, các bạn không tranh vợ - cướp chồng của ai, cũng không làm điều gì trái với pháp lý và đạo lý cả. Vậy hà cớ gì các bạn không thể đến được với nhau? Tôi nghĩ mắt xích quan trọng nhất trong chuyện này không phải là mẹ Q mà là Q ?" Q phải có ý chí và quyết đoán để bảo vệ tình yêu của hai người. Ngay cả khi 2 bạn lấy được nhau, mối quan hệ MC - CD cũng sẽ nảy sinh nhiều điều phức tạp. Nếu người đàn ông không biết phân biệt đúng ?" sai, phải ?" trái, chỉ nhu nhược làm theo lề thói cũ thì thiết nghĩ không phải là người đáng để mình luyến tiếc? Cuộc đời có nhiều sóng gió nên bạn chẳng cần một người như thế đi cùng phải không?
    Chúc 2 bạn bình an trong tâm tưởng và đồng hành với nhau đến tận cuối con đường.
    Thân mến.

Chia sẻ trang này