1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Với mẫu đàn bà như tớ , với cá tính của tớ , tớ dám khẳng định rằng mình không bao giờ ngoại tình
    Nếu không còn yêu tớ sẽ ly hôn chứ không ngoại tình
    Tớ không thể lên giường cùng với 2 người đàn ông một lúc
    Tớ không thể yêu một con người chỉ bằng trái tim mà không có lý trí phân biệt
    Trong lý trí của tớ một người đàn ông với nhân cách chơi chung với 2 người đàn bà tớ không đánh giá cao người đàn ông đó .
    Nên tớ không yêu nổi người đàn ông đó , nên thành ra từ ngoại tình với tớ không có và tuyệt đối không bao giờ có ./
    Giả dụ khi bạn đến với anh ấy , bạn không biết anh ấy đã có vợ bạn yêu anh ấy còn chấp nhận được
    2 người đều đã có gia đình đến với nhau phản bội giả dối người đang chung sống , đó là tự mình đi vào đường cùng không có gì hay cả .
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khê em, em bất lịch sự đến độ không đọc topic người khác mà vẫn vào tiểu một bãi được à? Chủ topic viết topic than chồng mình ngoại tình thì em lại nhảy vào phê phán việc chủ topic cặp với người đã có vợ. Tiểu thật khê!
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chào chị ! Em có lẽ ít tuổi hơn chị và cũng ko thể từng trải cuộc sống chư chị, nhưng có 1 điều này em muốn nói với chị, đó là Hạnh phúc là do mình tạo dựng nên chị ạ, ko ai có thể mang đến cho mình bằng chính bản thân mình. Em chưa gặp và tiếp xúc với chị nhưng có thể chắc chắn nói với chị rằng hãy giành lâý hạnh phúc cho mình , hãy là người thay đổi số phận của chính mình. Đừng để1 lúc nào đó mình phải ân hận để phải nói đến 2 chữ " giá mà" Con người sinh ra ai cũng có mưu cầu hạnh phúc và em nghĩ chị cũng ko nằm ngoài điều này. Cố lên chị, em và rất nhiều thành viên trên ttvn luôn dõi theo và ủng hộ chị. chúc chị đủ niềm tin và nghị lực tạo nên 1 kì tích
  4. thuthu1010

    thuthu1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn Congvanden thế nào rồi? Bạn hãy ích kỷ và mưu toan một chút đi nhé!!!Hãy yêu bản thân mình trước đã, đừng tự làm khổ mình như thế nữa!!!!
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    cả 1 cái topic như thế bà ý cũng vào cho 1 bãi ko ăn nhập j với đầu đề, e ko định comment nz mà thực là mụ này làm hỏng cả topic của người ta.
    @mợ Kh: mợ nên lập 1 cái topic tự kỷ mà tung hê bản thân, hoang tưởng tung chưởng!
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Congvanden ơi................không ngờ giờ lại ngồi đây để typing cho bạn như thế này. Ngày trước đã từng khuyên Congvanden rằng hãy tin tưởng vào Q và cả 2 người cùng cố gắng. Vậy mà giờ thì sao, giờ thì..........mình đang ở trong địa vị của Q.............mình không thể mạnh mẽ như ngày xưa ngồi typing cho bạn..........nó không đơn giản như khi nói...........những giọt nước mắt của mẹ, những lời nói lạc giọng của cha...........mình biết phải làm sao đây ..................
  7. ngocanh10

