1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là cơ hội lại đến với chị rồi . Nếu thành công thì nhớ là ...................... phải cảm ơn ông trời đấy.
  2. congvandi99

    congvandi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng cuối năm nay 2 người tổ chức đám cưới
    Hy vọng được nói câu chúc mừng!
    Goodluck!
  3. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trở về từ bệnh viện, Q nghỉ ở nhà thêm một tuần mới quay lại với công việc? thời gian đó nhiều đồng nghiệp hỏi thăm Q qua tôi?bản thân tôi thì lại không dám đến nhà anh vì lần trước đã hứa với bác gái là sẽ không làm phiền gia đình thêm nữa? trong khi đó lương tâm tôi rất muốn biết tin tức của anh?
    Tôi gọi điện cho Q hai lần? và những lần như thế tôi cố tỏ ra cứng cỏi trước anh? ngược lại ?Q lại bày tỏ rất nhiều? anh không muốn chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã chia tay? anh muốn tôi mềm mại như những ngày còn ở bên anh, đừng cứng rắn và cương quyết với anh như thế, điều đó làm anh buồn và anh biết tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì? sau những lần đó, tôi khóc rất nhiều vì nhớ anh và vì cảm thấy bản thân mình bế tắc kinh khủng?
    Tôi nhờ Hiền đến nhà thăm Q và mang đến cho anh một bát hoa đá do chính tay mình trích ra và ghép cho bát hoa tôi tặng anh. Tôi đã lấy nhành hoa đó từ bình hoa đá mình đã tự chăm sóc từ lâu? tôi thích hoa đá vì loài hoa này có thể sống ở mọi nơi được, mọi địa hình, mọi loại đất..dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu hoa đá vẫn tồn tại và vươn lên mạnh mẽ? hoa đá không đẹp rực rỡ như các loài hoa khác, nhưng với tôi, hoa đá có vẻ đẹp tiềm ẩn, kín đáo và là hiện hữu của lòng chung thủy, tính kiên cường vươn lên trong mọi khó khăn ?
    Tôi gửi gắm nhiều tình cảm của mình qua món quà và nhờ Hiền mang đến thăm anh?
    Khi Q trở lại với công việc? lại một lần nữa như là duyên phận? nhiệm vụ của Q ở bên đó có phần liên quan đến Trung Tâm của tôi, khi tiếp nhận đầu mối làm việc, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy đầu mối trực tiếp lại là Q, với mọi thông tin liên lạc Email, điện thoại đều trùng khớp? cả đơn vị của anh gần một trăm con người, vậy mà người tiếp quản công việc này không ai khác lại chính là anh?
    Có lẽ đó là sự sắp đặt kín đáo của số phận.. tôi sẽ lại được gặp anh thường xuyên hơn dù chỉ trong công việc chung của hai người? tôi không biết điều đó là tốt hay lại là khởi đầu cho mọi nỗi niềm dằn vặt tâm hồn? vẫn lặng lẽ như thế trong mối quan hệ tình cảm với Q dù trong lòng tôi không nguôi khắc khoải? Một lần anh bảo tôi « Khi anh gặp nạn anh mới lại thấy em trở về bên anh đúng nghĩa... để được hưởng niềm vui đó, chúng ta phải khổ sở đến thế hay sao ? » ? Tôi im lặng và không nói được lời nào?.
    Thực lòng những ngày đã qua tâm trạng tôi tốt hơn? tuy rằng tình yêu dành cho anh không còn công khai như trước nữa, nhưng tôi cảm nhận được hình bóng anh hiện hữu quanh mình? những ánh mắt chạm nhau?rồi tôi lại lúng túng để che dấu mình? tất cả cảm giác đó làm tôi thấy mình rung động và tâm tư loạn nhịp? tôi mong chờ từng phút chỉ để được nhìn thấy anh?.
    Vậy là thời điểm Trung tâm tôi đi nghỉ mát vào năm ngoái cũng đã được một năm? đó cũng là mốc thời gian cho tình yêu này, mối quan hệ đầy sóng gió trong cả năm qua?đến nay, nhìn lại tôi vẫn chưa tiến xa thêm được bước nào đáng kể?
    Lại đến mùa đi nghỉ sau một năm dài làm việc ? chẳng hiểu vô tình hay cố ý, anh chị em lại muốn rủ Q đi cùng chúng tôi chuyến này, vì dù sao Q cũng là người cũ của Trung Tâm, giờ đây lại giữ vai trò đối tác trong công việc nên rủ đi cũng là điều hợp lý?
    Tôi băn khoăn với ý tưởng này?du lịch là thời khắc nẩy sinh tình cảm mạnh mẽ, nhất là khi chúng tôi còn yêu nhau nhiều như thế? làm sao có thể chánh được cảm xúc của chính mình?
    [​IMG]
  4. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sự tích hoa đá
    Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ
    [​IMG]
    Từng bông mầu xanh lá
    Từng bông dáng nụ hồng
    Sao gọi là hoa đá
    Hoa này, hoa biết không?
    Người ơi, người muốn hỏi
    Ta trả lời người nghe
    - Ngày xưa ta hồng thắm
    Sáng ánh tựa mặt trời
    Trái tim không gìn giữ
    Cứ đỏ tràn lên môi
    Tình yêu ta trĩu nặng
    Chỉ riêng tặng cho chàng
    Tâm hồn ta lạ lắm
    ánh ỏi vì chàng thôi
    Thế rồi xa cách nhau
    Chàng đi chàng đi mãi
    Ta như mảnh trăng gầy
    Ôm mối tình thơ dại
    Xanh xao dần lên môi
    Xanh xao tim không thắm
    Xanh xao không mặt trời
    Chàng ơi, ta khổ lắm!
    Thời gian dần vắt kiệt
    Tài sắc hóa phù vân
    Trí âm nào ai thấu
    Chỉ một vầng trăng xanh
    Thế rồi ta từ đó
    Hồn biêng biếc trong ngần
    Sáng lạnh từng bông lạ
    Lặng im mà vang ngân
    Ta thành hoa vọng phu
    Để tang chàng hiệp sĩ
    Thắm đỏ mà cho ai
    Thôi đành thôi, tái nhợt...
    Người gọi ta hoa đá
    Lòng ta đâu lạnh lùng
    Hãy ngắm nhìn cho kỹ
    Giọt lệ còn rưng rưng.
    Sự tích hoa đá
    Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ
  5. congvandi99

