1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibara1982

    haibara1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi câu chuyện của chị, em thấy chị quá yếu đuối và thụ động trong tình cảm. Chị mạnh mẽ lên chút đi.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cả một đời chị long đong lận đận mãi vì một chữ Tình. Em tự nghĩ, ngoài chị ra thì bố mẹ chị là những người đang phải gánh chịu nỗi đau từ con cái dù chị ko cố ý. Em ko đủ tuổi, đủ trải để khuyên chị nên làm gì trong tình cảnh này, nhưng có lẽ kể từ bây giờ chị nên sống vì bản thân, vì gia đình. Em biết những điều này chị nghe đã quá nhiều, quá nhàm, nhưng nếu chị biết nắm lấy những yêu thương khác dành cho mình ngoài tình yêu nam nữ, chị sẽ thấy cuộc sống thanh thản và công bằng hơn nhiều.
    Bản thân em vẫn tin ông trời không bao giờ bắt con người gánh những thứ mà họ ko thể gánh nổi. Thế nên, điều duy nhất chị cần làm là vui lên. Thứ gì cần phải vứt bỏ thì đừng tiếc. Mang nhiều quá sẽ khiến chị hụt hơi mất thôi :)
    Gắng lên chị :)
  3. thuthu1010

    thuthu1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cứng rắn và can đảm lên nhé! Cuộc đời này không yên ả cho mọi người đâu. Ai thì cũng có những nỗi khổ tâm riêng
    Thương bạn quá!!!
    Cầu chúc bạn được may mắn hơn
  4. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió lạ
    Nhạc: Mạnh Quân:
    Thể hiện: Ca sỹ Phương Linh
    Nghe nhạc:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-gio-la-Phuong-Linh.IWZEAZZ8.html
    -----------------------
    Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng
    Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng
    Ánh mắt bên ô cửa sổ, cứ thao thức mong chờ
    Cơn gió lạ ...
    Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em
    Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
    Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người
    Một cảm giác trống vắng đến hiu quạnh.
    Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
    Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
    Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
    Em thường vẫn ước ao rằng:
    Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời
    Và anh sẽ đến ... nhìn em ... hé môi cười!
    Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
    Chính nơi mà ta hẹn thề!
    Nghe nhạc:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-gio-la-Phuong-Linh.IWZEAZZ8.html
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Bó tay với cái chân lý của bạn. Ý bạn nói rằng: "Có thể lên giường với 2 người đàn ông không cùng một lúc phải ko?"
    Đừng nói điều gì mà mình không chắc chắn. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, vì nhiều khi trái tim điều khiển cái đầu bạn ạ.
    Mình không dám nói về chuyện con trai hay con gái ai dễ phản bội hơn. Vấn đề là ở chỗ người có lương tâm và có tình yêu chân thành sẽ biết dừng lại khi đến giới hạn. Cái này thuộc về bản chất con người chứ không phải về giới tính.
    Dù thế nào đi nữa, người bị phản bội sẽ là người đau khổ nhất. Xin chia sẻ tâm trạng của chị chủ topic. Cuộc sống vẫn tiếp diễn chị ạ. Tình yêu là cái gì đấy hơi xa xỉ đối với người không chung thủy, vì họ có thể yêu rất nhiều người cùng một lúc.
    Tất cả lỗi lầm có thể bỏ qua nếu như người ta chắc chắn muốn sửa chữa. Còn nếu không thì chính chị đang tự lừa dối bản thân mình đấy chị ạ.
    Mong chị tỉnh táo hơn trong quyết định của mình.
  6. thuthu1010

    thuthu1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người không hề hiểu chủ topic nói gì mà cứ Com lung tung vào topic của người ta như thế nhỉ?
    Đây không phải là chỗ để show tư cách bản thân mình đâu nhé!!!!
    Đọc lại xem chủ topic tâm sự đi đã nào!!!!
  7. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào CongVanDen !
    Hôm nay mùng 8/3 - chúc chị một ngày Quốc tế phụ nữ vui và hạnh phúc.
    Không hiểu sao hôm nay tôi có cảm giác chị và Q sẽ gặp mặt... nếu đúng như thế, tôi mong rằng chị đừng chối bỏ, đừng dối lòng mà lạnh lùng hắt hủi Q....
    Đã quá mệt mỏi rồi, đã quá buồn rồi, chị hãy để anh ấy xoa dịu và an ủi chị... hãy để mình được nghỉ ngơi một chút .. điều đó chẳng làm tổn thương đến ai, chẳng làm người ta đánh giá chị thế này hay thế khác, chẳng làm mọi người kém tôn trọng chị... mà điều đó chỉ làm chị nhẹ lòng hơn... đừng kìm nén mình nữa CongVanDen ạ... hãy quên mọi chuyện không hay đi và thả lòng mình trong vòng tay anh ấy....
  8. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chuc chi co 1 ngay 8/3 vui ve :)
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chị ơi còn nhớ em không??
    đâu tiên mặc dù qua ngay 8-3 em vẫn chúc chị vui vẻ hạnh phúc.
    giờ đây em ngồi đây rạng ngày 9-3 với một lời tự hứa với bản thân lần cuối cùng thức ôm con chờ chồng về. Những lần sau vào dịp lễ tết như nay em se lên giường và cố giỗ mình ngủ.
    Đã 2 ngay 8-3 qua đi ko hoa ko quà ko có chồng bên cạnh. Năm nay khi tất cả bạn bè của chồg nô nức về tổ ấm thì anh cũng có chút ân hận va gọi về cho vợ " em thich gi?".
    chj ơi! em chỉ hi vong lần này đi về chồng em ko chụp những búc ảnh của họ với nhau vào điện thoại. Cách đây vài hôm em chụp ảnh cháu bàng máy của anh rồi vào xem lại. Ai ngờ! em cứ bị ám ảnh mãi.... cả lúc này...
    em phục chị. Chị nghị lực quá. Vẫn nhớ chị động viên em . chắc cũng có lúc chị cô đơn như em lúc nay
    luyên thuyên quá, em điên mất
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này