1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ban đầu tôi chỉ định kể cho bạn giai đoạn sóng gió nhất của tôi để bạn có thêm niềm tin vào tình yêu nhưng hình như chính câu chuyện của tôi làm bạn bối rối?
    Như tôi đã kể chuyện của tôi nhiều tình tiết giống với bạn và tôi tin còn giống với nhiều người nữa nhưng chỉ có điều mỗi người có cách suy nghĩ, hành động khác nhau và kết quả cũng sẽ khác nhau mà thôi.
    Chuyện mẹ của anh Q có thể đến cty bạn mắng bạn, gọi điện thoại đến nhà bạn to tiếng với gia đình bạn đều có thể xảy ra vì chuyện của tôi đã đúng là như thế. Ngày đó tôi cũng không ngờ sự việc nó lại căng thẳng và nghiêm trọng đến mức đó. Ngày mẹ tôi đến cty cô ấy mắng cô ấy giữa cty thật là khó tin nhưng vì níu giữ con cái các bà mẹ có thể bất chấp. Nhưng biết như vậy bạn hãy trao đổi với Q để sự việc đó đừng để xảy ra như tôi ngày xưa.
    Nếu có 1 lời khuyên cho bạn thì từ những gì tôi đã trải qua tôi nghĩ bạn hãy làm như vợ tôi ngày xưa đó là hãy nói với Q: "Em trả lại anh cho mẹ !" Bạn đừng nghĩ đó là buông xuôi mà đơn giản đó là cách tốt nhất bạn có thể làm cho Q lúc này. Đó chính là cách bạn thể hiện tình yêu lớn lao, sự hy sinh thầm lặng lớn nhất bạn dành cho anh ấy.
    Thời gian thiếu vắng bạn cũng chính là thời gian để anh ấy bình tâm xem xét lại, là thời gian để anh ấy hiểu anh ấy yêu bạn đến nhường nào, có thể sống thiếu bạn được không? Nếu tình yêu với bạn nhiều như của bạn đối với anh ấy anh ấy sẽ hiểu và đủ quyết tâm đến với bạn dù con đường có đầy chông gai.
    Mình xin kể thêm cho bạn biết rằng ngày đó mẹ mình thậm trí con rút điện thoại cố định, dấu ĐT di động của mình để mình không thể liên lạc được với cô ấy nữa kìa. Nhưng chính lúc ấy là lúc mình biết mình yêu cô ấy nhiều nhất, thương cô ấy nhiều nhất, muốn bù đắp cho cô ấy nhiều nhất đó. Và sau đó mình đã quyết định tất cả.
    Bây giờ có thể nói mình đã có 1 cuộc sống GĐ khá HP. Có những lúc buồn chán mình đã tưởng như bỏ rơi tất cả, trốn chạy tất cả nhưng rồi mình đã nghĩ lại nghĩ đến rằng mình là đàn ông phải làm được những gì mình nghĩ và dành lấy Hp cho mình và đem lại HP cho những người mình yêu. Hiện nay mình đã hoàn thành cả 2 bằng Master, có vị trí xứng đáng trong cty, có bạn bè và GĐ yêu quý nhưng quan trọng nhất mình đã hàn gắn được những rạn nứt ngày xưa.
    Thật khó tin khi chứng kiến cảnh mẹ mình 1 mình đến nhà mình chăm sóc cháu nội, trò chuyện với vợ mình, cùng nấu ăn và dọn nhà cho mình nếu biết ngày xưa đã hơn 1 lần mẹ mình mắng cô ấy như té tát tại cty cô ấy bất chấp cô ấy là quản lý của 1 tập đoàn lớn. Bởi bạn nên nhớ rằng mọi người luôn sống vì hiện tại và tương lai nhiều hơn bới móc quá khứ trừ trường hợp nếu sự lựa chọn của các bạn lại đem đến sự bất hạnh cho tất cả. Vượt qua thử thách này thì không có gì ngăn cản nổi các bạn đem đến Hp cho nhau và cho tất cả.
