1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hey hey . đọc một nèo hết sạch pic này luôn . thấy cs t.y đúng là nhiều đau thuơng .
    mình thi` nghĩ chủ pic cũng khá là bền bi? , chắc sẽ ko bo?cuộc đâu , có điều bạn ý muốn cải thiện tình hình với gđ Q thôi , còn trong lòng đã quyết định roài . bạn đúng là ng phụ nữ có bản lĩnh đấy , hem fai?ai cũng làm được như bạn đâu , bạn cũng là ng thông minh , bạn sẽ tự tìm ra con đuờng hp cho riêng mình .......... hem hiêu?sao tôi lại rất tin vào điều đó .
    p/s : nghe bài hát này nhé .
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ntkhHC1LqA
    ............................
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài ngày nữa là tết vậy mà lúc này tôi vẫn ngồi đây và viết về câu chuyện buồn của mình?kể từ khi ly hôn, tôi đã qua hai cái tết một mình? tết với tôi không có gì quan trọng nhưng tết luôn làm cho người hạnh phúc cảm thấy mình hạnh phúc hơn còn người đơn độc lại cảm thấy thêm phần chơi vơi và yếu đuối ?
    Mẹ Q vẫn quyết tâm ngăn cản chuyệt tình cảm của chúng tôi? không có một cơ hội nào để tôi có thể thay đổi tình hình này, tôi thực sự rất buồn? mong muốn được đàng hoàng yêu anh nhưng điều đó thật khó, cứ mỗi lần được gặp Q, trở về tôi chỉ biết khóc thầm vì thực sự rất tủi thân và đau khổ ? tuy Q khẳng định chúng tôi sẽ đến với nhau, nhưng hàng ngày tôi vẫn phải hứng chịu những lời lẽ ngăn cản của mẹ anh, bản thân Q cũng chưa có cơ hội nào để bày tỏ quan điểm với mẹ về quyết định của mình, mẹ anh có sức khỏe không tốt, bà bị huyết áp cao? chính điều đó đã làm Q loay hoay không biết nên làm thế nào? tôi hiểu anh cũng đang khó xử và khổ tâm trong lòng? tôi không muốn mình gây thêm sức ép cho anh?.
    Và rồi mọi chuyện đã khép lại với tôi vào một buổi chiều cuối tuần, có lẽ khi đó tâm trạng tôi không tốt, tôi suy nghĩ quá nhiều và lòng rối bời? mấy ngày liền không gặp Q khiến tôi nao lòng và cảm giác mọi thứ đều trống trải? nóng vội muốn thay đổi cảm giác này, lại trong những thời khắc nhớ nhung quặn lòng? tôi cứ thế suy nghĩ miên man và rồi cuối cùng? lấy hết can đảm, tôi gọi điện đến nhà Q và xin được gặp mẹ anh? Chuông điện thoại reo.. chính mẹ anh là người cầm máy? thoáng chút giật mình nhưng rồi tôi vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh để có thể nói chuyện được..
    - Thưa bác cháu là N ạ ! Cháu muốn xin bác chút thời gian cho cháu được thưa chuyện ?
    Nhưng rồi Mẹ Q đã lạnh lùng từ chối và lạnh lùng cúp điện thoại?
    Tối đó, không hiểu nổi động lực nào đã thúc đẩy bước chân tôi đến cửa nhà anh mà không một lời hẹn trước?
    Tôi bấm chuông và người mở cửa đón tôi là Chi Anh, cô ấy tỏ ra rất ngỡ ngàng và gương mặt lộ vẻ khó xử, tuy nhiên cô vẫn mời tôi vào nhà sau phản ứng bối rối? tôi bước vào và gặp bác gái ở phòng khách? lễ phép chào trước thái độ ngạc nhiên của bác khi thấy người khách lại chính là tôi?
    - Cháu đến xin thưa chuyện với bác..