    ngocanh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng bạn vẫn yêu bạn mà không yêu người kia thì bạn có thể chấp nhận sống như vậy vì anh ấy chỉ muốn có con thôi chứ không muốn mất bạn
  8. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái chị này! Em thỉnh thoảng vào 4rum thấy mấy anh zai cứ hay thích đôi co này nọ với chị, em tự hỏi rằng: sao mà mấy anh này đàn bà thế nhỉ???
    Nhưng càng ngày càng hiểu vì sao. Đọc bài viết của chị mà em cũng thấy ko thể im lặng đc nữa, ức chế kinh
    Em xin lỗi trước khi nói một câu ko lễ phép: Ko biết trong đầu chị có những cái gì mà chị có thể dở hơi đc đến thế?
    @ Chị congvanden: em theo dõi topic chị nhưng chưa lần nào dám cmt cả, thương chị lắm... nhưng em ko đủ từng trải để khuyên chị điều gì. Tính cách tạo nên số phận chị à. Chị mẫu mực quá, nhân hậu quá và nhu mì quá... Chị hãy tự cho mình thêm chút tàn nhẫn và ích kỷ đi. Mong bình yên sớm về với chị!
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    nên đọc kĩ và đọc lại từ đầu hãy nhận xét người khác như thế nhé![
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy sốc nặng? hoang mang đến tột cùng?bước chân tôi không còn đứng vững và tâm tư thì trống trải? tôi cố gắng tĩnh tâm lại, cố gắng làm mình nhẹ lòng hơn để qua được cảm giác này? chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt lương tâm? đã quyết tâm chia tay Q? nhưng ra đi trong khi tôi còn quá nhiều tình cảm với anh nên cuộc chia ly này đã làm tôi tổn thương nặng nề?
    Đêm hôm đó là một đêm thật buồn, tôi không suy nghĩ được gì ?chỉ nằm khóc một mình trong đau khổ? Tết đến rồi, tôi sẽ trở về nhà để đón tết cùng Ba Mẹ, biết làm thế nào để giấu mẹ bây giờ ? khi mà tâm trạng tôi đang tồi tệ thế này? tôi thực sự cảm thấy khó sống đến nghẹn thở?
    Những ngày tết tôi ở nhà với Ba Mẹ, cố gắng để mẹ tôi không cảm thấy có điều gì bất ổn, tôi vẫn đưa mẹ đi chúc tết người thân, đi lễ chùa.. vẫn trò chuyện với bà như bao lần hai mẹ con có dịp đi với nhau, để ý mình trong từng lời nói, hành động và thái độ trước mọi người, tôi cứ căng ra như thế để sống cho qua những ngày khó khăn này?Nhưng khi chỉ còn lại một mình, tôi thực sự thấm thía nỗi cô đơn và trống trải mà Q để lại trong tôi? tận đáy lòng mình tôi không thể chối bỏ tình cảm dành cho anh, không thể gạt hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình? và điều đau đớn hơn cả là lúc này tôi phải dối lòng để dứt khoát chia tay? tôi hiểu đó như là một sự dày vò về tinh thần khi mà tôi không cho mình tiếp nhận bất kỳ một liên lạc nào từ anh?Q là người hiểu tính cách của tôi hơn cả, anh đã nhắn SMS cho tôi rằng anh sợ những quyết định của tôi? ngày chia tay tôi đã nói rất rõ ràng mọi chuyện, Q biết những gì tôi đã nói ra là tôi sẽ dám làm, vì thế, chúng tôi đều hiểu rằng mọi thứ đã thực sự khép lại?
    Cứ như thế, tôi lặng lẽ giấu cảm xúc trong lòng và tiếp tục cuộc sống mà không còn Q bên cạch?Ba Mẹ tôi không cảm nhận được điều gì, đồng nghiệp và những người bạn cũng vậy, tôi vẫn nói cười và tham gia cùng họ mọi việc khi họ cần tới tôi? chỉ có Hiền là hiểu tất cả, cô ấy luôn ở bên tôi và đưa tôi đi chơi lòng vòng đâu đó cho khuây khỏa mỗi khi có dịp, thời gian bên cạnh Hiền là thời gian mà tôi sống thật với cảm xúc của mình, những lúc như thế, tôi thả lòng chia sẻ với Hiền, tôi đã khóc rất nhiều và thực sự cảm thấy cuộc sống với mình lúc này sao khó khăn đến thế? Hiền không nói gì nhiều với tôi, cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi khóc, lặng lẽ nhìn tôi dằn vặt trong đau khổ? cô ấy bảo cứ khóc đi cho nhẹ lòng? dù có thế nào chúng ta vẫn phải tiếp tục sống ?
    Hiền biết tôi rất thích biển, hôm đó mới là mùng 4 tết, Hiền đã đưa tôi ra biển nghỉ ngơi, cô ấy cố gắng để tâm trạng tôi được tốt hơn và bớt buồn phiền? tôi hiểu những gì Hiền muốn làm cho tôi dù không nói thành lời? thực sự tôi rất may mắn khi có được người bạn thân như cô ấy?
    Biển mùa đông thật lạnh và vắng vẻ? ngồi một mình trên kè đá nhìn ra không gian mênh mông, dưới chân tôi biển vỗ sóng không ngường? cảm xúc này làm tôi nhớ đến ngày Q bày tỏ tình cảm với tôi cũng trong một lần đi biển, cũng là không gian ấy với tiếng sóng ru lòng người?anh đã bước vào cuộc đời tôi như thế?và bây giờ, chỉ còn lại một mình? không còn anh bên cạch tôi nữa?cứ thế lạc lõng trong biển tình mênh mông của chính mình, lòng tôi khắc khoải vì nỗi nhớ anh?cảm giác chông chênh trên mỗi bước tôi đi và buốt giá sâu thẩm tận đáy lòng? tâm trí tôi không thể ngường nghĩ về câu chuyện của mình, tôi tưởng tượng về Q trong những ngày này, không biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì, nếu anh vui vẻ thì tốt biết bao, còn nếu anh cũng đang đau đớn như tôi lúc này thì thực sự tôi rất xót xa anh?
    Q ơi !
    Cuộc sống quả thật không phải lúc nào cũng như em mong đợi, thực lòng muốn được ở bên anh và yêu anh bằng cả trái tim mình, nhưng dường như duyên phận không cho em được hưởng niềm hạnh phúc ấy dù em đã cố gắng thật nhiều?
    Em tuyệt vọng và thực sự đau khổ khi phải xa anh thế này, nhưng em biết làm gì hơn được nữa khi mà không có con đường nào dẫn dắt chúng ta đến được bên nhau?
    Lúc này, tâm trạng không tốt làm mọi thứ với em thật khó khăn, em sẽ làm thế nào để thôi nghĩ về chúng ta, thôi nhớ đến anh ?? những gì anh mang đến cho em đều nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và thật ý nghĩa biết bao?phải dằn lòng cố xua đi những việc này với em thức sự không dễ dàng?
    Nếu anh cũng đang buồn phiền thì xin anh hãy nhanh chóng vượt qua cảm xúc ? phía trước là con đường dài mà mỗi chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi, dù không thể nắm tay anh, không thể cùng anh đi chung con đường đó nhưng từ đáy lòng, em luôn cầu chúc anh được bình yên và hạnh phúc?
    Hãy lạc quan đi tiếp những tháng ngày dài sau này anh nhé?. Dù chúng ta không còn được ở bên nhau?

Chia sẻ trang này