    Tôi cũng đã từng trải qua tình hình như bạn, tôi cũng đã đi thi Game Show "Vượt qua thử thách " và cả 2 lần tôi đều chiến thắng bởi tôi tin vào mình và những người ủng hộ mình. Bây giờ gia đình và bạn bè vấn trêu tôi là chuyên gia vượt qua thử thách đấy.
    Tôi cũng xin kể thêm cho bạn là chuyện của tôi nổi tiếng và tai tiếng nhất ở Cty tôi ngày ấy 1 công ty khá nổi tiếng của Tập đoàn VNPT. Nhưng sau này đã có 2 đôi tương tự học cách của tôi và cho đến giờ này tôi biết họ cũng đang rất HP cho dù ngày đó gia đình 2 bên cũng phản đối có khác gì tôi. Bây giờ tôi đã chuyển công tác nhưng mỗi lần về cty chơi tôi vẫn luôn được trêu vì sự " liều lĩnh" đến kinh ngạc của mình. Tôi cũng yêu từ Công văn đến như bạn gì ở trên bởi nơi đó tôi đã trải qua bảo kỷ niệm cay đắng, ngọt ngào.
  2. HoangxDung

    HoangxDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Congvanden thân,
    Rất thông cảm với cảnh ngộ hiện nay của bạn. Tuy nhiên, khó có thể có một lời khuyên hoàn hảo cho bạn trong chuyện này, vì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào ?opartner? của bạn. Hơn nữa, tình thế bạn đang gặp cũng là tình thế mang tính ?ovấn nạn?, rất phổ biến trong phần lớn các gia đình Việt Nam hiện nay.
    Tôi nghĩ con người cũng như mọi sinh vật, quá trình phát triển tự nhiên của nó đòi hỏi nó thoạt tiên lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng nó phải dần dần tự lập, có được cảm xúc và suy nghĩ riêng, tìm được chỗ chia xẻ niềm vui vật chất và tinh thần riêng. Vạn vật trong thiên nhiên đều tuân theo quy luật này: con chim mẹ chăm chú suốt ngày đi kiếm mồi nuôi con, gầy đi sơ xác, nhưng khi con đã đủ lông đủ cánh nó chấp nhận cho con bay đi, không bao giờ gặp lại. Đã đủ lông đủ cánh mà còn lười biếng muốn ở không ăn bám thì nó hất cho rơi khỏi tổ, bay được thì sống, không bay được rơi xuống đất ráng chịu. Con người chỉ khác con vật ở chỗ sau khi tự lập chúng ta vẫn có nhu cầu duy trì được liên hệ lành mạnh với gia đình gốc. Nhu cầu tự lập nhưng vẫn duy trì được quan hệ tốt với gia đình gốc này được Murray Bowen, một trong những nhân vật hàng đầu của tư vấn tâm lý gia đình gọi là nhu cầu tách riêng/differentiation. Bowen khuyên cha mẹ nên giúp con cái dần dần đạt được nhu cầu này vì nó lành mạnh và cần thiết cho sự trưởng thành toàn vẹn của con người.