    Mẹ Q đứng lên bỏ vào phòng sau hàng loạt những lời lẽ đầy mỉa mai, khinh miệt dành cho tôi, bà không cho tôi một cơ hội nào để có thể bày tỏ lòng mình? lúc này tôi thực sự suy sụp và ân hận vì đã quá vội vàng khi đặt chân đến nhà anh mong tìm được sự thông cảm của bác gái? Q phản ứng lại với mẹ khi thấy bà cư xử với tôi như thế... điều đó càng làm mẹ anh giận tôi hơn ?
    Bác gái bỏ đi để lại ba chúng tôi ở phòng khách, Chi Anh nhìn tôi đầy ái ngại? tôi bối rối ko biết nên làm gì tiếp theo và sẽ nói lới nào với Q lúc này? chưa kịp nghĩ được gì thì Q đã lớn tiếng quát tôi :
    - Em đến đây làm gì ? giờ em về được chưa?
    Bàn tay anh hướng vào tôi rồi hất mạnh ra phía cửa, mắt anh đỏ ngầu và lời nói lạc giọng?
    Tôi bật khóc trước anh và vội vàng xách túi chạy ra cửa? đúng lúc đó Ba anh bước vào nhà, Bác không khỏi ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra? chẳng kịp phản ứng?tôi chỉ còn biết chào Bác trong tiếng nấc của cơn xúc động và những giọt nước mắt lăn dài?
    Tôi vẫy taxi và lúc này tôi chỉ muốn được trở về nhà mình thật nhanh?.
  3. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Công văn đen à, thế là cũng hết năm rồi, điệu buồn cuộc sống vẫn văng vẳng bên tai và ngày lại kéo dài lê thê trong nỗi giằng sé. Thật là thương Congvanden quá..........Ngày cuối năm, muốn ngồi bên congvanden một chút để chia sẻ và cảm nhận những mảnh vỡ của cuộc đời bạn. Một cafe đá nhé, uống nâu thâu chẳng cần đen đến thế. Thêm một bông hoa hồng cho người con gái giàu tình cảm.
    Thôi, đời con người mà, mọi thứ cũng là bình thường .........cứ coi là như thế để lừa cảm giác của mình một chút. Tặng Congvanden này ...............
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Py1IiWtUO7
    Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Một năm mới an lành và hạnh phúc.
    Một điều mong congvanden hiểu. Dù bạn chẳng là ai trong cái cuộc đời này, chăng làm được việc gì lớn lao thì suy nghĩ của mình hoặc một ai đó, chẳng là cái gì cố ý nghĩa với một điều gì đó. .............thì cũng không sao. Điều quan trọng là đối với những người yêu quý bạn thì bạn luôn tuyềt vời và quan trọng. Chính vì điều ấy, vì những con người như vậy, bạn phải sống mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa..............
    Hạnh phúc sẽ đến với bạn
  4. sihaya

    sihaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những người chưa từng trải qua đau khổ thật khó để hiểu và thông cảm với người khác. Bạn đã gây khó xử cho Q, và có lẽ bạn cũng nên là người hiểu và thông cảm cho Q nữa. Nếu bạn thật lòng yêu thì hãy kiên nhẫn nhé. Tết bạn nên sắp xếp 1 chuyến du lịch xa đâu đó, với bạn thân hoặc bố mẹ thì tốt. Tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm cần có trong cuộc đời, đừng đặt nặng nó quá, bạn đang có rất nhiều thứ rồi, hãy biết hạnh phúc với những gì mình có.
    Chúc bạn bình an!
