1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    ngoại tình...
  4. movado

    movado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy !
    Tâm hồn chị đẹp... ảnh chị chụp cũng rất đẹp... chỉ có điều mọi thứ đều thật là buồn...
    Nhiều lúc em muốn hỏi, với chị điều gì là quan trong? và chi đã làm gì cho bản thân mình...
    Mong tin chị..
  5. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị thế nào rồi?
  6. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ra vào mà lâu lâu ko thấy tin gì của chị. Chị có được bình yên?
  7. shrek123

    shrek123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói với bạn là hãy fight 4 life
  8. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nhận được tin Q ốm và phải nằm viện ? không phải từ Chi Anh mà lại từ Hiền người bạn thân nhất của tôi?.Trong lòng tôi đau nhói và nóng như lửa đốt khi không thể đến bên anh lúc này, chăm sóc và chia sẻ với anh? tôi biết phải làm sao bây giờ ??? Có lẽ nào là do tôi, khi mà thời gian qua Q cố gắng để giữ mọi chuyện còn tôi lại cương quyết xa anh?
    Thực lòng tôi không hề muốn như thế, những ngày tháng đi qua đời tôi đang rất nặng nề? tôi vẫn nhớ anh đến cháy lòng? nhưng tôi sợ ánh mắt và những lời cay nghiệt của mẹ anh? tôi không muốn làm mình phải tổn thương thêm nữa? nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây ??? tôi mệt mỏi quá, ngoài khóc lóc ra tôi chẳng làm được gì hơn? sao tôi lại vô dụng đến thế này?. ?
  9. conmeo1

    conmeo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào congvanden
    Thật buồn cho chuyện của bạn nhưng tình hình đang như thế này, nếu bạn có gặp được Q mà lại có gia đình Q ở đấy thật ko hay chút nào. theo tôi có 2 cách cho bạn lựa chọn:
    - Kiên quyết dứt hẳn như bạn đã từng mong muốn, ko hỏi thăm ,ko nt hay đt gì cả, đằng nào thì cũng đã đau rồi, có đau thêm thì cũng cos mà chịu đựng vậy.
    - Bằng cách này hay cách khác để hỏi thăm gián tiếp Q, có thể là qua cô em gái, nhờ cô ấy báo cho thời gian thích hợp mà bạn có thể vào thăm Q. (mà cũngx ko hiểu Q bị bệnh gì, có nặng quá ko nữa).
    Khách quan mà nói, bạn có hành động gì đi nữa thì chuyên với Q bế tắc lắm, trừ khi Q có 1 quyết định mang tính cách mạng thật lớn để vượt qua trở ngại gia đình. Nhưng nó đòi hỏi 1 tình yêu lớn và 1 sự hy sinh cũng lớn, ko biết Q có có thể vượt qua được ko....
    Chúc may mắn nhé, cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này
  10. polkadot

    polkadot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, xin chúc mừng chủ topic!!! Bạn phải đổi nick thành tieuthuyetden[black] mới đúng, vì chuyện của bạn toàn chuyện bịa, cứ như xem fim Hàn quốc dài đến phát ngán toàn rên rỉ , bế tắc, lấy nước mắt của mấy bạn đọc giàu tình thương người... lắm khi tưởng hết fim tới nơi thì lại nẩy ra diễn biến mới còn vô lý dớ dẩn hơn nữa. Còn nếu là chuyện thật, thì chỉ thấy rằng đầu câu chuyện anh chồng cũ làm bạn đau đớn, đoạn sau thì chính bạn làm bạn đau đớn. GET REAL, WOMAN!!!!!

Chia sẻ trang này