    Vấn nạn của gia đình Việt Nam là cha mẹ có thể cai sữa cho con, nhưng ?ocai? con cho bản thân mình thì nhiều người gặp khó khăn. Tức là cứ muốn chăm sóc cho con cái hoài, cứ muốn nó nghe lời mình hoài, lệ thuộc vào mình hoài. Tôi biết nhiều cha mẹ Việt Nam hãnh diện khoe ?oThằng lớn nhà tôi đi làm xa nhưng việc lớn việc nhỏ gì nó cũng gọi về hỏi ý kiến tôi hết?. Ý muốn này của cha mẹ, theo Bowen là không lành mạnh. Trong thực tế hai khả năng có thể diễn ra: nếu cha mẹ thành công, họ sẽ có một đứa con không hoàn toàn trưởng thành và tự lập được về tâm lý (có cha mẹ nào muốn con mình lấy một người như vậy làm chồng hay vợ không? Chắc chắn là không vì người đó sẽ chỉ có thể là một gánh nặng cho gia đình chứ không thể là chỗ dựa bình đẳng trong hôn nhân). Khả năng thứ hai là đứa con không chấp nhận ý muốn không lành mạnh của cha mẹ, và nó buộc cha mẹ phải ?ocai? nó, tức là để yên cho nó trưởng thành lên theo quy luật của thiên nhiên. Trường hợp này có thể làm cho sóng gió xảy ra trong gia đình và cả cha mẹ lẫn đứa con cùng đau khổ. Tuy nhiên, đó là việc nên làm và phải làm đối với một cá nhân trong quá trình tiến đến sự trưởng thành và cha mẹ thay vì cản trở thì nên hỗ trợ con trong quá trình tự lập và tự tìm kiếm bản sắc đó. Tuy nhiên, tôi thường thấy các bậc phụ huynh lớn tuổi phàn nàn về con cái với nhau là: nhà tôi vô phúc quá, con tôi nó hỗn láo, mất dạy, nó cãi tôi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ? và có nhiều hành động theo kiểu ?olàm mình làm mẩy? hầu mong cho đứa con thay đổi. Nhưng nếu xét một cách công bằng thì chúng ta cũng biết ai là người có thể thực sự cần thay đổi nhiều hơn trong trường hợp này.
    Quay lại với câu chuyện của bạn, hy vọng người bạn yêu sẽ có những hành động mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, cũng như chứng minh được với cha mẹ rằng mình không còn là đứa trẻ. Câu chuyện của khongquen25 hẳn sẽ là một trải nghiệm thực tế hữu ích cho 2 bạn. Hãy tự tin đi trên con đường của mình. Chúc 2 bạn sẽ đón một mùa xuân tươi vui và hạnh phúc bên nhau trong sự ý thức đầy đủ về quyền con người mà mỗi chúng ta sinh ra đều được hưởng.
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Biết bác bên F319. Cứ tưởng là trai trẻ, độc thân ... không ngờ cuộc đời bác lại dữ dội như vậy. Ngưỡng mộ quá ... Hy vọng có dịp mời bác .
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có cùng quan điểm với bạn HoangxDung, vì vậy, tôi từng nhắc rằng:
    1. Thành cha mẹ thì dễ, làm cha mẹ thì khó.
    2. Con cái đôi khi cần giáo dục cho cha mẹ cách làm cha mẹ.
    Hoặc con cái cũng có thể để yên cho cha mẹ làm cha mẹ theo một cách nhầm lẫn nhưng [cha mẹ] vẫn đinh ninh là mình đúng lắm. Đến độ đến khi nhắm mắt họ cũng không biết họ đã nhầm lẫn.
    Một vài đứa con cho rằng làm như vậy [= để cha mẹ nhầm lẫn] là có hiếu / báo hiếu.
    Nếu không sinh chúng ta ra đời, cha mẹ chúng ta muôn đời không có kinh nghiệm làm cha làm mẹ (dù có đọc bao nhiêu sách cũng vậy). Và chuyện làm cha làm mẹ không là một thứ kỹ năng ta dễ dàng có điều kiện thực tập (ta không thể tập chăm 1 đứa bé 2 tuổi 100 lần như viết 1 từ tiếng Anh mới 100 lần hay phát âm từ đó 100 lần) nên rất nhiều người làm cha mẹ tồi.
    Và họ không biết điều đó (nếu biết thì ai lại làm cha mẹ tồi như vậy làm gì). Con cái có nghĩa vụ giúp cha mẹ hoàn thành nghĩa vụ của họ đúng đắn.
    Dạy một đứa con học làm con cũng khó ngang như dạy một người cha / người mẹ làm cha/mẹ.
    Ở xã hội phương Đông, cụ thể là VN, có thể tư tưởng trên sẽ bị dán nhãn là mất dạy, nhưng nói thật, con cái mà chẳng dạy dỗ (hiểu theo nghĩa tích cực chứ không phải nghĩa ''ngồi trên đầu trên cổ'' nhé) thì cha mẹ chẳng bao giờ thành cha mẹ xịn cả.