    congvandi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế thái độ của mẹ anh Q bây giờ thế nào hả chị? Chị thử thưa chuyện 1 lần nữa xem thế nào?
    Anh Q ko thuyết phục được mẹ anh ấy thì anh ấy kém. Em có đọc hết câu chuyện của chị, hôm vừa rồi em thử đặt địa vị em vào anh Q rồi hỏi ý kiến mẹ em. Lúc đầu mẹ em ko đồng ý. Về sau, sau khi đã nghe lại mọi chuyện và được biết chị chưa có con với chồng cũ thì mẹ em nói: "Thế thì được"!
    Chúc chị thành công!
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho những cặp vợ chồng ngoại tình nhưng thương nhất là đứa con của họ
    Đàn ông ngoại tình thì vẫn có thể sửa sai làm lại đc
    Còn Đàn bà đã ngoại tình thì GĐ chắc chắn sẽ tan nát
    Than ôi cái sự đời
  7. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này ám chỉ gì vậy. Chẳng liên quan gì cả
    Chồng chị cvd ngoại tình chứ chị ấy có ngoại tình đâu.
    Ừ than ôi cái sự đời, đàn ông ngoại tình thì đàn bà có thể tha thứ, nhưng đàn ông thì ích kỷ lắm cơ :D
  8. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. thuthu1010

    thuthu1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi bạn congvanden? Lo hộ bạn đấy......
  10. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp, không biết bạn chủ topic là người như thế nào nhưng dựa vào hơi văn thì đoán rằng bạn là người tinh tế, chín chắn và cũng duyên dáng nữa. Mà những người như thế không lí gì lại không được hưởng hạnh phúc. Rồi bình yên sẽ đến với bạn thôi.
    Cố lên nhé!

Chia sẻ trang này