  5. conmeo1

    conmeo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi toàn bộ câu chuyện của congvanden, thực sự ái ngại cho bạn nhưng quả thật sau sự kiện vừa xảy ra, tôi nghĩ rằng cơ hội để bạn có thể đến với Q còn rất ít, tuy vậy ít ko có nghĩa là hết hẳn. Theo tôi, nếu như Q và em gái đã ko thể thuyết phục được mẹ thì bạn hãy thử thăm dò qua bố Q đi. Là một người đàn ông, bác ấy sẽ ko có những hành động mang tính bột phát như mẹ Q đâu, tôi tin chắc là thế. Bạn có thể hẹn gặp riêng bác ấy và nói hết những suy nghĩ của mình cũng như ý tứ của cả bố và mẹ Q. Về thời điểm gặp có lẽ cũng phải sau tết khoảng 1 tháng, khi những dư âm của chuyện vừa xảy ra tạm thời lắng xuống đã. Vấn đề trước mắt là phải xác định lại thái độ và tư tưởng của Q với bạn. Khách quan mà nói, Q bây giờ đang là người đứng ở ngã ba đường, mọi lựa chọn ở giai đoạn này đều rất khó khăn cho anh chàng, mong rằng tự bản thân Q sẽ tìm ra cách tốt nhất và mang lại hạnh phúc cho congvanden.
    Năm mới sắp đến, chúc congvanden gap duoc nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống riêng của mình.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Topic đã bước sang năm thứ tư, tôi vẫn dõi theo câu truyện của bạn và luôn cảm thấy xúc động vì những thăng trầm trong cuộc đời tình duyên của bạn, vẫn say sưa vì giọng văn kể chuyện cuốn hút của bạn, vẫn thổn thức trước những cái kết đột ngột, lửng lơ nhưng gây ấn tượng mạnh chính vì cái lửng lơ ấy.
    Năm hết Tết đến, tôi xin chúc bạn có nhiều may mắn hơn trong chuyện tình cảm, dù biết là nếu lòng bạn cảm thấy vui hơn thì chất văn kể chuyện của bạn tất phải kém đi vài phần. Hoặc giả nếu văn bạn ngày càng hay và mượt mà hơn, các post vẫn kết đầy kịch tính như thế này thì cũng là một điều may mắn cho các độc giả chúng tôi, xét theo một nghĩa nào đó.
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chị ah
    Chuyện của chị buồn quá. Năm qua cũng là năm thử thách với em và gia đình. Mẹ mất. Em ốm nặng mất việc. Mẹ chồng ốm nặng...Nhưng năm mới đến rồi. Đang có dấu hiệu tương sáng hơn. Em hi vọng niềm vui và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Em luôn tin điều đó chị ah
  8. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    NGoại tình... thật buồn.
  9. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến. Dù cho có chuyện j xảy ra hãy cố gắng vượt qua nhé.
    Cuộc đời còn nhiều điều để nghĩ suy đừng tuyệt vọng như thế. Hãy sống cho mình, cho bố mẹ mình, cho con cái. Đừng bồng bột như thế. Dẫu biết rằng nếu chưa trải qua hoàn cảnh này chẳng ai có thể hiểu và chia sẻ như chính chị cả. Hãy tin vào nhân quả, vững vàng bước tiếp đi.
    Đồng cảm vì em cũng có một ngày mùng một tết buồn như chị.
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em đã khóc mãi, khóc mãi. Em cứ thử đặt mình vào trường hợp của chị, và trở về nhà thưa với mẹ rằng em yêu 1 người nhưng không đến được với người ấy như ngươèi vợ chính thứ là em thấy đau lòng lắm.
    Em cũng đã không quên được người em yêu. Cũng gần 3 năm rồi. Dẫu cho là ai có lỗi, là ai bỏ đi, là ai bội bạc, hay là gì đi chăng nữa, nhưng yêu thì vẫn là yêu phải không chị.
    Nhưng chị ơi, chị đừng yêu Q nữa. Bỏ đi. Từ giờ cho đến khi 2 người cưới được nhau là cả 1 đoạn đường dài, và cho đến khi gia đình chấp nhận lại là 1 đoạn đường khác nữa. Liệu chị có may mắn đuợc như anh khongquen không? Hay sẽ để lại hậu quả ko lấy lại được nữa?
    Chị mạnh mẽ, xinh đẹp, rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với chị. Đừng cố bước đi nữa...

Chia sẻ trang này