    Thương cha mẹ thì thương cho đúng cách. Thương mà bằng mười giết nhau (cộng luôn giết cả mình) thì dốt quá.
  5. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn đọc kiểu gì mà hiểu ra rằng mình nói chị congvanden ngoại tình thế nhỉ? mình đang nhấn mạnh với nhiều người khi yêu, nhất là người đang ngoại tình đều nói "tình yêu thật khó hiểu...", chứ ai nói chị congvanden ngoại tình đâu mà nói chị ấy đang yêu nên đã để cảm xúc và rung động kiểm soát lý trí thôi mà.
    Dù sao ý kiến đấy là nhỏ, bạn nên để ý những ý kiến thực tế và hay của Khongquen25 và HoangDung đấy, đó là những điều rất bổ ích cho chị congvanden!
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    It''s Not Goodbye - Laura Pausini
    Nghe nhạc:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oKG6mrzoC3
    ----------------------
    It''s Not Goodbye - Laura Pausini
    Now what if I never kiss your lips again
    or feel the touch of your sweet embrace.
    How would I ever go on?
    Without you there´s no place to belong
    Well someday love is going to lead you back to me
    but till it dose I''ll have an empty heart
    So I''ll just have to believe
    somewhere out there you''re thinking of me
    Until the day I let you go,
    Until we say our next hello
    It''s not goodbye.
    Til I see you again
    I''ll be right here remembering when
    And if time is on our side
    there will be no tears to cry on down the road
    there is one thing I can''t deny
    It''s not goodbye
    You''d think I''d be strong enough to make it trough
    and rise above when the rain falls down
    But its so hard to be strong
    when you''ve been missing somebody so long
    It''s just a matter of time I''m sure
    but time takes time and I can''t hold on
    so wont you try as hard as you can
    to put my broken hearth together again?
    Until the day I let you go,
    Until we say our next hello
    It''s not goodbye.
    Til I see you again
    I''ll be right here remembering when
    And if time is on our side
    there will be no tears to cry on down the road
    there is one thing I can''t deny
    -------------------
    Nghe nhạc:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oKG6mrzoC3
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào lại topic của chị, thấy chị vẫn băn khoăn và đau khổ thực sự chỉ biết nói chị hãy cố lên.
    Ko thể nói chị phải mạnh mẽ lên bởi mỗi người trong một hoàn cảnh khác nhau có quyết định khác nhau nhưng câu chuyện của anh khongquen25 em nghĩ thực sự là một trải nghiệm mạnh mẽ, đau đớn nhưng đẹp đẽ để chị có thể soi mình vào đó mà quyết định mình nên làm gì.
    Đúng là đôi khi đấu tranh ko nhất thiết phải giằng giật, trong chuyện này ko ai có thể quyết định hộ Q. Chỉ anh ấy mới có thể tự quyết định được việc này. Chị chỉ có thể yêu anh ấy bằng tất cả những gì mình có và khi anh ấy cần thêm niềm tin chị luôn sẵn sàng tiếp thêm cho anh ấy. Còn đấu tranh thế nào, đến đâu chỉ có thể để cho anh ấy quyết định.
    Em vô cùng đồng ý với ý kiến của chị Hoangdung cũng như bạn Anx. Cha mẹ hiện nay, nhất là do cách giáo dục tư tưởng của VN nên các bậc cha mẹ VN có xu hướng biến con mình thành cái cây yếu ớt, dựa dẫm. Với những đứa con bứt ra thì chịu rất nhiều bão táp, ko phải từ cuộc đời mà từ chính gia đình của mình. Nhưng em cũng nghĩ, điều đó là cần thiết. Có mạnh mẽ mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực, có mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, báo hiếu cha mẹ (theo một cách khác chứ ko phải mù quáng làm theo sự sắp sếp - làm mình yếu đuối phụ thuộc của cha mẹ). Có mạnh mẽ mới là nhân tố tốt, làm mạnh xã hội.
