1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị năm mới sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp.
    Chúc cho tình yêu của chị đơm hoa kết trái.
    Chúc cho con đường trước mắt chị bớt đi gập ghềnh.
  2. hanhlyvn

    hanhlyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Congvanden!
    Tôi đã theo dõi suốt câu chuyện của bạn, vui buồn cùng những cảm xúc của bạn.
    Là 1 người phụ nữ đang có chồng con, đã và đang thăng trầm chìm nổi với những biến cố trong c/s hôn nhân, tôi xin được có vài lời với bạn, trên quan điểm của riêng mình.
    Mục đích của hôn nhân, với hầu hết phụ nữ chúng ta là mưu cầu hạnh phúc, là có người bạn đời cùng chung vai góp sức xây dựng cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái và chăm sóc cho chúng nên người; Cùng nhau chia sẻ buồn vui đôi lứa, dựa vào nhau , chăm sóc cho nhau khi tuổi xế chiều.
    Thế nhưng, có quá ít người đạt được ước nguyện đó, ít đến nỗi có thể nói là không. Họ duy trì hôn nhân trong sự chịu đựng.
    Phụ nữ việt Nam có nhiều nỗi khổ tâm, bắt nguồn từ tập quán, từ quan điểm xã hội của người Á đông nói chung và người Việt nói riêng.
    Một trăm người PN VN có chồng mà tôi gặp, không phân biệt trên diễn đàn hay ngoài đời thực, đều có những tâm trạng ưu tư với những vấn đề của c/s hôn nhân, chỉ khác biệt là họ có cố giấu đi hay không mà thôi.
    Họ đã yêu nồng nhiệt, rồi họ rạng ngời trong ngày cưới, họ mong chờ những đứa con, họ nỗ lực làm việc - việc nhà và việc xã hội, đến quên cả chăm sóc cho bản thân. Sớm thì 1-2 năm, muộn nhất là sau vài năm hôn nhân, nhìn lại tình cảm hao mòn, nhan sẵc xuống cấp, sự quan tâm đến nhau năm thì mười họa mới có, tình yêu đôi lứa trở thành xa xỉ. Tệ hơn, có ông chồng ngoại tình trăng hoa, có ông gia trưởng vũ phu mắng nhiếc vợ, có ông thì chẳng ngó ngàng gì đến gia đình, đi về như ra vào nhà trọ....Ông chồng gần như luôn là đối tượng gây nên những ưu phiền cho các bà vợ VN.
    Trong XH, đã bắt đầu có sự thay đổi trong quan điểm sống của 1 số ít những người phụ nữ trí thức hiện đại, có năng lực và chủ động về sự nghiệp, tài chính. Hạnh phúc, với họ, không nhất thiết, và không chỉ là 1 mái nhà, 1 ông chồng và những đứa con. Mà HP còn là được tôn trọng, được sống cuộc đời của mình, cho mình.
    Bạn Congvanden, nếu tôi là bạn, tôi không đủ kiên nhẫn làm những điều bạn đã làm để có được Q làm chồng như những gì bạn đã làm và chịu đựng cho đến ngày hôm nay đâu.
    Bạn yêu sâu săc, mãnh liệt, tôi cũng thế. Nhưng hôn nhân lại giết chết hoặc bào mòn tình yêu ấy bạn ạ.
    Ai đó thể ngăn cản các bạn thành chồng vợ, nhưng không thể cản các bạn yêu nhau. Yêu đi, nhưng bạn cứ sống cuộc đời của bạn, với công việc thành đạt, bố mẹ là hậu phương, với bạn bè và không thiếu những người đàn ông ngưỡng mộ, và một đứa con, nếu có thể.
    Nếu cần phải đấu tranh để có các bạn có hôn nhân, thì chính Q sẽ làm điều đó. Bạn cứ để Q làm mà hãy thôi bận tâm.
    Đã bao giờ bạn tưởng tượng cuộc sống với Q 5 năm -10 năm -20 năm sau kết hôn thì thế nào chưa nhỉ? Bạn cứ mải miết với chuyện tình cảm dang dở của mình mấy năm nay, có lúc nào dừng lại xem những người PN khác họ đang sống thế nào với gia đình nhỏ của họ? những khổ đau và nỗi bận tâm của họ là gì? Suy nghĩ và ước muốn của họ đ/v những ông chồng là gì??Nếu những người vợ ấy chịu thổ lộ thật lòng, e rằng hôn nhân không phải là cái đích hoàn hảo.
    Bạn congvanden, dù bạn có quyết định thế nào cho c/đ của mình tiếp theo, tôi vẫn mong được chia sẻ với bạn, một người phụ nữ tình cảm sâu sắc.
    Chúc bạn sớm bình an.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chà, câu truyện thật là xúc động...Nhất là đoạn lấy cảnh tả tình này:
    Tôi ngồi trên xe taxi một mình và nhìn ra phố phường tấp nập, mọi thứ vẫn đang vận động nhộn nhịp không ngừng nghỉ, không khí tết tràn ngập trên mọi nẻo đường? và họ! Những con người ngoài kia vẫn vội vã bước đi? không có gì thay đổi so với cách đây vài giờ, khi tôi nhìn họ trước lúc bước vào nhà Q? chỉ có tâm trạng của tôi là thay đổi? tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh đến quặn lòng? nhưng tôi thực sự mệt mỏi và tuyệt vọng? Có lẽ nào tôi sẽ phải chia tay .. ?
    Mà nhất là câu vàng vàng nữa, tuyệt quá, văn phong thế chứ! Cảm ơn bạn đã day dứt lòng mình đay qua đay lại chiếu tới chiếu lui những cảnh cũ, cố gợi lại cảm xúc dâng trào lúc ấy để mô tả chân thật lại cho độc giả được hòa mình vào tình cảnh ấy.
    Cái được của chuyện này là bạn có cảm xúc thăng hoa khi ghi lại câu chuyện (bi đát?) đời mình. Bạn có đồng ý thế không?
    Năm mới, chúc bạn và topic tiếp tục phát triển tốt!
  4. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ku chưa_lắp nhọc công bóc mẽ làm gì. Sự phân tầng nhận thức giúp con người ta đưa ra các quyết định, vd như ở topít này là: đọc hay không, tư vấn, chia sẻ hay không.
  5. conmeo1