    Trong cuộc đời, ai cũng có những lúc trải qua khó khăn, đau khổ, em một phần nào đó cũng ở trong phần nào hoàn cảnh của chị. Em thực sự ghen tị và ngưỡng mộ với vợ anh khongquen25. Chị ấy thật may mắn khi yêu và được yêu bởi một người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Chị ấy thật xứng đáng vì sự hy sinh và cố gắng của bản thân.
    Chỉ cần có 1 người vì mình như thế, mọi hy sinh cũng đều là xứng đáng. Đó cũng là một may mắn vậy. Em nghĩ khi chị ấy quyết định trả lại anh cho mẹ, ko phải vì chị ấy mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc, cũng ko phải vì chị ấy sợ những điều mẹ anh ấy làm ảnh hưởng đến mình mà chỉ đơn giản chị nghĩ nếu như đó là điều tốt nhất cho anh ấy thì chị ấy làm. Cũng như chị ko muốn Q bị giằng giật bởi 2 bên. Khi đó tự nhiên anh ấy sẽ biết mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được điều đó.
    Em từng nói với một người bạn, khi một người phụ nữ thất bại 1 lần trong hôn nhân ko làm cho cô ấy trở nên ko xứng đáng có được hạnh phúc. Em mong chị sẽ hạnh phúc và tin chị xứng đáng với điều ấy. Cái gì cũng cần có cố gắng và đấu tranh (dưới nhiều hình thức).
    Cái ta cần là một người đàn ông đủ mạnh mẽ để che chở. Em mong Q là người như thế. Nhưng trong TH Q ko đủ mạnh mẽ, chị đừng buồn hay thất vọng, đó là quyết định của anh ấy chị ko thể làm điều gì khác hãy để anh ấy ra đi. Nhưng chị hãy tin rằng, trong cuộc đời rồi chị sẽ tìm được người đủ mạnh mẽ để chị yêu, yêu chị và che chở cho chị. Chỉ cần ta ko mất niềm tin, ko mất hy vọng thì sẽ được hạnh phúc.
    http://video.yahoo.com/watch/1104310/4040858?v=1104310
  8. Emptyty

    Emptyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, cập nhật tình hình đi chị. Mong tin của chị.
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, em đã đọc hết các bài viết của chị... không thể dừng không chia sẻ.
    Chị à em hiểu cảm giác chông chênh của chị, cảm giác khi đêm về giật thót mình tỉnh giấc... bởi tự ti, bởi tự thấy mình không bằng người...ngày đó em đã không đủ tự tin để giữ lấy tình yêu của mình.
    Chị à , hãy yêu lấy bản thân mình nhé, đừng để cảm giác tự ti chi phối chị,.. bởi cái áp lực ấy một khi đã có nó không chỉ đè nặng lên chị mà lên cả người đàn ông của chị nữa. Chị xứng đáng để được yêu thương mà.
    Hãy dựa vào người đàn ông của chị để anh ấy che chở chị, nắm tay truyền sức mạnh cho anh ấy, đừng giấu đau khổ cho riêng mình như thế, hãy cho anh ấy được làm 1 người đàn ông chứ không là 1 cậu bé khóc ròng cần 1 người phụ nữ cứng rắn ở bên...
    Hai người đã đủ chín chắn rồi, hãy làm những gì mình muốn, bố mẹ rồi sau này sẽ hiểu thôi chị à. Thời gian hai người còn lại đâu nhiều để mà chờ? Hãy có 1 đứa con cho mình đi thôi chị!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người tốt không có nghĩa là sẽ hạnh phúc trong cuộc đời này.
    Người khôn ngoan thì có thể (chỉ có thể thôi nhé).
    Vậy nên bạn cố tìm cách nào khôn ngoan (hỏi thăm, làm thử...) để tìm hạnh phúc, chứ hạnh phúc không tự dưng đậu trên đầu mình mình là người tốt (tốt = đối xử tốt với ng khác, không độc ác với ai) đâu nhé bạn.
    Rất nhiều người tốt không hề nhận được hạnh phúc trong cuộc sống này, chuyện này hẳn bạn đã biết.

Chia sẻ trang này