    conmeo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Congvanden à,
    Diễn biến mọi thứ xảy ra nhanh quá, mọi suy nghĩ của tôi về cách giải quyết chuyện của bạn đã thành lạc hậu mất rồi, tôi ko nghĩ Q lại phản ứng với mẹ của mình nhanh và quyết liệt đến mức như vậy. Việc bạn thẳng thắn khẳng định sẽ chấm dứt với Q trước mặt bố mẹ Q, mặc dù sẽ xoa dịu bớt được sự tức giận của mẹ Q lúc đó nhưng đồng thời cũng sẽ mang lại cho bạn một sự đau đớn, giằng xé không hề nhỏ chút nào trong quãng thời gian sau này. Bạn đừng nghĩ đến việc chạy trốn lúc này, hãy nghĩ đến hạnh phúc trước mắt của mình đi. Tôi là người ở bên ngoài, không thể cảm nhận được hết sự đau khổ của bạn dù rằng tôi cũng đã trải qua một giai đoạn tương tự như thế rồi. Bạn hãy tự lên một kế hoạch cho cuộc đời mình đi, nếu trong khoảng thời gian 1, 2 năm nữa, khi mà cả Q và bạn đều không thể vượt qua được trở ngại từ gia đình Q thì lúc đó phải có một sự thay đổi. Hoặc là bạn sẽ có con với Q dù không được mang danh một người vợ chính thức, hoặc là bạn buộc phải xa rời Q để tìm một bến đỗ mới, một người đàn ông mới có thể mang lại hạnh phúc cho bạn dù muộn màng.
    Chúc bạn nhanh chóng vượt qua được thời điểm khó khăn này, nếu cần gì bạn có thể PM cho tôi, rất sẵn lòng giúp đỡ bạn.
  6. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị congvanden à,
    Hồi trước em thỉnh thoảng vào đây viết vài dòng comment chia sẻ với chị nhưng giờ em rất ít khi viết, chỉ đọc mà thôi.
    Gõ một hồi rồi lại xóa đi :D. Vì thực ra trong số những người khách thường xuyên của topic này và chủ topic, ai cũng có những nhận định và chính kiến rất rõ ràng, sâu sắc. Chính vì rõ ràng và sâu sắc nên khó ai chịu ảnh hưởng của ai, có viết ra thêm cũng bằng thừa.
    Thôi thì bày tỏ quan điểm của em giống chị hanhlyvn. Và chúc chị congvanden sẽ sớm thanh thản trong năm mới này :).
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Sao ăn nói thế?
    Mình thấy chị ấy là người thực sự dũng cảm, mạnh mẽ và đáng yêu đấy chứ?
    Sẽ thật tiếc cho người đàn ông nào khi để mất chị như vậy.

    Em dạo này đi làm bận bịu quá , nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn ghé qua trang topic của chị.Chúc chị đón một năm mới ngập tràn niềm vui và năm nay sẽ là năm hạnh phúc gõ cửa chị thân yêu nhé!

  8. daudenvt

    daudenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 thành viên rất cũ của WTT, hôm wa vô tình biết đến link này, đọc 1 mạch toàn bộ 72 trang và thấy thương bạn congvanden quá!
    Không biết đến giờ này câu chuyện của bạn thế nào rồi nhưng bạn hãy tin là có rất nhiều người không quen trên diễn đàn này và WTT thực sự mong bạn được hạnh phúc!
    Mong nhận tin vui từ bạn!
  9. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào chị CVD,
    Chị ơi chị hãy dũng cảm sống cho mình chị nhé. Tình yêu đẹp như của chị và Q chỉ đến một lần thôi. Đừng vì những gì gọi là dư luận hay những đanh giá của xã hội mà mất đi tình cảm của mình.
    Tình thương của mẹ Q dành cho Q là tình cảm bệnh hoạn và ích kỷ. Chẳng có người mẹ nào lại muốn con mình đau khổ, nhưng mẹ Q đã nhân danh tình mẹ con để kiểm soát cuộc sống của con trai mình. Đó là ích kỷ chứ không phải là yêu thương.
    Q đã sẳn sàng từ bỏ gia đình để đến với chị thì chị đừng đẩy anh ấy đi xa nhé.
    Chúc chị tìm được hạnh phúc
  10. thuthu1010

    thuthu1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mà mình thấy thật thương bạn và xót xa quá! Nhưng có lẽ bạn sống hơi nhẹ nhàng quá, cầu toàn quá, đôi khi cũng phải ích kỷ và biết bứt phá! Chứ cứ thế này thì tôi e là sẽ vất vả cho bạn đấy!
    Nhiều khi trong những trường hợp nào đấy không phải ai cũng nên là người tốt quá đâu! Đôi khi cũng phải biết "lách" một chút bạn ạ!Bạn có thể bàn với Q giả thiết một trưưòng hợp "đã rồi", thử lòng mẹ Q xem có thể vì tình yêu thương con mà mẹ Q bớt ích kỷ không đi ?
    Mong bạn bình yên và thăng bằng trong tâm hồn!

Chia sẻ trang này